1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giúp em với.. Cô ấy thử em ác qá :((((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi defian, 10/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. defian

    defian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2011
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hic, thkx các bác đã chia sẻ :)
  2. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    =))=))=))

    Chị đoán nhé: chú xấu trai, gái chú xinh và ngon hơn chú. Chú quen gái dưới 1 tháng.
  3. windwin

    windwin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    0
    gái hâm
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Con dở hơi:))
  5. girlgangster

    girlgangster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    845
    Đã được thích:
    0
    Vâng, sau khi kiểm tra thì cô ấy đã phát hiện ra anh ko phải là người cô ấy cần...Thế thôI!
  6. Quovadis1982

    Quovadis1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý ;))
    =))=))=))
    too short ;))
    =))=))=))
    too small ;))
    =))=))=))
  7. chamchamthoiem

    chamchamthoiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2011
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Amateur
  8. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đến ngày hôm sau, cô ấy nói chia tay với lí do rằng tưởng em là người đặc biệt nhưng hóa ra em cũng chỉ như những thằng con trai khác mà thôi. Như thế có bất công quá không :(( em vẫn yêu cô ấy rất nhiều, làm sao để cô ấy tha thứ cho em đây????
    Tặng cho em một cái tát , đờ người ra vài giây .... xin lỗi em , anh đã nhầm.... đút tay vào túi quần , đủng đỉnh ra về .... vài hôm sau , gái này sẽ gọi lại... :-w
  9. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Trả lời em ấy là: Ô, em muốn bái bai anh vì anh cũng chỉ như bao người con trai khác, như vậy là em muốn yêu một thằng đàn ông bất bình thường à?

    Quả thực cô gái này cũng thuộc dạng bất bình thường thật đấy, khuyên bạn chủ topic nên giải tán ngay và luôn cô này đi kẻo có ngày mang vạ. Nói là dở hơi và hâm là còn rất nhẹ đấy. Tự dưng nổi cơn động cỡn hứng tình, rồi tự dưng dằn hắt trách móc.

    Tình yêu không phải trò đùa, mà nó dám mang ra đùa với thử, láo quá, láo quá!
  10. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bệnh:

    Cái này nó là đồng hệ hoặc không đồng hệ.
    Quan niệm của cô gái này: "tình yêu là 1 thứ thiêng liêng mà không có vướng bận ********". Thường hay là gái còn non chưa tiếp xúc nhiều với ********, được đào tạo giáo dục nhiều.

    Giải thích:
    Đừng bao giờ kể cho người mù về hình ảnh con huơu, vì bạn có mô tả thế nào thì người ta cũng không thể hiểu được.


    Bốc thuốc:

    Phát hiện ra gái ở thể trạng này thì:
    Sai lầm thường gặp:
    - Cố gắng thuyết phục/ thuyết minh/ bảo kê... quan điểm của mình như kiểu "truyền giáo" với gái.
    Ví dụ: "Ôi giời ơi, cô làm anh thấy bất ngờ quá đấy. Ai cũng trải qua độ tuổi như em, và sau đấy thì những cô gái đó đều nhận ra mình chỉ hiểu đúng 1 nửa của sự thật. Sự thật chỉ ra rằng, anh có tình cảm với em và muốn ôm em, nếu chỉ để ôm và hôn gái không thôi thì người ta có nhiều cách, mà nhất là anh lại càng dễ dàng. Anh muốn nói như vậy để em hiểu là dù gì thì con đường mà em chọn (là chia tay) nó khiến anh bất ngờ và thật buồn cười vì sự ngây thơ vô số tội và nhí nhảnh của em trong đó."

    - Cố gắng pha trò. VD: "Thôi nào, hôm đấy là anh đang vừa xem phim cuốn theo chiều gió xong, bộ phim đó ám ảnh anh ghê gớm, anh rất tiếc nhưng hình ảnh chàng nhân vật chính hôn nữ chính khiến anh có ấn tượng mạnh mẽ, và trong phút nông nổi anh đã "vạ miệng" để định làm 1 pô ảnh cho nó giống người nổi tiếng.


    Đúng là:
    - Cố gắng pha trò kèm theo Xin lỗi chân thành từ con trym:
    "Thôi nào, hôm đấy là anh đang vừa xem phim cuốn theo chiều gió xong, bộ phim đó ám ảnh anh ghê gớm, anh rất tiếc nhưng hình ảnh chàng nhân vật chính hôn nữ chính khiến anh có ấn tượng mạnh mẽ, và trong phút nông nổi anh đã "vạ miệng" để định làm 1 pô ảnh cho nó giống người nổi tiếng. Qua quá trình nhiều điêm dằn vặt, anh thấy mình đã sai lè, anh biết em sẽ không tha cho anh đâu, vì em là người thù dai mà, nhưng anh muốn xin lỗi Linh nhé, vì anh... mà cũng vì môi em trông xinh quá cơ. Anh xin lỗi."



    Lời khuyển cho các bài toán:

    Trong những tình huống mà cô gái đánh giá đạo đức của bạn, cần nhìn nhận sai lầm và thừa nhận cái "Đạo đức ấy của cô gái là đúng đã", rồi xong đấy thì lại nhiệt tình vi phạm đạo đức tiếp. [r32)]

Chia sẻ trang này