1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện tự mình gây ra >_< help!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi solero286, 21/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là giai người nước ngoài trong post trước của em các bác có lòng vào profile của em xem, em hơi ngại post link lên đây.


    Thế là sau đó, bọn em thành một đôi, rồi giai chuyển đi thành phố khác ( cũng gần thôi), làm việc, vì giai tìm được công việc mới tốt hơn.

    Rồi em tới thăm giai một tuần, ở chung ngủ chung, bọn em rất vui vẻ.

    Sau đó giai về công tác ở thành phố em, ở được đây có 5 ngày, 1 ngày nghỉ nên giai đã quyết định dành ngày đó về thăm bố mẹ, chỉ tạt qua chỗ em thăm em chút.

    Vấn đề là sau đó em hiểu lầm giai đi về nhà cùng với bạn gái cũ ( 1 hiểu lầm vô căn cứ). Thế là em đùng đùng đi về chỗ nhà bố mẹ giai, lúc đó có thêm tác dụng của hơi men, rồi em nhắn tin gọi điên cho giai. Giai rất giận nên ko muốn gặp, buổi sáng giai cũng phải đi làm nữa, vậy là đi thẳng mà ko gặp em.

    Sau đó em tỉnh lại thấy hối hận đầy mình và nhắn tin cho giai, giai bảo giận em nhưng vẫn nhắn tin vui vẻ bình thường, rồi bảo sẽ nói chuyện sau.

    Lên net thì em thấy giai xoá facebook của em, cũng đáng, em đã làm 1 chuyện thật sai, hỏi thì giai bảo rất giận em hôm nay, chưa add lại.

    Hiện giờ rất cần 1 lời khuyên : em nên làm gì bây giờ. Hình như việc em làm làm giai xa em hơn thì phải.:) Em ghét bản thân!
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Xin lỗi thì đã xin lỗi rồi.

    Thừa nhận mình sai thì đã thừa nhận rồi.

    Giờ thì hỏi anh kia "bao giờ mình nói chuyện lại" thôi, rồi chờ đến khi nói chuyện mà...xin lỗi tận mặt lần nữa.

    Ở xa thì có làm được gì mấy đâu.

    Còn thương yêu nhau đủ thì nhìn mặt nhau cũng đã nguôi giận được vài phần rồi.
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    thế đấy, vậy mới có cơ hội phát biểu câu "xây ba năm đập một giờ"
  4. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã thể hiện thành ý hối lỗi rồi, chỉ có điều không biết tất cả nhưng điều bạn làm có đủ khiến anh chàng nguôi giận?
    Nhưng tôi nghĩ mấu chốt ở đây có lẽ là sự tin tưởng, có lẽ nếu anh chàng coi việc này gắn với lòng tin trong tình cảm của hai người thì có lẽ bạn phải giành thêm thời gian và thêm nhiều thành ý nữa mới làm vui lòng người đàn ông này của bạn, Chúc may mắn@
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Nói chung giai nước ngoài nó sợ nhất là kiểu ghen bóng ghen gió và nagging (cứ 1 tiếng lại gửi 1 tín nhắn, 2 tiếng lại gọi 1 cú điện thoai). Trai ta nó còn chịu được chứ trai tây mới quen 1-2 tháng mà đã bộc lộ mấy cái đó ra thì nó xách dép chạy thôi.

    Với cả mới quen trai mà trai nó đi lại với các cô khác thì phải chịu thôi. Bao giờ 2 người ngồi xuống nói với nhau là "tao muốn yêu đương nghiêm túc chỉ có tao với mày" mà nó bảo Ok rồi thì lúc đó hãy bắt đầu ghen. Mà ghen vẫn phải có chứng cứ chứ không ghen bóng ghen gió.

    Quen trai Tây thì được cái nó rất lịch sự, cởi mở, tình thương mến thương, không đòi hỏi cao về chuyện nấu nướng chăm sóc gia đình hay gia cảnh phải phù hợp với nó, nghĩ thoáng, hiểu biết. Nhưng mà yêu
    bọn nó thì mình phải độc lập, không nagging, không bắt nó đưa đón, bệnh hoạn tự lo, việc nhà việc cửa cần thì thuê thợ, không ghen bóng ghen gió, và ăn nói với nó với nó phải nhỏ nhẹ đàng hoàng chứ không phải kiểu tức lên là giận đùng đùng, không thèm nói chuyện hay quát vào mặt nó.
  6. solero286

    solero286 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Bọn em vẫn nhắn tin qua lại, anh chàng vẫn trả lời nhưng chỉ trả lời những chuyện liên quan đến vụ hôm vừa rồi. Ảnh nói em quá phụ thuộc về mặt tình cảm, muốn em lý trí hơn chút.

    Đây là lần đầu tiên em yêu ng nước ngoài. Có lẽ sau lần này em phải thật sự tu tỉnh bản thân, em biết em là 1 đứa con gái ko ngoan, em uống rượu rồi làm đủ trò điên phiền hà mọi người. Trong lòng em thật buồn phiền. Cho em hỏi ai đã có từng yêu ng nước ngoài, có phải họ rất thoáng, chia tay rồi vẫn làm bạn bè được, rồi bạn gái cũ có khi vẫn có thể liên lạc và làm bạn vui vẻ với anh em ruột của họ trong gia đình ko?
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0

    hehe, chẳng những vậy mà bạn gái cũ còn có thể là friends with benefit (no string attached) kiểu 2 người lâu lâu đến have *** với nhau rồi đường ai nấy đi. Nhưng mà nếu có bạn gái mới rồi thì chuyện trai nó have *** với bạn gái cũ là không châp nhận được.
    Còn chuyện chia tay rồi mà vẫn làm bạn bè hay vẫn còn qua lại với người trong gia đình thì ở Viet Nam vẫn thế, chứ có phải chỉ có Tây thôi đâu.
    Nói chung là các trai nước ngoài chị quen, bọn nó có thể ngủ, đi chơi, ăn uống với các cô VN rất dễ dàng. Nhưng thật sự để bọn nó yêu thì phải chia sẻ được với bọn nó và độc lập, để bọn nó tự do thoải mái, vô tư vui vẻ không tính toán.

    Mà nói thật là đàn ông nó đã muốn lừa dối thì quản lý kiểu gì nó cũng dối mình được. Tốt nhất là cứ để cho nó thoải mái.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Một trong 1 những tiêu chuẩn để tính xem 1 người có trưởng thành hay chưa là xem họ có độc lập về tình cảm (emotionally independent) hay không. Dĩ nhiên yêu nhau thì quan tâm đến nhau, nhưng kiểu Á đông là dính chặt vào nhau, bám lấy cuộc sống nhau, ngấu nghiến thời gian của nhau, sống giùm người kia cuộc sống của họ. Trong khi đó Tây phương lại quan niệm 1 mqh lành mạnh là 2 ng có những phần cuộc sống riêng tư, công khai nhưng riêng tư, người kia đừng có quẩn chân họ suốt ngày.

    Thậm chí 1 số đại học khi cho học bổng (thường là học bổng sau đại học) còn soi xem ứng cử viên đã trưởng thành về mặt cảm xúc chưa (có emotionally independent hay không?) chứ không phải chỉ dựa vào năng lực chuyên môn. Khả năng kiểm soát cuộc sống cảm xúc của một người thể hiện người đó trưởng thành đến đâu, có hở tí là lại cư xử như trẻ nít bồng bột hay không. Người ta không muốn cho tiền học bổng vào tay người lớn nào tính nết còn ấu trĩ như trẻ nít.

    Tiếp, người yêu cũ chứ có phải là kẻ thù gì đâu mà không thể làm bạn bè, người yêu cũ chứ có phải là đối thủ kinh doanh đâu mà không thể làm bạn bè với người thân của mình?

    Ở đâu mà bạn có cái tư tưởng là người yêu cũ đột nhiên trở thành kẻ thù gớm guốc đến độ ta không muốn dính dáng đến nữa vậy? Bộ yêu nhau không được là quay ra thù nhau, cạch mặt nhau ra hả bạn?
  9. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Giải tán đi, cậu quá Việt, không hợp với nó đâu, có cưới về rồi thì cũng phải ký đơn hà^:)^^:)^^:)^
  10. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thôi thế này. Nếu giai đang giận thì cứ để giai giận, nói nhiều chỉ làm người ta thấy chán, thấy bạn yếu đuối, nên đừng liên lạc nữa. Giải pháp là kệ giai, xin lỗi thì đã xin lỗi rồi, bao h nguôi giận mà nhớ bạn thì giai tự khắc nói chuyện bt trở lại.

Chia sẻ trang này