1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hihi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thuck1114, 07/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhktdn

    anhktdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @thuckktt4 đi
  2. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu @anhktdn nói gì?
  3. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Bác @anhktdn có vẻ quen quen!
  4. anhktdn

    anhktdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    sao quen?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  5. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    ....................
  6. anhktdn

    anhktdn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @thuck1114 là trường tớ học ấy mà(kinh tế đà nẵng),chắc thuck1114 nhầm đó.
    còn về chuyện thuck1114 hỏi tớ.tớ đã từng yêu và cũng từng bị phản bội như cậu.hồi tớ học năm 2 ấy.thời gian đó tớ thấy mình ngốc cực kỳ.tớ níu kéo,bỏ học,khóc...hihi.tớ nhận ra rằng nếu tớ càng cố gắng níu giữ một thứ không thuộc về tớ chỉ khiến nó càng xa tớ thui.nếu tớ cứ mãi chìm đắm trong đau khổ thì chỉ khiến cho họ nghĩ rằng họ chia tay tớ là chính xác.và...chẳng mất gì mình phải như vậy cả,tớ phải sống thật tốt,thật vui vẻ.cuộc sống của tớ còn nhiều thứ quan trong hơn tình cảm.
    Tớ với người đó bi giờ vẫn là bạn bè,hay tâm sự với nhau ngững chuyện buồn vui nhưng nhất thiết không bao giờ cham vào chuyện tình cảm của nhau.
    Nếu còn đi học,Tớ nghĩ thuck1114 nên tập trung học hành,quan tâm tới gia đinh ,gặp gỡ bạn bè nhiều hơn,đi chơi nhiều hơn,hay tìm một công việc past-time gì đó......hihi.bạn sẽ nhanh vượt qua thui.
    ah.thuck1114 thích quick and snow hok?tớ là fan của chương trình đó đấy.hihi.thử nghe xem nhé.thích thích lắm lắm.hihi
  7. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    .................
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    .......................
  9. ledhai85

    ledhai85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ôi ! một cuộc tình buồn ! nhưng bạn là người rất can đạm , và bao dung
    hi vong bạn sẽ sơm tìm được tình yêu mới cho minh
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    gửi anhktdn ( @thuckktt4 ) bạn học ở đà nẵng tết về quê bạn có hay đi hồng liên ở thanh ba không vậy ?
    hình như mình đã gặp bạn trên chuyến xe đó ! hjhj
  10. blackstar113

    blackstar113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2008
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đã từng giống như thế này, sụp đổ, mất phương hướng thậm chí vì ngta tớ đã định nhắm mắt bước lên xe hoa với 1ng tớ vừa mới quen, ko hề có chút cảm xúc gì cả nhưng bạn bè và ngthân ở bên giúp tớ tỉnh táo lại, rồi TG sẽ xoá nhoà tất cả, chẳng ai là người phải ra đi cả, đơn giản rồi bạn sẽ gặp đúng bến đỗ của bạn thôi. Chia sẻ với bạn nhiều lắm, bước qua rồi mới biết khó khăn thế nào. Từng nghe ở đâu đó một câu đại loại như thế này "rồi em sẽ đi suốt cuộc đời này để dõi theo anh, sẽ ngẩng cao đầu, sống thật hạnh phúc để xem đến cuối đời anh sẽ sống như thế nào khi ko có em." Mạnh mẽ lên.

Chia sẻ trang này