1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thật ra thì anh ta đang nghĩ jì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tungcam, 05/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tungcam

    tungcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Tôi năm nay 22 đang là sv năm cuối, hè tới là ra trường, a ý hơn 5t cv ổn định. Tôi vơí a quen nhau chỉ đc hai tháng nhưng thời gian a ý đi công tác ko gặp mặt cũng đã 1 tháng. Trong hai tháng quen và nói chuyện thì tôi và anh ý giận nhau có khi bằng thời gian ko giận toàn là mấy chuyện vặt vãnh, anh ta hay dỗi vặt nhưng linh tính cho tôi biết là a ta yêu tôi. bản thân tôi thì khi nói chuyện với nhau tới 1.5tháng mới bắt đầu thích anh. Từ lúc tôi có cảm giác thích anh ý đến khi anh ý ngỏ lời yêu thì chỉ có khoảng hai tuần. Tôi cảm thấy nhanh quá nếu tôi nhận lời yêu vì thực tế tôi cũng mới thích a chứ nói yêu thì ko hẳn đúng. Tôi đề nghị cho thời gian (3 đến 6tháng thật ra thì lúc đó tôi cũng muốn nhận lời nhưng cho rằng còn hơi sớm chỉ mới thích chứ chưa yêu) nhưng anh ta lại cho rằng tôi ko tin anh ta yêu tôi thật lòng, đã ko có lòng tin thì nên thôi, hơi sửng sờ nhưng vì cái tôi vì a ta ko biết chờ đựoi nên tôi chấp nhận thôi...
    Sau khỏang 1 tuần tôi xuống nước nt hỏi thăm anh ta (một phần vì xem là bạn một phần thấy mình nói nặng lời khi chia tay) ko trả lời, tôi điện thoại anh ta tắt máy, tôi nhảy vô chat a ta ko trả lời lại. Vì tôi nghĩ ko yêu thì vẫn có thể là bạn bè như lúc trước chứ có ji đâu mà phải khó khăn.
    Tôi có nt với nội dung là "a ko thể coi e là bạn đc ah" a ta im lặng ko trả lời lại
    Chả lẽ đối với a ta nếu ko yêu thì cũng ko bạn bè j hay sao? tại sao trc khi yêu là bạn? mà sau khi yêu thì ko quay lại là bạn đc? Hay a ta ghét tôi đến mức ko muốn liên lạc jì với tôi nữa
    Thật sự tôi ko biết a ta đang nghĩ j? Có thể anh ta ko yêu tôi thật lòng nhưng có đến mức ghét tôi như thế ko? ko thèm nói chuyện lại với tôi?
    Mong các bác giúp e với? anh ta đang nghĩ jì vậy
  2. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Em gái không thấy chú này còn trẻ con à? Hơn em 5t, đã đi làm thế mà còn dỗi vặt, chẳng ra thằng đàn ông trưởng thành, không thể làm chỗ dựa được! Em mới 22t, đủ thời gian kiếm zai khác tốt hơn! Thế cho cuộc sống nó nhẹ nhàng!@}
  3. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Anh ta nghĩ gì có quan trọng với em không nhỉ ?
    Có còn ý nghĩa gì không ?
    Anh nghĩ là không ?
    Vậy thì việc gì em phải lăn tăn
    Bơ đi mà sống
    Đây là mẫu ngưòi ích kỷ, chỉ muốn nhanh đạt được mục đích của mình, không được thì đạp đổ
    Nghĩ làm gì cho chóng già
  4. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    TRánh xa đi em ạ, chưa yêu mà đã thế, yêu rồi khổ hơn
  5. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Uh em nghĩ cũng đúng, zai ghét em hoặc đang tìm cách để ghét em thay vì yêu. Nó đang bơ em thật, bh muốn nc tiếp thì nháy nó fát bẩu:"Em rất yêu anh, mình là ny nhé;))" là cậu lại tớn lên ngay:)). Zai 27t mà tính trẻ con nhể:|
  6. tungcam

    tungcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    a nói đúng, nó ko còn ý nghĩa j nữa. Tò mò nên hỏi thôi. Cám ơn a
  7. Mrspam

    Mrspam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    em không biết quan điểm mọi người ntn nhưng em nghĩ 1 khi đã tỏ tình rồi thì muốn quay trở về tình bạn là khó lắm
    trường hợp của e với 1 cáo là em cũng thích cáo rồi đợi cơ hội tỏ tình nhưng cáo bảo không và muốn chúng mình là bạn thôi
    e thật sự đã nghĩ rất nhiều và nhận thấy cáo ( 9 đuôi ) muốn giữ lại cái tình bạn để "phòng khi" cần người đổ vỏ thì có em ( tại hồi đó e cũng chết vì cáo này rất nhiều )
    và thực sự khi e nói chúng mình có thế là bạn thì cái mối quan hệ đó đi xuống 1 cách trầm trọng.cáo còn chẳng thèm trả lời tin nhắn của em cho dù em nhắn tin bình thường chả có ý tứ gì cả.
    nếu trường hợp anh chàng chủ thớt quen có chút kinh nghiệm thì rất dễ anh chàng đó nghĩ theo cách của em.
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    cắt
  9. tungcam

    tungcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thú thật là e còn thích a ta. Nhưng nếu a ta có nt thì e sẽ hậu xét thử có nên trả lừoi hay ko, ko phải e chảnh mà là e muốn a ta phải biết kiên nhẫn. Còn nếu bảo e nt mà nói là "e thích a, a với e là ny nhé" là chuyện ko bao jờ có.
    Tóm lại thì tới đâu hay tới đó, e ko níu kéo làm j
  10. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi ng ta ko trả lời ko phải vì ghét, ko muốn làm bạn, mà là chưa sẵn sàng làm bạn khi có tình cảm với bạn vì anh ta ko muốn nuôi thêm hy vọng cho bản thân, ko trả lời là cách hay nhất để kìm chế tình cảm. Có thể ngày trc a ta từng chờ đợi và ko dc ng trc yêu, a ta đau khổ, nên có khi gặp lại như thế a ta sợ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này