1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lại một con gà nhờ các bác.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi deawoo, 05/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deawoo

    deawoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em đang rối quá mà không biết làm thế nào, mong các bác giúp em với, cảm ơn các bác nhiều:
    Em và gái ở cùng khu trọ, em đi làm rồi còn gái đi học, em hơn gái 8 tuổi nhưng em không biết tán gái, sau giờ làm việc về em toàn ở nhà ngồi máy tính, gái đi học về cũng ở nhà suốt không bao giờ đi chơi, tối thứ 7 chỉ mình gái ở nhà còn bạn nó đi chơi hết cũng không thấy thằng nào đến.
    Cách nay vài tháng em để ý thấy gái ngoan chịu khó em cũng thích gái, thế là thỉnh thoảng em sang nhà gái chơi, nhưng em nói năng kém lại lộ rõ ý đồ tán gái vả lại có vẻ gái cũng không thích em nên thấy gái không nhiệt tình, được một thời gian em và gái cũng chưa thân thiết gì thì có vài chuyện hiểu nhầm, mặc dù không nói ra nhưng 2 bên bực nhau và từ đó không sang nói chuyện nữa, em cũng tính để một thời gian em quay lại với chiến thuật khác.
    Bây giờ em quay lại nhưng khó quá, gái rất khó tính các bác ạ, từ hôm gái biết em có ý định sang lại nhà gái thì khi gái ở nhà một mình gái đóng kín cửa (phòng em cách phòng gái có mấy mét), thậm chí đóng cả ngày luôn em đi gái lại mở ra, lúc đầu em nhắn tin gọi điện còn được nhưng giờ tuyệt đối không trả lời, có lần em về bắt gặp gái mở cửa em sang gái nói nhát gừng khó chịu, em lại nói kém nên nản.
    Các bác cho em hỏi tại sao gái không độp vào mặt em để em khỏi sang mà cứ đóng cửa như vậy (em biết chắc chắn là ý để bảo em không cho em sang).
    Thứ 2 em biết rất ít hy vọng nhưng em thích gái thật mà gái chưa có người yêu thậm chí bạn cũng rất hiếm lại gần nhau em vẫn muốn theo đuổi gái, chuyện hiểu nhầm giữa em và gái hồi trước không có gì lớn, các bác giúp em nên bắt đầu lại như nào?
    Em cảm ơn các bác!
  2. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Ca của bác bệnh khá nặng và trầm trọng rồi, tất cả là tại bác:
    - Nôn nóng: nếu ăn nói vụng về thì bác đừng có áp sát như thế để buột miệng ra những câu không hay mà mất điểm, đáng ra cự ly gần như thế thì cứ bình thường và thỉnh thoảng tỏ ra tốt bụng vd giúp đỡ vài việc vặt... tỏ ra chững chạc lâu dần gái có thiện cảm rồi bác thể hiện cũng chưa muộn.
    - Chuyện hiểu nhầm: dù thế nào bác cũng là đàn ông nên phải đặt mình lên trên để khoan dung hơn, bác lại đi đôi co khiến gái bực và nghĩ bác nhỏ nhen, chấp nhặt, để phụ nữ nghĩ mình như thế thì tai hại lắm. Họ sẽ nghĩ kiểu "chưa là gì mà anh ta đã thế rồi thì thật chẳng ra gì.. thích mình mà như thế à".

    "Các bác cho em hỏi tại sao gái không độp vào mặt em để em khỏi sang mà cứ đóng cửa như vậy (em biết chắc chắn là ý để bảo em không cho em sang)" <-- đúng rồi chứ gì nữa.

    Giờ bác vào tình thế rất khó rồi đấy, gái ghét k thèm nhìn mặt bác, muốn làm lại thì bác nên gõ cửa xin lỗi về chuyện hiểu nhầm trước đi đã, rồi làm lại. Cứ nói đàng hoàng, mặc kệ thái độ gái thế nào cũng cứ nhận lỗi về mình để ít ra gái có chút tôn trọng với bác. Sau đó để cho quan hệ bình thường lại đã rồi mới tiếp tục được.
  3. datbung

    datbung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chiêu cũ của các lão làng đi trước khuyên, bây giờ nên: Lảng đi 1 thời gian ngắn. Ở cạnh nhà như thế thì bật cái đài nó to to lên tí, nghe mấy nhạc nào mà cảm thấy vẫn yêu đời thì tốt ^^
  4. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Hết cách, nó đã ở gần vậy rồi thì bao nhiêu cái xấu của cậu nó rành hết, còn gì nữa đâu mà cưa với cẩm

Chia sẻ trang này