1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Về Hoàng Thùy LInh

Chủ đề trong 'Public' bởi hanoi_10, 08/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_10

    hanoi_10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi, vừa rồi, 6/3/2011 Hoàng Thùy Linh theo Mr Đàm ra HN trong chương trình giai nhân, báo chí đăng thấy ăn mặc ***y lắm và nhảy rất bốc lửa nhưng hát thì dở.
    Theo mình nghĩ HTL không nên theo nghiệp hát, nhảy nữa, vì mỗi lần mặc ***y như thế người ra lại nghĩ đến cái clip *** rất nóng của HTL
  2. gobygobygoby

    gobygobygoby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Về khoản ăn mặc và nhảy nhót thì đúng là miễn bàn
    nhưng khoản giọng thì mình cực kì phản đối ai chê HTL đấy.
    Bạn để ý mà xem, HTL hát live mà được như thế, thì còn hơn biết bao nhiêu ca sĩ Việt Nam bây giờ???
    hồi HTL còn làm người mẫu cho HHT thì tớ ghét lắm lắm ấy. đến hồi scandal thì khỏi nói. nhưng dần dần thì đã thay đổi cái nhìn. tất nhiên bản chất con người ấy thì ai cũng biết rồi. nhưng nếu nhìn nhận công bằng thì cô ấy là người có tài, là một hình mẫu giải trí.
  3. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Ok, giọng hát rất khá, so với mặt bằng chung của nhạc trẻ hiện nay
  4. bodoi9nam

    bodoi9nam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2009
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Giọng hát quá bình thường và thiếu nhân cách, topic này mở ra là thừa!
  5. hoabattuqn

    hoabattuqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    1
    Hoàng Thùy Linh lên tiếng chuyện đạo clip

    Giọng ca 'Nhịp đập giấc mơ' đã thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ khi được hỏi về nghi vấn đạo clip mà cư dân mạng đang xôn xao bàn tán suốt những ngày qua.


    Video clip Đừng vội vàng của Hoàng Thùy Linh vừa ra mắt không được bao lâu đã thu hút hơn 90 ngàn lượt xem trên Youtube. Tuy nhiên, luôn có những ý kiến khen chê trái chiều dành cho một sản phẩm âm nhạc.
    "Trở ngại" đầu tiên mà Hoàng Thùy Linh vấp phải là những ý kiến cho rằng cô... vi phạm luật giao thông khi nghênh ngang đi bộ giữa phố rồi phăm phăm sải bước trên đường tàu.... Không lâu sau đó, các diễn đàn âm nhạc lại rộ lên thông tin Đừng vội vàng của Linh quá giống với video About you now của Sugababes và One step at the time của Jordin Sparks. Những cảnh đầu tiên của video - khi cô đang nằm trên giường thì lại bị "cáo buộc" là y chang What the hell của nữ rocker nổi tiếng Avril Lavigne.
    Trong cuộc họp báo giới thiệu vol.2 Đừng vội vàng, Hoàng Thùy Linh đã thẳng thắn trả lời những thắc mắc của các phóng viên về chuyện đạo clip, vi phạm luật giao thông và cả giấc mơ trở thành Britney Spears...
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những hình ảnh tóc ngắn độc đáo của Hoàng Thùy Linh trong album vừa phát hành.
    - Bạn luôn làm tôi liên tưởng đến một ngôi sao nổi tiếng của làng nhạc thế giới là Britney Spears. Không biết là cuộc sống của Britney Spears từ trước tới nay rồi album mới nhất của cô ấy có ảnh hưởng như thế nào tới bạn?
    - Cám ơn câu hỏi của bạn. Đó cũng chính là điều tôi luôn muốn tâm sự với mọi người. Britney Spears không hẳn chỉ là thần tượng của tôi. Cô ấy là một nữ ca sĩ mà tôi cũng nhiều bạn trẻ bằng hoặc hơn tôi vài tuổi rất yêu mến. Trước đây, khoảng năm 1999, khi Britney ở đỉnh cao của sự nghiệp, khi cô ấy còn theo đuổi dòng nhạc pop chứ chưa chuyển sang pop - dance, tôi và bạn bè ngày nào cũng nghe nhạc của cô ấy, xem các video clip của cô ấy. Có lẽ là vì tôi nghe nhạc quốc tế rất nhiều, đặc biệt là nhạc và các video của Britney nên mọi người có thể thấy một chút chút nào đó giống với cô ca sĩ này. Tôi không phủ nhận việc đó! Nếu mà giống thì cũng tốt vì được giống một nữ ca sĩ nổi tiếng thế giới là điều đáng tự hào mà.
    - Tôi nghe đồn có thời gian bạn chỉ đóng cửa ở trong nhà và tập nhảy sao cho giống với Britney?
    - Ngay từ nhỏ, từ khi mới học lớp 4 lớp 5, tôi đã đi học múa, học nhảy. Có thể ở một khía cạnh nào đó, sau khi xem nhiều các điệu nhảy của thần tượng thì bị ảnh hưởng một phần nào và có các động tác na ná giống nhau. Nhưng để nhảy giống một thần tượng thế giới cũng không phải là điều dễ đâu.
    - Bạn có thể tiết lộ để thực hiện một video clip rất ấn tượng với những bóng ma rồi người đeo mặt nạ, các động tác vũ đạo, phụ kiện... cầu kỳ như thế này thì phải tốn bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tiền?
    - Sau thành công của album vol.1, tôi rất quyết tâm thực hiện album mới. Lúc đầu, có một chút băn khoăn là không biết phải làm sao để vượt qua cái bóng của album trước đây. Để có được ngày hôm nay, tôi và cả ê-kip đã phải trải qua nhiều thử thách trong suốt 1 năm qua. Chúng tôi đã rất vất vả, rất cầu kỳ vì muốn cống hiến một sản phẩm âm nhạc thật xứng đáng với sự chờ đợi của người hâm mộ. Hy vọng khi xem, mọi người sẽ hiểu công sức của tôi, của cả ê-kip cũng như... những gì chúng tôi đã bỏ ra.
    Còn về chuyện tiền bạc thì... Khi các anh các chị thích, khi khán giả thích thì bỏ bao nhiêu tiền cũng là chuyện nhỏ. Còn nếu ngược lại, thì bỏ bao nhiêu cũng thấy tiếc cả!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Những hình ảnh trong clip Đừng vội vàng khiến Hoàng Thùy Linh bị "buộc tội" vi phạm luật giao thông và đạo clip.
    - Bạn có thể nói gì trước những ý kiến cho rằng video clip "Đừng vội vàng" của Hoàng Thùy Linh là "hàng nhái" từ một MV của nước ngoài?
    - Thứ nhất, đáng ra câu hỏi này sẽ được nhóm đạo diễn trả lời chứ không phải tôi. Thứ hai, tôi nghĩ chỉ một nhóm người nhỏ nói về chuyện đạo clip mà bạn vừa nhắc tới, còn tôi thì nhận được nhiều lời khen ngợi cho video Đừng vội vàng. Trong những tác phẩm, dự án của mình, không phải lúc nào cũng lên tiếng đính chính, thanh minh. Và tôi xếp vấn đề này vào dạng không quan trọng. Nên tôi cũng chỉ nói về vấn đề này một lần duy nhất, chứ không trong một bài phỏng vấn nào nữa.
    Khi thế giới đã đi xa trên con đường âm nhạc thì Việt Nam vẫn chưa phân biệt được đâu là đạo nhạc, đâu là đạo video clip. Việt Nam rất hay có hiện tượng một người nói rồi cả đám đông gồm toàn những người ghét cô này, cô kia cứ thế hùa theo. Một người có học thức, có hiểu biết về âm nhạc thì sẽ hiểu rằng trong những sáng tạo nghệ thuật, đôi khi có những trùng lặp rất vô tình mà mãi sau khi hoàn thành, ta mới phát hiện ra. Thực tế không phải là mình xem qua một video clip nào đó rồi remake lại mà là sự trùng lặp rất là vô tình. Tôi cũng chưa xem những clip mà chị nói nên tôi cũng không biết nó giống nhau như thế nào. Thực tế, ý tưởng là của ê-kip thực hiện và đã thông qua tôi. Tôi thấy đó ý tưởng hay, rất hợp với tôi, nó lột tả chính xác tâm trạng của tôi nên đã quyết định chọn ý tưởng này.
    Tại sao Việt Nam mình lúc nào cũng phải nghĩ là đi bắt chước người khác? Tại sao cứ thấy giống một ai đó là lại sợ người ta sẽ nói mình đang đi bắt chước và không tự tin vào khả năng sáng tạo của mình? Chúng ta đừng nên tự ti khi cho rằng, người Việt Nam không thể tự thực hiện được mà chỉ nhăm nhe đi ăn cắp của người khác. Tôi chỉ muốn nói rằng nếu mình là người Việt Nam thì nên bảo vệ cho các tác phẩm của người Việt Nam!
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoàng Thùy Linh ngày càng gợi cảm, quyến rũ
    - Còn những ý kiến cho rằng bạn vi phạm luật giao thông thì sao?
    - Đây không phải là một clip an toàn giao thông, thì tôi là ai mà đi trên đường tàu, tôi là ai mà đi qua giải phân cách như thế? Nó chỉ là một clip giải trí nên tôi được quyền sáng tạo. Trong điện ảnh, âm nhạc nếu cứ phải giới hạn thế này thế kia thì sự sáng tạo nằm ở đâu? Toàn bộ clip của tôi chỉ muốn nói đến việc cô gái và chàng trai kia đã vượt qua bao nhiêu khó khăn, rắc rối để tới được với nhau. và trong cuộc sống đừng vội vàng, cứ bình tĩnh rồi cái bạn muốn sẽ đến với bạn. Quan trọng là biết bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo trong mọi việc, đừng quá vội vã điều gì để sau này ân hận.
    - Trào lưu chung của các ca sĩ nữ bây giờ là khoe sự gợi cảm, ***y của mình. Bạn cũng ngày một gợi cảm , quyến rũ hơn. Phải chăng bạn đang bị cuốn vào trào lưu đó?
    - Trước hết, phải cảm ơn bạn vì lời khen đó. Tôi không biết ai tạo ra trào lưu, ai đang theo trào lưu hay như thế nào. Nhưng hình ảnh này chính là những gì tôi mong mỏi từ mười mấy năm rồi. Từ những năm 1999, 2000, khi xem các clip ca nhạc quốc tế, tôi đã mơ ước trở thành một ca sĩ được nhảy, được hát như thế. Nhưng khi đó tôi mới 14, 15 tuổi, còn quá nhỏ để làm như thế. Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi và có thể làm những gì mình muốn. Tôi chỉ thực hiện ước mơ của mình chứ không chạy theo bất cứ trào lưu nào!
    .....................
    Hat
    Nhac, nghe nhac
    Tap hat

Chia sẻ trang này