1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con gái khó hiểu thật!!! nhờ các bác ca này khó đẻ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Rodriguez, 07/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rodriguez

    Rodriguez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Vâng e cung biết là sau vụ cancel hum nay là e bị mất điểm khá nhiều rồi. Chỉ sợ sau lần này cáo sẽ tự ái, vì đã chủ động cho e cơ hội rồi mà còn bị như thế. Các bác bày e cách gỡ với.
  2. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    quá chuẩn, em bổ sung ví von thêm như này: gió đang mát thì chủ topic làm cho em nó phát nên có thể lúc đó em nó nghĩ là: -đang thi ca lãng mạn, tự nhiên ở đâu mọc ra cái đống này thế :))
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Khó nhei, toàn trường hợp bất khả kháng. Đưa ra lý do ngắn gọn và thành thật xin lỗi, rồi fix 1 cái lịch khác. Ko ai nỡ từ chối 1 tấm chân tình đâu
  4. DKSH

    DKSH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    896
    Đã được thích:
    39
    tiếp đe các bác.e hóng tí nào
  5. Rodriguez

    Rodriguez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em update tình hình cái:
    sau vụ lỡ hẹn hôm nọ, cáo cũng thông cảm cho em. em rủ cáo đi chơi lại, cáo đồng ý và qua đón em, mấy hôm hà nội mưa gió thế mà bọn em cũng đi vs nhau đc 2 lần. lần nào cũng vui vẻ.
    mấy ngày gần đây thì cáo lại trở về tâm trạng thân mật vs em như hồi đầu, và em cũng cảm thấy là cáo bồ kết mình rồi
    nhưng tối hôm qua sau khi nc chém gió thì cáo cũng nói vs em là (em tóm tắt ý chính cho đỡ mất thời gian nhá): em thích anh..... nhưng chưa yêu anh...... em đc cái thích nhanh nhưng nếu cứ đều đều thì cũng chán rất chi là nhanh.
    nghe cáo nói xong em cảm thấy có vẻ như cáo hời hợt quá
  6. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    mình nghĩ cái vđề đây, tư tưởng cáo là thế nên bạn phải củ từ mà nắn gân em nó thôi[r2)]
  7. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    nếu không đều đều mà nó nhấp nhô thì sẽ thành yêu đó chủ top
  8. Rodriguez

    Rodriguez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2007
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    em thì nghĩ khác bác à, đc như bác nói thì tốt quá
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Có thể nó nói thật hoặc nó nắn gân chú thôi, quan điểm chủ đạo kệ nó, chú vẫn làm những gì chú muốn làm với gaí như đi chơi, nói chuyện vui vẻ, tận dụng cơ hội cầm tay, kiss được thì kiss..... cho đến khi bản thân chú ....không muốn nữa.


    Đừng có xoắn vì mấy cái lời của nó.
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Tình huống: em thích anh..... nhưng chưa yêu anh...... em đc cái thích nhanh nhưng nếu cứ đều đều thì cũng chán rất chi là nhanh.

    Đúng: Em coi chừng đến khi phát hiện ra yêu anh rồi thì rút ra không kịp. Bệnh yêu đương nó không có triệu chứng em ạ, chỉ khi thiếu anh bạo bệnh mới bộc phát thôi. [r2)]
    Sai: (hụt hẫng) Thế à?
    Rất sai: Anh sẽ chờ đến khi em yêu anh.

    [:P]

Chia sẻ trang này