1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hồng Gia Quyền - La Phù Sơn (Hồi ký Thần Võ Chu Du - trang 83)

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi lyhl, 10/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn Hung_1305:
    Lão Trư tui tuy hề hề với mọi người nhưng chỉ duy nhất hè hè với Trư bà bà hoặc với chính... tui, rất tiếc không cùng anh hè hè được.
    Chuyện đạo gì đó, tui còn nặng nhọc lắm chưa với lên được, nghe lời ông sifu tập
    són ra mới cảm nhận được cái gọi là công phu. Tập chưa són ra, Trư tui gọi là cong queo.
    Công phu tuy nghe có vẻ kiếm hiệp là hiện tượng có thật, chỉ khác nhau lão Trư công phu dầy như cái bánh tráng ngấm nước tuy chưa tới đâu nhưng đã nhìn thấy bĩ ngạn. Trư tui cũng có thắc mắc ít nhiều về cái pháp danh Tĩnh Ngạn thì sifu ngôn rằng: có nghĩa là bờ bên kia tỉnh bơ. Thêm một ít phụ đề là mình chưa lặng được thì cứ tĩnh bơ, miễn là bơ mà đừng có bẹt là tốt.
    Trở trời, xương heo già, lâu lâu bay lên đây vài hàng rồi lặn xuống tập, có tuổi rồi, kiến thức chỉ làm váng đầu, tập luyện mới giãn xương cốt.
    Lão Trư chỉ nhắc các bạn mới, giống như lão Trư lúc đầu, muốn xâm nhập vào Tàng kinh các của NHHM, bỏ ra 1 hay 2 tuần, vùi đầu vào mà đọc, đọc không hiểu thì hỏi, các cụ nhà ta gọi là học hỏi mà, không có ai học dâng, nghĩa là mình muốn học thì người ta phải quỳ luỵ dâng lên cho mình.
    Có trầy da trốc vẩy thì mới có tam tạng kinh điển thỉnh về học, lòng chưa thành thì Tâm chưa đắc địa để người ta nhìn vào mà truyền dậy. Nghe sifu nói, các thầy xưa (chắc có sư tổ) tìm học trò có tâm địa chứ không tìm nhân tài, tìm hiền tài chứ không tìm thiên tài.
  2. hung_1305

    hung_1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Trư sư huynh nhầm lẫn chăng!!!?
    Ngày đầu gặp gỡ, trước khi huynh bán thân, nhìn thân hình của huynh, biết tửu lượng không bì kịp, sao mờ dám nhậu nhẹt hè hè với...huynh chứ.
    Sifu hay nói Sĩ biệt tam nhật đã khác, lâu quá mới gặp huynh, trước đã không bằng, nay càng thua kém huynh nhiều hơn.

    Nhân dục vô nhai, hồi đầu thị ngạn. Huynh cho em hỏi...Ý Sifu muốn nói...bờ bên kia này chăng?


    Em cám ơn huynh nhiều.
  3. thach.sanh

    thach.sanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Xin cám ơn anh Hung và anh Codon đã chỉ lối và nhắc nhở rằng "Có trầy da trốc vẩy thì mới có tam tạng kinh điển thỉnh về học". Tuy nhiên, như anh Codon đã than rằng trở ngại lớn nhất là 10 tiếng 1 ngày luyện công. Em bây giờ chỉ có 1 tiếng buổi sáng, 1 tiếng buổi tối mà bữa có bữa ko, vậy mục tiêu cũng chỉ dưỡng sinh thôi chứ ko mong gì huyền công cáo thành đâu ạ.
    Nhưng nếu đã theo thì sẽ cố gắng ko làm uổng công phiền lòng ng hướng dẫn mình, vậy nên em mới đang tự thử thách chưa dám thưa với Mr.Hinh.
    Các anh đã khuyên bắt đầu từ trang NHHM thật kĩ từng chữ, em cũng ko đến nỗi thiếu kiên nhẫn nên cũng đã hiểu được chút chút, có điều internet củ chuối quá clip coi ko được, ko lẽ dzụ này đúng như anh Hung nói là 1 trong các ải thử thách đầu tiên sao ?
    Nếu hok phải thì có version nào nhẹ nhẹ để tiết kiệm thời gian tiếp cận thông tin ko ạ ?
  4. thach.sanh

    thach.sanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo các bác tự nhiên hôm nay em download được 1 lèo gần 10GB video clip NHHM (những lần trước luôn bị rớt ngang), chắc sư tổ thấy em có lòng nên đãi chăng hihihi.
    Mấy bữa nay tập kéo lại đơn số 1, em không đếm nhưng khoảng 50-70 cái mỗi ngày khoảng 20 phút buổi sáng.
  5. codon1minh

    codon1minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bạn Thạch Sanh:
    Trư tui mết cái nick của bạn vì đời nầy toàn là Lý Thông không à, ít gặp được Thạch Sanh lắm. Tui cũng đính chính với bạn là tui không có điên như ông sifu tập đến 10 tiếng. Tui là võ sinh chứ không là võ si, bạn tập được vậy là ngon lành hơn tui nhiều rồi.Không hiểu sao, các phim le 36 huyền công ông sifu lôi đi đâu hết, hình như ổng sắp tung ra 36 hc tập 2 ? Mẹ ơi, tập 1 tôi còn chưa đến bờ bến nào, tập 2 không biết còn hành hạ thân già này đến mức nào.
    Hôm kia, tui đang nhắm la-de tại gia, ngon trớn nên sì-kype gọi sifu, chưa kịp cười ruồi tại bị, thấy ổng đang tu chai vang đỏ một mình ngất ngưởng, thay vì hôm đó giao lưu võ thuật, tụi này lại giao lưu văn hóa, sifu vừa thổi thuốc lào vừa đọc thơ:
    Chung cổ tửu không cùng ai chếnh choáng
    Phiến nguyệt vàng xẻ nữa buồn riêng mang
    Sương mốc nhạt nhòa nhân ảnh lạc
    Tình mang mang lơ lửng cuối trời không
    Trư tui cũng đã
    ngà ngà nên đọc bài thơ đầu tay gần 50 năm trước:
    Ngày mai em đi lấy chồng
    Thằng rể động phòng không phải là anh.
    Mới 2 câu, quay lại đã thấy off line.
    Võ công sifu có hạng chứ văn tài dụng vào tui, chắc là ông lăn ra xỉu rồi, không biết là tại rượu hay thuốc lào hay thơ quá đã, hoặc cả 3.
    Bạn Hưng_1305
    Hè hè không phải là nhậu, đã nói rõ, chỉ dành riêng cho Trư bà bà hoặc kẹt qu thì mình Trư tui thôi..
    Động não chút đi.
  6. hung_1305

    hung_1305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0


    Trư sư huynh ơi là Trư sư huynh!!!
    Chuyện ai cũng hiểu...chỉ một người...
    Em chỉ muốn thanh minh là...ai mà muốn hè hè với huynh...ọc...ọc...ọc...gớm
    Vì em cũng chỉ hè hè với bà xã thôi, với bản thân hay với người khác khác giới cũng phải bỏ và dứt hẳn rồi.
    Hỏa dục dâng cao thì nhét nó xuống đan điền, tự tiêu tán.
    Cám ơn huynh đã có lời nhắc nhở.


    ----------------------------------------------------------------------------------
    Cầm chai rượu riêng mình ta chếch choáng.
    Ánh trăng vàng soi rọi nỗi buồn mang.
    Tiếng lá rơi tựa chân bước bên đàng.
    Tình thênh thang mong đợi hướng trời sang.


    ----------------------------------------------------------------------------------
  7. thach.sanh

    thach.sanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
    Anh Codon, giờ Lý Thông nhiều mà Thạch Sanh nhái cũng không ít, khó phân biệt lắm anh ạ hahaha. Mình đôi khi còn tự kỉ tự lầm và nói như Mr.Hinh: đó mới thật là thê thảm.
    Anh làm em nhớ vị sư phụ khai tâm Thái Cực quyền cho em, ông ấy cũng rất hay thơ thẩn mà thơ hay nữa, giờ cũng qua Mỹ rồi. Hình như qua bển mới còn hứng thơ thì phải, ở VN còn thở được là tốt rồi anh nhỉ :))
    Em vẫn đang tự thử thách, khi nào kéo đc 1 lần 108 cái, kéo đủ 3 tháng liền rồi mới tính tiếp.
  8. letronghoang108

    letronghoang108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    em đang ở đường Lạc Long Quân, mấy anh chị cho em hỏi địa điểm tập Hồng Gia Quyền La Phù Sơn với ạ
    và giá cả bao nhiêu luôn nhé ^^

    em cám ơn ạ
  9. thach.sanh

    thach.sanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    1
  10. Win2010

    Win2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một new đồ đệ của HGLPS,rất mong được kết giao,học hỏi với anh em. Thanks

Chia sẻ trang này