1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện vụn vặt

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lmh_h, 18/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    C lch đã lấy chồng rồi ư ? gửi lời chúc hp tới c lch nhé
  2. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    @bola mình khỏe, nghỉ lễ mình đi chùa Lôi Âm,Quảng Ninh ăn gà quay mật ong, còn mọi người thế nào?
    @lgmphuong chị em cưới được 2 tuần rồi ạ, cảm ơn chị ạh. chúc chị vui!
  3. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    tôi dừng mối tình vs người mà tôi nghĩ rằng, vì tôi, a ấy có thể làm tất cả, hi sinh tất cả... tận cho đến lúc tôi nói chấm dứt, điều a ấy thấy băn khoăn nhất, là tôi sẽ sống ra sao, sẽ như thế nào, chứ không phải anh ấy sẽ đau buồn ra sao...
    Tôi là người không tốt, nên mới đem tình cảm của người, của mình ra mà thử thách. Anh ấy yêu tôi thật, yêu nhiều, và không hề toan tính. Còn tôi, tôi có toan tính, sau nỗi đau tưởng chừng không thể đứng dậy được, tôi đã toan tính cho cuộc đời mình, người đó phải ra sao, phải thế nào... vậy sao trái tim tôi không yên!!! Tôi hoàn toàn có thể sống, có thể tiếp tục với người yêu tôi tuyệt đối như vậy, sao tôi không làm vậy. Bài toán tôi vẽ ra, và tự tôi giải nó, giờ lại thành một đáp án sai bét nhè, vì tôi quên mất, trái tim mình quyết định cách giải của bài toán đó, chứ không phải lý trí!!!

  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đã gần 4 tháng trôi qua, chàng phi công trẻ đang chìm đắm trong nỗi uất hận, còn nàng máy bay thì sắp lên xe bông về nhà chồng...
    Chuyện tình yêu, muôn đời phi lý!!!
    em có yêu người em sẽ lấy làm chồng không? Có
    em có yêu người mà dám từ bỏ trước đó không? càng là CÓ
    nhưng chỉ là sự lựa chọn, vì bên chàng phi công, nàng k thấy an toàn!!!
    mọi thứ chỉ là biện hộ cho nàng thôi...
    vì nàng buồn hay nàng hối tiếc???
    hay nàng đang đau khổ thật sự ???
    mọi thứ chỉ là biện hộ cho nàng thôi...
  5. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    đêm nghe gió mùa về, ngày mai rét đậm...
    lục lọi lại hơn 5000 conversations mà vẫn không tìm thấy cái làm mình thỏa mãn...
    Còn gần 2 tháng nữa là chấm dứt đời độc thân, đến giờ phút này thấy mông lung quá... Mình buồn, và lo lắng...
    Đêm rồi!!!
    Nén tiếng thở dài mà chìm vào giấc ngủ lành thôi...
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    vậy là mọi thứ đã được quyết định xong...
    Những ngày tháng mình cảm thấy nặng nề liệu đã qua chưa, chẳng phải việc kết hôn là việc mình đã định trước, là một trong những việc trong kế hoạch của mình đó sao, vậy mà sao lại cảm thấy mông lung khi đứng trước một bước ngoặt lớn trong cuộc đời...
    Hội chứng tiền hôn nhân làm cho mình rơi vào tình trạng căng thẳng và mất ngủ=.=
  7. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    "để nhớ một thời ta đã yêu"
  8. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Còn ít phút nữa là sang năm mới !!!
    Chúc mừng năm mới, thắng lợi mới !!!

Chia sẻ trang này