1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có khả năng không các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi HideAndSeek, 28/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Em là sv du học, ở bên này cũng dc gần 2 năm còn em ấy thì mới qua dc chừng 8 tháng. Thành phố em ở buồn như con chuồn chuồn mà chán như con gián. Ở dc gần 2 năm mà ko gặp người việt nào trong trường cho đến khi tháng trước thì vô tình gặp dc 1 nhóm học sinh VN đang học English trong trường. Thế là em và em ấy gặp nhau. Lúc đầu nói chuyện chung cả hội cũng vui rồi em có xin facebook, phone của em ấy. Em ấy thì nhỏ hơn em 4 tuổi, em năm nay 24 cũng ko phải còn quá teen ;)). Vô fb thì vô tình em biết dc sinh nhật em ấy thế là đến đêm đó em sms cho cái tin đầu tiên sau khi có số phone đại loại là "happy birthday, nhớ mua cafe cho anh coi như đãi sn nha em:D ". Em ấy reply lại bảo em tặng quà trước đi rồi mới mua cafe cho em [r37)]. Hôm sau em có việc vô trường sớm gặp em ấy với cả hội, em vẫn chém vui vẻ và ko nói gì tới chuyện sn cô ấy. Đang nói thì em bỏ đi ra ngoài mua sách khoảng 30 phút thì em ấy sms cho em là " Ủa, ai bắt cóc anh rồi hả". Em cũng ko trả lời lại, mua sách xong em quay lại chém tiếp 1 tí rồi về.

    Vấn đề là em và em ấy hơi khó gặp nhau, em vừa đi làm vừa đi học buổi tối nên cũng kẹt còn em ấy thì học sáng với lại đang ở với ông nội khó quá, 4h chiều là phải có mặt ở nhà. Phone em ấy thì sms free nhưng ko free call như phone em. Nhiều lúc muốn rủ đi đâu cũng khó vì em và em ấy đều đi xe bus với lại đang mùa đông khắc nghiệt. Em thì ko thích sms, cứ gặp rồi chém là đơn giản nhất. Nếu ở VN thì em đã ko phải nghĩ nhìu thế này. Thêm nữa là vì em chơi với tây 1 thời gian nên em nói chuyện rất thoáng, nhìu lúc cũng thô bỉ nếu nghĩ theo kiểu vn. Em ấy lúc ở VN thì ở quê chứ ko phải ở thành phố như em nên em thấy hơi ngoan, có vẻ khó tính, ăn mặc giản dị ko đua đòi. Em hồi đó khi bắt đầu 1 mối quan hệ hay nghĩ xa xôi, quan trọng hoá vân đề, nhưng bây giờ thì em đơn giản hơn khá nhìu, vui vẻ thì cứ qua lại với nhau tới đâu thì tới. Em xin hỏi là em nên làm gì tiếp theo ạ. Thx các bác >:D<
  2. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Oh đơn giản, khó sắp xếp thời gian quá thì thi thoảng trốn học hoặc trốn làm đi chơi, hoặc tính xem hôm nào được nghỉ (ngày lễ gì đó) thì rủ em ấy đi chơi. Tận dụng mọi cơ hội.
  3. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chú này mắc bệnh keo kiệt! =))
  4. HideAndSeek

    HideAndSeek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ đùa em. Em thấy nhìu lúc chi tiêu em cũng vung tay quá trán =)). Thật ra thì còn nhìu việc xảy ra lắm nhưng em chưa kể hết vì em nghĩ dài quá ngại đọc :-ss. Hôm đó thật ra là sau khi mua sách xong thì có đi ăn với em ấy cùng với 2 người nữa. Ăn xong em lẻn ra tính tiền, tụi kia nói là share nhưng em bảo thôi, coi như là em mời nhân dịp mới vô hội với lại sẵn sinh nhật nhỏ hàng xóm, em vừa nói vừa nhìn em ấy cười 1 nụ cười nguy hiểm :-*. Sau đó em mới đi về, về nhà em ấy sms cho em cái tin đại loại là cám ơn em hôm nay dc ăn chùa ngon quá [r37)] rồi sau đó là nguyên văn thế này " Khi nào có dịp gặp lại em mời anh ăn, mà ko bít khi nào nhỉ ?". Sau đó em chuyển qua chuyện khác nói dc 1 tí rồi thôi chứ em cũng ko nói khi nào gặp lại. Em nhìu lúc đông người chém rất vui nhưng về nhà lại ngại sms tiếp. Em thấy sms nó cứ dở hơi thế nào ấy. Em xưa giờ ko để gái trả tiền cho mình trừ trường hợp quên mang ví mà thôi =)). Phone bên này nghe cũng tốn tiền mà em ấy ko có đi làm nên em cũng ko gọi vì thấy em ấy sống rất tiết kiệm, em thì có đi làm nên mấy khoản đấy em tự lo cho mình dc. Em mà keo kiệt như bác nói thì giờ em đã có tiền về VN chơi rồi :(
  5. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chẳng tin! chú này lại phét lác!Keo kiệt là tính trời sinh, khó bỏ lắm! Vì đọc đoạn phét lác này của chú là lại thấy thấp thoáng đâu đó tính cách này, không giấu được anh đâu! Và tất nhiên lại càng không giấu gái được! Khoản này con gái nhạy cảm lắm! [:D]
  6. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    :D phét thôi mà. Thấy mát mát.
  7. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Phải vỗ tay cho chủ top, trong tuyệt tình cốc này nhưng ca sáng sủa như thế này là rất hiếm!
    Muốn nhanh, thì nhạc nào cũng nhảy, kể cả sms... nhưng khi nhảy nhạc nào thì phải hay nhạc ấy,môn sms cũng là một trong những môn nghệ thuật tán gái chính tông, chú phải múa lượn cho dẻo, em ấy cảm thấy tò mò, bất ngờ thú vị... đặc biệt trí tuệ của người đàn ông. Chúc thành công!
  8. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Anh cũng chúa ghét cái trò ******** bằng SMS của trẻ con . Chỉ dùng nó khi không thể call được . Vì SMS chỉ như một trò chơi thẩm du cải lương tình cảm . Hại mắt , mỏi ngón tay . Mà anh cũng chưa bao giờ nghe nói người nghe call (trong cùng một nước) cũng phải trả tiền cả . Trừ một vài trường hợp gọi từ nước này sang nước khác (Bằng mobil) thì cả hai cùng phải trả tiền .
    Mà đi câu thì phải rắc thính . Nếu sim gái nó không free call được thì mua cho nó cái mới free (sim giờ rẻ như bèo). Hoặc cứ khi nó SMS thì chú rút máy ra call lại. Tuỳ ngữ cảnh mà chém ít hay nhiều . Quan điểm của anh là không biết cá có cắn câu hay không , nhưng mà cứ phải rắc thính kết hợp "music" rót vào tai nó . Tuỳ túi tiền của mình và tuỳ loại cá mà vẩy loại thính cho phù hợp . Đôi khi vẩy cả chai Chanel cho cá mà chẳng câu nổi cá .Nhưng mà không hối tiếc .Rắc thính không có nghĩa là dại gái nếu chú vẫn cân đối tốt chuyện thu chi . Đẽo gái cũng là một trò chơi trí tuệ có khi thắng thì thua . Đi câu thì không phải hôm nào cũng mang được cá về để hấp . Dưng mà anh kiểm điểm lại bản thân thì rắc thính 10 lần thì cũng phải được hấp cá 7 lần . Mà đôi khi câu cá cũng chẳng phải để hấp mà đơn giản chỉ là hobby . Cứ xác định như thế thì đi đẽo gái bất cứ khi nào nào cũng cảm thấy nhẹ bẫng như ngắt một nhành hoa.
  9. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Sms, call, đi chơi, chứ còn gì nữa :)
  10. hontoidico

    hontoidico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    anh ơi thế anh chưa biết rồi. Em ko biết nhiều nhưng em thấy ở Trung Quốc là thế (100% thật vì em gọi rồi)

Chia sẻ trang này