1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một thoáng Singapore...

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 08/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DAIKATU

    DAIKATU Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Ai đi sing thì mua S$ cho sớm, đầu năm, cuối năm giá tâng ầm ầm từ 14 lên hơn 17 ăn 1. Bó tay vnd.
  2. IME000

    IME000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn ghé tham quan Esplanade vào buổi tối ( ---> 8 pm thôi) thì đừng quên khám phá cảm giác khi đứng trên Nóc của Esplanade để ngắm nhìn khung cảnh tuyệt vời của sắc màu ánh sáng bên bờ vịnh Marina nhé....đến 12pm bạn sẽ bị bảo vệ đi lùa xuống:-ss......lúc ấy chuyển sang đi dọc bờ vịnh .........cũng cực kì lãng mạn [r32)]. Chi phí taxi sau 12h sẽ + 50% phí dịch vụ nữa :)[r23)]
  3. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Khách du lịch xuất trình passport là mua được sim đơn giản. Có điều cước viễn thông bên Sing đắt nên 1 cái sim 10$ gọi được chừng vài chục phút là hết tiền.

    Sing bé tí nên được cái đi chơi đâu cũng tiện vì mạng lưới MRT với bus hoạt động cực kì linh hoạt và thuận tiện. Thực ra Sing chẳng có cảnh đẹp tự nhiên nên đi 1 vài hôm là chán, chỉ có mua sắm là thích vì có đầy đủ các brand to lẫn nhỏ, giá cả cũng mềm vì được sale gần như quanh năm.
  4. thienbinh11

    thienbinh11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2011
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
  5. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Bổ sung cho các bẹn :D vì nhìn cái chỗ bạn này ở Clementi quen thuộc quá. Ko biết có phải block 331 hay ko nữa. Chỗ mấy đứa bạn thân thương ở suốt ngày qua lê la. Giá phòng 1500 là ko đúng nha bạn. Giá cả nhà có 3 phòng ngủ (1 master và 2 common) ở khu này, nếu nhà sạch sẽ đẹp đẽ, đầy đủ thiết bị là 2300SGD (ko bao gồm điện nước). Phòng Master có toilet thường tụi mình sẽ chagrge đắt hơn chút.

    Trước còn có phí sân bay 24USD/người. Sau phí này bỏ roài. Kể cả hàng không giá rẻ cũng ko cần phải mua nữa, tất cả đã included trong vé hết rồi.

    Mua đồ công nghệ Funan đúng là điểm đến ưa thích. Simlim thực ra khi nào cần mấy thứ nhỏ nhỏ tụi mình cũng hay qua mua vì rẻ. Simlim nằm tại khu Bugis, quả là chưa đủ nếu bỏ qua việc lang thang ở khu này.

    Thực ra đợt rồi về VN mình rất sốc với tỉ giá tăng chóng mặt của đô Sing (Tự nhiên thành người giầu à nha). Ngày mình dứt áo ra đi chưa hẹn ngày trở về 1SGD = 9k VNĐ thôi *_*. Nếu mua Tiger Airway mà rình đúng dịp thì sẽ có vẻ rẻ như bạn nào đó mua. Nói vé ko đồng thì là chưa tính tax rồi. Nếu đi từ HCM thì có thêm lựa chọn JetStar. Tuy nhiên đi Tiger sẽ chỉ được đến Budget Terminal, bé tẹo và ít đồ để mua. Sân bay Changi là 1 trong những nơi đáng biết của Sing (luôn rank 1 or 2 những sân bay đẹp nhất trên thế giới mà) nên nếu được đi qua Terminal chính sẽ thích hơn nhiều. JetStar tuy giá rẻ nhưng hiện nay vẫn ở Terminal 1 nha. Ngoài ra Changi còn có Terminal 2 & 3 là 2 cái mới và hoành tráng hơn cả cái 1. 3 cái bên ngoài (khu trước khi qua hải quan) đều có Skytrain nối với nhau. Nhưng khi đã vào trong rồi thì chỉ còn Ter2 & 3 là nối với nhau thôi.

    Thêm 1 chia sẻ nữa là các Terminal của Sing có khu chơi điện tử (ko mất tiền thì phải nếu mình nhớ ko nhầm), khu massage, các ghế massage thì ngồi thoải mái ko mất tiền. Internet thì miễn phí trong sân bay, bên trong sân bay nếu như dùng các box công cộng gọi cho nội hạt của sing (Cả máy bàn lẫn di động) đều ko mất tiền. Muốn gọi về VN rẻ thì mua thẻ chat chat. Mua Sim thì cứ 7/11, Cheers mà hỏi. Phải có passport nha. (đừng hỏi bọn viễn thông, ko có đâu :D). Các Terminal thường có vườn hoa trên nóc ở vị trí có thể ngắm máy bay cất cánh. Mùa có hoa Hướng dương lên đó nhìn thật là mê li ;))

    Việc đồ ăn cho hợp thì còn cần có kinh nghiệm. Những món bạn Fẹt chọn thì cho dù đã ở Sing 5 năm mình cũng ko tài nào nhá nổi hết 1 bát :-s.

    Trước tiên đến Sing thì ko thể bỏ qua món cua cay - chilli crabs :D. Món này ăn cùng bánh bao của tụi tàu. Ngon đừng hỏi. Pepper crabs cũng ngon. Bee Hoon Crabs thì phải biết chỗ. Ôi thật là nhớ biết bao. Tiếp theo có món Bakutet. Món này có nhiều kiểu nấu lắm. Có cái nặng mùi thuốc bắc khó ăn hơn và có cái nấu rất hợp với chúng ta. Khu Boot Quay và khu Bugis đều có chỗ ăn món này rất ngon và ... rẻ :D. Món cháo ếch cũng ko thể ko kể đến. Cháo ếch thì ăn ở Geyland (Trời ơi mấy cái địa danh chả nhớ oánh vần còn đúng ko nữa). Lorong 7 hay 9 gì đó. Thực ra có mấy chỗ để ăn. Có 1 cái ở Lorong 9 thì phải là điểm đến quen thuộc nhất. Có thể gọi cay và ko cay. Nhớ là cay thì rất cay nhá. Ngoài ra còn rất nhiều món khác. Đi qua Châu Âu rồi mới thấy nhớ ẩm thực của tụi Sing. Cái gì cũng có hết và ... rẻ nếu so với C.Âu và mức lương :(. Thực là các món của các nước trên thế giới nếu biết tìm thì tìm được hết ở Sing. Hồi trước mình mê ăn uống nên hay lê la =)). Trời nếu nói về ăn uống chắc mình có thể nói nguyên 1 ngày ko chán quá :P

    Tuy nhiên nếu muốn rẻ thì FoodCourt và Hawker Centre là lựa chọn ngon, bổ rẻ. Bakuktet cũng có, chili crab cũng có nhá. Có kiểu kêu họ nấu và kiểu gọi theo món. Hawker thì rẻ hơn FoodCourt. Thậm chí 2-3 SGD cũng có nữa nhưng ko có điều hoà, hôm nào nóng thì vừa ăn vừa đổ mồ hôi nhá :)). FoodCourt nhớ là có chỗ rẻ hơn, có chỗ đắt hơn chút. Tất nhiên là ở trong các khu như Orchard thì FoodCourt cũng đắt hơn tí teo. Kinh nghiệm gọi món là mình món nào ko quá... vàng, ko có váng (thường là đẫy cốt dừa khó ăn lắm) thì xực được. An toàn nhất là gọi cơm gà =)). Ko thì cứ cơm, canh, hoặc gọi đồ ăn kiểu Hàn, kiểu Nhật. Đảm bẩu là ăn được tuốt. Nếu muốn ăn mì thì gọi tô mì nào nhìn nhợt nhạt :D. Có mấy miến cá lát chứ đừng chọn tô nào màu mỡ riêu cua...

    Sing đối với tụi mình là nơi nhiều thứ để chơi. Xem phim cũng rẻ nữa. Chứ qua bên C.Âu tìm chỗ oánh bi-a bàn đẹp sao mà quá khó :-s. Vé xem phim thì đắt lòi kèn. Bowling cũng chẳng rẻ nữa.

    Sing có những điểm đi nếu có bạn dẫn thì rất tuyệt, ko phải dành cho dân du lịch thăm quan các điạ điểm trong chương trình nhá. Tất nhiên Sentosa, Water wold, Jurong bird park, Singapore Zoo là những chỗ nên đi. Có điều nếu ở lâu chút, có time lang thang nhất là buổi tối thì Clarke Quay (thật là hay lẫn cái tên này lắm), đi dọc bờ sông, Marina Bay (nơi có con Sư tử biển) và nhiều chỗ khác nữa.

    Tạm thời vậy đã. Nếu có bạn nào chuẩn bị đi muốn hỏi thì cứ hỏi nhá :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    À quên. Internet ở Sing đối với tụi mình thì free vì có thể đăng kí cái pass dùng mạng wifi miễn phí trên cả nước. Còn các bạn du lịch muốn vào chùa thì chỉ có cách mua cốc cafe ở quán nào đó là có wifi chùa để sài ngay :D
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Cám ơn những thông tin chia sẻ của Blueriverhp, đúng là thổ địa sống 5 năm ở Sing có khác ;)) biết thêm được rất nhiều điều hay ho cho lần đi Sing tiếp theo :D

    Giá phòng ở Clementi kia là bạn mình kể lại, mình ở nhờ nhà tụi nó 4 hôm liền, tụi nó làm việc ở Sing cũng 7-8 năm rồi, học xong ở lại làm luôn.
  7. GaChienGion

    GaChienGion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0

    Bạn này ở Sing bao lâu mà Bak Kut Teh còn viết sai \:D/ Sao ko kể thêm 2 cái casino mới xây và Singapore Flyers cho hoành tráng [r24)] Mà cà phê wifi ở Sing đâu có nhiều, nếu ko sai thì chỉ có Starbucks mới có, mọi người dùng Wireless@SG hết

    Ở Sing bây giờ cũng đắt đỏ rồi, giá cả tăng nhà cửa thuế tăng, chỉ có lương là không tăng . Đồ ăn bây giờ so với 4 năm trước nhìn chung tăng gấp rưỡi . Dân nhập cư càng ngày càng động. Cách đây độ dăm năm đi tàu MRT còn có chỗ ngồi, giờ thì thường phải đứng, có lúc là chen chả khác gì Mumbai .

    Các bạn ở Sài gềnh nên mua vé Jetstar mà đi. Ở Bắc kì thì mua VN Airlines, đắt hơn một tẹo nhưng có thể đổi được vé, phục vụ tốt hơn, giờ giấc thoải mái . Đi TigerAir bị đủ thứ restrict, nếu bạn đến ban đêm thì đi taxi cũng đủ ốm (cả người lẫn hầu bao) . Mà vé TigerAir nếu ko mua sớm cũng khó có đồ rẻ

    Mọi người sang đây hay thích mua đồ điện tử và nước hoa. Đồ điện tử thì có Funan, Simlim, nhưng coi chừng bị chém gió :D Các bạn ở Sing cũng nhiệt tình và ngây thơ vụ chém gió lắm, nhất là biết mình là người Việt . Nhớ check hàng cho kĩ, nếu mua rồi mà thấy có vấn đề thì báo ngay cái Helpdesk ở mấy shopping mall để người ta can thiêp. Mua nước hoa thì ra High Street, gần Funan, giá rẻ hơn miễn thuế trong sân bay, hàng đảm bảo .

    Đợt trước có người bạn qua muốn mua loa, tớ dắt ra Liang Court, phê lòi kèn . Sắm được bộ Denon về thì lại bị các bác VN hỏi thăm ở sân bay, nói chung là cũng méo xẹo một tí, sau lại vui vẻ cả.
  8. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Ôi Topic này hay quá! :x E cũng có nhìu ảnh chụp lúc đi Sing lắm. Để E tìm đc cách resize các ảnh lại rồi post lên đây nhá! (Bác nào chỉ cho E cách resize thì càng tốt ạ :"> )
  9. batmanz

    batmanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    1.518
    Đã được thích:
    1
    Món cua kay ngon bạn nhỉ, mình sang Sing đc 2 tuần, đc dẫn đi ăn món này ở bờ biển, ngon vãi chưởng, cua to đùng, càng to nhưng hình dáng như càng tôm chứ ko như cua ở mình b-(

    Đợt sang đây cũng đi đc nhiều điểm, cơ mà cái du lịch trên sông vòng quanh tp thì ko biết nên ko đi đc :((

    Đi sentosa hay city tour gì đó khá rẻ, đợt mình đi sentosa là mấy chục $ sing đó, có oto đón tại các khách sạn --> cable treo sang đảo sentosa >:D<

    Vào chỗ gửi xe ở tất cả các tttm của Sing mới choáng, ko có nv trông, ko vé, kiểm soát bằng thẻ trên mỗi p.tiện giao thông, đi đến chỗ nào cũng có biển thông báo hướng dẫn: trái phải, trên dưới còn bao nhiêu lot còn trống

    Di chuyển trong trung tâm: vào khu trung tâm, một số phố có tòa nhà cao chọc trời, các bank, gần chỗ con sư tử biển ấy: phí giao thông cao hơn, nếu đi bằng taxi thì ngta sẽ hỏi bạn: đi đg dài mất nhiều time hay đi đg ngắn ( xuyên tt) chịu thêm phí [r24)]
    Đi sing thì nên đá qua chỗ con sư tử,ở đó có nhiều kiểu kiến trúc, đặc biệt là cái nhà hát gì ấy.
    Đợt mình đi còn đc dẫn qua chỗ đài tưởng niệm Nhật giết thường dân Sing :-ss...

    sang Sing đi thử cái S. Flyer cũng hay, nhìn ngắm đc nhiều, hoành, giá 30$ sing thì phải...

    Nghe nói dân số Sing 7T ng, gấp ~ 2 lần tp HCM thì phải, mà chả hiểu sao họ quy hoạch kiểu gì mà ko thấy ng đâu cả, chả bù cho 8h sáng đi làm ở HN [-(
  10. Mobi_f_ck

    Mobi_f_ck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cháo ếch thì ở ngay đầu ngõ 39 (lorong 39 thì fai :D ) lần sau đi nhớ chén nhé ... chẹp chẹp =P~

Chia sẻ trang này