1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[tình đầu cay đắng]- "khi nào anh ra trường.em sẽ cho anh 1 cơ hội."

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vit_x, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hỡi thế gian tình là chi??? Haizzz. Gà nào cũng có một thời ngu muội như thế. Gà trở thành thợ săn không thể một sớm một chiều, nó cần rất nhiều giờ bay. Lời khuyên là : Hãy cứ yêu đi, hãy cứ dại khờ. Không có gì là phải hối tiếc cả. Người đáng phải tiếc là gái kia, nó đã phụ một tấm chân tình trong nhân gian. Chủ thớt cứ tiếp tục ngu tiếp đi, rồi dần dần sẽ ngộ đạo, tự lúc ấy sẽ biết phải làm gì thôi.


  2. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Nghèo và xí ko phải là cái tội. Lấy nó ra làm bình phong, bao biện cho bệnh gà mới là cái tội
    Yêu là lý lẽ của con tim, để được yêu thì cần dùng đến lý trí
    Cái đần, cái ngốc ngếch, cái chân thành, cái yêu được đặt tên bởi một chuỗi thể hiện và hành động của chú nằm vào thời điểm nào của mqh với gái.
    Đi 400km để in tài liệu, để được gặp mặt gái có khi gọi là chân thành có khi gọi là ngu ngốc. Trường hợp của chú là ngốc, vì gái và chú chưa yêu nhau. Gái là gì của chú đâu mà cực khổ với nó vậy?
    Họa chăng là chú tự sướng, tự cho là yêu nên cần phải làm như thế. Ngta gọi cái này là yêu đơn phương, còn hành động và tư tưởng của chú ngta gọi là ngốc, là gà
    Gái này ngta gọi là đú + ngu: có thai với thằng họ Sở.

    1 đường sáng? sáng kiểu gì với gái đú và ngu? gái có xứng đáng với tình cảm của chú ko?
    Nhìn lại chú, hiểu gái ntn mà gọi là yêu? chú định nghĩa chữ yêu ntn? tr/h của chú là đơn phương chứ chưa gọi là yêu. Yêu là có sự đồng tình từ 2 người khác giới, có nhu cầu muốn được chia sẻ, gần gũi, giúp đỡ nhau và đi đến những điều tốt đẹp hơn. Còn tr/h của chú là muốn lấy thứ mà ko nằm trong khả năng của mình
    Đứa học sinh học lớp 9, nghỉ học 3 năm rồi nhờ ngkhác thi hộ lên 12. Dù có nhờ đc người thi hộ, liệu đứa học sinh đó có khả năng học để TNPT ko?
  3. nguoi_buon_gio

    nguoi_buon_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chú thì mọi ng nói hết rồi, khuyên hết nhẽ rồi. Anh xin nói thêm thế này.

    Chú thì chú gọi là tình đầu, nhưng a phải gọi chuẩn là " tình đơn phương đầu" vì gái nó có bao giờ động lòng với chú đâu. Mà nói thật, ae trên này chưa thể hiểu chú mê mệt gái ở cái chi tiết nào. Chứ cứ theo cách tả của chú về gái thì a thấy chú bị ae quăng đá, quang gạch là chuẩn. Nên chú đừng giận hay nản mà đòi đóng Top. Chú nên nói rõ hơn về gái cho ae hiểu. Ví như việc nó thai rồi bị bỏ rơi. Sao thằng kia lại bỏ rơi. A mà như chú là a nhận mẹ cái thai là hàng của a. Thế là vừa đc gái lại còn đc tiếng là anh hùng trong mắt gái. Sinh viên cũng cưới, máu rồi, ngán cái giề ^:)^

    Còn nữa, gái với chú chắc chỉ quan hệ mỗi khi gái nó có việc cần chú. Chú thì lại nghĩ đây là gái nó tạo cơ hội. Lại đâm đầu vào làm, cuối cùng thì nó vẫn khinh chú. Chỉ khuyến mại cho câu: Mày ra trường đi, chị cho mày cơ hội. Còn giờ cứ phục vụ chị đi. Gái nói thế thì a lại suy ngược lại. A đoán chú phải cầu xin cái cơ hội này suốt. Có lẽ chú luôn hỏi gái: tại sao a như thế, như thế mà e ko cho a cơ hội. Chắc chả bao giờ chú nói chú yêu gái, chú chỉ xin đc có cơ hội. Yêu thì nói toẹt là yêu. Nghe từ cơ hội chán vl. Chán chú! :-ss

    Nó còn đang cay thằng ng yêu kia, lại vừa phá thai, a đoán nó chẳng hơi sức đâu nghĩ đến cái tình của chú. Giờ chú phải bình tĩnh lại. A biết chú yêu gái thật lòng. Nếu giờ chú cứ hỏi thăm, xoáy sâu quá đến nỗi đau của nó thì chú lại là sai. Chứ a đoán nó đang xấu hổ với chú nếu nó còn biết nghĩ. Nếu muốn gái nó để ý chú, tốt nhất chú chỉ quan tâm đến học hành, cứ lờ lơ đi chuyện cái thai, rồi sau 1 thời gian thì chuyển qua tỏ tình thẳng mẹ nó thắn đi. Gái nó mà thấy cái tình của chú thì đây là lúc nó gật đầu. Còn ko thì cho out ko vương vấn. A ko thích nó gật. Buồn chưa?!

    Còn chuyện này quan trọng hơn gái của chú. A thay mặt ông bà già chú khuyên chú chăm chỉ học hành. Sinh viên mà lo toàn chuyện phá thai, yêu đương to tổ bố thế. Ở tình trạng như của chú là việc học hành ko ra léo gì đâu. Nói thật với chú, chú là sv, cũng đc đánh giá vào thành phần trí thức nhưng a thấy chú hành động ngồ ngộ cứ như trai làng. Chán vl.

    Cách cho chú thoát cơn nghiện: Làm theo đúng các bước sau,làm sai tẩu hỏa nhập ma chớ có trách a.
    1. Lao đầu vào rượu (1 mình)/ 1 tuần.
    2. Lao đầu vào bạn bè+ rượu /1 tuần nữa
    3. Tự vả vào mặt 100 cái/ngày/ 1 tuần
    4. Quán triệt lại tư tưỏng về gái/1 giờ
    5.......
    Làm xong mấy việc đó, nếu chú còn sống thì alo cho a. A khuyên bước tiếp theo.public luôn: 0946294444. [r24)]
    AE cứ quăng đá đi, còn e lại đang muốn giúp chú này khỏi uổng thời chai chẻ.[:D]
  4. datbung

    datbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chủ topic cũng nên đọc nhiều topic ở cốc này hơn ^^
    Tôi đã 2 tháng chui trong này rồi có khi giờ khá hơn tí là biết chút về cái gì gọi là Tình Yêu.
    Chúc may mắn
  5. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6

    Đáng thương , đáng thương. Anh tin là sau cơn vật này chú sẽ giác ngộ cách mạng. Anh em bá tánh đã khuyên bảo những điều tốt nhất rồi. Lời nói phũ phàng nhưng toàn là "chân lý" cả đấy. Hy vọng chú sẽ là môn đồ xuất sắc của Box TVTY sau khi ra trường. Từ giờ chịu khó sớm tối vào box tu luyện nghe chưa.
  6. phan_ninh_giang

    phan_ninh_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất khâm phục bạn chủ topic .đừng nge những ý kiến lih tih .bạn k phải là thàng ngu đâu.hãy luôn cho mìh là đúng .hãy đi theo tiếng gọi của con tim.hãy tiến lên.tiến lên và chiến thắng .bạn chưa phải là đã hết cơ hội đâu.chả lẽ cáo lại vô tình đến thế.
  7. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    lại thêm cụ này vào phán nữa
    thật ra chủ thớt thiếu kinh nghiệm sống + vào 1 cái trường toàn đàn ông + chưa yêu bao giờ nên cũng chẳng có gì là lạ
    thực ra cơ hội của bạn với em ý khá nhiều nếu như 1 ngày bạn bước xuống lamrboghini và tặng em ý con LX thì chắc chắn e ý sẽ trao luôn cái tấm thân mất zin cho bạn hoàn toàn vô điều kiện.
    còn bạn bây h thì cũng chỉ như là con rối cho em ý quay thôi.có khi bh gái bảo bạn chết đi thì em nó yêu bạn mình nghĩ chắc bạn cũng ra sông tự tử luôn.
    còn nói thật cái tính của bạn tự kỉ rồi ý : 1 người ném gạch có thể bỏ qua, 10 người ném gạch có thể bỏ qua nhưng 1 cái topic 5 trang bên này + 41 trang bên voz ném gạch mà bạn vẫn chưa tỉnh được thì có 1 số thứ trên người bạn chỉ để trồng cây thôi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    lại thêm cụ này vào phán nữa
    thật ra chủ thớt thiếu kinh nghiệm sống + vào 1 cái trường toàn đàn ông + chưa yêu bao giờ nên cũng chẳng có gì là lạ
    thực ra cơ hội của bạn với em ý khá nhiều nếu như 1 ngày bạn bước xuống lamrboghini và tặng em ý con LX thì chắc chắn e ý sẽ trao luôn cái tấm thân mất zin cho bạn hoàn toàn vô điều kiện.
    còn bạn bây h thì cũng chỉ như là con rối cho em ý quay thôi.có khi bh gái bảo bạn chết đi thì em nó yêu bạn mình nghĩ chắc bạn cũng ra sông tự tử luôn.
    còn nói thật cái tính của bạn tự kỉ rồi ý : 1 người ném gạch có thể bỏ qua, 10 người ném gạch có thể bỏ qua nhưng 1 cái topic 5 trang bên này + 41 trang bên voz ném gạch mà bạn vẫn chưa tỉnh được thì có 1 số thứ trên người bạn chỉ để trồng cây thôi
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đá bay tứ tung, nhưng xem ra chủ topic chưa chấp nhận được. Thế hãy khoan vấn véo, anh quote lại cho chú câu hỏi này, trước khi chú muốn quay đầu nhìn thấy bờ thì chú phải biết chú đang mê cái đã. Chú muốn có gái, chú làm mọi thứ, kể cả yêu chân thành nhưng không được gái đáp lại. Đó không phù hợp với quy tắc tam đoạn luận của Platon (anh đồ là chú theo ban A nên tôn thờ mọi quy luật logic) nên chú lồ.ng lộn lên và đau đớn. Chú không chấp nhận với cái kết qủa này, vì chú đã cố gắng hết sức nhưng vẫn trượt vỏ chuối. Phỏng?

    Cho anh hỏi có phải chú đang tìm một lời giải thích cho sự thất bại của chính mình?

    Nếu đúng thì anh lại cho ca cho chú một bài, mong chú sớm tỉnh ngộ 'hồi đầu thị ngạn'.
  9. langtu128

    langtu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mình khá là cảm thông cho bạn , thực ra anh e trong box rất muốn tư vấn cho bạn nhưng trường hợp của bạn gần như ko có thuốc chữa nên anh em mới ném đá cho bạn tỉnh người ra .Thứ nhất mình khuyên bạn nên quên em này đi tìm một cô gái khác hơn cô này về mọi mặt ( xinh hơn , trình độ học vấn cao hơn .... ) và quan trọng nhất là thật lòng yêu bạn , mình tin trên sài gòn ko thiếu gì sinh viên nữ , cho em này hối hận khi ko nhìn thấy một người tốt như bạn , Thứ 2 phải tỏ rõ bản lĩnh nam nhi ko nên quỵ lụy như bạn đi xin 1 tình yêu , Thứ 3 nên tìm đọc sách của quarker và thường xuyên vào box đọc bài để học cách tán gái . Còn nếu vẫn muốn cuộc tình này thì nên làm bạn với em nó , thi thoảng gọi điện hỏi thăm , ko làm osin cho nó , chắc là sau khi đi phá thai 10 lần em nó sẽ đến với bạn , nhưng nhớ đừng làm kẻ đổ vỏ ốc ( mịa nó cái loại gái này mình cho kút lâu rồi ).
  10. vit_x

    vit_x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2011
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng thanks các bro đã ném đá, nhưng chưa thấy ai mở cho tôi con đường sáng. Các bác công050, bác SH đâu rồi vào cho em ý kiến với.

Chia sẻ trang này