1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chứng ngại tán gái!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Casanova_86, 25/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    nói chung bác chủ topic giống mình , nguyên nhân chủ yếu là hay được con gái thích nên chảnh và thực sự chưa gặp được người tương xứng với mình ----> kén cái này nguy hiểm lắm :D
  2. Replehih

    Replehih Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác đã thích kiểu duyên số thì phải ráng kiên nhẫn mà chờ, còn trong lúc chờ chưa được thì cứ đối sử với em 93 như e gái đi. Giữa 2 người khác giới đâu nhất thiết phải yêu nhau, nhiều khi tình bạn còn đẹp hơn tình yêu ấy chứ :D
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hix...nhìn cái nick của bác chủ topic là bít rùi ^^!:P
    mà bác mới 25 tuổi (26 tuổi chứ nhỉ) còn trẻ chán :-"
    ko thích tán cũng đc , đợi vài năm nữa nếu ko có thì khắc tự đứng dậy tìm kiếm thui.hì @-)

  4. doannhung.tid

    doannhung.tid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống ai cũng có lúc phải rơi vào tình trạng cô đơn cho nên lúc cô đơn thường hay nghĩ lung tung ,nhưng mình nghĩ rằng tuổi tác không quan trọng lắm ,mình cũng đã 24 tuổi rồi ba mẹ cũng giục chuyện chồng con, nhưng từ khi mình thất bại mối tình đầu thì mình cũng chán ghét tất cả cái gọi là tình yêu ,mặc dù mình không xinh đẹp, học không giỏi,con nhà bình thường và cũng không hay chơi bời ,nhưng không hiểu sao có một số người bạn trai lại thích mình nhưng thật sự mình cũng không có cảm giác gì luôn, vài người bạn có tìm cách giới thiệu cho mình người này người kia nhưng mình cũng luôn tìm cách lảng tránh, mình nghĩ rằng đến một ngày nào đó tự khắc sẽ gặp được 1 nửa kia của mình và khi đó không cần sự tác động của bên ngoài thì cũng sẽ tự biết mình phải làm gì, đôi lúc ý trí không thể thắng nổi được con tim nên mình nghĩ bạn không cần phải làm gì cả, khi nào bạn thật sự yêu ai đó thì bạn không cần phải hỏi người này ,người kia mình phải làm gì mà lúc đó bạn sẽ tự tìm mọi cách để làm quen và chinh phục bằng được người con gái mà bạn yêu thôi.Còn như bạn kể trước đây thì mình nghĩ đó không phải là tình yêu mà chỉ là sự thích thú cái đẹp và có vẻ bạn cũng muốn tham gia những trò chơi của các em tuổi teen nhưng bạn lại lạc lõng trong chính cái trò chơi ấy vì bạn cảm thấy mình không còn hợp thời với họ vì thế mà bạn luôn có cảm giác bị động, cũng 1 phần bạn nghĩ rằng vì bạn có đầy đủ những điều kiện tốt để các bạn gái phải tìm đến bạn chứ ko phải bạn tìm họ cho nên bạn mới vậy .Nhưng thật sự điều đó chỉ hợp với những em tuổi teen mới lớn chưa biết tình yêu là gì mà chỉ lợi dụng bạn thôi, còn theo như lứa tuổi của mình mà nói thì tất cả những điều kiện ấy nó không đánh giá được điều gì cả nếu bạn không có tình yêu,vì thế mà mình cũng sợ con trai có điều kiện kiểu như bạn lắm nay yêu cô mai yêu cô khác thì mệt lắm.
    Chúc bạn tìm được người mà bạn thực sự yêu và lúc đó thì bạn lại hỏi tại sao mình lại làm vậy :D
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    iem 27:-<...k biết gọi là già chưa..mà nói chung thấy vẫn bt,chưa cần tán tỉnh vội vì chưa gặp e nào vừa ý
  6. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là từ trước đến h mình chỉ yêu những cô gái đẹp!Nên cũng có thể nói là mình thích cái đẹp! hic'! Bạn nói đúng với những gì mình suy nghĩ quá! Mình cũng muốn yêu em nào thật lòng bây giờ nhưng ngại đi tán gái! Vì mình ko thích kiểu chơi trò đuổi bắt của con gái bây giờ! Mình hi vọng gặp được người nào yêu hoặc thích nhau thật thì nói ra luôn!Chứ tình yêu bây giờ mèo vờn chuột nhiều quá! hihi! Cám ơn bạn đã chia sẻ với mình!
  7. superdream6819

    superdream6819 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Độc chủ đề cứ tưởng bác nì dát gái, hoá ra toàn gái thích bác ý, túm lại bác cứ thế mà tận hưởng cần làm chi cho mệt
  8. jchungharu

    jchungharu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chứng tỏ bác gà rùi còn gì. gặp mấy em sành điệu là bó tay đúng ko. bác chỉ dựa vào sắc thôi là chưa đủ. thôi cứ hưởng thụ những gì mình đang có đi. có nhiều người mong đc như bác cũng ko đc đâu. gặp phải mấy em 9X bây giờ khó xơi lắm
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    cho tui hỏi sao 9x lại khó vậy? Tôi cũng thích cưa 9x nhưng chưa có kinh nghiệm.
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Ko phải gà hoặc 9x khó mà tự nhiên thấy ko hợp với mấy em nhí nhảnh đấy nữa thui!

Chia sẻ trang này