1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia tay xong, Bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Patotv, 19/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoainiemtrang297

    hoainiemtrang297 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sau chia tay là...vẫn yêu.
    Nhưng yêu kiểu khác.
    Cho đến khi quên đi thì thôi :D
  2. hieu04

    hieu04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    5.858
    Đã được thích:
    0
    84 ở trên lấy vợ đi là vừa =) chứ cứ nồng nàn mãi sao đc :">
  3. gasan

    gasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    bị lừa dối bởi 2 người
    một là người yêu
    một là bạn thân
    cảm giác sẽ thế nào???
    đau buồn và tức giận
    nhưng dù có thế nào thì ko thể thay đổi sự thật
    nên.....
    cách tốt nhất là chấp nhận.....
    bỏ qua và tha thứ.....
    để cả 3 cùng được thanh thản.......
    khóc thì vẫn khóc buồn vẫn cứ buồn
    nhưng thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất...
    hihi
  4. hoatranhbt

    hoatranhbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chia tay xong thì phải xóa sạch ký ức về người ấy (như số điện thoại, quà cáp...), tránh đừng bao giờ đến nơi đã đến cùng người ấy, đi chơi cho thoải mái đầu óc, nếu ai có tinh thần ăn uống hay shopping thì đây là cơ hội số 1 đó.
  5. nholam

    nholam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ngồi ngẩn ra mà đứa bạn thân nói gì cũng chả biết, về nhà thấy ngủ sao khó thế, hôm sau đi làm lại cắm đầu vào công việc để quên và một năm đã trôi qua rồi
  6. Patotv

    Patotv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tình huốg của bá này s mà bi đát qá....hên mình chưa bao giờ bị như thế....

    Nhưg cũg chúc bác mau hết buồn...
  7. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Nghỉ ngoi dưỡng sức để lại bắt đầu một công cuộc tìm kiếm, chinh chiến và yêu đương mới :P
  8. nhtrang90

    nhtrang90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Đi chơi, xem phim ( phim hài) cùng mấy đứa bạn thân !!!
    tập trung vào học tập, gia đình và bạn bè .....
    đi du lịch đâu đó ....
    tóm lại làm mọi thứ để ko có thời gian rảnh ...
    đôi khi chỉ là đi lòng vòng khu phố cổ
    vậy thôi !!!

    Nhưng nói thật 1 điều là chưa bao h thấy quá buồn vì chia tay
    bạn bè nói là mình chưa bao h yêu ai đó thực sự
    mình cũng nghĩ vậy
    nên thấy việc chia tay ko quá buồn hay đau khổ
  9. TM_8X

    TM_8X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2010
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình gần như cũng đang tâm trạng ấy đây, cảm giác trống trải, cô đơn bùn nhiều lắm, cứ muốn cầm dt mãi thôi àh:((:((:((
  10. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Thật ra ko đau khổ lắm đâu , nhưng giả vờ than thở tý rồi lại : ok, bọn mày ko phải lo tao lấy lại dc tinh thần rồi . Chỉ cần bọn mày dẫn tao đi ăn/ xem phim ... là dc thôi > Giả vờ đòi hỏi thế để bù đắp lại khoảng thời gian vì bf mà bỏ quên bạn bè :x . Bình thường rủ đứa nào chịu đi , đứa nào cũng bận, khi bảo tao thất tình ko lẽ ko vì thế mà tụ tập chơi bời dc ??? đấy . Còn lại tình hợp thì đến, ko thì chia tay. Nhẹ ko ấy mà

Chia sẻ trang này