1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hihi

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thuck1114, 07/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Nghe có vẻ chủ đề nên đổi tên thành "Hót anh ra khỏi cuộc đời em". Tình cảm là thế. Khi chia tay người vẫn còn tình cảm nứu kéo sẽ bị tổn thương. Nhưng thay vì thù hận họ mình nên gửi lời cảm ơn "vì đã ra khỏi cuộc đời mình" để mình tìm được người tốt và hợp với mình hơn vạn lần. Nhiều khi mình nghĩ việc xảy ra là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình nhưng sau này ngoảnh lại sẽ thấy là việc đấy xảy ra để hôm nay mình có được giây phút hạnh phúc nhất. Cứ sống cho mình, vì mình và hướng tới 1 tương lai tốt đẹp hơn thôi :)>-
  2. latdatpt

    latdatpt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Mong manh..
    Có những thứ k dán để mình phải tiếc và buồn lâu như vậy.
    TG sẽ xoá đi gần tất cả, và sẽ chữa lành các vết thương, chỉ để lại sẹo thôi.
    Bôi nghệ vào cho kái sẹo nó mờ đi, nhớ là bôi luôn nhé!:)>-
  3. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Không có em anh sống càng khỏe ? [r23)]
  4. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    :-bd
  5. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    100% [r2)]\:D/
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    [:D]
    M2/9
    Sắp được về với u.
  7. Buonmotchutthoi_nhe

    Buonmotchutthoi_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    E chẳng đi thì anh cũng hót e như hót một ...ra khỏi cuộc đời anh...
  8. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi anh! em không thể vì anh mà chịu đựng im lặng mãi như thế này được nữa. Em đã hứa không bao giờ liên lạc với anh. Em đã làm được điều đó. Đã thực sự cảm thấy hết tình cảm nơi em với anh. Và em cảm ơn ông trời vì đã giúp em điều đó.

    Nhưng....

    Ngày 29/07/2011.
    Một số máy lạ: 0936162128 nhắn cho em mấy tin, nội dung hỏi thăm em, muốn gặp em...
    Ngày 30/07/2011.
    Số máy của chính anh: 0904075005 nhắn cho em nọi dung hỏi thăm em
    Ngày 31/07/2011
    Số máy của chính anh : 0904075005 nhắn tin cho em hỏi em có nhận được tin nhắn của anh không? sao không nhắn tin lại? Anh xin lỗi em vì mọi chuyện, đừng buồn nữa em nhé.
    Rồi sau đó em nhận được 3 tin nhắn nữa từ số: 0936162128 nói rằng anh thương em lắm, anh lo cho em lắm, em đang ốm mà, em chuyển đi đâu?
    Em đã không còn tình cảm với anh nữa, nhưng thực sự em thấy bị làm phiền. Cuộc sống của em tuy không có bóng dáng một người con trai nào, nhưng nó rất yên bình.

    Có người bảo em vẫn còn yêu anh, không nếu như trước đó thì có lẽ. Em thấy may mắn vô cùng khi được anh buông tha. Và em yên lòng sống với những hạnh phúc đơn sơ của chính em. Chưa bao giờ nghĩ đến anh. Anh ra khỏi cuộc đời em giống như một chú chim tuy đẹp nhưng vô ích, vô vị.

    Ngày 29/08/2011
    Vẫn là số máy đó: 0936162128 :" Hnay em đọc nhật kí trò chuyện of c và ox em...ox em cho chị vay bao nhiêu tiền...."
    Vài tin nhắn và nhiều cuộc nháy máy tới số của em.

    Nhưng anh ạh, nếu đã coi như không là gì trong em, thì những tin nhắn ấy chẳng khác gì như những cái lá mục rơi chỉ khiến em thấy lòng mình có gì đó thật nực cười và pha chút thương hại vì vẫn còn kẻ phải mất thời gian cho anh.

    Thi thoảng em vẫn thấy những cuộc gọi từ số: 01695260242,0936162128....

    Ngày 02/09/2011. Em đi Mộc Châu. Ngày về theo sở thích em vẫn tưường hay up những bức ảnh lên. Cuộc sống tuơi đẹp có biết bao điều phía trước phải không anh. Anh cũng có cuộc sống riêng và hạnh phcú của mình, chẳng phải em đã nói điều đó với anh rồi sao anh?

    "Nếu còn chút lòng tin ở anh, hãy tin vào những điều cuối cùng anh nói". Đó là câu nói của anh trước ngày 21. Anh còn nhớ ko? Còn bây giờ em phải khẳng định lại một câu: EM KHÔNG TRẢ LỜI BẤT CỨ BÀI VIẾT NÀO TRONG SỐ NHỮNG BÀI VIẾT TRÊN DIỄN ĐÀN HÔM QUA VÀ HÔM NAY CỦA EM ẤY"

    Đúng , anh nói rất đúng " không có lửa làm sao có khói"

    Theo anh thì đâu là khói và đâu là lửa anh nhé. Với hàng loạt tn dọa em nếu muốn bình yên thi... em đã xóa rồi. em thấy rác ruởi quá.


    Và đây là những tin nhắn người yêu a (một cô giáo sắp ra trường dùng hành trang này để đi dạy những học sinh đây): Số máy này đây anh ah: 01694677095
    " Còn nợ ny cu bnhieu tiền thì nhớ trả đi nhe"

    "Mày có tin tao đếnnhà mày đòi tiền cho chồng tao ko Thu?thik choi thi bà chi đây k ngan đau nhe. nếu mun t sang tan Ngã Tư Sở tìm mày đấy. con kave rẻ tiền"

    lại một số lạ nữa: 01649758863 nhắn :

    "" Mày là Thu fai ko? chủ nhật tao muốn gặp mày o Hồ Tây. M k ra tao xử lí kái mặt rẻ rách của mày đấy con đĩ ạh"

    " Con đĩ dân Thanh Ba rẻ rách. Mày có giỏi thì dam làm dám chịu đi, việc *** gì phải thế? dkm mày nữa chứ"
    ....................................................................


    Em ko còn đủ dũng cảm viết hết ra đây nữa.... em thấy mệt mỏi, những cuộc gọi, những cú nháy máy liên miên, em thục sự quá mẹt mỏi.

    Cái tin nhắn của anh cũng không hề khiến em thấy bất ngờ, thường thì khi ta đã nhận ra điều gì đó thì mỗi ngày nó một rõ ràng hơn. Em chẳng có gì để nói, bản chất bao giờ cũng ko thể thay đổi được. Từ lâu rồi em đã không còn nghĩ đến chuyện anh sẽ tốt lên nữa. Vì thế anh đừng nói rằng "Đừng bao giờ liên lạc với tôi nữa" Điều đó xúc phạm em. Chính các người cố tình tìm mọi cách liên lạc tới em.

    Em tưởng như mọi chuyện sẽ chấm dứt khi hết làn này tới lần khác em đều dùng cách im lặng. Em im lạng để cho người ta xúc phạm em , người ta mang danh dự của em ra mà bôi nhọ. Em làm được điều đó vì em thấy những con người như thế chưa bao giờ xứng đáng với em, chưa bao giờ xứng đáng vơi thời gian và suy nghĩ p bận tâm của em.

    Em có cuộc sống riêng và anh cũng thế, cớ sao người yêu anh lúc nào cũng như cái đuôi đeo bán em, em đã trả lời rồi, chắc em ấy chưa quên lời đề nghị tranh giành anh với em ấy. ai hót ai ra khỏi cuộc đời điều đó ko quan trọng với em. Em chỉ muốn nói: Hãy suy nghĩ trước khi hành động. Em , anh và cô bé đó nhất định phải chấm dứt hoàn toàn. Hãy nhìn lại nhau đi.
  9. Buonmotchutthoi_nhe

    Buonmotchutthoi_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    =))
  10. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Cứ hẹn nhau ra Hồ Tây giựt tóc với xé toạc tung quần áo của nhau ai thắng thì thuộc về người đó. Nhớ chụp ảnh về cho mọi người xem nhé.[r23)]


Chia sẻ trang này