1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Em bị loại ngay vòng đầu, nhờ các cao thủ tư vấn giúp!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ga_tap_gay, 22/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    k cần phải bầy đặt thế đâu chứ.nếu gái mà đã ưng thì nó còn chủ động đấy chứ.cứ bình tĩnh.
    Thế này nhé. Kệ mẹ gái. Bạn đi kiếm tiền đi .câu này là rất hợp lí nè.chúc bác may mắn.
  2. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Gái này là kiểu gái nhà lành rồi, nghe đến yêu đương là giãy nảy lên. Chú chuyển sang gọi điện đi, 2-3 hôm gọi điện 1 lần kiểu anh thấy nói chuyện với em vui thì muốn làm bạn. Nếu nó bảo bận lắm thì bảo nó là em đừng cắm đầu vào học nhứ thế không hiệu quả đâu. Ôn thi tốt nghiệp còn dài em fải phân bổ thời gian cho hợp lý chứ, chẳng lẽ nói chuyện vài phút với bạn bè mà ko được àh. Cố gắng nói chuyện thật vui vào. Chờ tin chú
  3. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Ung thư giai đoạn cuối rồi, các bác đừng kê thuốc cảm cúm cho bệnh nhân nữa.

    Nhắm mắt xuôi tay đi cho đời nó thanh thản.
  4. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em đang bơ nó để dành thời gian cho việc làm ăn kinh tế. Nếu kết quả tiến triển tốt sẽ thông báo lên đây cho các bác hay. Cảm ơn các bác đã tư vấn nhiệt tình.
  5. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Lúc em quay trở lại thì em kia báo là : anh ơi, em rất quý anh nhưng mấy hôm trước em đã nhận lới với anh Y rồi .
  6. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em cũng nhắn tin, hỏi thăm chuyện học hành của cáo rồi. Cáo cũng cảm ơn em. Cáo cũng nói cáo đang đi thực tập ở đâu đó và đang rất bận học. Em nghĩ ca này có hy vọng sống rồi. Rất mong sự cố vấn của các bác. Em gà lắm, mong các bác ném đá nhẹ tay ạ.
  7. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hy vọng cái gì chứ , tớ là tớ " Cuốn theo chiều gió " lâu rồi . Rõ như ban ngày là nó thấy cậu phiền hà khó chịu .Tớ có mấy con bạn cũng học rõ là siêng nhưng vẫn cứ nhắn tin cho ng yêu đều đều . Mấy đứa tán nó = điện thoại có bik nó có người yêu rồi đâu . rõ ràng là nó thấy bác vậy nên giữ cho có người để chém gió thôi .
  8. haili

    haili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    chuẩn...
    Chuyện bác chủ thớt nghe khó ăn rồi, vì lẽ thường gái mà cũng có tc với mình thì nó không bao giờ chốt một câu xanh rờn đến thế đâu. Ít ra thì cũng vẽ đường cho hươu chạy với chứ. [:D]. Theo em thì bác nên nghỉ cho khoẻ, tốn công thôi. Nếu có được thì phải tốn thời gian đó. chia bùn[-(
  9. vanminh165

    vanminh165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Gái nhà lành, nếu nó thích thì nó vẫn đề phòng ghê lắm, chú hành động hấp tấp chỉ hỏng việc thôi. Trong thời gian em nó đang ôn thi, thỉnh thoảng hãy nhắn tin thăm hỏi như bạn bè, chú cũng chẳng mất gì đâu. Nói chung, gái chăm học, cha mẹ quản lý chặt, thì trước mắt hãy tạm thời làm bạn bè đã. Cưa mấy em gái nhà lành (nhất là mấy em chưa bao giờ yêu) mất thời gian lắm, có khi đến cả năm, nhưng đã cưa đổ rồi thì em ấy bám lấy chú rất chặt đấy.

Chia sẻ trang này