1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí box 86 !!??

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi rosebut_86, 30/12/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
  2. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    ừ đứa nào mà đú thế ko biếttháng sau làm fát nữa nhé
  3. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    hix...muốn chăm chỉ đi học 1 ngày cũng ko đc....mấy khi mình đi đúng giờ đâu cơ chứ...thế mà lết đc đến cổng trường ướt hết cả giầy lẫn tất thì chúng nó bảo đc nghỉ 2 tiết đầu...má ơi....lại lóc cóc đi về...cú quá đi mất...đã thế ngủ 1 giấc cho đã...đặt chuông để dậy đi học nốt tiêt 3,4 thế mà quên ko bật tiếng đt lên ,ngủ quên mất muộn giờ ngủ nốt cho rồi....gọi điện cho sếp báo ốm xin nghỉ hôm nay....công nhận mình càng ngày càng tệ nạn...căn bản tại trời mưa cơ....mưa to quá đi ướt hết giầy hết tất....khổ quá cơ...lỗi tập thể..chả trách ai đc thôi...mai t4,bé hứa sẽ cố chăm ngoan
  4. MasterX

    MasterX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    nothing
    Được MasterX sửa chữa / chuyển vào 00:21 ngày 09/02/2006
  5. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Tết ở nhà đã đại lãn,từ ngày đi học đến giờ lại càng lười tệ....chả hiểu tại sao mà giờ học nào cũng chỉ thấy quanh quẩn mình hiện lên cái giường với 1 cái chăn ấm...cố lê được xác về nhà thì cũng lười chả post bài.
    Xem nào,3 hôm nay đi học thì có đến 2 hôm đi muộn(1 hôm không dám vì cụ ý hắc quá)...cái cặp thì ngoài chức năng để đựng chìa khoá và vé xe cộng mấy cái lẻ tẻ ra....thì không còn gì nữa....sang kỳ mới chả buồn đi mua sách...toàn trấn của bọn ở lớp(bị chửi thối mũi mà mình vẫn lười..quả là mình cũng chịu mình thật).Nửa tháng chả sờ đến tiếng,hôm nay thầy gọi,khua chân tay loạn lên mà cuối cùng vẫn phải"thôi thầy ơi cho em nói tiếng việt",chẹp,bê bối quá...
    Nhưng dù sao ta cũng tự hào là chưa quên hết..vẫn nhớ đc một ít trong vô số cái đã học..hè hè...nói thế thôi...chứ bố ai dám quên hết đâu..có điểm..đang hồi hộp kinh..quả này mà trượt học bổng...dưỡn xác về nhà thảo nào cũng lại có một khuôn mặt nặng như bị đang chờ...thây kệ,đang vui...
    Vào lớp năm mới thấy cái gì cũng mới...các em lớp mình giờ xinh tệ..cách tân từ trên xuống dưới...nhìn đằng sau chả dám đánh vì sợ nhầm nhọt...lớp 24 đúa thì gần 20 cái đầu ép,còn mỗi 2 con bé tóc dài nguyên sơ thì cũng đang định lên kế hoạch đi thịt mái tóc....chả bù cho mình..đi học toàn tha theo cái cũ...chúng nó ra thủ thỉ"hình như sau Tết mày xấu đi"-->mất rạy thế chứ nị...chúng nó dám xỉ vả cả lãnh đạo tương lai cơ đấy...
    Mấy hôm nay vui lạ..chả biết vì cái gì...cho dù người thì đang khặt khừ với vô số con virus của lắm loại bệnh..thì vẫn cứ cố mò đi chơi..chả mấy khi được lúc thoải mái thế này..tôi gì cứ hết giờ học về nhà chứ?Hoạ có mà điên
    Cũng sắp 14/2...nhìn bọn trong lớp,đứa có người yêu thì tủm tà tủm tỉm mơ về một ngày được sướng cười không khép miệng dược,lũ không có thì đã nhao lên gạ"sếp ơi đi chơi Valentine..",rõ khỉ,cái ngày ấy ra đường chỉ có mà Va lung tung thì có..mí lị...một lũ rồng rắn ra đường ngắm người ta yêu nhau thì thật là thất sách...mà lạ..cái gì cũng sếp,tao có fải thánh đâu..dẫn chúng mày đi hôm ý để mà chúng mày ghẹo người ta à....
    Chắc lại như mọi năm...một lũ bạn thân từ lâu...rủ nhau trốn vào một quán nào đó..rồi ngồi thả phanh cưòi nói mặc cho dân tình nhộn nhạo với bao nhiêu kế hoạch...đường chắc lại chẳng còn chỗ trống..chẹp..may cả năm cũng chỉ có một ngày chứ không nhiều hơn có lẽ mặt mình dài như cái bơm quá..năm nay lại một ngày như mọi ngày,một ngày vẫn vậy như mọi năm...chả khác,chả mới..mình tẩy chay ngày này
  6. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Đúng là năm con kún...chưa gì đã đen như kún thế này rồi ...huhuhu sáng dậy chăm chỉ đi học như thế...lết đc đến trường chả thấy ma nào...lên hỏi bà thư kí thì bà ý kêu là hôm nay chúng mày có tiết cả ngày ở trường cũ cơ mà...mò lên đây làm gì ?? quay lại nhanh lên cho kịp tiết 2 đi chứ ... tức quá ,tức quá kơ trời đất âm u,mưa to gió zét mà fải đi học xa đã bực...lại còn fải chạy đi chạy lại dầm mưa...đứng bến bus gió thổi cho trắng fợt cả mặt...lại còn lên lớp mở cửa fòng thấy toàn lũ lạ hoắc mắt chớp chớp mồm đơp đớp soi con bé như thể nó vừa rơi uỵch fát từ trên zời xuống....chạy một mạch xuống tầng dưới soi sét kĩ càng....hoá ra lớp mình quân số khiêm tốn quá bị đẩy ngay vào cái fòng bé tí....đặt fịch cái túi nặng trịch (đc ngày chăm chỉ vác cả 2 quyển sách to oạch đi ạ ) xuống ghế fát đã đc thông báo "tuần sau kiểm tra đấy" ối zới ơi....thay thời khoá biểu từ bao giờ thế hả zời....bỏ lỡ tiết quan trọng nhất mới đau .....thế là về nhà tự ôn nhá Lại còn đc ông bô bắt đc cái bảng điểm mình để hớ hênh trong cái máy scan...chửi cho trận can tội điểm môn xã hội thấp ( tại con mụ kia nhá trừ điểm mình 1 cách trắng trợn..can tội nghỉ ốm nhiều ) ta thề sẽ trả mối thù này...điên lắm rồi đấy....từ bây giờ nhá...cấm đi chơi t7 ...cấm cả đi làm nữa chứ...thế có lộn tiết ko ko đi làm thì xiền đâu trả tiền đt hàng tháng....bố có cho ko mà kêu là mày thì cần nhiều tiền làm gì cho hư ng ra pó toàn thân ...thử hỏi hồi chưa đi làm ngửa tay xin mua cái quần thôi cũng bị chửi lên bờ xuống ruộng....từ ngày đi làm thì bắt tự trả cả tiền đt...rồi tiền ba lăng xờ nhăng...có dám xin bố đồng nào đâu...lại còn mai đi ra hạn visa cũng tự trả nốt mới oai chứ..bố bảo "mày chưa trả tiền đt tháng trc đấy....thế thôi lần này ra hạn ra họt gì thì lấy tiền đấy mà trả nhé " dã man con ngan đen như kún mực...ngày gì thế ko biết...1 ngày rơi mấy fát sao quả tạ liền...tức vãi thôi lấy quyển sách dầy hự kia ra đọc vậy...tuần sau kiểm tra rồi mà chả nhớ bài gì hết...sau 2 tuần nghỉ đông...đầu óc đóng băng hết cả....chím kú quá đi mất...hix hix
  7. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào kưng,chim cú làm giè....cái số nó vận vào..than làm gì tốn calorie..mấy hôm nữa..cụ lại mát tính thôi...bình tĩnh nhá kưng
  8. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay không tài nào nuốt nổi cơm...sáng sớm đã nghe chửi ầm cả lên...mà mình có làm gì đâu...điện thoại gọi thì nghe,dù đêm hay ngày chứ...thế mà chửi mình,ức lòi mắt.Đã thế hôm nay đi họp lớp,thành ra ức chế mặt cứ lì lì,chả muốn đi thêm.Về nhà thì chả có ai....biết thế dông luôn,chả bước về nữa.Cáu cả tiết,tự dưng đêm bị lấy điện thoại,có ai buồn cười thế không?ngủ hay thức thì làm sao chứ,không ảnh hưởng đến ai là được..nói nhiều thế không biết
    Cái ngày hôm nay là cái ngày gì thế,vừa lạnh vừa rét vừa âm u lại đen đủi,kìm cái ức chế trong người đến fát rồi lên được,khốn nạn thân này...chả có cái gì tử tế cả
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    một ngày quá dài ... mệt mỏi ... ức chế ...
  10. bezabao

    bezabao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.010
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng ngắn ngủi.8h dạy đi chơi đt qua trưa rồi đi học , học xong lại ra Cay...1 ngày...bắt đầu là Phở , nào là bánh mì , đậu phộng , coffee , 10 trà đá 2 chai nếp ,ốc , khoai,ngao,sò,dưa ,đậu,cháo,xoài,nem chua , bún bò ....1 đống lổn nhổn và bi h bắt đầu 1 ngày valentine = 1 gói mì :|
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này