1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[gấp trong đêm nay] Mình phải làm gì đây!?!?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi aka_8x, 08/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Vài ý kiến:

    1. Con gái ai cũng thích tặng hoa, vì tớ nghĩ đơn giản, mỗi bông hoa đều như một người con gái, đều xứng đáng được yêu thương, nâng niu và trân trọng.

    2. Cứ làm việc thoải mái, đừng so đo tính toán gì nhiều, cái gì cần đến thì tự nhiên nó cũng sẽ đến thôi. Việc tặng hoa khiến một người con gái vui thì cần gì phải tính toán, có thể em ý sẽ thích mình hoặc là không nhưng mà cứ nghĩ là mình tặng hoa chỉ để người ta vui và chẳng tính toán gì sẽ khiến bạn có tự tin hơn một chút đấy.

    3. Làm việc nên quyết đoán, làm gì cũng nên đoán lấy kết quả và chuẩn bị tinh thần :D
  2. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    ông này đắn đo,cân đo,đong đếm cái suy nghĩ của ông bỏ mie ra ý.biết là ông kh tiếc bó hoa mà trong đầu vẫn suy nghĩ về cái việc có tặng hay kh tặng vì 1 vài cái lý do củ chuối là mới quen,sợ bị em nó nghĩ là hèn kém,quỵ luỵ này lọ.lại còn suy nghĩ là em nó quá mạnh bạo mới đáng sợ chứ.( theo ông nói thì nhà ông gần nhà em nó,2 gia định cũng bít sơ sơ .chỉ như thế cũng để ông tin tưởng 40-50% vào em nó rồi.ông đi làm rồi mà chẳng quyết đoán éo gì cả.
    ông cứ mang hoa đến tặng,rủ em nó đi chơi,ăn uống tẹt đi.cái cỏn con thế mà ông cũng phải hỏi,phải suy nghĩ đắn đo à.
  3. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    tham khảo ý kiến của moi_lap_nick và ga_len_mam nhé..rất là chuẩn đấy..
    phải nhớ là ở đây không phải là ta tiếc bó hoa hay là công sức...nhưng những việc chú làm trong thời gian này là cực kỳ ngu...hãy nhớ là thằng đàn ông tốt là thằng đàn ông về bét...gái nó chỉ quý cái thể loại đấy (coi như anh trai hoặc bạn thân thế mới đau )nhưng ko có cảm giác yêu..bỏ ngay cái tư tưởng tốt quá mức..tốt thừa thãi đi...đợi khi nào thân thiết mới tặng (chỉ tặng vào những dịp lễ ,1 năm chỉ tặng 1-2 lần) chỉ tốt với gái đúng bằng những gì nó đang thể hiện với mình
  4. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    thấy bác này nói đúng
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Nhất quyết không được tặng hoa, gái lờn ra đấy. Chú cũng không được manh động rủ em nó đi chơi. Còn khi đi chơi thì nhớ cầm sẵn điện thoại vào mạng, có muốn nói gì thì vào đây hỏi ngay, các bô lão gật thì chú hãy nói, không thì cứ chờ các bô lão phán rồi chú làm theo.

    Chớ manh động gì, nhất nhất phải hỏi ý các bô lão ở cốc này, đừng nói gì, đừng gọi điện, đừng tặng, đừng gặp mặt trước khi các bô lão phán.
  6. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    khi đó chủ thớt sẽ là con rối đầy màu sắc còn bác chua_lap_nik sẽ là người điều khiển rối tài ba ý nhở;));))
  7. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thâm vãi chưởng:))
  8. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    nên gặp mặt gọi điện...nhưng ko nen tặng gì vào thời điểm này
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Nếu muốn tặng gì thì tặng đồ ăn nhé :)
  10. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đây cũng là một nghệ thuật tặng quà này. Tặng cái gì mau mau biến mất không để lại dấu vết, tặng như không tặng [:D] sau này chia tay chia chân khỏi nhìn quà nhớ người.

Chia sẻ trang này