1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Buồn thì có buồn nhưng mà ko đến nỗi như seagame năm ngoái!
    Nói chung là tớ vẫn thích xem ĐTVN ở vòng loại WC, Asian Cup hơn. Ao làng mãi chán bỏ mịa. Ước chi 30 năm nữa mình được xem VN đá WC thì lúc ý chết cũng mãn nguyện :((
    Bọn bụng to ngồi trên mà chịu cho 3 thằng người Việt gốc ngoại vào ĐT là đảm bảo có vé CK Asian Cup, vào vòng trong vòng loại WC ngay.

    Yêu cầu các đồng chí chuyển offline sang 1 trận VN đá vòng loại WC, anh em mua vé vào sân xem cỗ vũ cho sướng! Mua vé xem vòng loại WC vừa rẻ vừa dễ mua, hàng họ lại mới, đẹp, toàn chân dài Tây Á, Đông Á với Trung Á, xem ao làng mãi ko thấy nhảm sao ?!
    Bác nào có lịch thi đấu vòng loại WC cho xin cái. Thanks!!!
  2. superknight

    superknight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    2
    Nếu Brunei (thằng này giàu khủng) và campu chia áp dụng nốt chính sách nhập tịch thì trong tương lai có thể chúng ta sẽ thấy Việt nam và thái lan đá trận chung kết để tranh chiếc vé vòng loại AFF cup
  3. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    http://vnexpress.net/GL/Ban-doc-viet/The-thao/2010/12/3BA24636/

    1 bài viết chất lượng khác trên mục bạn đọc viết của vnexpress.net.

    Nguyên nhân cốt lõi
    Trước hết phải nói ngay chúng ta rời khỏi AFF Cup 2010 trong tư thế ngẩng cao đầu, không một chút xấu hổ - đúng như lời của ngài Calisto. Như một Barcelona ĐNA, chúng ta đã thi đấu tưng bừng, đầy cống hiến, tấn công mãnh liệt, áp đảo lối chơi lên các đối thủ mạnh yếu. Nhưng đối với những fan đã đội mưa, chịu cái rét thấu da thấu thịt xếp hàng cả ngày để mua vé (có nhiều người không chen được phải móc hầu bao 2, 3 triệu để mua một cặp), thì thực tế nghiệp ngã tối qua thật khó dễ dàng chấp nhận.
    Sau khi tạm quên đi nỗi chán chường ghê gớm như một CĐV cuồng nhiệt đồng cảm sâu sắc với các fan khác, bình tĩnh nhìn lại hai trận lượt đi và lượt về, tôi nhận ra cái nguyên nhân thực sự khiến chúng ta thua trận. Đó là vì chúng ta sai lầm trong thái độ.
    Chúng ta tiếp cận trận đấu với Malaysia với một thái độ sai. Chúng ta lập luận rằng nền bóng đá của người Mã yếu hơn ta. Bằng chứng là chúng ta áp đảo trong lịch sử chạm trán. Nhưng thực chất lịch sử ít khi lặp lại và đọc một nền bóng đá thì phải nhìn vào nhiều thứ khác. Ta chỉ vượt trội hơn họ có lẽ ở tình yêu túc cầu giáo và dân số (gấp 3 lần). Nhưng tình yêu sẽ không làm nên chuyện nếu thiếu thực lực vật chất. Còn dân số không phải là một tiêu chí chủ chốt. Chẳng hạn, Trung Quốc và Ấn Độ không có một nền bóng đá tương xứng với dân số của họ.
    Như vậy, xét về nhiều mặt, Malaysia có nền bóng đá không kém Việt Nam. Do đó, chúng ta tiếp cận các trận đấu trước người Mã bằng thế trận tấn công thay vì phòng ngự phản công là sai lầm. Dĩ nhiên, đó là sau khi loại trừ sai lầm không mang tính hệ thống của Tấn Trường.
    Một sồ fan đã mãn nhãn khi thấy chúng ta áp đảo thế trận. Nhưng dân gian lại có câu “Khôn cho người ta hãi, dại cho người ta thương, dở dở ương ương cho người ta ghét”. Chúng ta đã tấn công, nhưng lại không đủ sắc sảo, không có cá nhân nào thực sự nổi trội để kết thúc các pha tấn công như sóng vỗ bờ. Chúng ta đã chơi một thứ bóng đá chưa “tới”, chưa đủ độ để giành chiến thắng. Đối với những fan có kỳ vọng lớn và theo đuổi trường phái thực dụng kiểu Mourinho thì điều đó quá là khó chấp nhận.

    Trong tiếng Anh, nếu xem các chữ trong bảng chữ cái tương ứng với số tự nhiên 1, 2, 3… thì từ attack (tấn công) chỉ có tổng là 56 điểm, từ chance (cơ hội ghi bàn) có tổng 34, home (yếu tố sân nhà) có tổng 41, từ fan love (tình yêu của fan) cũng chỉ có tổng 76. Duy chỉ có từ attitude (thái độ) là có tổng là 100 tròn. Quy ước giả lập này nói lên rằng thái độ tiếp cận trước một đối thủ quan trọng như thế nào.
    Thái độ sai lầm chính là ngài Calisto quan niệm rằng chúng ta phải là một người quân tử. Quân tử thì phải chơi cống hiến, tấn công áp đảo. Điều đó khiến chúng ta chiến bại.


    Phát triển bóng đá bền vững
    Tối qua, sau trận đấu, nhiều fan đã đặt câu hỏi với tôi làm thế nào để chúng ta duy trì vị trí số 1 trong khu vực và vươn ra châu lục một cách bền vững hơn, thay vì ăn xổi như hiện nay.
    Muốn làm được điều đó, chúng ta cần có một chiến lược dài hơi, toàn diện hơn.
    Ngoài việc tiếp tục duy trì giải V-league chuyên nghiệp, vì tố chất thể lực kém, chúng ta cần noi gương các nước Đông Bắc Á trong việc áp dụng khoa học vào bóng đá.
    Bí quyết của Nhật Bản và Hàn Quốc là một mặt phát triển tối đa giải chuyên nghiệp theo mô hình Châu Âu, mặt khác áp dụng triệt để khoa học Phương Tây vào bóng đá. Họ phát hiện tài năng từ rất sớm, ở độ tuổi lên 7, lên 8. Họ đưa bóng đá vào các trường học các cấp như một môn học và qua đó dễ dàng phát hiện tài năng thông qua các giải đấu lớn nhỏ được tổ chức thường xuyên, thậm chí được truyền hình trực tiếp trên sóng toàn quốc.
    Ngoài ra, văn hóa tại các nước này cũng khác nhiều. Nhiều người dân gửi con em của mình vào các học viện bóng đá của các câu lạc bộ chuyên nghiệp từ rất sớm. Ở Việt Nam hiện cũng có HAGL có học viện kiểu này. Lứa cầu thủ đào tạo ở đây hứa hẹn làm nên chuyện lớn cho bóng đá VN. Nhưng khác biệt của các nước phát triển là họ làm trên quy mô rộng khắp.
    Việc cần làm giờ đây của chúng ta là người dân tiếp tục ủng hộ bóng đá trong nước (ngay từ cấp độ CLB) và nhà nước cần cải thiện và đẩy mạng chính sách, chiến lược phát triển đúng hướng. Dù sao với tình yêu của người Việt, tôi vẫn tin vào sự phát triển tự do của bóng đá quốc nội và khả năng vươn ra châu lục cũng như thế giới của túc cầu giáo Việt Nam trong khoảng 10-15 năm nữa.


    Nguồn Vnexpress.net





    1 bài viết có chất lượng thực sự từ góc nhìn của 1 người có thể không ủng hộ cầu thủ nhập tịch lên tuyển, có góc nhìn chính xác về chuyên môn , và cái nhìn khách quan công bằng khi phán xét.


    Lại 1 chu kỳ nữa để VN mong đợi ở tương lai , 10 - 15 năm là cả 1 thế hệ. Thế hệ 9x đã gần như hỏng , liệu 10x có hơn ? Hy vọng là 10x sẽ hơn.
  4. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995

    Hình như là qua năm 2011 , mới bắt đầu bốc thăm vòng bảng. Em ủng hộ ý kiến của bác về vụ chuyển ofline sang trận đấu vòng loại WC 2014 của VN. Hy vọng là tổ chức mua vé ngồi trên sân xem cùng . Sau đó là các tiết mục nhậu nhét , tăng 2 , tăng 3 sau .

    @ BlueSea96: http://dantri.com.vn/c26/s26-445093/...t-viet-nam.htm

    Cực kỳ cám ơn bác Hoàng Tùng ( trùng họ đệm và tên như mình ) đã viết bài viết bài này trên báo dân trí. Rất nhiều ý kiến của thành viên ttvnol đã được đưa lên trong đó có cả ý kiến đưa cầu thủ nhập tịch ( đã có quốc tịch VN ) lên tuyển.

    Hy vọng sẽ có thêm nhiều báo mạng khác đưa các bài ủng hộ việc gọi tất cả các cầu thủ có quốc tịch VN không phân biệt thuộc nguồn gốc nào lên tuyển.
  5. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Đúng là sau một lần vấp ngã, ta nên đứng lên, thậm chí đứng vững để đi tới đích. Ko có con đường nào trải hoa hồng. Hoa cúc dại cũng ko còn đủ hương thơm để tạo ra một tách trà có chất lượng. Mùi hương của nó cũng đã bị tàn phai theo năm tháng...

    Sau thất bại này liệu rằng BĐVN có tìm ra được phương thuốc nào hữu hiệu, giải pháp nào tôt nhất cho con thuyền bóng đá nước nhà hay không là một câu hỏi không dễ để có thể trả lời. Có chăng chỉ là những ý kiến, ý tưởng mà người hâm mộ đút rút từ những năm tháng cưu mang, theo dõi như hình với bóng đối với một nền bóng đá mà máu thịt của mỗi chúng ta đã ăn sâu vào nó.

    Mong muốn thì mỗi người mỗi khác nhưng tựu trung lại vẫn chỉ là một mục đích như một chân lý không cần chứng minh là BĐVN phải phát triển, phải phát triển mạnh, ko còn lẩn quẩn tập bơi ở cái ao làng này nữa...

    Một vài mong muốn đối với BĐVN bây giờ (Có thể xem là giấc mơ không bao giờ có thể thành hiện thực, nhưng em cũng phải mơ và cần mơ như thế):

    1. Hỡi các ông lãnh đạo, xin các ông nghĩ lại một chút, thương tình cho người hâm mộ với, đã bao cay đắng, tủi nhục mà người hâm mộ phải chịu rồi. Sau một mùa giải, lúc nào cũng vậy, Buồn nhiều - vui ít...mà buồn thì mới thấm sâu, chứ vui thì chỉ trong khoảnh khắc. Các ông hãy thay đổi tư duy làm bóng đá cho con cháu các ông nhờ (nếu yêu bóng đá VN thật sự ), cho người yêu bóng đá chân chính nhờ, và cũng cho chính hình ảnh các ông trong mắt chúng tôi nữa...Hãy thay đổi tư duy dùm cái?

    2. Xác định Biển lớn, sông sâu mới là chiến trường thật sự. Chứ đừng có me làm chủ cái ao làng này nữa...Tự sướng ở cái ao bé tý này thì ích gì? Mãi mãi chỉ trong bóng tối, ko thấy được ánh mặt trời...Hãy tìm cách giao lưu, chơi chung với thằng Hàn, Nhật...Hãy ngoảnh mặt làm ngơ với thằng Thái, Indo, sing. Đừng tiếc vì cái tình bạn, láng giềng ko thiện chí này, cũng ko học hỏi được ji`? Như thế thì mới mong một ngày Vịt hóa thành thiên nga...

    3. Hãy gọi những công dân VN có gốc ngoại vào đội tuyển. Đóng góp của họ cho bóng đá VN lúc này là cần thiết hơn bao jo` hết. Vì mục tiêu phát triển bóng đá nước nhà, hãy quên đi những ích kỷ cá nhân, những phân biệt màu da..........

    4. Vẫn còn nghiệp dư trong quá trình chuẩn bị trước cho một mùa giải. Đơn cử là trường hợp của Ông Phan Thanh Hùng...theo đội tuyển trong suốt quá trình chuẩn bị trc giải nhưng còn vài ngày nữa bắt đầu thì ko được góp sức cùng đội tuyển...Hãy thể hiện thái độ chuẩn bị chuyển nghiệp cho một nền bóng đá chuyên nghiệp..

    5. Gọi cầu thủ có đủ sức, đủ tài, đủ đạo đức vào ĐT...Đừng phân biệt vùng miền, đừng tư lợi cá nhân mà cố nhồi nhét những phần tử yêu thích hoặc những cá nhân phá hoại vào một tập thể mà ở đó mấy chục triệu con tim luôn mong chờ, dõi theo...

    6. Kêu gọi cầu thủ Việt Kiều khắp nơi trên TG về đóng góp cho ĐTQG...đa dạng nguồn cung cấp cầu thủ. Tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh, tiến bộ cho nhiều cầu thủ trong cùng một vị trí. Thúc đẩy tư duy, kỹ thuât, tích cực tập luyện, củng cố tài năng để giành vị trí chính thức...Nhiều cầu thủ sẽ phát triễn kỹ chiến thuật mà thậm chí chính họ cũng ko hay biết...Điều này rất tốt...

    7. Xem lại cách viết bài của báo chí trong nước...Tung hô quá mức sau mỗi trận thắng của ĐT...Rồi dìm hàng một cá nhân nào đó, hoặc cố sát HLV trưởng khi ĐT thất bại...Bơm vá, ném đá dấu tay là biểu hiện qua những bài viết mà người hâm mộ có thể thấy rõ từ ngòi bút của những phóng tinh viên...Tạo lối suy nghĩ sai lầm cho một số đông người hâm mộ có ít hiểu biết hoặc có ít thời gian tìm hiểu về tình hình, thực trạng hiện tại của bóng đá nước nhà.

    8. Già Tồ là HLV tài năng, là một đầu bếp giỏi nhưng trong tay ông không có những nguyên liệu quý để làm nên bữa ăn ngon, bữa tiệc thịnh soạn. Những người trách già TỒ là những người: qua cầu rút ván, uống nước ko nhớ nguồn...Có thể nhiều người nói ông hết bài, nhưng đó là cách nói ko hợp lý...Cần phải nhìn nhận sâu xa, từ trong ra ngoài, nhìn cái bản chất chứ đừng nhìn phiến diện, bên ngoài sau 2-3 trận thua của giải mà đánh giá...Rất sai lầm...

    9. Phát triển bóng đá trẻ là mục tiêu ko thể ko bàn trong bất kỳ nền bóng đá nào trên TG. Hãy nhân rộng hơn nữa những mô hình như HAGL JMG. Nếu VN có 5 - 7 -10 hoặc hơn nữa những học viện như thế này thì niềm tin vào tương lai của ĐT là ko phải ko có cơ sở...Chỉ có nhiều mô hình này xuất hiện ở VN thì bóng đá VN mới thoát khỏi lời nguyền: Xây nhà từ nóc của Readl...

    Vẫn còn nhiều mong muốn nữa, nhưng một trang giấy ko thể nói hết những suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng...Hạ hồi phân giải tiếp...Mong nhiều hơn nữa anh hùng lương sơn bạc đóng góp ý kiến cho BĐVN. Ko mong người ta biết, tấm lòng a e hiểu là đủ?
  6. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Thất bại ở Tồ 1 phần thôi, phần còn lại do hệ thống đào tạo của Vn lỡm:v
    - Sút xa toàn bắn chim, quả nào vào khung thành thi ko có lực
    - Khống chế bóng nẩy hàng m
    - Tư duy chiến thuật và khả năn ban chuyền tồi
    ..................
  7. Them_yeu

    Them_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Chuẩn, đội hình vừa rồi có là Mourinho, Ferguson, Arsene Wenger, Josep Guardiola... dẫn dắt từ đầu giải, cũng có kết cục tương tự thôi.[-X
  8. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Vẫn mong CĐV có thể xem bóng đá bằng cái nhìn chuyên môn thực sự của mình hơn. Chứ như hiện nay là vẫn còn rất nhiều bạn xem Bóng Đá bằng ..........
  9. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    tại tồ hết. tôi cá đấy, nếu là Mou thì vô địch chắc
    :))
  10. ruacon123

    ruacon123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/11/2005
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    103
    Nhiều cầu thủ quan trọng dính chấn thương - VN mà thắng giải này thì Calisto chắc là thánh sống quá .

Chia sẻ trang này