1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền - La Phù Sơn (Hồi ký Thần Võ Chu Du - trang 83)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Nếu tiếp cận HGQ bằng hình thức phong trào thì đúng như bạn đã nói vì giáo trình của thầy Chưởng môn hiện không có ở các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam. Nhưng nếu như tiếp cận với hình thức cởi mở, không nhất thiết phải có các kỳ kiểm tra cấp đai định kỳ thì sẽ không thực sự khó lắm đâu, vì người đạt cấp từ Hồng đai trở lên đã rất nhiều, sinh sống ở khắp nơi, chưa kể đến việc họ đang sinh hoạt trong các môn phái võ thuật khác và bài tập của HGQ đã là một phần của các môn phái này !?
  2. lorddemon

    lorddemon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các anh đã nhắc nhở.
    Em chưa bao giờ xem thường các bài tập đó. Đứng yên 1 chổ cũng rất tốt tiện cho việc đứng tấn em hay tập. Em biết là phải có căn cơ thì mình mới tập đc các chiêu thức 1 cách hoàn chình và dể dàng nên các bài tập của em thường là rèn luyện thân thể. Hồi nhỏ đến giờ em vẫn thường tập chạy bộ em biết nó rất tốt. Em đã tập thử HGQ qua các clip xem trên mạng và thấy rất khá em cho rằng HGQ có thề cho em 1 căn cơ tốt để tập các môn võ khác. Em ko cần theo kiêu lên đai em cần bản thân em tiến bộ là đc các anh có thể giúp em kiếm các bài tập HGQ cho người mới nhập môn trên mạng để em xem và thử vì em thật ko có thời gian đi kiếm võ sư để học hỏi. em luyện tập vào buổi sáng sớm và khuya nên chắc sẽ chỉ luyện đc 1 mình mong các anh giúp cho ^:)^
  3. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Trên mạng thì các bài cơ bản của HGQ không phải là khó tìm, bạn cứ dùng một vài từ khoá liên quan là tìm ra ngay thôi ! nhưng theo tôi bạn chỉ dừng lại ở mức độ tham khảo và để biết vì nếu dùng làm tư liệu để nhại theo, tập theo và luyện theo thì lâu dài sẽ nảy xin ra các vấn đề không tốt đâu !

    Ngày xưa các môn võ thiên về nội công phải gìn giữ bằng sự bí truyền thì có nhiều lý do, trong đó có cả lý do vì sự an toàn về mặt sức khoẻ cho cộng đồng, nên nơi họ luyện công thường là kín đáo hoặc vắng vẻ để tránh đi sự hiếu kỳ của khách quan vãng lai, ngộ nhỡ vì sự tò mò mà khách vãng lai nhìn thấy được và tập nhại theo, thì sự tập nhại theo này vô tình đã làm cho bài tập đó không còn giữ trọn vẹn các nội dung cơ bản cần phải có và rất có thể sẽ gây hại cho người tập vì không được hiểu, được truyền đạt lại một cách đầy đủ.

    Ngày nay thì cũng vậy thôi, mình lấy ví dụ như các võ sĩ vô địch của các giải võ thuật lớn của thế giới, có nhà vô địch nào tự xưng tổ của họ là google hoặc thầy là youtube đâu ? tôi nói thế có đúng không bạn Lorddemon ?

  4. lucife01

    lucife01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    nghe mấy bác ở đây bàn luận em có một câu xin đuoc hỏi. theo em biết hồng gia la phù sơn chuyên về luyện khí lấy khí hóa kình. Lấy khí hóa kình là sao có thể cho em biết được ko
  5. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Năm mới chúc ACe thật nhiều sức khoẻ, công phu tinh tấn, công việc gặp nhiều thuận lợi, buôn mai bán đắt ! xin giới thiệu Đặc san xuân của Diễn đàn Đông Phương Hội - Vĩnh Xuân Quyền, cám ơn SH Thần Võ Trạm Trang.

    http://www.dongphuonghoi.com/download/DacSan7.rar
  6. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]Toi nhan duoc bai viet dai cua thay xua Tran Nhu Dau qua nhom Than Phong, trich ngang phan co lien quan den La Phu Son va cham het. Nhung gi sifu Ali viet trong the gioi vo hinh rat chinh xac doi chieu voi thay Dau. Do la nhung gi toi khao khat duoc biet lau nay va da toai nguyen, anh em co la toi vi toi khong bo dau tieng Viet cung xin chiu toi vi dang ban ron voi con sot Viet Khang...bye bye.
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]
    [/FONT]

    [FONT=&quot]Thời gian này tôi được võ sư Nguyễn-long-Vân đưa vào dạy Teakwondo tại sân Hồ-xuân-Hương, quận 3. Và cũng thời điểm này tôi gặp anh Lân, một tên thường gọi khác của anh Lý-Hồng-Thái sau này. Anh Lân giới thiệu môn Hồng-Gia La-Phù-sơn và tôi tập với anh Lân khoảng 2-3 tháng. Sau đó anh Lân giới thiệu tôi lên với Cụ Nguyễn-mạnh-Đức, và cũng lại 1 duyên may đến cho tôi khi Cụ nhận dạy trực tiếp HGLPS cho tôi cho tới khi Cụ xuất ngoại sang Pháp. [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong thời gian này, tôi vừa lên học vừa chích thuốc săn sóc sức khỏe cho Cụ. Mỗi lần tôi lên tập, Cụ thường nói “Lần sau con lên con rủ Lân lên cùng”, Cụ rất thương và để ý đến anh Lân có lẽ vì anh Lân là con trai út của Cụ. Anh Lân lúc đó rất thích đá gà, có thể niềm đam mê đá gà phát xuất từ những lần quan sát động tác thân-thủ-bộ của những chú gà đá trong trường đấu chăng... và biết đâu anh cũng ngộ ra được một số sở học về võ thuật qua những lần quan sát đó?... [/FONT]
    [FONT=&quot]Có một lần tôi nghe Cụ phân tích “Lân nó chưa biết rõ âm-dương ngũ-hành nên khó thắng được lắm”. Tôi ngạc nhiên hỏi lại Cụ “Thưa Thầy, đá gà cũng cần âm-dương ngũ-hành sao Thầy?”. Cụ trả lời “Có chứ, khi thả gà vào vòng đấu, mình phải xem gà của đối thủ mầu gì, tính xem thả lúc mấy giờ, chủ gà mặc quần áo mầu gì, chủ gà thả gà vào từ hướng nào, tướng chủ gà mập hay ốm, biết được tuổi chủ gà càng tốt, rồi án những chi tiết này vào âm-dương ngũ-hành thì mình có thể biết được sự thắng bại trong cuộc đá đó”… Viết đến đây tôi lại nhớ đến anh Lân với những kỷ niệm năm xưa thật chan chứa tràn đầy. [/FONT]
    [FONT=&quot]Trong bài viết về cuộc đời võ thuật của anh, anh xin cám ơn Lân nhé![/FONT]
    [FONT=&quot]Trong suốt thời gian được Thầy tôi hết lòng hướng dẫn trên căn gác nhỏ ấm cúng, tôi có từng giới thiệu võ sư Đặng-thông-Phong với Thầy tôi sau khi võ sư Phong nghe đến danh tiếng của Người để xin được thụ huấn, và Người đã chấp nhận dạy cho võ sư Phong về Thái-gia khi Người từng nói với võ sư Phong là với tạng người của võ sư Phong thì nên luyện tập Thái-Gia chứ không nên theo Hồng-Gia, như vậy đủ biết mỗi “Danh Gia” ở Trung-quốc xưa kia quả nhiên có những tuyệt kỷ riêng biệt![/FONT]
    [FONT=&quot]Dưới đây là một số hình ảnh tôi còn may mắn giữ gìn được. Các anh em thấy đó, lúc đầu tôi vẫn chỉ mang Hồng-đai trong dòng phái Hồng-gia La-Phù-sơn vì chưa nắm vững vàng được những yếu quyết của dòng phái.[/FONT]


    [FONT=&quot]Hai anh em tôi thuở đó rất gần gủi nhau cho đến khi anh Lân ra đi thì Thầy tôi phong cho tôi là Chưởng môn của dòng phái HGLPS để nắm giữ giềng mối hầu tiếp tục cùng những anh em khác duy trì và phổ biến dòng phái HGLPS rộng rãi hơn. Một thời gian sau, tôi biết tôi cũng không còn ở lại lâu nên tôi có tổ chức 1 buổi lễ trao lại chức “Chưởng môn” này cho người em trong dòng phái HGLPS lúc đó là anh Lâm-thành-Khanh với sự chứng kiến của đông đủ anh em khi đó ngay trên sân 2-tháng-9, quận Tân-Bình.[/FONT]
    [FONT=&quot] TND
    [/FONT]










    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  7. taijiman11

    taijiman11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    1
    Thuyết âm dương ngũ hành có thể áp dụng như một phương pháp dự đoán (như trên theo lời sư tổ là áp dụng vào việc dự đoán thắng thua của một trận đá gà). Mà đã là phương pháp dự đoán thì nó chỉ chính xác khi người dự đoán phải có đủ các thông số cần thiết, chỉ cần thiếu một thông số thì phép dự đoán có thể dẫn đến sai sót. Như trên thì sư tổ có liệt kê một số thông số liên quan đến ngày giờ, chủ gà, thông số gà... nhưng có ai dám đảm bảo đã đầy đủ các thông số để phương pháp dự đoán chính xác 100% hay không. Chúng ta là những người trần mắt thịt, được trang bị năm giác quan (người nào đặc biệt hơn thì thêm giác quan thứ sáu )để thu nhận thông tin với những giới hạn vật lý thì làm sao có thể đảm bảo thu thập đầy đủ các thông tin cho một dự đoán, chắc chắn chúng ta sẽ bỏ sót những thông tin liên quan đến âm dương ngũ hành nào đó và dẫn đến đoán trật lất và thua cuộc. Nếu sư tổ ngày xưa hay như vậy tại sao không thử đi chơi đá gà một lần cho biết, chắc chắn là thua nhiều hơn thắng nếu không nắm được những mánh khóe trong nghề (và đây cũng chính là những yếu tố âm dương ngũ hành mà nếu không ai chỉ dạy, không trải qua đắng cay thì cũng không biết dược)
  8. lyhl

    lyhl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    3.388
    Đã được thích:
    1
    [rose]
    -----

    Chào bạn Tranjiman, đọc tới đoạn đó thì mình chợt nghĩ ra hai điều.

    Một là, đối với một cuộc vui nhỏ diễn ra chỉ trong dăm ba phút mà người quan tâm phải học hỏi và thu thập thông tin đến nhiều như vậy, thì đối với một đam mê lớn, cuộc vui một đời người và dài cả trăm năm thì người quan tâm cần phải thu thập thông tin và học hỏi, trao đổi, rèn luyện nhiều hơn gấp trăm lần như thế. Mà trong Hồng Gia La Phù Sơn thì thầy Trần Như Đẩu là điển hình về mẫu người học hỏi không ngừng.

    Hai là, một chân sư võ thuật phải quan sát và dự đoán sự vật, hiện tượng (ví dụ như các trận đá gà) bằng tối thiểu một hệ thống lý luận liên quan đến quá trình vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng đó (ví dụ như âm - dương tiêu trưởng, ngũ hành tương sinh - tương khắc ...). Đến đây thì mình lại liên tưởng đến hình ảnh ông Cát Hồng (Ông Tổ của nhiều ngành học thuật cổ như dưỡng sinh, y võ ... tu thân và đắc đạo trên rặng La Phù Sơn) ngồi trên thân cây cổ thụ đã ngã đỗ quan sát đôi gà trống mái cùng các con gà con đang ăn, bên cạnh là một chú chó cũng đang chăm chú nhìn đàn gà này ... thật là đầy ẩn ý, người xưa có khác !

    [rose]
    -----

    Chào bạn Codon1minh, chỉ trên diễn đàn này thì tôi đã đọc được rất nhiều bài của bạn thể hiện sự "toại nguyện" của bạn, tôi không biết ước mơ của bạn là không còn được "toại nguyện" hay sẽ tiếp tục "toại nguyện" trong thời gian tới ? chúc bạn vui !
  9. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Lyhl:
    Ước mơ của Trư lảo rất bình dị, đói ăn, mệt ngủ, ngu học.
    Tuy cầm tinh con heo nhưng lại thích ăn sạch, ngủ yên và học đúng.
    Đơn giản như đang giởn vậy thôi, có đòi hỏi quá đáng lắm không vậy sư huynh?
  10. hung_1305

    hung_1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào Trư sư huynh.

    Lâu quá rồi không gặp, bây giờ sư huynh đã luyện thành cú đấm giấy chưa?

    Bài viết dài của tiền bối Trần Như Đẩu em cũng đã đọc. Em nhận thấy là, nếu tiền bối có tập qua khí công bản môn và xem vỏ thuật như là một phương tiện, một dụng cụ để luyện thân dưỡng sinh và đi xa hơn một chút là luyện khí dưỡng thần, thì khi gặp Trạm Trang Công, đâu có gì mà phải hào hứng quá lên như thế.

    Vậy mới biết câu nói của người xưa : Luyện võ bất luyện công, đáo lão nhất trường không, là rất đúng.

    Năm mới chúc huynh toại nguyện nhiều ước mơ.

Chia sẻ trang này