1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Ở đây suốt ngày chửi Công Vinh nhưng mà nghĩ lại thấy nếu có CV có khi lại tốt hơn. Hàng TĐ năm nay làm ăn như kẹk!
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    979
    Miẹ công nhận chuyện này anh cũng bàn nhiều lần, VN có cái tật là khi thua lập tức kêu gào:

    + Thay HLV.
    + Đào tạo trẻ, lớp trẻ thay thế ...

    và thực tế đã bao mùa lá rơi, bao con trăng trôi qua, cũng vậy. Người ta chỉ nói cho sướng miệng, chứ có làm gì đâu?
    Dân VN là dân chỉ quen hớt ngọn, vậy cần gì phải sĩ diện hão, hô hào xây nhà từ móng trong khi bao năm nay anh vẫn xây từ nóc. Mà cho dù có xây từ móng thì với chất liệu gạch đểu, xi măng dỏm, cái nhà anh xây cũng không = ai. Cái lò được công nhận là đào tạo bài bản nhất Vn hiện nay là HAGL-Arsenal hợp tác, sau 4 năm đá chân đất vớt được 2 cháu qua Châu Phi, các cháu còn lại ở nhà tập tiếp ... và thêm 4 năm nữa khi ra lò, hậu vệ ~ Như Thành, tiền vệ ~ Lee Nguyễn, Minh Phương, Tài Em ... là tôi đã mừng rơi nước mắt rồi. Chúng ta cần chấp nhận thực tế rằng cái tố chất người VN chúng ta có thế, chúng ta sinh ra đã không có chất khoẻ mạnh của người Châu Phi, cái chất nghệ sĩ của người Nam Mĩ,và cái chất kỉ luật của người Châu Âu.
    Đồng ý Kesley chỉ là hạng bèo dạt mây trôi ở Brazil, nhưng xin hỏi ở VN từ thời có giải bóng đá phong trào đầu tiên cho đến giờ cầu thủ gốc nội nào = nó? Cả cái lò HAGL ra được thằng nào = Philani tôi mới sợ.
    Dạo qua vài diễn đàn đã có nhiều ý kiến dùng HLV nội, người VN dùng hàng VN ... những thằng này hằng ngày vẫn xài laptop Nhật, đi xe Tàu, ăn KFC đấy, chỉ có điều nó không biết thôi.
  3. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    1. Sẽ giữ bác Tô
    2. 20% cơ hội thôi bạn ạ, vào bán kết là VFF chắc ghế rồi
    3. 10 năm nữa may ra^:)^
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Lượt về ko tệ, lượt đi thiếu người. Tổng chung khâu dứt điểm kém.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.364
    Đã được thích:
    18.727
    Bác nói chuẩn! Nhìn mấy chú loắt choắt thảm thương quá! Ngoáy đít ngoáy điếc loạn cào cào cả lên mỗi tội đíu có sức tranh chấp với mấy thằng Mã ranh con, tí tuổi đầu chỉ được cái cậy sức lấy thịt đè người.

    Theo em, nếu ko chịu cho cầu thủ nhập tịch vào, thì cứ công thức mà giã: tối đa 3 chú 1m7, tối thiểu 5 chú 1m8 trở lên to cây tốt củ. Miẹ... cứ chê 1m8 chậm lắm, bọn Phi nó cũng chầm chậm thôi nhưng cứ to cây tốt củ thế làm gì nổi nó nào?

    Phải thay đổi tư duy, thay đổi tư duy thôi mấy ông tuyển trạch ơi...
  6. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.768
    Đã được thích:
    979
    Xem Indo đá với Phil trận lượt đi, họ đá như thế nào?
    Thực tế y xì bóc Vịt ngày xưa thời nhà Đần, cũng lên công về thủ và đến phút 80 cả đống anh Indo gốc nằm vật vã đòi thở oxi. Nó có khác chăng là Okto đen trùi trũi ở cánh trái, Harris lai Hà Lan ở cánh phải, và Gonzalez cắm. Bambang nhìn hổ báo vậy, nhưng nếu cho đá chính cũng lọt thỏm giữa 2 anh trung vệ Châu Âu thôi. Thực tế nếu không có Gonzalez, sẽ không có bàn thắng và sẽ là hoà 0-0 hoặc 0-1 nghiêng về Phil, nói cách khác nếu Indo không nhập tịch ~ Vịt thời xưa, đá với Phil xs hoà và thua là cao.
    Cho dù Indo vô địch lần này tôi cũng không đánh giá cao ông Đần hơn, nó giống như việc nếu ông Đần nắm DTVN không có những VQ, CV dặt dẹo + 1 đám dở hơi khoái bơi 1m65 chạy hùng hục, mà thay vào đó Merlo đá cắm, Đinh Hoàng Max cánh phải và Lee Nguyễn cánh trái, 1 đội hình như vậy có thể vô địch AFF Cup dù đá đội hình nào.
    Năm nay tôi nghĩ Indo vô địch, họ được trời giúp loại hết những đối thủ khó chịu, sân nhà họ rất mạnh, và cầu thủ họ khoẻ mạnh, lại được bổ sung nhập tịch. Họ khát khao cái chức vô địch này còn hơn chúng ta, và có lẽ đất nước họ cũng không có những dây nhợ linh tinh bởm đểu ... cho nên cầu thủ nhập tịch mới có đất dụng võ. Cho dù Phil hay Indo vô địch, cũng là cái tát thẳng vào mặt Danh Thái và những vị có trách nhiệm liên quan, cầu trời đừng để cái đội Mã ngựa nó vô địch, công nhận HLV nó có tài nhưng ... nhìn cái mặt ưa không nổi.
    Lỡ Mã vô địch, lại ca bài ca HLV nội mới hay, cầu thủ nội mới giỏi ... và vùng trũng lại là vùng trũng. Dù Thái hay Indo nhập tịch vượt khỏi vùng trũng để kéo anh em theo, tôi đều cảm thấy chấp nhận.
  7. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Xem tuyển Việt Nam từ thời còn thế hệ vàng đến giờ, em thấy như là chiều cao trung bình của tuyển sau những mười mấy năm hầu như ... không đổi, độ dày cơm (cân nặng) của tuyển thủ hầu như cũng không khá hơn nhiều, vậy lấy gì mà tì đè với không chiến.

    Nhớ thời Tiger Cup 98 còn có một loạt mấy bác trung vệ cao to vạm vỡ của Thế Công đều tên Dũng toàn trên mét 8, rồi còn Đỗ Khải, Huỳnh Đức, Thạch Bảo Khanh .... còi lắm thì cũng chỉ có Văn Sĩ của SLNA. Đến thời nay đã chả thấy cao lên tẹo nào, đã thế còn thấy cầu thủ còn .... đen và xấu trai đi rất nhiều, không biết có phải do chất Thể Công Hà Nội (CLBQĐ) ít đi hay không.

    Cùng thời đó nhìn mấy bọn Phi, Indo còn còi còi lem nhem, trong khi những Đức Thắng & Đỗ Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng của Thể Công, Công Vinh của Đồng Tháp, Đức Thắng của SLNA , Huỳnh Đức, Huỳnh Quốc Cường & Minh Chiến của CA TPHCM .... toàn như người mẫu chứ chả kém

    thế mà xem trận Phi-Indo vừa rồi em chợt ngã ngửa, bọn nó cao to lên trông thấy, mà còn nhiều đứa nhìn có vẻ lai, Phi Kiều với cả Indo Kiều nhập tịch ....., chạy nhảy tỳ đè ko chiến cứ hùng hục, trong khi Việt Nam vẫn Thành Lương, Tấn Tài, Minh Châu chới với mét 6 hết hơi O2

    Nếu không muốn bàn nhiều về chuyện nhiều người than phiền chất lượng sữa Vinamilk không cao, làm ảnh hưởng đến chiều cao của thế hệ thì cứ bới từ nóc thôi, nhập tịch cho lên tuyển để vá víu được chỗ nào hay chỗ ấy,

    cứ hô hào là phải đá bằng cái đầu mà toàn mét 65 với U 70kg thì lấy gì mà chiến.
  8. sakura13579

    sakura13579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em năm nay 33t ( sinh năm 1978 )
    cuộc đời em đã theo dõi bóng đá VN từ năm 95...... từ thuở còn những Huỳnh Đức , Quốc Cường , Minh chiến ...... rồi sau này là Văn quyến , hữu thắng ( thắng thòn nha ) , như thành ...... rồi Long Giang , mai tiến thành , ........ trải qua biết bao nhiều tiger cup , seagames , biết bao nhiêu nhiêu lần phải chứng kiến đội tuyển VN thua trận ...... rồi lại tiếp tục 1 điệp khúc là chúng ta đã chiến đấu hết mình , chúng ta chơi trên cơ đối thù . chúng ta thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu , báo chí Thái , Sing , indo..... rất sợ phải gặp Vn........
    Có khi nào bác Chế Lan Viên lại là 1 trạng Trình thứ 2 không nhỉ ?
    LŨ CHÚNG TA NGỦ TRONG GIƯỜNG CHIẾU HẸP.
    GIẤC MƠ CON ĐÈ NÁT CUỘC ĐỜI CON .
    chẳng lẽ chúng ta chỉ dám mơ những giấc mơ nhỏ vậy sao ?
  9. amour16257

    amour16257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là giai Việt nhiều người (ko phải tất cả) khi thừa sức thì ko thể dục mà lại đi kiếm gái, hàng ngày thể thao thì ít nhậu nhẹt thì nhiều, lấy đâu ra giống tốt cho thế hệ sau. Không khí trong thành phố thì ô nhiễm, nước thì thiếu và bẩn, rau thì toàn là hoá chất, cá thì toàn ăn *ứt, lợn thì toàn uống thuốc kháng sinh, một ngày ăn là một ngày nạp ko biết bao nhiêu hoá chất độc hại vào người thì gen có tốt đến mấy cũng chết cũng teo.

    Quy hoạch thì ngu theo kiểu ăn xổi, ko bao giờ nghĩ đến tương lai xa. Bác nào ở SG chắc cũng biết đường Nguyễn Hữu Thọ là con đường huyết mạch nối quận 7 với trung tâm SG, bọn Lotte Mart nó xây dựng nhưng nó cách đường chính ra một đoạn khá xa để sau này nếu có mở rộng đường vẫn ok. Thế mà VN mình đ' hiểu nghĩ gì mà giờ xây mịa nó luôn sát đường luôn, thành ra con đường đáng nhẽ phải to thì thành 2 làn kẹt xe quá trời mà sau này cũng ko mở rộng được, chỉ bằng con đường nội đô trong khu Phú Mỹ Hưng do bọn Hàn nó xây. Nói về khu PMH thì quá đỉnh cho chạy bộ và tập thể thao bởi ko khí nó trong lành và an ninh. Sống như thế con người nó mới phát triển được thể chất và nòi giống chứ.

    Xin lỗi chứ ** cái kiểu làm ăn chộp giật đ' bao giờ khá được, chả phải chỉ trong bóng đá đâu.

    Sữa cũng chỉ là một phần thôi, nếu các yếu tố kể trên mà ko cải thiện được thì người mình còn khướt mới vươn ra khỏi tầm châu Á.

    Mà ko hiểu sao tui thấy thà tầm tầm một chút (~1m73) nhưng người nó dày cơm (ko phải kiểu em chã béo bệu) và khoẻ mạnh trông còn hơn là mấy ông 1m80 nhưng cứ lèo khèo kiểu Hiệp gà trông bệnh bệnh.
  10. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Cái việc Vịt dừng bước này thì tinh một chút, sát sao một chút với tuyển là cảm nhận được ngay.
    Bè lũ sâu mọt trong VFF + cầu thủ thiểu năng, biến chất trong tuyển vẫn nhung nhúc và hung hãn như vầy thì giấc mơ con cũng chỉ là giấc mơ con mà thôi:-??.

Chia sẻ trang này