1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tớ hỏi các bác đã đang có con nhỏ..

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi shimohara, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Tại sao các vùng quê nghèo thu nhập khoảng 600-700k/tháng mà con cái họ nuôi vẫn lớn bt nhỉ ?
  2. dohuythiep

    dohuythiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    1
    Thế bạn cho con đi nhà trẻ bà Phụng ở Bình Dương 500k 1 tháng hay cho đi nhà trẻ tư của nước ngoài 5tr 1 tháng !.
    Chi phí cho một đứa trẻ = Tổng thu nhập của bố mẹ - Tất cả các khoản chi tiêu tối thiểu dành cho bố mẹ.
  3. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Tớ vừa hỏi mẹ tớ rồi. Mẹ tớ bảo chỉ riêng tiền ăn của cháu tớ 1 tháng đã là 3 triệu rồi.
  4. Alicela838534

    Alicela838534 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    1
    Nhà tớ đang có 1 thằng nhóc 15 tháng, chi phí thế này:

    1. Tiền sữa bột: 400k x 2.5 hộp = 1.000k
    2. Tiền sữa tươi hộp: 6k x 2 hộp x 30 ngày = 360k
    3. Tiền bỉm (đóng bỉm hoàn toàn, trừ lúc tắm): 260k x 3 bịch = 780k
    4. Tiền giúp việc: 1.800k (lương) + 50k x 30 ngày (tiền ăn 3 bữa như mình, dầu gội đầu, thẻ điện thoại thì tính trung bình là 50k) = 3.300k
    5. Tiền thức ăn hàng ngày (mua rau sạch và thịt cá siêu thị): 30k x 30 ngày = 900k
    6. Tiền quần áo + đồ chơi: 1.000k (tính trung bình thế vì con tớ chưa đi học nên tuần nào cũng cho lên vincom or khu vui chơi để cho nó đc tiếp xúc với xã hội, mỗi lần lên là khoảng gần 1tr, bao gồm tiền taxi, vé vào cửa, ăn uống linh tinh cho cả nhà)
    7. Chi phí khác: tiêm chủng, ốm đau lặt vặt, taxi...

    Nếu như bạn nuôi 1 đứa trẻ khỏe mạnh, với 1 mức sống cũng trung bình khá thì sẽ tốn khoảng 7,340,000 VND. Nhưng mình nghĩ, mức nào cũng nuôi đc con hết, tùy vào bố mẹ co kéo và trộm vía cả em bé nữa, hihi :D
  5. bupbetrang

    bupbetrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng luôn, tùy điều kiện và hoàn cảnh
    Như bé nhà mình, 10 tháng

    Ăn uống
    - Sữa ngoài hoàn toàn: 700,000/hộp (icreo9) x 4 hộp = 2,800,000 VNĐ
    - Sữa non: 270,000 vnđ/ hộp/ tháng
    - Nước rửa bình sữa : 99,000 /gói * 2 gói = 198,000 (arau baby)
    - Cháo + thức ăn: trung bình khoảng 80,000/bữa * 2 bữa * 30 ngày = 4,800,000 VNĐ (ăn đồ ăn Hipp (45k/hộp), Meji, Wakodo, Morinaga (45k/gói) + thức ăn tự nấu (mua thịt cá rau củ siêu thị chế thêm) + hoa quả (khoảng 10k. 1 quả bơ đã 20k rồi) + pho mai (13k/hộp) + phomai con sò (8k/viên)... )

    => thời gian đầu nuôi con bằng sữa mẹ thì cũng tốn kém ko kém, máy vắt sữa (3trieu), cốm lợi sữa (170k/hộp. Tháng vài hộp)

    Vệ sinh
    - Bỉm: 400,000 / bịch (merris) * 4 bịch = 1,200,000 vnđ/ tháng
    - Sữa tắm: khoảng 150,000 hộp (chicco)
    -Dầu gội: 150,000 hộp (chicco)
    - Dầu massage: 150,000 hộp (chicco)
    - Nước giặt: 200,000/ gói x 2 gói = 400,000 (arau baby)

    Mỹ phẩm
    - Kem nẻ : 300,000 (california baby)
    - Kem chống hăm: 300,000 (baby care)
    - Son nẻ: 75,000 (wakodo)
    - Chống muỗi: 200,000 (chicco)

    Thuốc men:
    - Vitamin Childlife: khoảng 500,000 vnđ/tháng
    - Tiêm phòng đóng trọn gói 2 năm đầu (15tr), chia ra trung bình: 300,000 vnđ/ tháng

    Đồ dùng: trung bình 1,000,000/ tháng (tính ra cái 3 cái núm ti đã hơn 100k rồi cái thìa cái bát, cái cốc nhựa an toàn cũng 100-200k/cái. bộ chế biến ăn dặm, cốc nấu cháo, ghế ngồi ăn, rồi máy tiệt trùng bình sữa, máy hâm sữa, giá úp bình sữa, chăn, gối... xe đẩy, địu.... Động vào cái j đc dán mác an toàn cũng tiền trăm tiền triệu, mà đồ trẻ con hầu như cái j cũng dùng đc 1 vài tháng là ko cần thiết nữa, và lại đến 1 giai đoạn khác với 1 loạt đồ khác cần mua )

    Tiền ng trông trẻ tại nhà: 3,000,000 / tháng (bao gồm ăn uống, cfi sinh hoạt khác)

    Đồ chơi, quần áo: 1,000,000/ tháng (đấy là coi như là dùng xong vẫn thanh lý đc đi, thì tạm tính là mất đi 1,000,000 tháng, còn lại thanh lý gỡ đc. Chứ quần áo động vào bộ nào đẹp đẹp để đi chơi cũng trên dưới 500k, tất tai, mũ mão. Đồ chơi an toàn Frisher PRice, combi... thì nếu mua mấy cái thông dụng như Jumperro, đàn nhạc, thảm... toàn 2-3 triệu. Đồ chơi ko thương hiệu thì sợ ko an toàn, đồ chơi có thương hiệu, có dấu hợp chuẩn, thì toàn tiền triệu)

    Tổng khoảng hơn 16,000,000/ tháng. Tớ thấy bé đc nuôi với mức trung bình của xã hội, chủ yếu cfi cho các nhu cầu thiết yếu. Các sản phẩm/ đồ dùng cũng là thương hiệu uy tín quen thuộc chứ ko phải xa xỉ phẩm. Và đã bỏ qua rất nhiều cfi lặt vặt ko kể hết (như cho con đi chơi, đi khám lúc ho hắng sổ mũi, rồi tiệc tùng đầy tháng, đầy năm...)

    Còn tớ nghĩ ko có 1 cái chuẩn nào cả. Các đầu mục thì như thế, còn chi phí cho mỗi khoản mục như thế thì tùy mọi ng dùng sản phẩm j, hình thức j. Tối thiểu thì là đủ tiền mua thức ăn, mua sữa cho con là nuôi đc con. Tối đa thì vô cùng. Với mức chi tiêu này, vc tớ chỉ dám mua cho con cái xe đẩy 3trieu. Nh vào cửa hàng, thấy đầy ng mua cho con cái xe đẩy 12-13tr, cái ghế ngồi ô tô 8-10tr, bằng cả tháng cfi' của con mình thì ko tưởng tượng đc cfi của con họ là bnhieu/ tháng.
  6. shimohara

    shimohara Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Bạn rất thực tế. Nhưng mức bạn đưa ra là mức của các bác khá giả đấy.
  7. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]bạn Alicela838534 và bạn búp bê trắng nuôi con với mức đưa ra vào hàng khá giả rùi . Con mình hiện giờ được 26 tháng , kinh nghiệm mình rút ra được là như thế này vì mình ở nhà nuôi con hoàn toàn . cách nuôi khoa học nhất - là ko nên cầu kỳ , ko cần tốn bao nhiêu tiền hết mà con vẫn phát triển khoẻ mạnh . Lúc mới sinh con ra nhé , em chuẩn bị mọi thứ trước , từ đồ dùng , sữa , quần áo những loại tốt nhât , em đặt mua từ Mỹ về , nào là BPA free nà , nào là non - toxic nè , bình sữa thì Dr . Brown nà , Avent nà , tới lúc lôi ra cho con dùng , nó ko xài , cứ bình Pigeon 30k mà nó bú , tới lúc ăn dặm nào là bánh G e r be r nà , bánh ăn dặm Nhật nà , nó ko ăn nhé , cứ ruột bánh mỳ mà nhấp nháp liên tục thui , sang tới tuổi ăn , thời kỳ này em nhớ đời luôn , nấu cái gì ra cũng lắc đầu , dâng 3 -4 món lên cho chon lựa , nó quậy , ném , em còng lưng ra dọn , vừa tức tưởi vừa khóc , xì trét luôn , con ốm như ma đó , ko cho nó ăn từ sáng tới chiều nó cũng ko thèm ăn thứ gì hết , thế là em bế cháu về cho bà ngoại em - tức bà cố , bả chửi cho , ngày xưa tao nuôi 10 đứa ko sao , mày nuôi 1 đứa mà như bị trời đài , đưa nó đây tao xử , bả ko ép ăn nha , bả ngồi ăn để cho con em nó ngó , làm cho nhỏ con em thèm thuồng chơi , bả múc cho 1 chén cơm ko , con em ngồi mút ăn ngon lành , từ lúc giao cho bà cố khoảng 3 tháng thui , con em giờ đây đồi khác , ăn theo kiều ăn tạp , cho gì cũng ăn , ai ăn gì cũng xin , trộm vía giờ cháu nó hơi bị dư ký tí , mà ăn uống thì vui tươi , thế đấy , em rút ra kinh nghiệm là cầu kỳ làm gì cho khó ăn khó nuôi , cứ nuôi theo kiểu con nhà nghèo , cho thèm thuồng vào để mà nuôi cho dễ , em up hình 2 giai đoạn nuôi theo 2 kiểu của con em cho các bác xem

    [​IMG][​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tải hỉnh sao ko lên vậy ta
  8. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Túm lại là "Nhiều no, Ít đủ"

Chia sẻ trang này