1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để quên đi 1 ng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hothienquang, 03/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ng ta bảo cách tốt nhất để quên đi 1 ng là đi ... với ng mới? Nhưng ng mới đó có phải là kẻ thế thân? xin mọi ng chi xin tý kinh nghiệm tình trường :D
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Đi với người mới thường là cách nhanh nhất để quên đi người cũ, nhưng chỉ trong đầu bạn mới biết được người ta có phải là thế thân hay ko.
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Quên làm mịa gì, cứ nhớ đi, , lâu lâu ngồi lại nghĩ về nó sẽ có ối thứ để cười đấy
  4. phucduc2002

    phucduc2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    có phải đi với người mới là quên được người cũ đâu hix. mình đang lâm vào tình cảnh là người thế thân đây này. đã thế nó còn không chịu quên đi người cũ lúc nào cũng nhắc tới. đi đâu cũng nói có kỷ niệm với người ta. thiệt tình mình không biết rằng khi đi với người mới thì sẽ quên người cũ hay là đi với người mới để gợi nhớ về người cũ nữa hix :((
  5. datbung

    datbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 thời gian ngắn sẽ quên ngay ý mà, thế này nhé: nhớ nó nhiều vào ^^
  6. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    quên thế nào dc, nếu nói quên là có gặp lại nhau mà ko nhận ra nhau thì là quên.
    Hãy để tự nhiên, đừng cứ suy nghĩ làm thế nào để quên.
  7. Alibobo_ht

    Alibobo_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy thôi có nhiều cáo mình muốn quên cũng khó nhất là cáo không rõ ràng , kiểu anh em không ra anh em , người yêu không ra người yêu , bồ bic cũng chẳng phải , lợi dụng cũng không .
  8. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Một ex cũ của mình nói với mình rằng "bao giờ em gặp người nào tốt hơn anh về mọi mặt thì tự nhiên em quên hẳn anh", mình lúc đầu không tin vì dai dẳng 6 tháng chia tay ex mình cũng hẹn hò nhiều người mà không quên được ex.
    Nhưng sau đó mình hẹn hò với 1 người chỉ trong vòng 10 ngày, vì người đó chỉ còn 10 ngày ở VN xác định là hẹn hò cho vui thôi chứ không có gì lâu dài cả, và tất nhiên là không have ***. Thế nhưng mà người ta tốt khủng khiếp với mình, với bạn bè và với cả người chung quanh nữa (lúc anh này đi ra sân bay thì cô giúp việc, và anh láy xe cũ đều đến gặp để tiễn ra sân bay). Tự nhiên bao nhiêu tình cảm với ex của mình đều bay biến hết cả. Sau 10 ngày đó dù không hẹn hò ai mình vẫn cảm thấy vui vẻ bình thưòng không nhớ nhung gì nữa.

    Kếlưận: Muốn quên 1 người thì cách tốt nhất là quen một người khác. Nhưng cái người khác này nhất thiết phải tốt hơn ex mình về nhiều mặt.
  9. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    các lão làng trong box và ttvn xác nhận cho mình grasshoper có phải là star seeker ko nhỉ , nghe văn phong rất quen ,gọi cho star em anh thì kêu ko phải !

Chia sẻ trang này