1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÀ TỒ SĂN CÁO 9 ĐUÔI. Kính mong ae giúp đỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ElPulgaAtomica, 01/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ElPulgaAtomica

    ElPulgaAtomica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em xin kể ngắn gọn chuyện của em thế này: em và cáo bằng tuổi(đều 89),quen được tầm 5tháng. Mới đầu em cũng chưa có cảm xúc gì cả, thỉnh thoảng nhắn tin, gặp gỡ nói chuyện vô tư như những người bạn,nhà đều ở hà nội, cùng là sinh viên,2 trường cũng gần nhau.

    em thì chưa có kinh no gì nhìu trong việc tình cảm nam nữ này cả,chưa trải qua mối tình nào bền chặt, vì chưa gặp được đúng mẫu người con gai mình thích và tin tưởng. ngoại hình em cũng khá,là sv kĩ thuật nên tương đối khô khan,chưa khéo léo và ko hỉu được nhiều tâm lý con gái.

    Cáo thì xinh, thuộc mẫu người hiền hoà,ăn nói duyên dáng,đối nhân xử thế rất tốt, được lòng rất nhìu người, sau 1 time tiếp xúc thì em được biết gia đình cáo khá giả, nề nếp,quản lý chặt, đi đâu về muộn là phải xin phép.

    vì lúc đầu mới quen,em ko dám manh động, chỉ dừng lại ở mức độ đi cafe nói chuyện quan tâm nhẹ nhàng, cáo cũng vô tư đáp trả, và em bít cáo có khá nhìu thợ săn đang theo đuổi,khi đó tình cảm của em dành cho cáo chưa nhìu, lại đúng vào time thi cử,bận bù đầu nên bặt vô âm tín..

    đến dịp gần Tết âm lịch, em nhận được 1sms số máy lạ hoắc nói là:"sao cậu có nhìu tin nhắn dễ thương dành cho tớ thế". em hơi bất ngờ, vì trước time bặt vô âm tín em chỉ nhắn tin quan tâm vs 1 đối tương duy nhất là cáo, nên linh tính mách bảo đó là tin nhắn của cáo,vì thế em sms lại luôn " có phải M ko nhỉ ?" cáo tỏ vẻ khá vui mừng,hớn hở khi em nhận ra cáo

    mấy ngày sau cáo đều chủ động vui vẻ nhắn tin trước vs em. khi này em đã hỉu về cáo nhìu hơn,cảm xúc lớn hơn, lại thấy tín hiệu lạc quan,và gần dịp tết, em gọi cho cáo rủ đi chợ hoa, cáo thích thú đồng ý luôn. Sáng hôm đó,em qua nhà đèo cáo,làm đúng thủ tục vào xin phép mẹ cáo đàng hoàng, sau đó 2 đứa tý tửng đi. vào chợ hoa, cáo chủ động khoác tay em trước, em bất ngờ nhưng trong lòng có 1 niềm vui khôn tả.. khi đi thì nói chuyện khá vui vẻ,bàn tán nhận xét về các loại hoa,lại có không khí Tết nữa nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. vào đó thì em mua hoa tặng cáo,đi ngắm hoa mỏi chân thì vào cafe nói chuyện, xong xuôi thì em lại đèo về nhà cáo cùng nhau cắm hoa,ở lại chơi 1 lúc,thì em về. Về đến nhà, cáo cúng nhắn tin trước hỏi em về đến nhà an toàn chưa?

    Có lẽ vs em hum đó mọi chuyện thật tuyệt vời, cứ ngĩ chiến thắng đã gần ở trong tay,em tấn công áp sát mạnh hơn,nhắn tin nhiều hơn. Lấy cớ dịp tết em rủ cáo đi chơi, đi xem phim,nhưng lúc xem phim em thấy cáo hay nhắn tin giấu diếm với 1 anh nào đó( vì em cũng kịp nhìn thấy trong điện thoại là tên con zai),em muốn thăm dò cáo nên lần này em mạnh dạn thử nằm tay cáo trước, nắm được 2s thì cáo có vẻ khó chịu muốn buông ra,nên em nhanh tay bỏ ra luôn,không nói gì cả, coi như không có chuyện gi xảy ra, trên đường đi về thì nói chuyện vẫn bình thường

    mấy ngày gần đây cáo lại tỏ vẻ hờ hững,ko sms trả lời em nhiệt tình như trước nữa.14/2 vừa rồi em có mời cáo đi chơi,cáo đồng ý nhưng nói là đi vs nhau như những ng độc thân cho đỡ bùn trong ngày này thui. em ko muốn gây áp lực nặng nề cho cáo nên chỉ mời cáo vào ăn pizza, nói chuyện nhẹ nhàng về học hành,gia đình..


    Tình cảm của em dành cho cáo ngày một nhìu hơn rồi,mặc dù mệt mỏi vì phải kiên nhẫn , chờ đợi,nhưng em quyết sẽ cố gắng dến cùng, vì chưa ai làm em có cảm xúc nhìu trong giai đoạn cưa cẩm này như cáo. Vì thế mong các bác tư vấn giúp em vs,có ném đá thì nhẹ tay thui. em biết mình gà mờ nên luôn có tinh thần cầu thị, học hỏi. Kính mong 3hồn 7 vía các cao thủ : sh, nếu biết trước, công050, cqx, sunnyboy .. cúng toàn thể anh em trong cốc nhiệt tình giúp đỡ để chuyện của em được xúc tiến nhanh hơn,vì cáo này nhìu đuôi,lại sắp ra trường đi làm,sẽ có nhìu mối quan hệ mới,cơ hội của em sẽ còn ít đi..
  2. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ mạnh dạn tấn công coi những chuyện kia như cọng lông :), lúc nhanh lúc chậm làm Cáo không biết đường nào mà lần. anh đồ chừng chắc em này cũng có anh tán, nhưng chú rủ được đi chơi thì còn chấp gì chú đấy :)
  3. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    chú em nhiệt tình đi chơi, va chạm vào! Đồng thời chú phải tập trung cho sự nghiệp nữa! Vì 89 thì phía trước còn dài phết đấy![r2)]
  4. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Cáo này cũng có tình cảm với bạn nhưng có thể chỉ hơn mức bạn bè đôi chút và không sâu sắc. Bây giờ thử nghĩ lại xem bạn có làm gì khiến người ta đang tình cảm với bạn lại quay ra hờ hững không? Nghĩ cho kỹ vào nhé. Mình người ngoài cuộc không thể tự nhiên đoán ra được, phải có 'cơ sở, đầu mối' gì đấy cơ. Hoặc có thể đối thủ của bạn mạnh hơn nên làm cáo lung lay chăng?

    Cũng có thể hôm cáo tình cảm với bạn là do đang cô đơn, thất tình, buồn chán cái gì đấy, rồi tự dưng gặp bạn cảm thấy vui vẻ hơn...nhưng thực chất cũng chưa thích bạn sâu sắc nên mới thất thường như thế.

    Quan trọng nhất trong thời gian này là không được xoắn. Có xoắn cũng phải kiềm chế, không được để cho cáo biết. Quan tâm bình thường nhưng không được tỏ ra mất bình tĩnh. Tiếp tục đi chơi, nếu cáo vẫn chịu đi chơi và nói chuyện vui vẻ thì vẫn còn cơ hội. Thi thoảng làm cáo bất ngờ bằng những quan tâm nho nhỏ, nhưng đừng vồ vập, chỉ hành động chứ không nói ra lời.

    P/S: con gái cũng thích được nắm tay nhưng phải đúng đối tượng, đúng thời điểm, đúng cách. Ví dụ tự nhiên bị giật tay thì không thích, còn nhẹ nhàng chạm vào hoặc chỉ lướt qua 1 chút thì lại thích. Nói chung còn tùy mức độ tình cảm của 2 người nữa.
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Anh phán gọn luôn nhá:

    - Giảm nhắn tin đi (đang nhắn 10 tin 1 ngày thì giảm còn 2, cứ lấy tỷ lệ 1/5 mà giảm cho anh)
    - Đừng đi chơi riêng nữa, thằng đàn ông bản lĩnh phải xông pha chốn xa trường, cứ nhè vào đám bạn của nó mà chém gió (tất nhiên trình chém chí ít phải ra được gió)
    - Đừng nắm tay em nó trước nữa, dạng gái này khoái chủ động, chú cứ tạo điều kiện cho em nó chủ động, càng tạo được ra những ngày vui như ngày chợ hoa thì chú càng không phải lăn tăn chuyện tay chân vú mám gì cả.
    - Chí ít cũng phải nhây cho em nó tự gọi chú đi chơi một lần (lặn không gập mặt 2 tuần anh nghĩ sẽ có kết quả).

    Túm lại là tĩnh tâm lại, thả lỏng bản thân, nghĩ nhiều hơn về tương lai đất nước con người, giúp cho chú tự quên đi chuyện gái gú, lúc đó kết quả sẽ có lợi.
  6. narita11188

    narita11188 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2010
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    HI HI , đồng chí có ăn có mặc , được học hành tử tế. Đọc văn thấy 1 bầu trời tư cách với tư tưởng Mác lê nin chỉ đường dẫn lối ^^ :">
    Thiết nghĩ , đây là trường Xây Dựng và KTQD :))


    bi giờ , theo anh , là như anh cong050 ^^

    Ôi ở đời , phàm cái gì sẵn quá thì người ta lại không muốn . .... Nhiều lúc cũng muốn dành trọn vẹn ,cúng em lên ban thờ , mà mình cũng phải suy nghĩ :)) .
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Dân miền nam có câu anh rất khoái " Thấy dzậy nhưng hổng phải dzậy ".
    Với một đứa con gái thì hành động và tâm lý của nó luôn là một bài toán mà ngay bản thân nó nhiều khi cũng không giải được, huống hồ trong trường hợp chú lại là con gà quen với phép tính 1 quả trứng cộng 1 quả trứng = 2 quả trứng.

    Giờ chú chỉ cần biết là gái nó chưa kết mình, thế thôi. Quên tất cả những pha đụng chạm, khoác tay hay những lời vu vơ của gái vì tất cả cái mớ đó chỉ là sản phẩm của sự bôc đồng trong giây lát. Anh bảo chú không nên lưu tâm vì nó sẽ ảnh hưởng đến tâm lý nặng nề của một thằng trèo lên ngọn cây, sắp giơ tay túm được quả thì ngã cái rầm.
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Tết, 14/2, 20/11 hay những ngày lễ a cũng ko đi với gái. Bởi vì a ở xa
    Đêm qua a cãi nhau vài câu với gái, gái khoe: e có nhiều vệ tinh đây này (gửi cái sms để chứng minh) là có anh này anh nọ nhưng khẳng định: e ko làm gì để a ko vui đâu.. Dĩ nhiên, a hiểu là chỉ quăng vài cục xương để giữ hàng làm tô điểm, củng cố cho cái tôi mà nhiều người ngưỡng mộ đưa lên bàn thờ như Công chúa
    Vặn vẹo vài câu là gái khai ra hết: anh đó làm gì, nhiêu tuổi, ở đâu... tại sao quen nhau NHƯNG ko có anh đi chơi, e buồn nên mới đi thế thôi. Rồi xin lỗi
    Anh thừa biết là gái sẽ đi chơi với mấy thằng thùng rác, anh phải chấp nhận chuyện này cũng như là chấp nhận mạo hiểm đv gái nhưng ở tư tưởng thì gái hiểu ngược lại.

    Ko chỉ có giai mới có máu chinh phục mà gái cũng cần có để khoe mẽ tự hào với thằng mà nó yêu, khác nhau là gái này ồn ào huênh hoan gái kia thì kín đáo
    Lễ phép, lấy lòng đc nhiều người là những thứ tô điểm cho gái, nó sẽ đc khuếch đại lên nhiều lần nếu gái có cơ hội. Nhìn vào đó mà vội khẳng định là tự chui đầu vào rọ
    Muôn thuở, giai muốn chốt khi thấy sắp đạt. Chốt cũng là cái kết đồi với thùng rác đã hết hạn sử dụng
  9. ewenDuong

    ewenDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Rất thích đọc tư vấn của bác Cong và bác Fixed ở trên diễn đàn.Em học được khá nhiều từ tư vấn của các bác ^:)^
    Cho em hỏi ngoài lề 1 chút.Sao em bấm vote cho 2 bác mà toàn bị báo lỗi là sao
    Toàn dẫn tới 1 trang báo:"Rất tiếc! Liên kết hiển thị bị gãy" :-??
  10. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Thế này gọi là "kể ngắn gọn" đấy ợ[r23)][r23)][r23)][r23)]

    Thôi thì chẳng có gì, chúc cậu "tương đối hạnh phúc" trong tương lai

Chia sẻ trang này