1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên làm thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi stardust311, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. stardust311

    stardust311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ở cùng khu phòng trọ của e có 2 bạn gái. Bọn e chơi rất thân hơn 1 năm nay.Trong đó e thích 1 người nhưng cả 2 thì đều thích e. Nhưng người e thích không muốn có người yêu. Cô ấy nói rằng sợ làm bạn cùng phòng buồn và vì chưa muốn có người yêu. Thế nhưng cô ấy lại gần gũi e. E ôm hôn cô ấy nhiều và nhiều lúc tiến xa hơn nhưng chỉ trong phạm vi trên. Trước đây người bạn của cô ấy làm e cảm động vì một món quà ý nghĩa và e ôm cô bạn.Cô ấy biết được và bảo e" H có người khác rùi, Q đừng quan tâm H nữa". E biết cô ấy giận và gọi cô ấy ra ngoài ôm thật chặt nói lời xin lỗi.Cô ấy và bạn cùng phòng rất yêu thương nhau.Hai người cứ bảo e làm người yêu của người còn lại. Nhưng e nghĩ đó là cô ấy muốn thử lòng e. Hôm gần đây lúc gần nhau cô ấy bảo lần này là lần cuối nha vì không muốn làm bạn cô ấy buồn. E chấp nhận trong đau khổ vì biết không nên cưỡng ép. Bạn của cô ấy muốn chuyển chỗ để không làm cản trở e và cô ấy, cô ấy bảo nên để 2 đứa chuyển đi. E lại bảo để e chuyển đi khỏi làm khổ 2 người. Cô ấy nói rằng e không được đi vì để lúc cô ấy cần thì biết tìm e ở đâu. Cô ấy nói khi tình cảm đủ lớn thì sẽ tìm đến e, nhưng e biết xa nhau thì tình cảm chỉ có thể phai nhạt. E không hiểu thực ra cô ấy muốn gì mà vẫn muốn e quan tâm cô ấy.Các bác giúp cho
  2. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Bác là người đàn ông tốt đó,cứ páht huy đi bác.Tình iu cứ thẳng thắng công khai thôi.Bác thích ng nào thì nói chính thức lun.cứ lằng nhằng cả 3 đều buồn.Chứ thông thường người ta hốt lun cả 2 em.Đồi khi còn phang phập nữa chứ.
    arrow3 thích bài này.
  3. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ờ dễ hiểu thế...cô gái của bạn cảm thấy cô đơn nên muốn được bạn quan tâm như kiểu người yêu hờ trong một thời gian khi chưa tìm được đối tượng phù hợp...nhưng về lâu dài thì cô ta sẽ ko chọn bạn làm người yêu. nên nhớ rằng nếu con gái chọn được một đối tượng phù hợp thì sẽ ko bao giờ nói rằng chưa muốn yêu này nọ..còn cái việc vì bạn của gái mà ko muốn có người yêu chỉ là màn che mắt...đời chẳng có gái nào ngu như thế đâu bạn...về cơ hội bạn vẫn có thể tán đổ. nếu bạn tự ái thì rút lui
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    thằng đàn ông tốt là thằng đàn ông về bét..thường thì con gái chỉ quý chứ lại ko có cảm giác yêu với thể loại đấy
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  4. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn :-bd


  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ku em nên đổi lại tên topic " Mía ngọt và cách chén cả cụm ?" rồi anh tư vấn cho!
  6. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Iem để ý thấy bác SH trên comment phát nào cũng dính đến chén bát đũa muỗng hết nha...
  7. stardust311

    stardust311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ không nên làm một thằng đàn ông tốt thật. Nhưng bản chất e vốn hiền lành :)
  8. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    ko có nghĩa là phải làm 1 thằng xấu..chỉ là cái cách thể hiện ra ngoài mà thôi.đừng có tốt quá đà...tốt như cái cách nó thể hiện với mình ấy. đừng hỏi tại sao con gái lại có thể yêu được một thằng mà nó từng ghét nhưng lại khó yêu được một thằng mà nó từng quý [r24)]
  9. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Đọc xong bài của em, một thắc mắc duy nhất xuất hiện trong đầu chị là ... không biết các em bao nhiêu tuổi?
    Thật sự thấy mâu thuẫn trong chuyện của em và các em gái, một cái mâu thuẫn khiến người ta thấy mình như trở về với tuổi thơ.
    Chị cho rằng tình cảm của các em đang ở mức thích mà thôi, vì chị nghĩ không cô gái nào lại mang người yêu của mình ..... tặng cho bạn gái cả. Và cũng không có chàng trai nào lại vì việc bạn gái mình đưa đẩy mình cho người khác (thậm chí là bạn thân, người thân, vì tình yêu luôn rất ích kỷ), là niềm tự hào, nếu đó chỉ là thử lòng em thì cô gái này quả thật là biết đùa giỡn.
    Em nên thế nào?
    Em nên là một người đàn ông thẳng thắn, xác định rõ ai là người em thích thật sự và ai là người bạn mà có cách đối đãi với họ. Cảm xúc của em sau khi đã rõ ràng thì việc còn lại chính là cách cư xử của em, và họ sẽ hiểu. Một cô gái tốt sẽ không mang tình cảm của mình ra để tạo áp lực cho người bạn mà cô ta yêu quý. Nhất là cô gái đó biết người đàn ông là em đã toàn tâm toàn ý dành tình cảm cho người bạn của cô ta.
    Còn cô bạn gái mà em thích, chị nghĩ rằng cô gái này thật rắc rối, tình ******** yêu vốn dĩ không thể mang cái này đánh đổi lấy cái kia, càng không mang ra để thử lòng cả hai, vì rất có thể sẽ mất cả hai.
  10. stardust311

    stardust311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn những lời khuyên quý báu của chị, theo e nghĩ tốt nhất là nên từ bỏ tất cả vậy.

Chia sẻ trang này