1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các cao thủ vào chia sẻ kinh nghiệm giúp em nha

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gaconcodon, 04/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconcodon

    gaconcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Mong được chỉ giáo
    Vấn đề của em là thế này : vừa rồi về quê ăn tết đi tàu em ngồi đối diện với một girl , ban đầu em cũng không để ý lắm vì girl đó đi cùng với em trai mà em cứ ngỡ là bồ , ngồi cùng nhưng cũng chỉ chào hỏi xã giao vài câu thui , mà girl là người chủ động trước chứ không phải em . Hôm sau em mới biết họ là 2 chị em nên đã thay đổi thái độ quan tâm nhiều hơn với girl . 2 đứa nói chuyện cũng khá vui vẻ . Trước khi xuống tàu em cũng xin SĐT mà hẹn khi có dịp sẽ đến chỗ girl chơi (chỗ girl trọ gần chỗ em)
    Girl xuống tàu về đến nhà em có nhắn tin hỏi thăm thì nhận được hồi âm ngay , sau đó khoảng 22h là em nhắn tin nói chuyện với girl thì girl cũng trả lời nhưng thường để thời gian hơi lâu rồi mới hồi âm , và đôi khi không trả lời . vài lần em gọi điện không thấy bắt máy nhưng cũng không nói năng gì nữa . Tuần trước em dùng số khác nhắn tin hỏi thăm thì trả lời ngay nhưng khi biết là em thì lại không trả lời nữa . Em nhắn tin nói là từ giờ sẽ không làm phiền nữa thì sáng hôm sau trả lời em là tối hôm qua điện thoại hết tiền chỉ đủ để nhắn 1 tin . Giờ em cũng nản nản không biết girl nói vậy có thật không hay chỉ là cái cớ và không biết có nên tiếp tục liên lạc nữa không ? hay dừng cuộc chơi để bảo toàn số điểm ? ~X
    Em cũng 25 tuổi rồi nhưng trước kia chỉ lo chơi game thui . giờ bỏ game muốn kiếm một em thi thoảng đi chơi mà em thấy kinh nghiệm của mình còn ít quá . Rất mong được các pro chia sẻ cho em chút kinh nghiệm , em xin cảm ơn và hậu tạ nếu là girl
    [r32)]
  2. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    vừa rồi về quê ăn tết đi tàu em ngồi đối diện với một girl , ban đầu em cũng không để ý lắm vì girl đó đi cùng với em trai mà em cứ ngỡ là bồ , ngồi cùng nhưng cũng chỉ chào hỏi xã giao vài câu thui , mà girl là người chủ động trước chứ không phải em . Hôm sau em mới biết họ là 2 chị em nên đã thay đổi thái độ



    Ba người có họ hàng gì không?
  3. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Chú em mắc bệnh nặng của GÀ là mới quen mà đã tỏ ra vồ vập, sốt sắng liên tục nhắn tin cho em ý, làm em ý sợ rồi. Bây giờ chú em phải ntin ít thôi! 1 Ngày 1 2 tin thôi! Em ý không nhắn tin lại thì mặc kệ vẫn tuân thủ 1 ngày 1 2 tin.
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    :)) 25 tuổi mà ngố thế này ư....mới quen thì đứa nào chẳng kiêu...đòi nó thân mật cho ngay ấy..có tí nhắn tin mà xoắn tít thế này thì sau này chẳng làm ăn gì đâu...
    mà mới quen đã có cái kiểu nhắn tin vồ vập như thế...thì gái nào chẳng kiêu...=))
  5. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Quen trên tàu xe không có gì đảm bảo nên rất khó cho bác nhỉ!
  6. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Sai lầm kể trên là hậu quả của việc thiếu kiến thức căn bản. Bạn nt ít thôi, mà nt kiểu : " em đã ăn cơm chưa","em đang làm gì đấy" thì nó chả ghét cho :))
    Về tìm sách đọc lại kiến thức cơ bản đê bạn, phải học xong bản cửu chương thì mới làm toán được chứ.
  7. gaconcodon

    gaconcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    không,chỉ mới quen thui
    ban đầu em còn không biết họ là chị em nữa mà :(
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có vẻ bác chuẩn đoán đúng bệnh của em rùi
    nhưng mà ngoài ra em không biết nói chuyện gì
    nếu được thì bác thu nhận em đi
    em nhận bác làm sư phụ mong bác truyền cho em chút kinh nghiệm
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em cũng nhắn ít thui mà
    ngày có 1 2 tin thui
  8. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Em trai chuyen sang goi dien di. Em nay kieu sinh vien ngheo vuot kho khong co tien nap dien thoai roi. Chu y noi chuyen chem gio cho hay vao, roi ru di choi. Cac buoc tren on roi thi quay lai nhan tin moi on duoc

  9. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của chú là đang bấn có ny nên thành ra đã gà lại càng gà hơn.
    Cho chú sdt ko có nghĩa là đã thích chú, ko nhắn lại hoặc nhắn tin chậm cũng ko có nghĩa là ghét chú trừ phi chú ép nó phải trả lời đt hay SMS của chú nó mới ghét.
    Chính vì thế mà giờ chú phải tìm lại thế cân bằng cho mình, có nhắn tin thì phải là rủ rê đi chơi hoặc tán bằng những chuyện mà chú cho là hài hước chứ hạn chế hỏi thăm (cái này chỉ dành cho những đôi có độ thân mật hẳn hoi).
  10. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Đến chịu thua ông^:)^Tán gái kiểu gì 1tháng rồi vẫn loanh quanh SMS.

Chia sẻ trang này