1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ mọi người tư vấn giúp mình với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leo123, 20/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo123

    leo123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình và anh yêu yêu nhau 1 hơn năm rồi, cũng có rất nhiều kỉ niệm với nhau. Cả 2 bên 2 đình đều biết hết rồi, mọi người cũng đồng ý, chỉ đợi mình học xong là cưới thôi. 2 đứa yêu nhau hp lắm, có đôi lần cãi nhau nhưng anh ấy luôn làm những điều rất lãng mạn để làm lành

    Nhưng mà tháng vừa rồi có chuyện xảy ra thế này. Hôm đấy 2 đứa đag đi chơi, anh ấy dặn mình nhiều lần là số lạ gọi đến ko đc nghe, nhưng hôm đấy có số lạ gọi đến mình tò mò quá nên nghe đt của anh ấy. Nói chung là về chuyện tiền nong gì ấy cũng ko quan trọng lắm, thế là anh ấy tức giận bỏ về. Trên đường đi a ấy gọi điện nói mình '' Mày luôn làm trái ý tao, chia tay đi, tao ko chịu đc nữa rồi '' ( lần đầu tiên anh ấy nói như vậy với mình ) Sau lần đó mình cảm thấy rất có lỗi với anh ấy. mình liên tục nt, gọi điện xin lỗi thì anh ấy nói em đang làm fiền anh đấy rồi sau đó chặn số mình luôn :( Vài hôm sau thì mình nghe bạn anh ấy nói là anh ấy có người yêu mới rồi. Mình cảm thấy rất buồn và muốn quay lại. Giờ mọi người cho mình 1 lời khuyên đc ko. Có cách nào để anh ấy tha thứ cho mình và quay lại với mình ko
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    mở hàng trả lời bạn..xin thưa bạn là con ngốc..đừng đau lòng vì tôi ném đá bạn..nhưng để cho bạn tỉnh đòn thì tôi phải làm như vậy...mở to mắt đi khi giai mà đã xưng mày tao thì ko có đầu cu tai nheo gì hểt..chưa kể nó bảo ko nghe số lạ có nghĩa là nó đang bắt cá 2 tay..bạn thật ngốc nghếch..bạn còn đòi quay lại làm quái gì..chỉ đọc thôi mà đã thấy bưk mình thay
  3. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thằng này đi, trước khi nó gây hậu quả nặng nề hơn cho bạn, khuyên chân thành. Hết!
  4. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chắc mới chia tay đc 1 tuần nên e buồn và nghĩ quẩn. Sau 1 tháng, 2 tháng e sẽ nghĩ khác. A bảo đảm đấy.

    Đừng lưu luyến hay dằn vặt mình làm gì cho khổ. Như bác gì trên kia nói, a thấy thằng này là zai đểu và cục súc. E mà ỉ ôi gì đó để quay lại với nó thì đời e coi như xác định. Không thằng đàn ông nào biết suy nghĩ lại xưng hô với ng yêu như nó. Cho nó out luôn đi e. Đời có nhiều zai hơn nó nhiều. Nói chả đâu xa, trên box này cũng ối a. Tất nhiên có cả a.:P
  5. quynhvy

    quynhvy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2010
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    không hiểu sao xưng mày tao vưói bạn mà bạn vẫn luyến tiêc nhỉ
    cái loại này cho nó out đi, mới yêu mà đã thế
    láy nó để 3 ngày nó tần cho 10 trận, lôi cả bố mẹ tổ tiên mình ra nó chửi ấy ah
  6. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng mà có đến 2 em lên đây than khổ, hôm nay ngày gì ấy nhể????????/

    @NeuBietTruoc Ôi, đã làm gà thì nó làm gì biết nó ngốc mà lên đây mở pic hả cậu.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Anh ta quay lại thì bạn được cái gì, mất cái gì? Liệt kê ra xem nào.
  8. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Chị hy vọng em không nên suy nghĩ về khả năng nối lại quan hệ với anh ta. Tình yêu có thể còn tồn tại ở phía em và chị nghi là hầu hết con gái là vậy, nhưng giá trị và sự tôn trọng em trong anh ta dường như đã không còn nữa. Vì thế nếu em không muốn trở thành một trò cười trong cuộc sống của anh ta thì hy vọng em sẽ chấp nhận sự chia tay này.
    Nếu em cảm thấy không cam lòng, hay gặp anh ta và nói chuyện rõ ràng (nhớ là ở cương vị chủ động chứ không phải khóc lóc xin lỗi rùi mong anh bớt giận mà quay về với em nhé). Chúc em may mắn.
  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ơ thằng này làm sao ý nhỉ, à nó làm trò để kiếm cớ đá đít bạn mà thôi nhưng đá đít kiểu này hơi súc vật nhỉ:|
  10. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    bài của giai đó

Chia sẻ trang này