1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp, em phải làm gì tiếp đây ..???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HoDucThanh, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em mới học một lớp tiếng anh, có quen một cáo. Buổi đầu gặp thì em cũng ko để ý, vì cũng chỉ tập trung vào học, rồi vài buổi sau cũng thế, vì có lẽ mặt cáo ko phải kiểu hiền lành mà em hay thích hay sao đó, ko rõ. Rồi một hôm, cáo đứng lên giới thiệu về mình, cáo nói là mình quê miền Trung, người Miền Trung rất tốt bụng ... bằng tiếng anh, lúc đấy em mới bắt đầu để ý cáo. Nếu như những gì cáo nói là đúng thì em, vốn cũng rất thích tính khảng khái tốt bụng của người miền Trung từ lâu, nghĩ rằng có lẽ nên tìm hiểu cáo hơn xem sao. Mà quê ngoại em cũng cùng quê với cáo, nên em thấy cũng có ít tương đồng, nên càng muốn tìm hiểu. Cáo cũng xinh xắn, và rất tươi nữa. Hồn nhiên vui vẻ khỏe khoắn lắm :D. Em thì thuộc loại hiền lành, ko đc mạnh mẽ lắm, nên thấy cáo khỏe khoắn tươi vui em thấy bị hấp dẫn lắm.

    Thế là em bắt đầu chuyển chỗ xuống ngồi bàn dưới cáo. Bàn trên cáo cũng có một chú nữa, cả 2 bọn em hay trêu cáo, cáo cười sằng sặc ấy =)) rồi đấm em thùm thụp :D . Rồi một hôm em có nói là khi nào thầy giao bài tập thì cho cáo làm hết, thầy thường giao bài tập nhóm cho nhóm bạn hay ngồi gần nhau mà, em nói thế có ý là em sẽ ngồi bàn sau cáo dài dài, vì em hay vào lớp muộn mà cái bàn ấy gần cửa .Rồi một hôm cáo đến sớm đầu tiên, em đang ngồi quán nc thấy thế cũng te te vào lớp rồi đặt vở lên bàn cáo xí chỗ rồi lại bỏ ra ngoài. Vì mọi khi em đều ngồi sau, hôm đó lại đặt lên bàn cáo, cáo nhìn em rất lạ, rồi em cũng nhìn lại rồi cười cùng cáo :D. Em nghĩ nếu cáo vô tâm thì em có để vở đó rồi bỏ ra ngoài thì cũng ko có gì đáng nói, nhưng chắc cáo nhạy cảm nghĩ rằng em có ý với cáo nên nhìn em nửa ngạc nhiên nửa như muốn nói Anh biến đi :D.

    Rồi từ hôm đó em bắt đầu chuyển lên ngồi với cáo, một hôm lúc đang ngồi em trêu cáo, cáo nói rõ to Anh biến đi lần sau ko cho anh ngồi cạnh em nữa. Em bất ngờ quá, bởi em luôn tỏ ra là chưa có ý đồ gì với cáo và cũng ko "van xin" gì để đc ngồi cạnh cáo cả. Mấy buổi sau nữa nói chung thì vui, em hay pha trò trong lớp, cả lớp cười, còn cáo thì lúc thì đánh lúc thì đấm b-( hihi. em cũng chỉ hỏi han cáo như em đang học trường nào, năm mấy thế thôi , (cáo sn 90, còn em hơi già rồi :-", :D) , rồi một hôm thầy bảo nhóm khác thiếu người, em tình nguyện nhảy sang nhóm đấy, toàn con gái hihi, thế là cáo nói ngay Anh này đúng là .., kiểu như thấy gái là xí xớn :D . Hôm khác em ngồi cùng cáo, tự dưng mất điện, em ko về luôn vì thấy cáo đang tìm gì mà ko có ánh sáng vì có lẽ di động cáo hỏng. em lấy di động soi cho cáo tìm chìa khóa xe xong, cáo nói Sao mà hôm nay tốt đột xuất thế, em bảo tốt gì, đưa 10 nghìn đây :D, cáo Anh biến đi :P . Em cũng chỉ hỏi nhà em ở đâu, xa thế sao ko đi xe buýt thôi chứ cũng ko đi về cùng cáo. Trong lớp có một chú cũng có vẻ thích cáo, cũng ngồi gần rồi trêu , rồi lại ăn đấm :D, chú đấy cũng đưa cáo về nữa.

    Mấy hôm sau cáo ko đến lớp, em thấy nhớ cáo phát rồ, rồi thầy thông báo lớp nghỉ 2 buổi, một buổi thầy bận còn một buổi là Noel nên cũng nghỉ. Em ko có số cáo nên ko biết báo cho cáo thế nào vì sợ nhà xa mà cáo đạp xe đạp đến mà ko học cũng khổ thân cáo. Đến hôm sau, em quyết định lên trường xin số đt liên lạc để gọi cho cáo báo là nghỉ không phải đến, thì lại thấy cáo tò tò đến. Em vội vào bảo là anh định gọi cho em để báo em khỏi đến mà ko có số, thế là em xin số cáo vội, :D, cáo bảo đt cáo hỏng nên em xin cả email, cáo cũng xin email của em . Rồi cáo bảo ngồi với cáo chỉ cho cáo bài cũ, em nói là anh đang có việc phải về, mặc dù rất muốn ở lại nhưng em ko tỏ ra cho cái thấy như thế, tóm lại là ko tỏ ra có ý gì với cáo cả.

    Rồi hôm noel, đang online thì cáo invi từ đâu lại nhảy vào , chào em rồi hỏi anh noel ko đi đâu à, em bảo là tí nữa anh đi với mấy đứa bạn , rồi em hỏi cáo ko đi đâu à, cáo bảo em mai thi nên ở nhà học, cáo chúc em giáng sinh vui vẻ, em out đây nói nhiều quá tẩu hỏa nhập ma ???, em bảo là bye bye nhé, tối nay ở nhà học vui nhé, rồi cười :D , ý em là trêu cáo phải ở nhà trong khi em đi chơi , cáo lại hỏi là có ý đồ gì ko mà cười nham hiểm thế, em cũng ko hiểu sao cáo lại nói thế ??? Hôm sau thì cũng đang online, từ nhiên cáo nhảy vào , bảo em hôm nay nghỉ, lớp học có gì ko anh, em bảo là cũng ko có nhiều bài lắm, rồi tự dưng cáo hỏi anh online làm gì thế, chat với bạn gái à, em bảo ko, anh có 3 bạn gái, một cô đang nấu cơm, một cô đi học còn một cô khác đang ở đâu ko biết :D, cáo tự dưng nói em thấy anh là một người trầm trầm cổ điển, mà lại còn xấu tính nữa, nhưng vẫn thấy thú vị, như là một người bạn già. Em ngạc nhiên ko biết nói gì, rồi cũng bảo là ai bảo em anh xấu tính (trầm trầm cổ điển thì em công nhận ), cáo bảo xấu tính thật mà, em cười hehe, rồi đùa đùa mấy câu nữa ...

    Tình hình là như thế, em ko hiểu là đã lộ ra em thích cáo lúc nào, chỉ có chuyển từ ngồi bàn dưới lên ngồi trên với cáo thôi, với cả hôm dùng di động soi đèn cho cáo, ngoài ra em ko à ơi đại khái như em có boyfriend chưa gì cả, chỉ như bạn bè bình thường thôi. Sao mấy hôm đấy cáo lại chat với em lời lẽ như thế, em ngạc nhiên quá, phải chăng cáo biết em thích cáo, và cáo cũng thích em nên mới chủ động vào chat và hỏi những câu như vậy.

    Mong anh em cho ý kiến , em thì thích cáo lắm rồi nhưng ko nói ra, nếu sau vụ chat chit này mà đúng là cáo cũng xi nhan em thì em có nên chủ động tấn công cáo hơn ko. Em cũng hơi lo vì thằng cu kia nó cũng tấn công ác quá, ~X . Cám ơn ý kiến đóng góp của mọi người !
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Trình chém của chú mày anh đánh giá ổn.
    Trình che giấu, kìm nén cảm xúc tương đối tốt.

    Tạm thời diễn thế cho anh thêm vài tuần nữa, nhưng lưu ý nên có quãng trầm, quãng bổng, lúc nhăn nhở lúc bí hiểm như táo bón...để gái nó tò mò suy diễn càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là vứt mẹ nó ba cái trò chat chít, sms đi, tăng cường cà phê, trà đá, phim ảnh vào.

    Khi nào chén được nhớ báo cáo cho anh!
  3. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tình hình khởi điểm thế là tạm ổn! Giờ đã có đối thủ cạnh tranh thì phải tích cực lên, rủ rê đi chơi đi chứ đừng có ỡm ờ, chat chit vớ vẩn nữa! :-bd
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    dài vãi kứt
  5. eight_shit

    eight_shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2010
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    chán chẩ buồn đọc đau hết cả mắt
    nói chung như bác SH nói là chuẩn
    mà em nó ở miền trung thì hỏi em có " MẦN CHI GIỮA " ko? à quên " MẦN CHI RỨA " chứ :))
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    mấy hôm nữa thế nào em ý cũng bảo : em có người yêu ở quê rồi anh ạ :)
    mà em hỏi này : bác có phải zai HN không?
  7. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Theo sách vở thì cậu đúng cả chẳng có gì chê trách, chủ yếu là nên bắt đầu từ từ đi vào giai đoạn 2, "cầm và nắm", hi vọng cậu cũng mồi chài và bình tĩnh như giai đoạn một, tớ thấy tương lai cậu có vẻ sang sáng rồi đấy
  8. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    theo mọi người như thế là em ấy xi nhan rồi đúng không ??
    2 saodoingoi : hihi, thế thì tẽn tò à
  9. heygirl

    heygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2011
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bố chú, xi nhan thì chưa hẳn vì thằng nào mà e này chả xi nhan, ví như thằng ở đầu chú nói mà chở gái về đấy, gái này thuộc dạng vô tư lại.....tốt bụng nên ku nào cũng đấm lưng tẩm quất free
    Chú cứ làm như đại ca Sh bảo nhưng nhớ canh chừng cẩn thận ko thằng nào nó nhanh chân đút củ cải trước là buồn đấy, diễn trò mấy tuần cũng đc nhưng luôn đề cao cảnh giác
  10. vit_x

    vit_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    xanh xanh: [:D][:D]=))

Chia sẻ trang này