1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hậu Calisto! thiếu ngài, chúng ta sẽ đi tiếp như thế nào? đối sách bóng đá VN trong tương

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi diskuloz, 18/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Tuyển VN sau AFF Cup 2010: cùng nhìn lại để biết mình đang ở đâu!

    Tôi xin post lại lịch thi đấu của VN trong năm 2011 để mọi người tiện theo dõi:

    1) Tuyển Quốc gia: dự vòng loại WC 2014:

    Thể thức thi đấu tại vòng loại World Cup 2014 của khu vực châu Á không thay đổi so với phiên bản năm 2010. Các đội tham dự vòng loại đầu tiên (trong đó có Việt Nam) sẽ được phân cặp thi đấu loại trực tiếp sau 2 lượt trận, một trận sân nhà và một trận sân đối phương. Đội giành chiến thắng sẽ được quyền thi đấu tại vòng loại thứ hai.

    Cơ cấu các đội tham dự vòng loại thứ ba sẽ gồm 20 đội tuyển và được chia làm 5 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn 2 lượt sân nhà-sân khách tại mỗi bảng, chọn 2 đội nhất, nhì tại mỗi bảng vào thi đấu tại vòng đấu loại thứ tư

    10 đội tại vòng đấu loại thứ tư cũng được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. 2 đội nhất, nhì tại mỗi bảng giành quyền vào thi đấu tại VCK World Cup 2014.

    Hai đội xếp thứ ba mỗi bảng sẽ đá trận play-off (lượt đi, lượt về) để tranh suất cuối cùng dành cho khu vực châu Á (có 5 vé) tới Brazil vào mùa hè 2014.



    Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2014-khu vực châu Á

    Vòng loại thứ nhất:
    Lượt đi: 29/6/2011
    Lượt về: 3/7/2011

    Vòng loại thứ hai:
    Lượt đi: 23/7/2011
    Lượt về: 28/7/2011

    Vòng loại thứ ba:
    Lượt trận 1: 2/9/2011
    Lượt trận 2: 6/9/2011
    Lượt trận 3: 11/10/2011
    Lượt trận 4: 11/11/ 2011
    Lượt trận 5: 15/11/2011
    Lượt trận 6: 29/2/2012

    Vòng loại thứ tư:
    Lượt trận 1: 3/6/2012
    Lượt trận 2: 8/6/2012
    Lượt trận 3: 12/6/2012
    Lượt trận 4: 11/9/2012
    Lượt trận 5: 16/10/2012
    Lượt trận 6: 14/11/2012
    Lượt trận 7: 26/3/2013
    Lượt trận 8: 4/6/2013
    Lượt trận 9: 11/6/2013
    Lượt trận 10: 18/6/2013

    Vòng loại thứ năm (play-off giữa 2 đội thứ ba tại vòng loại thứ tư):
    Lượt đi 1: 6/9/2013
    Lượt về 2: 10/9/2013

    2) Tuyển Olympic VN ( gồm các cầu thủ sinh 89 trở về sau + 3 quá tuổi): dự vòng loại Olympic London 2012:

    Theo thông báo của AFC, vòng loại môn bóng đá nam Olympic London 2012 có tổng cộng 35 đội tham dự, tranh 3,5 suất tới VCK của Thế vận hội.

    Tại vòng loại thứ nhất, 22 đội xếp cuối theo cách phân hạng của AFC (KHÔNG CÓ VIỆT NAM) sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp sân nhà - sân khách, đội thắng sẽ được vào vòng hai.

    13 đội xếp hạng trên (CÓ VIỆT NAM) sẽ cùng với 11 đội giành chiến thắng tại vòng 1 sẽ tranh tài tại vòng 2 cũng với thể thức loại trực tiếp sân nhà - sân khách, đội chiến thắng sẽ được lựa chọn vào vòng 3.

    Vòng 3 gồm 12 đội chiến thắng tại vòng 2 sẽ được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu theo thể thức vòng tròn 2 lượt sân nhà - sân khách tại mỗi bảng. Đội xếp thứ nhất tại mỗi bảng sẽ giành vé trực tiếp tham dự VCK Thế vận hội London 2012.

    3 đội xếp thứ hai sẽ thi đấu theo thế thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, chọn đối xếp thứ nhất tiếp tục thi đấu trận play-off với đại diện của châu Phi, tranh suất vé còn lại tới London.

    Các trận đấu của vòng 3 sẽ diễn ra vào các ngày 21/9/2011, 23/11/2012, 27/11/2012, 5/2/2012, 22/2/2012 và 14/3/2012. Các trận đấu vòng tròn một lượt giữa các đội đứng thứ hai tại 3 bảng ở vòng 3 sẽ diễn ra tập trung tại một địa điểm từ ngày 25 đến 29/3/2012.


    Lịch thi đấu:

    Vòng 2: (VN đá, loại trực tiếp)
    Lượt đi:19/6/2011
    Lượt về: 23/6/2011

    Vòng 3:
    Ngày thi đấu 1: 21/9/2011
    Ngày thi đấu 2: 23/11/2011
    Ngày thi đấu 3: 27/11/2011

    Ngày thi đấu 4: 5/2/2012
    Ngày thi đấu 5: 22/2/2012
    Ngày thi đấu 6: 14/3/2012

    Play-off (giữa các đội thứ hai tại 3 bảng của vòng 3): từ ngày 25/3 đến 29/3/2012

    3) dự SG 2011: các cầu thủ sinh 1988 về sau, hình như đá vào tháng 12.

    Như vậy nếu xuôi chèo mát mái, tuyển QG VN sẽ đá vào các tháng 6 (1 trận) 7, ( 3 trận), 9 ( 2 trận), 10 ( 1 trận), 11 ( 2 trận) và 1 trận vào tháng 2/2012. Tuyển Olympic VN đá vào các tháng 6 (2 trận), 9 ( 1 trận), 11 (2 trận) và tối đa là 5 trận tại SG vào tháng 12.

    Nếu không có bộ sậu tốt để phối hợp làm công tác huấn luyện thì mọi thứ lại chồng chéo và dễ rơi vào cảnh hỏng ăn toàn tập
  2. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22

    1984 - 1.80m
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Ok cũng vừa check lại, cám ơn ông gạch. Đá trái nhưng thuận chân phải
  4. XiaoTong

    XiaoTong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2010
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    995
    Hic. tận tháng 6 mới có trận vòng loại wc đầu tiên. Quá dài ,và quá lâu ~.~
  5. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    không biết mấy lão ở trên có đặt mục tiêu gì đá ở 2 đợt vòng loại này không, hay lại "mục tiêu chính Sea Games"
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.862
    Đã được thích:
    3.937
    Thói đời:


    Nhìn lại thất bại của ĐT Việt Nam
    Cần làm rõ trách nhiệm của HLV Calisto sau thất bại
    (Dân trí) - Ông Calisto đã đứng lên nhận trách nhiệm sau khi tuyển Việt Nam dừng chân ở vòng bán kết. Giới chuyên gia trong nước cho rằng cần làm rõ trách nhiệm của HLV Calisto và những bên có liên quan, từ đó nhìn ra hạn chế để có biện pháp khắc phục cho tương lai…
    >> Thất bại của ĐT Việt Nam sẽ sớm được mổ xẻ
    >> HLV Calisto xin lỗi người hâm mộ cả nước
    HLV Nguyễn Thành Vinh: Phải nhìn thẳng nhìn thật mới tiến bộ

    Nói về chuỗi nguyên nhân dẫn đến thất bại của ĐT Việt Nam ở AFF Cup thì nhiều lắm, đây là một công việc khó và chẳng ai muốn làm. Nhưng khi thất bại thì phải sòng phẳng làm cho ra nhẽ. Tôi không bàn đến chuyện tương lai của HLV Calisto khi bản thời hạn do VFF ký còn rất dài, nếu đổ hết lỗi lên ông Calisto cũng là điều không thực sự công bằng cho lắm.
    [​IMG]
    Các chuyên gia yêu cầu làm rõ trách nhiệm của ông Calisto - Ảnh: Gia Hưng

    Để hoạch định ra chiến lược phát triển mạnh mẽ trong tương lai, theo tôi trước hết VFF và HLV Calisto cần nhìn thẳng nhìn thật vào thất bại. Từ đó xác định rõ và chuẩn xác những hạn chế đang tồn tại để mà có phương án khắc phục, chứ không phải là đi tìm ra lỗi rồi lấy cớ sa thải người này người kia.

    Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến thất bại trước Malaysia, nhưng tôi nghĩ chỉ nằm trong mấy vấn đề cơ bản như: Công tác tổ chức, công tác tư tưởng, kế hoạch tập luyện, công tác chỉ đạo thực tế. Nếu đội tuyển không có nền tảng thể lực tốt đó thuộc về phương pháp huấn luyện của HLV, khi chiến thuật áp dụng không phù hợp cũng thuộc phần trách nhiệm của người cầm quân.

    Nếu thất bại xuất phát từ việc tuân thủ quy định kỷ luật đội tuyển, hoặc những vấn đề về tư tưởng trách nhiệm lại thuộc về những người được trao quyền tổ chức, người làm trưởng đoàn. Việc xác định ra nguyên nhân là phức tạp nhưng không khó, nếu tất cả mọi người có trách nhiệm đều chấp nhận nhìn thẳng để mã sửa chữa sai lầm.

    Xét về trình độ lực lượng, theo tôi các cầu thủ của ĐT Việt Nam hiện nay, cùng lứa kế cận từ đội Olympic, đội trẻ không phải quá kém. Muốn xây dựng đội tuyển mạnh mẽ hơn trong tương lai, việc xác định nguyên nhân vì thế càng trở nên cấp thiết hơn.

    Còn nhớ năm 2007, sau thất bại của đội U23 tại SEA Games 24, lãnh đạo VFF đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến từ Hội đồng HLV và chúng ta đã có một chu kỳ thành công giai đoạn 2008 - 2010. Sau thất bại trước Malaysia, tôi nghĩ VFF cũng nên tổ chức một cuộc họp như vậy để tận dụng chất xám của giới chuyên môn trong nước.

    HLV Vương Tiến Dũng: Không thể nhận trách nhiệm cho xong

    Xét trên trình độ và đẳng cấp tôi vẫn tin ĐT Việt Nam xứng đáng lọt vào trận chung kết, nếu chúng ta lựa chọn được một đấu pháp phù hợp và hiệu quả hơn trong trận bán kết lượt đi diễn ra trên sân Bukit Jalil. Tiếc là ĐT Việt Nam lại không có những đánh giá chuẩn xác của đối phương, để rồi phải trả giá khi đối phương phản công nhanh.

    [​IMG]
    Ông Dũng không đồng tình cách nhận trách nhiệm của thầy "Tô" - Ảnh: Gia Hưng

    Sau trận đấu lượt về, qua báo chí tôi biết HLV Calisto đã đứng ra nhận trách nhiệm về thất bại của ĐT Việt Nam. Khi đội bóng thi đấu không thành công, chuyện “tướng” phải chịu trách nhiệm chính là điều đương nhiên. Nhưng vấn đề đặt ra là phải xác định rõ phần trách nhiệm cụ thể của HLV sau thất bại. Phải xem nguyên nhân đến từ việc chọn đấu pháp, hay giáo án tích lũy thể lực? Chứ không phải đứng ra nhận trách nhiệm chung chung rồi thôi.

    Kể từ khi ĐT Việt Nam thất bại, tôi thấy HLV Calisto liệt kê ra rất nhiều chuyên nhân nhưng lại chưa phải là cách nhìn thẳng và thật. Trong bóng đá thành tích là thước đo chuẩn xác và duy nhất sức mạnh của đội tuyển. Nếu không lọt vào chung kết có biện minh thế nào thì vẫn cứ là thua, chúng ta không thể an ủi nhau sau thất bại theo kiểu “mặc dù thua nhưng chúng ta tấn công nhiều hơn, nắm quyền kiểm soát tốt hơn”.

    Muốn tìm ra giải pháp xây dựng đội tuyển mạnh và tốt hơn trong tương lai, VFF cần phải làm rõ phần trách nhiệm của HLV Calisto và của chính mình. Việc xác định rõ nguyên nhân sau thất bại ngày hôm nay là cách tốt nhất tránh lặp lại sai lầm trong tương lai.

  7. buonet

    buonet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    1.936
    Đã được thích:
    16

    Đúng là tôi còn quên là thằng Tấn Tài đá ngu như chó ;))
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    [:D]ec sỉ vả dữ quá:-bd
  9. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    .
    Tôi nghe Tô Tiểu Tiểu em gái của Tô Đông Pha nói rằng:" tâm hồn như thế nào thì đôi mắt nhìn thấy cái đó." Nghe những nhận xét của bạn về các cầu thủ Việt Nam qua đôi mắt của bạn thì tôi cũng đủ biết tâm hồn bạn có cái gì.
    Nếu bạn thấy Tuyển Việt Nam toàn sở thú như vậy thì tôi nghĩ bạn không nên xem bóng đá Việt Nam làm gì, qua xem bọn châu Âu đá đi, ở đó có những thần tượng, thiên thần của bạn.
  10. hangkhay08

    hangkhay08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2008
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của HLV Vinh và Dũng có lý đấy bác bạn ạ, ta nên bình tĩnh xem xét khả năng của ông Calisto và cái chính là năng lực quản lí điều hành của VFF. Nhìn cảnh tượng dòng người chịu rét xếp hàng mua vé, những cơn sóng đỏ, những giọt nước mắt thua trận...mới thấy thấm thía và trân trọng khán giả Việt.
    VFF nên dũng cảm phế truất cái cần phế truất, mà sao khg ai dám từ chức cả!

Chia sẻ trang này