1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con gái thường vô tình thế đấy...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi notatmydesk, 27/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.018
    Đã được thích:
    137
    Mình với nàng yêu nhau chưa lâu, nếu tính bằng ngày có lẽ cũng chỉ đc 120 ngày có lẻ. Người ta gọi là tình son đấy.
    Mình với nàng bằng tuổi, cũng đã bước qua cái độ tuổi nghĩ gần chưa xong, nghĩ xa chưa tới. Mình đang học năm cuối một trường ĐH, còn nàng đã ra trường, đảm nhiệm chức vụ của một NV Kế toán.

    2 đứa đến với nhau cũng tình cờ, cũng nhẹ nhàng, cũng mất gần 1 năm để 2 đứa nói lời yêu. Trc khi yêu thì 2 đứa cũng trải qua 1,2 mối tình vắt vai.

    Nàng là người HN, không xinh, nhưng trắng trẻo, toát lên vẻ gì đó hòa nhã, thanh thoát, nhẹ nhàng. Mình cũng người HN, ko đến nỗi xấu trai lắm.
    Gia cảnh của mình với nàng giống nhau, bố mẹ đều là công nhân, quân nhân. Cũng không có gì là khá giả. 2 đứa biết vậy, nên cố gắng học hành, làm ăn vì tương lai sau này.

    Trở lại cái tiêu đều topic.
    2 đứa yêu nhau chưa lâu nhưng nảy sinh nhiều vấn đề, dẫn đến tranh luận, giận dỗi, rồi cãi cọ lắm các bác ạ. Không biết có phải do bằng tuổi nên cái tôi của của 2 đứa nó "phát" ra như thế chăng?

    4 tháng, 3 lần xảy ra xích mích, những chuyện tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng mình không thể đoán nổi tâm lý của nàng như thế nào nữa.

    Lần thứ nhất: Yêu nhau được hơn 1 tháng em mới biết tên thật của nàng các bác ạ. Nghe thì thật là nực cười nhưng đúng là như vậy đấy. Mà em biết là do tình cờ phát hiện đc, chứ không phải do nàng nói. Hóa ra gần 1 năm trời từ lúc biết nhau cho đến lúc yêu, cái người mà e tỏ tình là một cái tên lạ hoắc nào đó chứ không phải là nàng.
    Biết chuyện, e rất buồn, buồn vì chỉ là cái tên để xác định danh tính một con người mà nàng cũng giấu em. Nàng xin lỗi, nàng bảo "em cũng định chờ một ngày nào đó nói thật với anh" Như vậy ư? Ừ, được rồi, anh bỏ qua, dẫu biết e đã đánh mất điểm tôn trọng với a rồi.

    Lần thứ hai :Yêu nhau được hơn 2 tháng thì nàng học thêm cao học buổi sáng, buổi chiều đi làm. Mọi việc rất bận rộn, mình thì nghỉ ở nhà làm đồ án nên 2 đứa cũng ít có thời gian gặp nhau, chủ yếu là nói chuyện qua YM hoặc sms.
    Sáng nàng đi học sớm, rồi trưa đi làm luôn, ngồi ở cty thì online, khổ nỗi 2 đứa cứ nói chuyện qua lại được vài câu thì nàng lại Im lìm, rồi trả lời đc vài câu, rồi lại Im lìm, làm câu chuyện giữa mình với nàng cứ vỡ vụn ra, rồi cứ thế onl, out bất thình lình, chả thèm chào hỏi. Buổi tối về ăn uống xong xuôi, 10h đêm mới nhắn tin hỏi thăm mình "anh đang làm gì đấy" Mình có nhắn lại cũng chẳng thấy 1c reply...nàng ngủ mất rồi...
    Thế là mình dỗi, ừ, mang tiếng đàn ông con trai mà dỗi vặt, nhỏ nhen, nhưng than ôi, yêu mà, ai chẳng ích kỷ, ai mà chẳng muốn biết người mình yêu đang nghĩ gì, làm gì. Rồi nàng cũng hiểu ra vấn đề, cũng khóc lóc xin lỗi. Mình chấp nhận, thông cảm cho nàng.

    Lần thứ ba : Mới hôm qua hôm kia thôi. Đấy, cả tuần nàng bận, mình cũng bận. Luôn mồm nàng nói bận, luôn mồm nàng nói "em nhớ anh lắm". Cuối tuần 2 đứa cũng sắp xếp được 1 bữa gọi là hẹn hò. Mặc dù trc đó mình đã hỏi đi hỏi lại nàng rằng mọi công việc đã sắp xếp xong xuôi chưa để bọn mình đi chơi cho thoải mái (câu cửa miệng của mình trc khi muốn gặp nàng ). Nàng nói ok.
    2 đứa đi ăn trưa xong, đến một quán cafe quen thuộc ngồi uống nước, chuyện trò qua lại vài câu thì nàng lôi laptop ra...chơi Boom, mặc xác thằng bé ngồi tần ngần ra 1 góc ngồi hút thuốc ( đấy, hút thuốc cũng phải biết ý tránh xa xa ra ) thi thoảng nàng có đá mắt ra chỗ e và nói "wait, wait.." Ừ thì mình wait, lúc này trong bụng cũng bực lắm, đấy, hóa ra là bận bịu thế này đây à...

    Cứ thế đc hơn 1 tiếng thì bất chợt nàng nhấc đít đứng dậy, giục đùng đùng mình...đi về, rằng nàng chợt nhớ ra có việc quan trọng cần làm gấp. Ôi, không biết các bác ở đây kiên nhẫn đc như thế nào, chứ mình nghe nói xong câu đấy mình đã mắng thẳng vào mặt nàng luôn "lần sau có đi chơi thì e gọi ông xe ôm mà đi nhé, muốn bảo người ta chở đi đâu thì đi, muốn về đâu thì về!"
    Mình giữ bình tĩnh lắm mới đèo nàng về đến gần trường mình. Ừ, nàng biết lỗi, nàng xin lỗi rối rít, nhưng có lẽ mình chả cần những lời xin lỗi sáo rỗng như vậy.
    Tôi về nhắn cụt lủn mỗi cái tin "em xl anh, e rất xl anh, a quên cái con người tệ bạc này đi, delete me"

    Mình toàn tâm toàn ý với nàng, rất chu đáo, sẵn sàng giúp đỡ nàng mọi vấn đề trong học hành, làm việc. Nàng thì nói rất yêu mình, nhưng cảm giác 2 đứa vẫn có cái khoảng cách nào đó. Tinh cách nàng hơi cục bộ, bảo thủ, suy nghĩ vấn đề rất sâu xa nhưng...không sâu sắc.
    ( 2 đứa mình chưa QHTD đâu nhé, nàng có vẻ ngại đụng chạm, những nụ hôn có khi đặt lên đầu ngón tay vẫn còn dư :) )

    Đến đây thì mình không hiểu nàng là người thế nào nữa, có phải nàng quá vô tình hay do mình chưa biết cách quan tâm đên nàng? Mọi người giúp mình phân tích tính cách của nàng được không? Nên tiếp tục hay nên dừng lại đây, các bác cứ chém nhiệt tình vào ạ.

    P/S: post bên box Tình Bạn - Tình yêu chả ai vào hỏi thăm cả :(
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vì cái này chẳng phải Tình yêu cũng chẳng phải là Tình bạn mà là sự Ngộ nhận.

    Tôi sẽ chuyển sang box Tâm sự cho bạn trải nỗi lòng tiếp, nhưng thấy bạn không có độc giả (ở box kia) mà sinh buồn nên tôi để topic lại đây ít giờ cho bạn kiếm ít độc giả.
  3. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.018
    Đã được thích:
    137
    Tks Mod :)
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Min chứ :D hối lộ nhầm cũng là một tội đấy.

    Chuyện của bạn theo tôi thì bạn nên dừng lại :)
  5. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.018
    Đã được thích:
    137
    Mình sẽ dừng lại, nếu tìm được một lời giải thích thoả đáng, mình cứ ngỡ thời gian đầu mới yêu sẽ nảy sinh nhiều chuyện 2 người không hợp ý nhau, nhưng ko ngờ lại quá nhiều vấn đề như thế này. Mà vấn đề có lẽ không phải xuất phát từ phía mình, phải không bạn?
    Cám ơn bạn đã góp ý :D
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Công nhận là chú viết dài, lối trình bày kể lể đúng chất của một thằng bột chính hiệu.
    Nhưng thôi, thấy bệnh chú cũng trên đà dẫn tới nhà xác nên anh cho chú đôi lời vậy, mặc dù có thể anh nói chú cũng éo nhận ra vấn đề đâu ( chưa nói đến việc to lớn hơn là thay đổi nhận thức, lớn hơn nữa là cư xử với gái sao cho phải đạo để giữ được hàng ).

    Yêu đương là quá trình khép kín từ A đến Z, bắt đầu từ đong đến giữ, từ làm cho gái hài lòng, cảm thấy thoải mái đến thuần phục, dạy dỗ, tạo dựng sự ảnh hưởng của mình lên gái, cuối cùng khi đạt đến chính quả thì các chú ho gái nó cũng vỗ tay khen rất có tính âm nhạc.

    Còn với chú, trước hết anh thấy khả năng đọc tâm lý gái của chú éo có. Một đứa con gái mới yêu, ít từng trải, bản tính nhút nhát thì những kiểu thể hiện như chú kể không có gì lạ ( các anh cho đây là loại động vật sắp tuyệt chủng, giống rùa hồ Gươm, mặc dù gần đây rùa hồ Gươm bị nghi là ba ba loại nhớn, om chuối khá ngon ).

    Thứ hai, giận dỗi hay cáu bẳn với gái khi gái thiếu nhiệt thể hiện trình non yếu trong việc giữ hàng. Chú có bao giờ đập đầu vào tường tự hỏi vì sao gái thiếu nhiệt với mình không? Một thằng bột thiếu kinh nghiệm, thiếu từng trải, nói năng hành xử nhạt toẹt...éo bao giờ hấp dẫn trong mắt gái - ít nhất là trong 1 buổi hẹn hò cà phê chém gió.

    Thứ ba, chú chưa trải qua giai đoạn làm hài lòng gái, tạo cảm giác gần gũi ( nhất là gần gũi về cơ thể ), mà đã đòi hỏi, hạch sách, hờn dỗi với gái như thằng ku lên ba bị cướp mất kẹo....đó là phản ứng thể hiện sự bất lực, non kém và quá phụ thuộc gái. Bệnh này nặng nhất.

    Anh biết nói hồi nãy tới giờ cũng éo lọt vào tai chú đâu, nhưng anh thấy tiếc hộ chú vì sẽ mất một đứa con gái nghe chú tả anh em trên này đầy chú cũng thèm rồi.[:D]
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ cô ấy không yêu bạn.
  8. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chú em này tính tình trẻ con, ko giống một thằng đàn ông, giống đàn bà hơn! Còn non thế này giữ gái sao nổi! [:D]
  9. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.018
    Đã được thích:
    137
    Quả thực việc đọc tâm lý một cô gái bận bịu tối ngày đối với mình là quá khó, mình không biết người ta cần gì, muốn gì. Thời gian để thăm hỏi - giao tiếp cơ bản còn không có thì sao mình đọc ra đc vị gì đây?

    Hờn dỗi à? Bạn có hờn dỗi không khi quen nhau cả năm trời không biết người yêu tên thật là gì? ( mặc dù đi chơi với bạn bè nàng, bạn bè nàng cũng k nói ra cái tên thật của nàng, có lẽ người ta tưởng mình đã biết )
    Bạn có hờn dỗi không, khi n.y bạn ngồi cafe với bạn, móc lap ra ngồi chơi game? ừ, có lẽ mình thiếu nhiệt với gái, nhưng mọi câu chuyện của mình nàng đều để ngoài tai vì đang tập trung nâng cấp đồ trong game?

    Tớ không phải dạng nén nhịn, nén nhục chờ đợi thời cơ để đưa gái lên giường. Vậy nên góp ý của bạn mình xin phép để sang một bên. Dù sao cũng rất cảm ơn :)
  10. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chú em có nhận thấy cô ý coi game quan trọng hơn chú em không? Nhận ra đc điều đấy thì chú suy nghĩ tìm cách để cho cô ý thấy được mình quan trọng hơn đê![:D]

Chia sẻ trang này