1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[tình đầu cay đắng]- "khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội."

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vit_x, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vit_x

    vit_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu em.yêu em đơn phương từ năm 12.đến nay là 3 năm rồi.

    Em học trung cấp ở tỉnh nhà-tôi học ở SG.(BKHCM)

    Em đẹp,biết ăn diện,nhiều vệ tinh-tôi nhà nghèo,chỉ biết học cho thoát kiếp nghèo.

    tôi yêu em.yêu em say đắm-em vô tình đến tàn nhẫn.

    14-2,8-3,20-10....tôi chạy xe máy gần 200km gặp em để chỉ tặng 1 cành hồng.rồi phải về SG ngay.

    em chưa 1 lần chấp nhận đi chơi riêng với tôi.nhưng quà cáp của tôi em ko từ chối 1 lần nào.

    em nhờ tôi tìm sách.tôi send cho em ebook.em nói "ko biết in".thế là tôi in rồi phi xe gần 200km về.em nhận sách rồi nói "em có việc bận rồi" =>chạy xe 400km.chờ em 2 tiếng.gặp em chưa tới 2ph.

    tôi chỉ biết căm lặng.ôm mối tình đơn phương.và tự an ủi "sẽ có ngày tấm chân tình của tôi dc đáp lại."

    rồi cơ hội cũng đến.trc tết.em có thai.và người yêu họ sở của em "quất ngựa truy phong".thế là tôi phải dẫn em đi phá thai.(đó là lần đầu tiên em chịu ngồi sau chiếc wave tàu của tôi).

    14-2.tôi tỏ tình.em cũng nhận hoa.nhận quà.nhưng....


    em nói: "khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội"

    đau đớn,cay đắng và tủi nhục quá các bạn à.

    tôi đâu tới nỗi nào đâu.sao người ta đối xử với tôi như vậy[​IMG]

    ôi tình đầu.tình đầu cay đắng quá[​IMG]
  2. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    2 Chữ "Bó Tay"...đến chết với ông này.Chắc bạn giống "Võ Đại Lang"..thậm chí còn thua Võ Đại Lang
  3. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    lạy chú 3 lạy.
  4. daigaitrienmien

    daigaitrienmien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn quá nhiều trên này rồi
  5. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại sách vở lòng của anh quarker đi bạn ơi. Trời ạ.
  6. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Ặc chuyện chú này sắp được ghi vào lịch sử TTVNOL rồi:-s.
    Em nó là : Hot girl, siêu mẫu, hay minh tinh điện ảnh mà chú say nắng khiếp thế.
    Mà con này cũng bựa value, thấy chú khổ sở thế mà vẫn ko cho lối thoát để chú nuôi hi vọng.
    Độ lì đòn của chú anh ghi nhận ^:)^ nhưng trường hợp của chú ko phải tình yêu mà là "chết vì gái".
    Mà chú cũng đừng có mà tin nó chờ chú đến khi ra trường nhé, yêu khẩn trương , luôn và ngay 1 em khác cho tôi nhưng ko phải kiểu này.
  7. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    các hạ thật là vãi l chim én...cốc này phải lập thêm cái box "tư vấn cho những thằng điên tình" ^:)^..mà cái con kia cũng biết lợi dụng triệt để nhỉ...ôi cái kiếp trai ngu muôn đời ế
    p/s: ca này phạm vào điều cấm kị của đàn ông : cầu xin tình cảm,hèn kém ,yếu đuối
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    "võ đại ngu" bác ạ
  8. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chú e nên xem lại mình. Chú là điên tình. Với ông bà già chú, chú đã làm đc thế chưa mà chú lại làm tất cả những điều hâm dở như thế cho 1 ng ko xứng đáng!

    Quên nó đi và bắt đầu lại. Hãy nghĩ về gia đình, về những ng thân! Đừng để sau này trên Vietnamnet lại xuất hiện tin: vit_x -SV BK nhảy Sông SG tự tử vì tình. Ae nó khinh cho, nhá.
  9. Greenrose87

    Greenrose87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2009
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hic bạn ơi,tớ cũng là con gái ,con gái mà kiểu này thì cũng chán rồi,họ đang chờ cơ hội khác đấy bạn a
    heiza xa thế thì sao đc
    con gái ko vô tâm thế đâu nếu bik bạn chạy xe tới 200k
    nếu thực sự thích thì bạn ntin,nói chuyện,
    mà nếu chiều người iu quá thì tớ nghĩ ko tốt thế nào,hãy chiều vợ chứ ko nên chiều người yêu,
    ông bà ta dạy rằng: dạy vợ từ thuo chưa đưa vợ về dinh còn rì phải ko,hơi xa rồi ,nhưng cách làm
    của bạn là ko đc nếu bạn chạy xe về chỉ đưa cho nguoi iu cái đông sách đó,gửi chuyển phát ấy,bik là
    bạn muốn gặp bạn ý
  10. vit_x

    vit_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này tôi đã post lên vài diễn đàn nhưng ở đâu cũng chưa nhận được lời tư vấn thoả đáng.
    Cao thủ trên này cho tôi con đường sáng được không?

Chia sẻ trang này