1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con trai không yêu mà ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hothienquang, 24/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    làm gì có tình bạn giữa men và woman , vì ******** luôn xen vào giữa :D , nếu có thì trừ phi cả 2 người đã có nơi có chốn !
  2. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Nếu muốn được an ủi thì sang box tâm sự nhá cô bé

    Ah, đính chính tí, tớ chỉ hơi ghê ghê thôi, không có gớm đâu nhá:-bd:-bd

    Tớ đây cũng mới tí tuổi thôi nhưng may mắn là nhìn thấy được nhiều thứ.
    Tớ phát hiện ra khi ta an ủi, nhẹ nhàng với một người thì còn lâu họ mới thay đổi được, còn sai lầm nối tiếp sai lầm nữa.
    Còn khi ta chửi họ thì có 2 khả năng:
    1: không nghe ta, gân cổ cãi lại. Loại này vứt, lú lẫn cha nó rồi, có nói sao cũng bằng thừa, đợi khi đón nhận kết quả phũ phàng thì mặc may
    2: Im lặng nghe ta nói hoặc phản đối yếu ớt, nhưng vẫn chưa phục, đợi khi về nhà, phân tích lại những gì ta nói rồi đối chiếu với thực tế. Loại này khôn, biết phân tích để có cái nhìn đúng đắn, đáng để cứu

    Vậy thôi, tin hay không thì tùy
  3. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  4. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cáo ơi ! Sao không cho trai đi NN nốt cho đủ bộ đê , Cáo dễ dãi thế cơ mờ ;)) . Dư lày thì trai nào mà Cáo chẳng thế vì Cáo luôn tâm niệm một điều bạn or ae mờ =)) . Và thế nào mấy hôm sau trai chẳng được cáo phán cho một câu xanh rờn kiểu :
    1. Nếu trai bằng tuổi : Chúng mình chỉ là bạn thân thoai nhé hé hé .....:P
    2. Nếu trai hơn tuổi : Chúng mình chỉ là anh iem tốt thoai nhé hé hé..... hay đại loại dư vậy
    Nhưng Cáo à mình nói thật chẳng biết Cáo "nghĩ" gì hay "sống thoáng" và "vô tư" thế nào nhưng những gì Cáo đang thể hiện với trai là cái kiểu mà thằng trai nào cũng nghĩ có thể kiếm trác gì được đây , dưng mờ ....................................... :P
  5. huuhaoit

    huuhaoit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    gớm .các bố say rồi,em nó cũng say,mồi đến miệng tội gì không chén.mà mình chén em nó cũng thích chứ bộ,xã hội sống thoáng hơn rồi,đừng tưởng em nó ngoan biết đâu em nó đặt bẫy thì sao,==> trước khi chén phải cẩn thận nhé
  6. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Trong quan điểm tình yêu của mình thì tình yêu như một ngọn lửa, phải có 1 người kiếm củi đốt và một người thổi lửa thì ngọn lửa mới cháy lâu và mạnh, đã gọi là yêu đơn phương thì mong chờ vào tình yêu ấy làm gì hả bạn, để rồi khi thức tỉnh sau cơn mê tình ấy, bạn nhận ra rằng bạn đã mất đi rất nhiều thứ đó, tình bạn, bản thân và cuộc sống hồn nhiên. Người con trai mà bạn đang thương nhớ, bạn mong chờ vào điều gì từ người con trai đó? 1 mái ấm, có bền bỉ không? 1 tình bạn, có đẹp đẽ không? Một tình yêu, có thật sự không? Đương nhiên bạn đã quá vội đánh giá 1 con người chỉ qua cử chỉ và nét nhìn bề ngoài, và cuối cùng khi nhận ra câu ta không thích mình, bạn vẫn mù mắt và yêu mù quáng, và khiến mình t

    9:22 PM
    7/3
    6:20 PM 7/3 và khiến mình trở thành một con rối bị người ta quay như chong chóng trong tình yêu mu muội ấy, bạn vẫn yêu sao? Người con trai như thế có đáng để bạn tôn trọng, và anh ta có tôn trọng bạn chăng? Mấy cái chữ như là "iu lắm, cưng lắm" thì đàn ông nào mà không nói được, thậm chí họ cũng có thể nói như thế với cả chục người con gái vì nó chỉ tốn có 2 giây để viết, chỉ có những người yếu đuối như bạn mới bị xiêu lòng. Bạn còn trẻ mà, cớ sao phải yêu vội vàng để làm nô lệ của tình yêu quá sớm, tại sao không sống hồn nhiên để luôn trẻ đẹp mà phải buồn rầu vì tình yêu, hãy dứt ra khỏi tình yêu mu muội ấy, để không phải chơi luôn trò Nếu...Lỡ...Thì nha bạn.

    nhưng m vẫn muốn hỏi 1 điều : có 1 phút giây nào anh ta thực sự thích mìn

    cảm giác mimhf là người quan trọng, nhưng phút cuối nhận ra mình không là j thật ko dễ chịu
  7. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: mời bạn sang box Tâm sự để cùng mọi người chia sẻ nhé :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này