1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ra Khơi...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongngochn1, 21/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nó đang quay cuồng trong công việc,thế mà hôm nay,nó lại tự thưởng cho mình những khoảng trời đầy nắng,nó chẳng nghĩ ngợi gì cả,cố gắng cho tâm hồn thoải mái...Để ngày mai,nó lại quay cuồng trong đống công việc.
  2. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng phải xem nơi này là nhà mình thôi...
  3. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin.? Sự lợi dụng.?
    hai điều này dễ nhầm lẫn...
  4. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn giận tớ hơi lâu đấy bạn ạh. =.= Có xin lỗi bạn rồi mà bạn vẫn giận thế.Hai thằng đàn ông sao lại giận lâu thế,.? o_O
  5. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Ặc,đàn ông mà ăn nói nhẹ nhàng,dịu dàng thế bạn? Thảo nào ở chỗ làm việc bạn thấy bị mất niềm tin,bị lợi dụng,bị quay cuồng...là đúng rồi còn gì. Là đàn ông thì chả phải tỏ ra sợ thằng mặt mẹt nào hết,nhất là nơi làm việc không nó lại bắt nạt!
  6. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Àh ko :D niềm tin,lợi dụng là em nói về chuyện tình cảm ạh. :D còn bên trên vì tính cách nó như đàn ông nên em coi nó là đàn ông,chứ thực ra nó là 1 cô gái đẹp và cá tính,
  7. ovalove.

    ovalove. Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình cảm còn làm việc nhiều hơn ấy chứ ;)) !
  8. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị mệt mỏi và mệt mỏi...
    Và đang phải chờ đây...
  9. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Cũng sắp đến ngày đó rồi đó...nhưng áp lực có vẻ cũng tăng dần ...
  10. hongngochn1

    hongngochn1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Làm việc với những người nhỏ nhen,nham hiểm thật mệt mỏi... Chúng dồn ép mình vào thế bí... Ôi,mình cứ ngỡ mình đủ trưởng thành và khôn ngoan,ai ngờ mọi thứ vẫn khó khăn quá.Khi đi vào lãnh vực mới khiến cho mọi chuyện khó khăn,xảy 1 chút là mất nhiều thứ. Cố lên nào...
    Và nhận ra rằng,mình phải có người giúp đỡ mình,phụ giúp mình thôi chứ công việc liên tục thế này thì chết mất...
    ........
    Ngày hôm nay nhìn lũ bạn đi chơi mà buồn tủi quá >"< thèm lang thang quá

Chia sẻ trang này