1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mình không hiểu ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi IamYours, 29/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IamYours

    IamYours Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Mình không hiểu ???

    Mình không hiểu rằng mọi người sau một lần yêu rồi chia tay thì mọi người sẽ như thế nào ?Có tiếc nuối không ?Và tới lúc bắt đầu tình yêu khác thì có thấy áy náy không ?Những lúc bên người bây giờ có nghĩ về người của ngày trước hay không ?Cảm giác như tình yêu bây giờ dễ dàng quá???
    Mình không đủ bản lĩnh để có thể quên đi tất cả những gì đã có với người ngày xưa..Cũng ko đủ mạnh mẽ để có thể đến bên người mới mà ko day dứt với nhứng gì mình đã làm.Lúc nào cũng cảm giác mình có lỗi,áy náy.Mình yêu và được yêu nhiều,sau 1 lần yêu là cảm thấy như chai sạn đi .Không biết mọi người ra sao,nhưng mình nghĩ yêu nhiều là thất bại nhiều,vì ko tìm được cho mình tình yêu đích thực,ko giữ nổi cho mình 1 người yêu mình .

    I will be VIP in your heart if I want
  2. giotdang

    giotdang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay ai mà chả cảm thấy có chút nuối tiếc. Nhưng khi đã bắt đầu một mối tình mới, nếu bạn thực sự yêu thì sẽ không còn day dứt gì. Bạn thấy như vậy có thể là bạn vẫn còn yêu người xưa nhiều hoặc tình cảm với người mới này chưa đủ chín. Đừng quá nhạy cảm và suy nghĩ như thế. Hãy làm theo sự mách bảo của con tim. Sẽ có lúc bạn tìm thấy tình yêu đích thực của mình.

    Bóng tối đen như ly cafe
    Bóng tối đắng như ly cafe
    Em uống từng ngụm bóng tối, từng ngụm nhỏ bóng tối.
    Để biết anh không bao giờ trở lại
  3. REDPRINCESS

    REDPRINCESS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy thử đi, có thể bạn sẽ tìm thấy tình yêu đích thực của bạn, hãy dũng cảm lên, không nhất thiết phải quên quá khứ, bạn chỉ cần trân trọng nó nhưng quá khứ vẫn là quá khứ và bạn hãy cố gắng tìm ra tình yêu đích thực cho mình.
    [​IMG]NEVER FORGET U
  4. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Càng yêu nhiều, càng thất tình nhiều, càng thất tình nhiều thì càng đau khổ, càng day dứt, hê hê, mà càng đau khổ càng day dứt thì càng dễ mất tình yêu. Thôi , em thấy bà chị yêu như thế đủ rồi, đi tu đi, yêu làm gì cho thêm cay !

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp

Chia sẻ trang này