1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu là dâng hiến, là trao nhau hết những gì mình có??? Cái này đúng hok nhỉ?

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi chipheo1102, 01/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Bà con vào tham gia cho ý kiến cái....:-w:-w:-w
  2. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bác phèo vl nhỉ? Lại còn định bắt e nào dâng hiến nữa [:D]
  3. pioneer_victory

    pioneer_victory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nản luôn:))
  4. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là đưa vào đây xem quan điểm ae thế nào thoai, diễn đàn bùn quá
  5. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, Bác Tuấn Anh định bắt em nào dâng hiến à?? Hôm nào gặp em mách....nhé!!!!

    Theo em thì bây giờ khi yêu cả con trai và con gái đều không dâng hiến hết những gì mình có đâu, đều tính toán kỹ lắm!! Với con trai những gì mình có nhiều nhất nằm ở sự nghiệp trong tương lai cơ..., với con gái .... cái mà người ta nói là quý giá nhất ấy thì chỉ dành được cho mỗi mối tình đầu thôi, nên những lần yêu sau nhiều anh em cứ tưởng là được dâng hiến nhưng mà.......... hi!!!!!

    Theo em khi yêu em cứ dâng hiến 60%, còn 40% giữ lại đã, mình mà dâng hiến hết người ta bỏ mình đi theo thằng khác ngay!
  6. chjpkoj9x

    chjpkoj9x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    theo như yêu là phải thành thật với nhau + hiểu nhau ! là được rồi ! chứ chưa cần đòi hỏi gì sâu xa nữa !
  7. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    A thấy bọn trẻ xung quah anh bây giờ, yêu nhau được 1 tháng là chúng nó rủ nhau vào nhà nghỉ tâm sự. A thấy vậy nên mới hỏi xem mọi người thế nào thoai
  8. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0

    Thế nào là thế nào nữa. Bây giờ nó thế. Yêu là phải phang phập. Nói ko phải chứ bác Chí đây cũng máu bỏ mịa. :-ss

    Yêu 1 tháng vào nhà nghỉ mà các bác đã xoắn hết cả lên. Chúng nó kéo nhau vào nhà nghỉ còn lịch sự, văn minh. Như ngày xưa các cụ là toàn bờ bụi, rắn rết. Hãi vl mà còn test hàng đc nữa là.

    Phang phập nhanh hay chậm trong khi yêu không đánh giá được tình yêu đó xấu hay tốt. Mấy bác còn trẻ mà tư tưởng cổ hủ value. Phàm đã là đàn ông, nên test trước khi rước ai đó về làm vợ. Nếu bác Chí chưa vợ thì nên làm việc đó đi, kẻo đâm đầu vào ổ trứng ung. Rồi lại lên đây lập cái Top: "Biết thế ngày xưa..." [:D]
  9. chipheo1102

    chipheo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    He he, chú nói đi không nói lại, sau này chú lấy vợ, thằng khác test chán roài, chú nghĩ sao. Chú chẳng nghỉ cho người khác j cả. Nói ra đây để chị e cũng 1 phần mà suy nghĩ thôi, ai nghĩ thì nghĩ, ai ko nghĩ thì thoai.
  10. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có ai muốn dâng hiến ko?

Chia sẻ trang này