1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

♥♥♥...Cảm giác lạ...♥♥♥

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafe_sua, 09/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    eeeeeeeeeeeeeee
  2. nhungnhinh

    nhungnhinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy 1 entry nhẹ nhàng và làm mình thấy vui vui thế này trong mục tâm sự.Cảm giác quay lại thời sinh viên,tình yêu dịu dàng,ko phải sâu sắc nhưng cứ lớn dần theo thời gian,làm trái tim mỗi ngày 1 ấm hơn...Happy :x :)..nếu thời gian có quay trở lai...???
  3. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hi...cám ơn chị nhé!
    thực ra tình cảm của em nó đặc biệt lắm [r32)]
    yêu thì cũng chưa tới mức yêu,e cũng chả bít nó đang ở giai đoạn nào nữa:-ss , mà em với anh ý thì cũng "người lớn" cả rùi (em sn 90 , anh sn 83) ^^!>:D< nhưng chắc tại lần đầu tiên có cảm giác rung rinh kiểu này nên nó trong sáng , nhẹ nhàng thế ạ
    ;))
  4. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    Một tình cảm dành cho nhau rất nhẹ nhàng. Xa là cả 2 thiệt thòi nhiều điều lắm đấy. Chúc 2 bạn vun đắp cho nó ngày càng tươi tốt nhé.
  5. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Ngày 22/03/2011
    9h sáng...Hà Nội nắng và gió...E nhớ A :x.hihi :P

    Hôm nay E học cả ngày , trưa nay tự dưng ...chán cơm..thèm...bánh mì ạ :D

    Ra cổng trường mua cái bánh mì,ăn ngay miếng đầu tiên đã thấy có vấn đề rùi /:) , nghía cái HSD thì là ngày hôm qua(21/03) ạ :((
    Bình thường để ý lắm thì chả bao giờ thấy bánh hết hạn , hôm nay ko để ý phát dính lun :(

    Chiều nay học đau bụng chết đi đc (bụng dạ yếu thế nhở :-??) học hết tiết 1 xin cô giáo cho về , cô ok lun tại mặt E lúc đó trông chắc thảm thương lắm ^^!
    Về nhà nằm lúc lại bình thường rùi ;))

    Chiều nay HN gió lạnh phết :) , E có chút việc phải đi ngoài đường rõ là lạnh , đi trên cầu Thăng Long gió thổi nhiều lúc cảm giác người E bay lun ý...Phù..đường thì tắc lại gặp cái vụ tai nạn => tắc càng tắc hơn >"<@-).7h tối mò mẫm về tới phòng là lôi điện thoại ra gọi cho A,nghe giọng A mà thấy ấm lòng lun :)

    E hôm nay làm hết bài tập rồi A ạ...viết mấy dòng cho A ...giờ mới nhớ ra chưa đi gội đầu /:).hihi...E đi gội đầu đây , lát mình nc nha:-*
  6. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Ngày 23/03/2011

    7h sáng chuông báo thức kêu@-) , mắt nhắm tịt quờ quạng điện thoại ấn phím 9 gọi cho A dậy đi làm
    :-c rùi lại trùm chăn ngủ típ;))
    8h sáng dậy...và giờ ngồi viết mấy dòng cho A.hii

    Hôm nay HN vẫn lạnh , mở cửa ra ban công đứng gió thổi rét run người=(( =>lại lập cập chui vào trong phòng =))(mình ghét trời lạnh>:P)

    Sáng nay được nghỉ ở nhà chán thế:-w,dạo này tự dưng "hấp hấp" thích đi học mới sợ chứ :-O,chắc tại A đi làm cả ngày nên E cũng muốn đi học cả ngày lun :x
    Gửi lời iu đến A của E :-*
    (hun giả vờ đấy:-" - chứ cứ tình hình này chả bít bao giờ mới có first kiss nhỉ =)))

  7. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    ...hôm nay chắc là cái ngày xui xẻo với E @-)
    bị té xe 2 lần>:P , rách cả đầu gối quần , giờ chân trái E bị tím lun rùi , lại còn mấy vết rớm máu nữa chứ:((
    lúc bị ngã đau mún khóc lun ý :-ss...nhưng...gọi điện cho A thì thấy A bảo đang ngồi chơi bài ở công ty chưa về =>tự dưng thấy tủi thân ghê gớm=((
    Có lẽ E hơi ích kỉ A nhỉ :-??, nhưng E chỉ ích kỉ trong suy nghĩ thui A ah...em đâu có nói gì với A đâu nhỉ.hihi>:D<

    Thỉnh thoảng A đi chơi như vậy E cũng không có cấm , mà thật ra thì E cũng đâu có quyền gì mà cấm A nhỉ [-X(người yêu thì ko phải , làm gì có quyền cấm A chứ ^^!)
    Tối nay tự dưng E thấy mệt mệt , chắc tại hôm nay đi học rồi tối đi suốt ngoài đường nên lạnh quá...:-ss
    Hôm nay E đi ngủ sớm A ah, E không giận gì A đâu nên A đừng nghĩ nhiều gì nhé ...chỉ là tự dưng E muốn đi nằm nghỉ sớm thui.hii
    Chúc A ngủ ngon!
  8. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Ngày 24/03/2011

    Phù...hôm nay con bé dậy muộn tại trời HN mưa + lạnh quá
    Tặc lưỡi , dù sao giờ dậy luôn có đi thì cũng đã muộn rùi => nằm thêm chút rồi đi muộn 1 tiết \:D/
    7h sáng gọi A dậy đi làm , con bé cũng dậy lun ^^!;))
    Đi xuống mặc áo mưa đàng hoàng tử tế , chân vẫn còn đau tại cú ngã hôm qua nhưng kệ hôm nay mình sẽ đi xe máy :>
    Ra ngoài thì trời lại tạnh mưa mới cú chứ >:P
    Chả mấy khi thong thả đi buổi sáng ngắm đường HN (bt thì hôm nào chả vội vội vàng vàng tới trường;)))
    Trời chả có tí nắng nào cả , lạnh buốt.haizz =((
    Hôm nay có time mình sẽ đi ăn phở (nghĩ là ăn phở nhưng vào quán lại gọi ăn bún @-)) rồi tạt té qua cf một tẹo (hấp thế ko bít:P.Chắc chả đứa nào đi học muộn lại còn thong dong như mình:)))

    8h15 vào lớp học như ai ;)),nt cho A không thấy reply lại.Chắc lại ném máy đi đâu rùi :-w
    8h30 A gọi điện hỏi vào lớp chưa (chăc sợ mình trốn học :-")
    Hôm nay A phải ra công trường ... thấy A bảo trời hôm nay không nắng.hihi.Thế là A đỡ mệt rùi...:x
    11h40 A gọi điện bảo mình đi ngủ ,
    nhưng thôi viết xong cái này E sẽ đi ngủ A ah
    ...>:D-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    uhm...cám ơn chị.hihi :x
  9. thaoriver305

    thaoriver305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2010
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    À! Không phải chị nhé [r23)]
  10. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    hờ hờ...không phải chị thì là : cám ơn cô ạ ;))

Chia sẻ trang này