1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người yêu cũ ko muốn quay lại vì sợ tan vỡ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangphysk48, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Chán chuyện cái chú này. Sao trên đời có những người ko có cái tôi, ko biết giữ lấy sự tự trọng thế nhỉ? Trên cái cốc này càng nhiều, ặc ặc.
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chú em này hết thuốc chữa rồi! Ẻo lả, hay khóc nhè như con gái mà đòi làm thợ săn! Giờ mắc thêm bệnh hoang tưởng!
  3. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Hề, chắc sắp vào viện rồi ạ.
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Đã nói mặc kệ thì là mặc kệ tuyệt đối mà lại. Khéo sau 1 thời gian làm " thợ săn " quay trở lại em nó lại xoắn lấy ấy chứ. Nhưng mà lưu ý này. Săn bắn gì thì cũng phải đàng hoàng là đi " tìm hiểu" con gái chứ đừng giống mấy ông thất tình lao vào yêu lăng nhăng, gặp đứa nào cũng yêu, rồi ra cái vẻ ta đây không thiếu gái. Em nó khinh cho đấy. Cứ tự do chơi bời, nếu có yêu thì phải cho em nó thấy, anh vẫn sống, vẫn yêu và vẫn quên em rồi :D
  5. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Ý em là săn em nó ý, ko nên ạ?
  6. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Săn đứa khác thì săn chứ săn một con thỏ mình đã túm được thì săn làm gì? Với những gì mình đã có trong tay mà để mất thì hoặc là cho mất hẳn hoặc là thả thính để tự tìm về

    Haizz, em zai làm chị càng ngày càng nhẫn tâm đấy :D
  7. thangphysk48

    thangphysk48 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Vâng, em sợ nó mất hẳn nên không dám thả ra ạ. Cũng bởi vì cô ấy thừa nhận rằng còn yêu nên em lại càng ko muốn thả ra.
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nói nốt câu cuối rồi đi chơi :D Để các bạn khác vào tư vấn em tiếp

    Thả ra là cách bắt lại tốt nhất :) Em cứ hiểu nôm na thế này này : khi em nuôi mèo, dù nó rất muốn tự do bỏ em đi nhưng nó đã quen em, quen được chăm sóc nâng niu... nên em càng thả nó càng nhớ đến những khi nó được chiểu chuộng...nó chỉ đi hẳn khi mà có người chăm nó tốt như em và hơn em. Hoặc là nó đã bị cho lên đĩa.

    Chị không phản đối em quay lại nhưng em cứ thả ra làm mới mình thì tự khắc em sẽ có cơ hội quay lại. Từ đầu đến cuối topic nói mỗi ý này thôi mà :D
  9. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói hay quá :)
  10. baotuy_along

    baotuy_along Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hix- em biết chuyện của bác rồi, cũng giống chuyện của em thôi, người đó yêu bác nhưng mà bác biết tại sao nguời đó lại chọn người kia ko
    tại bác gà--- em xem bác viết thế là biết bác ko có tương lai rồi-- hix người ẻo lả ko có tính đàn ông thì phụ nữ có yêu cũng ko lấy đâu------ hi`- tại họ thấy ko có tương lai mà--- hix-- em cũng bị nói thế 1 lần rồi
    con giá thích người mạnh mẽ nam tính-- anh trai thử xem nào-- hihi-- làm đc thì khối em theo
    mà với con gái mà như vậy thì em nghĩ bác nên bỏ luôn đê- chẳng giữ đc lâu đâu-- bỏ nhanh đỡ khổ cho cả 2- đời này thiếu gì con gái--- hỏi em đó nghĩ kỹ rồi làm-- làm thì đừng hối hận-- thế thôi--- có phải trẻ con đâu mà mình cứ lo mãi đc, mà họ cũng khôn lắm- chưa đến lượt mình nghĩ thay đâu
    có gì mình làm bạn nhé----yahoo mình changkhomongmo1989---01684678655---có gì Pm

Chia sẻ trang này