1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bác giúp, em phải làm gì tiếp đây ..???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HoDucThanh, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chú này lúc đầu có vẻ được, giờ thấy đần thế nhỉ! Phải tìm cách mà tách riêng thằng bạn, đi chơi riêng với em ý đi chứ! Thời gian là vàng bạc, em ý lại có tình ý với chú thế mà ko tận dụng!~X
  2. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ca này triển vọng. Cứ đối xử với em nó như bậc đàn anh nuôi lấy thịt. Chịu khó đụng chạm, cấu véo sờ mó tạo cảm giác family :D . Ví dụ như đến lớp gặp em ý thì ngay lập tức hô ầm lên " em đấy à, anh nhớ em quá" rồi lao vào ôm đểu đểu. Xong xuôi mặt tỉnh bơ học tiếp.
    Kệ kon mẹ gái đang đẫn ra. Nhớ là trai không đểu, gái không yêu. Chân kinh lý anh truyền cho rồi. Không thực hiện được thì nên tự trách mìnn kém năng lực chứ ko phải lỗi bọn anh ko chỉ dạy chu đáo.
  3. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    cám ơn anh em đã chỉ bảo, tấn công thôi, kệ mẹ thằng kia nhỉ :D , đùa chứ phải khéo khéo tí, em ko muốn mất lòng ai, dù sao cũng là anh em . Mà xét cho cùng nó nể mặt mình thì cũng ko nên lộ liễu thế, nên mình cũng ko khách sáo , nhỉ :D
  4. baotuy_along

    baotuy_along Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hi`- anh tấn công thế là quá chuẩn rôi chẳng mấy mà đổ đâu anh à---hihi--- nhưng mà em thấy anh có vẻ hơi ít thời gian quan tâm đó--ở đâu ko biết- số ĐT thì mãi mới biết--- hihi- cái đó anh phải lắm ký chứ----- mà tấn công gái cũng phải lựa chọn thời điểm nữa-- mấy ngày lễ hay ngày gì đó anh cứ bắn mạnh vào cho em-- còn ngày bt thì trêu qua qua cũng ổn-- nhưng mà phải dẫn đc em đi chỗ nào riêng tư 1 tý-- cứ tán trên lớp em đó ngại mà em đó cũng nghĩ là anh chỉ đùa nên ko ăn thua đâu-- mà quen nhau lâu thế anh chưa cầm tay là làm gì đó à-- ko ổn đâu-- phải kết thúc sớm đi chứ--- ko nhanh mất như chơi đó------chúc anh thành công-- có gì Pm em nhé---changkhomongmo1989-----01684678655
  5. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hôm qua về cùng rồi, mà nói chung là căng thẳng lắm mới cho chú kia out để về cùng gái, em phải chạy ra lấy xe từ sớm, quay xe sẵn, chờ gái ra là táp vào luôn, kèm cặp luôn, hở ra là chú kia vọt lên ngay, cũng gay cấn, hihi. Anh em nói chuyện rất hợp , gái vui vẻ lắm. Vừa đi vừa nói nên mệt tấp vào quán làm bát phở, mà gái cũng khó khăn nên ko thích ăn linh tinh, nhưng chắc cũng đói, hihi, ăn xong còn đòi share mới máu, nói chung gái là tuýp thích độc lập, thoải mái, vô tư nhiều khi như con trai, hihi, em lại tuýp hiền lành, nhẹ nhàng, nên thích tuýp như gái của em, còn con gái yểu điệu thục nữ cũng không chiều được. Anh em tư vấn tiếp :D
  6. maria_ozawa

    maria_ozawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    mịa thích nghe chuyện của ông này thế nhỉ , có ym không ? cho tôi nghe hàng ngày chỉ giáo với
    hi mình cũng đang tán 1 em và mình cũng dạng hiền lành :))
    anh em mình "share" exp cho nhau đi với nhỉ :D
    help anh em là sáng nào mình đến lớp thì em ấy cũng im lẳng lặng , phải 1 lúc sau mới chém gió đc :(( , rất sợ buổi sáng này
  7. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    hôm qua về ăn ngô luộc rồi, em này nhà vất vả lắm,nhưng học giỏi và có tự trọng lắm, nên nhiều khi muốn rủ rê cũng khó, đi đâu cũng đòi share, mình vừa quý cái tính đó vừa tâm phục , hihi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cảm giác nói chuyện rất hợp, lúc nhí nhố lúc thâm trầm , mà cả 2 đều hiểu nhau , hihi, đưa em ấy về tận nhà trọ rồi, em ấy cứ bảo đường xa anh về đi, mình bảo anh tiện qua nhà thằng bạn luôn :D, mà đúng là có thằng bạn ở gần đấy, có điều lâu lâu chưa gặp :D
  8. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác dân đâu thế, chữ h trong nick mình cũng cùng chữ trong nick bác đó. Có gì minh tư vấn luôn, nhìn bác ăn có cái bánh mỳ mà cả ngày ko xong phát mệt. PM inbox nhé.
  9. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    đọc mãi đọc mãi........
    sao e thấy bác chủ thớt này giống nắm chắc phần thắng rồi ý .
    chớ vội chủ quan , theo e thấy gái mà bác tán chưa bật đèn xanh đâu. chỉ giống 1 cô gái vô tư đê thôi.mấy gái kiểu này thì lắm thợ săn nó nhòm ngó đấy.
    cẩn thận ko dồn dập quá gái chạy mất dép đó ,từ từ mà tiến thôi .

    lâu nay pác quan tâm thế thì bác thử lặng vài 3 hôm đi . nếu e nó nhớ tới pác thì kiểu cũng sms , call . nếu có thì nâng tần suất tấn công lên
  10. HoDucThanh

    HoDucThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    úi zời con bé này thì vô tư lắm, gặp ai cũng bắt chuyện đc, rồi cười đùa bá vai bá cổ như đúng rồi, sợ. mà cũng xinh xắn , dễ gần nên trong lớp hết bố này đến bố khác mon men chỉ muốn ngồi gần. Mình đâm ra hơi bị khó sử, cứ như thủ môn đang lo giữ thành, hehe, lắm lúc cũng nản, mà mình có tình cảm, mà tình cảm đôi khi ích kỉ, mệt thế đấy, nhiều khi chỉ muốn làm bạn, hay anh trai, nhưng lại nghĩ đến chuyện em nó có người khác rồi ko chơi với mình nữa, thì lại xoắn, mệt. Giá như em nó cũng có tình cảm với mình, thì mình yên tâm hơn, thoải mái hơn, đỡ lo ngay ngáy hơn, nhiều khi nghĩ hay là buông cho nó nhẹ, em nó nhiều thằng thích thế mình ôm làm gì cho nó quá sức :D, nhưng có tình cảm vẫn ko buông đc, mà nhiều khi như anh em bạn bè, chơi với nhau vui, thế nên nó cứ thế, ko biết sẽ ra sao :D

    Mà mình ko nghĩ chuyện con gái con lứa tự dưng nhảy vào chat, hỏi nôen có đi đâu ko, rồi anh chat với bạn gái à, đến lúc mình văn có vài ba cô , thì lại nói ko tự nhiên gì, là em thấy anh có nhiều điểm yếu nhưng vẫn thấy thú vị, như người bạn già... lại không phải là bật đèn xanh, nhưng có lẽ chỉ hơi xi nhan tí thôi, nhưng chưa rẽ hẳn , hihi

Chia sẻ trang này