1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SAIKUZEN

    SAIKUZEN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    35
    Đội tuyển Việt Nam thất bại tại AFF Cup: Calisto, ngài đáng bị trách móc!


    “Nếu cần hãy trách móc tôi”, HLV Calisto đã phát biểu như thế sau khi ĐT Việt Nam gục ngã trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Thoạt nghe đấy đúng là cách cư xử của một người thuyền trưởng, một người đứng mũi chịu sào đầy trách nhiệm và bản lĩnh.


    Thế nhưng, trên thực tế, những lời trách móc hay chỉ trích nếu có cũng chẳng qua là những gì mà vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha xứng đáng phải nhận sau những gì đã thể hiện trong chiến dịch AFF Suzuki Cup 2010…

    Kể cả khi cuộc chơi đã kết thúc, thầy Tô vẫn cho rằng Việt Nam chơi hay hơn Malaysia: “Bóng đá là như vậy – đôi khi bạn là người chơi hay hơn nhưng bạn không chiến thắng”. Chỉ có điều chẳng hiểu hệ quy chiếu cho cái gọi là chơi-hay-hơn của HLV Calisto là gì.

    Bởi ĐT Việt Nam tuy cầm bóng nhiều hơn đối thủ nhưng thực sự đó là một lối chơi bế tắc, hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Malaysia. Hãy thử nhớ lại, ĐT Việt Nam có bao nhiêu pha đối mặt thủ môn, bao nhiêu pha dứt điểm thoải mái trong tư thế thuận lợi, bao nhiêu tình huống sút trúng khung gỗ để mà có thể đổ thừa cho thiếu may mắn. Câu trả lời là không gì cả! Những tình huống
    mà những nhà ĐKVĐ tạo ra trước cầu môn người Mã đều hoàn toàn không phải là những cơ hội mười mươi (đáng kể nhất chỉ là cú lắc đầu của Việt Thắng ở phút 60).

    [​IMG] HLV Calisto lên tiếng xin lỗi NHM Việt Nam

    Nếu trong bóng đá cứ cầm bóng nhiều, chuyền qua chuyền lại một cách vô nghĩa ở giữa sân là chơi hay hơn, là giành chiến thắng thì đúng là môn thể thao vua sẽ còn đâu tính hấp dẫn.

    Và nếu bóng đá chỉ đơn giản như thế thì phần thắng trong trận đấu giữa Việt Nam và Philippines ở vòng bảng đã nghiễm nhiên phải thuộc về Việt Nam (vì các học trò của HLV Calisto cầm bóng nhiều hơn). Khi ấy thì hẳn vị chiến lược gia người Bồ đã chẳng phải một phen muối mặt từ chối bắt tay đàn em McMenemy rồi chỉ trích Philippines chơi phòng ngự sau trận đấu

    Bóng đá cũng như một cuộc chiến, mà người ta không thể cấm đối thủ dùng bất kì phương pháp nào (miễn là trong luật cho phép) để giành thắng lợi. Có trách thì chỉ nên tự trách bản thân khi không đủ sức để đánh bại mọi nỗ lực của đối thủ.


    Sự yếu đuối của nhà ĐKVĐ là điều mà người ta đã điểm mặt chỉ tên rất rõ trong suốt 3 tháng chuẩn bị của ĐT Việt Nam với chuỗi 11 trận liền chỉ biết hòa và thua, cùng một hàng tiền đạo gần như không biết ghi bàn, còn hàng thủ thì thường xuyên mắc những sai lầm chết người.

    Tuy nhiên, khi ấy người ta vẫn bị kí ức của AFF Suzuki 2008 huyễn hoặc. Tất cả vẫn chờ đợi một lần nữa điều kì diệu lại xảy ra. Song phép màu đương nhiên không thể là thứ mà thượng đế dễ dàng ban phát cho ai đó tới 2 lần liền. Thế nên, dù thày Tô vẫn rất ra sức cầu nguyệ
    n (cho cả đội viếng đền ông Hoàng Mười trước khi vào giải, hay thường đi nhà thờ trước những trận đấu quan trọng) và mê tín đến cực đoan (thường sử dụng áo trắng ở những trận then chốt bất chấp việc màu này vốn chẳng có chút liên quan gì đến quốc kì của chúng ta; rồi kiên quyết đóng quân ở khách sạn La Thành trong khi BTC yêu cầu tất cả các đội tập trung ở Sheraton) thì may mắn cũng chẳng thêm một lần nữa mỉm cười. Kết quả là nhà ĐKVĐ đã gục ngã một cách xứng đáng và cần thiết.

    Hãy thử nhìn lại, nếu không tính "cơn mưa bàn thắng" trước Myanmar trong một trận đấu mà đối thủ vốn đã non lại tự thua thì trong cả giải năm nay, ĐT Việt Nam chỉ có được đúng 1 bàn thắng (trận gặp Singapore). 1 bàn thắng duy nhất rõ ràng quá ít và nghèo nàn cho cái gọi là tham-vọng-bảo-vệ-ngôi-vương. Không những thế, ngay cả bàn thắng ấy và phần lớn các pha làm bàn vào lưới Mya
    nmar đều đến từ những tình huống phản công, chứ không phải áp đặt tấn công).

    [​IMG] Nỗi buồn thua trận của ĐT Việt Nam

    Và nói một cách công bằng, sự yếu đuối ấy xuất phát từ chính những sai lầm của ông Calisto. Đúng là chấn thương đã khiến chúng ta mất đi nhiều trụ cột. Bên cạnh yếu tố thiếu may mắn, thì đây có thể coi là hậu quả của việc tập trung ĐT quá dài (tới 3 tháng). Đây không chỉ là quãng thời gian chuẩn bị dài nhất trong số các đội bóng không phải đá sơ loại, mà nó còn diễn ra ngay sau một mùa giải nặng nhọc, nó khiến cho các cầu thủ bị quá tải dẫn đến chấn thương.

    Ai cũng thấy ĐT VN dự giải lần này gần như chẳng có nhân tố nào mới so AFF Cup 2008 (ngoại trừ 1 số sự thay thế bất đắc dĩ như trường hợp của Đình Đồng), cho dù tất cả họ đều đã già đi 2 tuổi, và hầu hết đều không có được phong độ cũng như sự hưng phấn như 2 năm trước. HLV Calisto đã đi vào vết xe đổ của người tiền nhiệm HLV Reidl đó là bảo thủ, đóng khung đội hình, để rồi kết quả thì ai cũng thấy.

    Không chỉ đóng khung đội hình, HLV Calisto còn đóng khung luôn cả chiến thuật. Trong bối cảnh, hàng tiền đạo rất thiếu sức chiến đấu, thật ngạc nhiên khi thày Tô v
    ẫn một mực chỉ sử dụng sơ đồ 1 tiền đạo cắm. Ngay cả ở trận lượt về trước Malaysia cũng vậy. Trong bối cảnh bắt buộc phải chơi tấn công, nhưng ông vẫn chỉ bố trí một mình Việt Thắng trên hàng công. Và giống như đồng đội Anh Đức trên đất Mã, tiền đạo mang áo số 8 cũng gần như mất hút trên sân.

    Đúng là lối chơi 1 tiền đạo cắm đang trở thành mốt trên thế giới. Song không vì thế mà các hệ thống khác trở nên lỗi thời và bị hắt hủi. Cái tài của người HLV không phải là ép đội bóng chơi theo chiến thuật ưa thích của mình, mà là phải sử dụng chiến thuật linh hoạt phù hợp với nhân sự hiện có trong tay. Lần này, thầy Tô đã không cho thấy được cái tài ấy.

    Cũng ở cuộc họp báo sau trận bán kết, ông Calisto đã nói rằn
    g: “Ông xin lỗi người hâm mộ, nhưng ĐTVN đã làm hết sức”. Vậy sự thật có phải là như thế? Câu trả lời là không hề! Vì nếu làm hết sức, vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã không bất ngờ bỏ lại ĐT cả chục ngày để sang Quảng Châu dính máu ăn phần thành tích của đội Olympic (trước khi thày trò Phan Thanh Hùng có chiến thắng 3-1 trước Bahrain ở trận khai mạc để mở toang cánh cửa vào vòng knock-out, HLV Calisto vẫn khẳng định ông sẽ ở nhà để giải quyết những vấn đề của ĐTQG).

    [​IMG] Niềm tin của NHM đã không được đền đáp

    Và thành tích lọt lần đầu tiên vào vòng knock-out Asiad ấy, đã được thầy Tô nhắc đến trong danh sách những chiến tích của mình (cùng với chức VĐ AFF Cup 2008, HCB Sea Games) để bác bỏ khả năng từ chức.

    Nhưng biết đâu đấy nếu không có khoảng 10 ngày nước rút bị bỏ rơi ông thày bỏ rơi để đi gặt hái thành tích cá nhân, biết đâu ĐT VN đã có một bộ mặt khác, bớt thất vọng và nhợt nhạt hơn.

    “Chẳng có một HLV nào có thể thắng ở mọi giải đấu” (lời HLV Calisto). Tuy nhiên, sự thực là sau chiến thắng mà không ai có thể chối bỏ là do chúng ta đã quá may mắn 2 năm về trước, ĐT VN đã chẳng còn thắng một giải đấu nào.

    Và hiển nhiên, ngài phải chịu trách nhiệm vì điều đó, thưa ngài Calisto, chứ chẳng phải là với giọng điệu đầy vẻ cao thượng: “Nếu cần hãy trách móc tôi”!
  2. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Hì, cái này thì ko bao giờ có đâu bác ạ, vì bọn PTV bơm rằng đây là 2 tài năng, số 1 số 2 của BDVN, nhiệt tình, kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh ...bla...bla...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nửa xuất rồi đạp nhau với Newzealand thì có cửa đấy, tiếc là vào vòng loại thứ 2 đã khó rồi, vào vòng 3 còn khó nữa. Mà 2022 ở Quatar, châu Á chắc may lắm còn 4 suất, Hàn, Nhật, Iran, Úc, Ả rập tranh nhau.
  3. bondeptrai

    bondeptrai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    21
    Thằng Trọng Hoàng thuộc loại hữu dũng vô mưu, cứ có bóng là sút, 30 - 40m bố cũng sút. chuyền bóng thì ngu y như cái mặt nó. thêm chú Vũ Phong và Như Thành. xem nó đá năm 2007 - 2008 và bây giờ khác hắn nhau, không biết vì sao lai như vậy?
  4. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Tôi đồng ý với bạn Saikuzen, ông Calisto đã hết bài, nếu biết tự trọng hãy từ chức, các lãnh đạo VFF ngu dốt cũng nên nghỉ, đừng theo đóm ăn tàn nữa!
  5. Wehrmacht1

    Wehrmacht1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    2
    Em thấy một số bác phũ quá, lỡ chẳng may cu Tấn Trường mà không vồ hụt để mà lay lắt qua được thằng Mã vào tới CK thì thế nào cũng tâng người ta lên tận mây : bản lĩnh nhà vô địch lên tiếng đúng lúc, lạnh lùng nhưng mà hiệu quả, Italia của ĐNÁ là đây, chất Mourinho của ông Calisto đã bùng cháy kịp thời xua tan cái lạnh Mỹ Đình để đưa VN vào CK v.v......

    giờ thua tan nát thì vùi dập mấy anh ấy xuống tận mông voi, phũ quá ... :-<
  6. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Thưa bác Saikuzen, từ 1995 đến giờ VN đã thắng được giải nào ngoài AFF cup của thầy Tô năm 2008 mà bác đòi thêm trong 2009 2010. Chưa kể chụp tấm hình dân phe vé xếp hàng để minh hoạ? Bác và ngưởi hâm mô khác mong ngóng 1 cái cup nữa trong 2 năm nay là do cup 2008 đã cho bác hi vọng. Có cầu thủ nào trong Vleague bác cho rằng gọi thiếu có khả năng đưa VN đến chức vô địch, nếu không có thì sao bác ko trách các câu lạc bộ? Callisto có tru tréo lên hay cầm dao dí vào cổ VFF thì bọn chúng vẫn ko dám cho cầu thủ nhập tịch thi đấu, ko lẽ Callisto phải làm chính trị để đấu tranh với bề trên của VFF? Bác cho rằng nếu đổi cầu thủ, đổi đội hình thì VN có thể vô địch cho thấy bác cho rằng cầu thủ VN vượt trội với DNA, thua là do HLV, do chiến thuật trong khi bác cho rằng cup vô địch là kỳ diệu? Bác đòi thắng đậm Sin, Malaysia? Tất cả chiến thuật, cầu thủ thay đổi theo ý bác thì sẽ tốt hơn chỉ là ý kiến của cá nhân bác, cũng như rất nhiều chuyên gia tự phong lại rầm rộ lên mỗi khi đội tuyển thất bại. Còn Callisto chịu trách nhiệm về U23, mướn Phan Thanh Hùng làm trợ lý, sao bác biết Callisto không chỉ đạo chiền thuật.... cho PTH? Nếu thất bại nặng nề thì bác đã quy tôi cho Callisto, nói ông tham ? Cái đội U23 đó đã được Callisto dạy dỗ suốt 2009, HCB seagame 2009 đấy, từ lúc nào HCB seagame trở thành cái tội của HLV đôi tuyển VN? Công ty mướn anh, đào tạo anh rồi giao nhiệm vụ cho anh viết chương trình, Công trình anh viết rất hay, bán rất chạy rồi anh nhào ra, đòi toàn bộ lợi nhuận, nói công ty không xứng đáng có tiền? Không được rồi anh tru tréo, lén bán riêng?

    Tóm tắt lại là bác và nhiều người hâm mộ rất tham, ăn xổi ở thì, đòi VN sau khi vô địch 2008 thì phải vô địch SEAGAME, sau đó bảo vệ thành công chức vô địch 2010, thắng đậm Sin, Mã Lai. bất kể chất lượng cầu thủ, bất kể cầu thủ bị chấn thương (VLeague chặt chém như thế nào bác cũng rõ), bác đọc báo rồi cho rằng nhân tài bóng đá VN đầy rẫy, vượt trội DNA về thể hình, thể lực, kỹ thuật, kỷ luật? Những gì bác đòi hỏi cần sự nâng cấp cúa 1 nền bóng đá về quản lý , sự đào tạo của CLB và thể hình thể lực người VN so với ĐNA (mình tiến bộ người ta đứng yên?).Cầu thủ VN hiện giờ càng cùi bắp, bác càng phải cảm thấy họ và Tô đã cố gắng như thế nào để vô địch năm 2008.

    15 năm mà chiều cao trung bình cầu thủ VN không lên nổi, có nên trách Tồ ? Kỹ thuật, thể lực, đạo đức của cầu thủ thì phải do câu lạc bộ nuôi dạy vì họ trả lương. Mấy thứ đó đều hơn Mã,Sin,Indo,Philippine, Thái thì bác hãy có quyền đòi VN bách chiến bách thắng trong ĐNA.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bác cứ nói thế ,NZ là bất bại trong WC2010 đấy,Úc ghen tỵ đấy, dù trước WC NZ thua Úc 1-0, lại đá kiểu Thể hình thể lực.VN mà thắng được thì tha hồ bóp mũi DNA^:)^
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.896
    Đã được thích:
    3.973
    bác saizuken copy lại bài đấy chứ có viết đâu. Lần sau bác nên dẫn thêm cả link
  8. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Sau những trận thắng Miến, Sin, đâu có nghe ai chê cái chiến thuật cũng như bài vở của ông Tô??? Toàn là nghe nào là bản lĩnh nhà vô địch, chiến thắng oanh liệt, nghệ thuật phản công,....Cứ như là sắp sửa cầm cup đến nơi.\:D/
    Nay thua rồi thì đám phóng tinh viên + bọn theo đóm ăn tàn nhảy hùa vào nào là sai lầm chiến thuật, bảo thủ, dùng người sai, đội hình cứng nhắc,...vân vân và vân vân...^:)^
    Nhàm!!!:-"
  9. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Hiện tại , lướt qua các website về bóng đá trên mạng thì thấy rất nhiều bài của PV đang đánh Tồ. Bản thân bác ý đã nói bác ý chịu trách nhiệm thì chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần ăn chửi rồi.

    VFF chủ tịch liên đoàn đã quyết định không đuổi Tồ. Thì có tranh luận thế nào chắc chắn vẫn sẽ là chưa đuổi.
  10. loyallance

    loyallance Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2009
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    368
    Làm phóng tinh viên sướng thật, thắng cũng có bài và thua cũng có bái. Cứ thắng khen thua chửi + bơm vá thì ko sợ thiếu tiền.

Chia sẻ trang này