1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái nó trốn mình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haotrinh90, 25/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haotrinh90

    haotrinh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    con gái nó trốn mình vậy có thích mình không( gần 1 năm rưỡi rồi) . nhờ anh em tư vấn giùm để tiếp tục theo đuổi.
  2. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    không.
  3. ga_tap_gay

    ga_tap_gay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Bác nên nói cụ thể hoàn cảnh như thế nào thì anh em mới góp ý được.
  4. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nó mà thích nó tìm đến k được nữa là trốn . k có hi vọng gì đâu
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    2 cô chú chơi trốn tìm j mà lâu thế, năm rưỡi cơ à?
  6. haotrinh90

    haotrinh90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    lúc trước học thêm anh văn em gặp nó em nhìn nó thấy dễ thương nên em nhìn nó hình như em biết nó cũng thích em nữa. cái nó lên xe buýt em theo về tới nhà luôn. lúc xuống xe buýt gần tới nhà nó em xin nó số điện thoại mà nó không cho.nó hỏi xin có gì không.xin chi vậy .cái em im luôn. em hỏi nó có ban trai chưa nó nói có rồi. 1 lúc sau nó em học trường gì. cái em noi trường cdcntt. rồi nó nói nó tên xuân. cái em xin số điện thoại thêm 1 lần nữa mà nó không cho.cái nó nói tới nhà rồi . em tam biệt nó.
    cai bữa khác em vô xóm nó cỡ 4 tháng sau gặp nó gặp nó . nhìn mặt nó nhiều mụn lắm.cái em nhìn nó .nó cũng nhìn em luôn tự nhiên em không nhìn nữa em di ngang qua luôn.rồi em quay đầu xe lại cái nó lên xe buýt di mất. em dính cái đèn đỏ nên gí theo không kịp.
    bũa khác găp thêm 1 lần nữa mà nó mâp lắm nhưng nó đeo khẩu trang nhận không ra.cái em quay đầu xe lai. mới nhận ra nó. nó thấy em nó cười nhìn em .nhưng em nhìn nó thì không nhìn em nữa mà chỉ cười .rồi bữa khác đúng ngày đó em ra đợi nó mà không thấy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    gần 1 năm rưỡi rồi chán quá. không quên đươc nó. mặc dù trong đầu muốn làm quen người khac lắm nhưng không quên được nó. em muốn gặp nó thêm 1 lần nữa hỏi có ai chưa nếu có rồi. thì tới lúc đó em mới quên được nó. em theo no nữa vậy nó có ghét em không.
  7. songcham

    songcham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    canh me gặp em nó rùi mạnh dạng hỏi lun, :-bd
  8. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    hâm+hỏi ngu
  9. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Đừng tỏ ra gì với nó thế chứ, coi nó là đứa bình thường thôi. Nói chuyện linh tinh, hỏi người yêu làm gì.
    Hỏi xin số thì nói chuyện quen quen rồi nó sẽ cho. Hôm nào đó ngồi cạnh xe bus thì giả vờ xem điện thoại nó rồi nháy sang máy mih cũng được.
    Nhưng mục tiêu của ông là cái điện thoại hay con bé đó, nếu ko có ấn tượng tốt thì xin số chả để làm gì.
  10. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của ông này lủng củng vãi cả ái ,mở mồm ra là cái (éo ji ko biết), mà mấy cái chi tiết nhiều mụn ít mụn hay béo gầy gì đó thì có liên quan j hả ông?
    Ông hỏi nó sđt thì liên quan ji đến việc nó có ny hay chưa?
    Đấy là cái mà ông tìm hiểu suốt 1 năm rưỡi đấy à????
    Chịu, nhưng chả biết nó sẽ thích ông ở điểm ji.

Chia sẻ trang này