1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các khoa trong trường, nhìn từ góc độ xin việc làm

Chủ đề trong 'Đại học Đà Nẵng (DNU)' bởi vinasat, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Chắc là vào cái Sứ quán của Lào ở dường Trần Phú.
  2. hoanglan151dn

    hoanglan151dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Hi, ma mới của forum nè,thực sự là choáng khi vào đây,mọi người hoạt động sôi nổi quá mà giờ mình mới vác cái mặt vào làm quen, không sớm nhưng chắc là chưa muộn fải không , mình không biết là bắt đầu từ đâu nên đành chọn topic này để nhảy vào ra mắt cả nhà và cũng xin đóng góp vài ý kiến gọi là ...
    Không giới thiệu chắc mọi người cũng biết tí chút về mình rùi fải không, tên cũng không đến nỗi nào, hihi (nếu mà có tự tin một chút thì bà kon bỏ qua nha), cư dân trung thành của thành phố DN, mê DN lắm, cũng là dân ĐNHN, vừa mới xuất xưởng, đang làm vài việc linh tinh tại Vinaphone. Mình cũng đã lang thang net nhiều,tí toét vài forum nhưng không đam mê lắm và giờ đã tìm được bến bình yên rùi,đi đâu cũng không bằng nhà mình đúng không,mình xin thề à không, xin hứa là sẽ nhiệt tình tham gia vào forum để forum của DN mình ngày càng lớn mạnh, không thua chị kém em, cái bệnh của mình là cái gì mà dính đến DN thi máu lắm, hihi .
    còn nói về chủ đề này của vinasat thì mình thấy thật là khó nói, ra trường ai cũng muốn đi làm, đi tìm việc khó thì lại càng muốn tìm cho ra, làm cho được,đến khi đi làm được rồi thì chỉ muốn ở nhà hìhì,nhìn mình thì biết, giờ chỉ muốn nằm khèo ở nhà thui nhưng mà hổng có được, chán chít.hơ hơ,mình bị lạc đề rồi, sozi. mình thấy thế này thường khi ra trường không fải muốn là có việc làm ngay, cũng lên bờ xuống ruộng mới tìm được cái chỗ gọi là sáng dắt xe đến cơ quan, chiều dắt xe về,trừ những ai quá giỏi hoặc những ai quá quen,(hìhì quá quen ở đây là quen với các sếp ý) mới có việc làm như ý. Mình thì may mắn hơn, ra trường vài tháng thì đi làm, mà mình thì chẳng fải quá giỏi hay quá quen đâu, nhưng cũng fải thi năm lần bảy lượt mới là cán bộ công nhân viên đấy.
    Nói như VNSAT: Ở DN có khá nhiều cơ quan để tụi tui xin việc : Bưu điện DN, VTN, VTI, Viễn thông điện lực, Cục quản lý tần số, Viettel, Mobi Fone, Vina Fone, VIễn thông quân đội, Cụm cảng Hàng không, Vietnam Airlines, Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Trung, Công ty truyền tải điện 2... Nhưng để nộp đơn được và đặc biệt để gọi đi thi thật là gian nan. Thật vậy, như ở VDC, VinaPhone, Mobi Fone theo tui được biết chỉ những hồ sơ gửi trực tiếp từ Hà Nội về mới được phỏng vấn.
    Mình thấy có phần đúng và không đúng:
    đúng ở chỗ: những chỗ này để nộp đơn và để được gọi đi phỏng vấn thì thật gian nan,mình fải qua hai đến ba lần thi viết, đạt điểm ,hồ sơ đưa ra Hà Nội, rồi gởi về DN , rồi mới interview. Interview rồi lại đợi gởi hồ sơ ra ngoài đấy duyệt rồi lại gởi vào lại, gởi ra gởi vào, chóng cả mặt, khoảng ba bốn tháng thì là ok.
    Có những ý kiến cho rằng những chỗ đấy chỉ có thân quen mới vào làm được thì không hẳn là đúng, như mình đây, ba đời chả ai làm bưu điện, ngay trong lúc hoc dh cũng không nghĩ là làm việc này , thế mà giờ đã làm đấy thôi,nhưng nói chung là fải thi thố đủ đường có được như zầy. Nên cũng không nên bi quan quá về chuyện đi tìm việc, ai cuối cùng rồi cũng tìm được việc hết mà, làm có đúng chuyên môn hay không thì lại là chuyện khác( không biết đã có topic này chưa nữa..). Mình có lẽ chưa gian nan vất vả khi tìm việc nên không "cay cú" lắm, chỉ muốn động viên những ai hiện chưa tìm ra việc là chẳng có gì mà lo lắng cả, rồi đến lúc cũng có chỗ mời ta thôi (hihi, tự tin lên bạn ơi) . Hơ hơ, sao mà sáng nay mình lắm mồm thế, mới vào mà bà kon đã sớm nhận ra một ưu điểm nói nhiều tuyệt vời của mình rồi, thôi,đọc mà có đau đầu nhức óc thì thông cảm bỏ qua cho đứa to mồm này nhé. Chúc cả nhà vui!
    PS: nghe nói sáng chủ nhật nhà mình hay hú hí ở dưới Thư Viên lắm hả? đợi mình với ha, khi nào quen chị biết em rồi sẽ xuống đấy.
  3. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rất vui khi đọc một bài viết khá dài của hoanglan, vì từ xưa đến giờ chỉ mới mỗi mình tui viết dài thôi. Âu cũng là một mớ cảm xúc và suy nghĩ cái dạo mới ra trường ấy mà, dạo ấy cũng muốn cung cấp một số thông tin và suy nghĩ cá nhân về tình hình việc làm thôi. Khi đã là suy nghĩ của cá nhân thì mang đậm màu sắc chủ quan (có tham khảo tình hình thực tế). Và như vậy tất sẽ có nhiều người đồng ý với tui (dù không nói ra), cũng như ít người không đồng ý (cuối cùng cũng nói ra, haha).
    Tất nhiên là chuyện xin việc khi nào cũng lên bờ xuống ruộng rồi, nếu may thì lên bờ xuống ruộng, khi đến mùa thu hoạch còn có cái mà ăn, nếu không còn gì cả thì ôi thôi ê chề biết chừng nào. Nhưng khi tui post cái topic này lên, với tâm trạng hết sức thoải mái vì lúc đấy đã có việc làm rồi, nên không có tâm trạng cay cú ở đây được đâu, có phải vậy không? Nhưng bản thân cũng bực ba cái chuyện đi nộp đơn không mà còn khổ hơn khi ngồi đối diện với thầy Phòng bảo vệ đồ án Điện tử Ứng dụng vậy!!! Những thông tin đấy là hoàn toàn chính xác đấy, không phải vì tui đã trải qua, nhưng ối dào, bạn bè có đứa nộp đơn vào, có đứa được tuyển vào làm thì mình có thông tin gì thiết thực thì post cho pà con đọc đặng mờ biết chứ. Cũng may mà ra trường xách xe chạy rông vài tháng thì VNA mời vào, nhưng để được cái may đó thì hồi xưa học đh cũng phải đổ một mớ mồ hôi xương máu đấy. Tui cũng như bạn vậy thôi, trong lý lịch mười mấy đời nhà tui đâu có ai vào làm trong ngành Hàng không đâu, mà nói cho vui vậy thôi, chứ ngành Hàng không VN mới khai sinh chưa được chục năm mà. Hồi xưa, lại hồi xưa, học ĐH cứ nghĩ sau này ra trường kiếm chỗ nào Bưu điện vắng vẻ mà nhảy vào thôi, lúc đó đã làm gi biết nào là VTN, VTI, Mobi, Vina đâu mà mơ ước! Hồi đó ngu lắm.
    Lại nói về những gì mà cái topic này muốn thể hiện: đây chỉ là một số thông tin về nơi làm việc mà con em ngành ĐT có thể nhảy vào. Ở đây, cung cấp thông tin về cơ quan, khi thi tuyển cần những gì, kể cả những khó khăn có thể khi gặp phải đặng anh em nhà ta chuẩn bị trước mà còn đối phó. Chứ không phải là trù ẻo anh em, hay la hù doạ gì cả, hehe.
    Cuối cùng, dù sao cũng cảm ơn hoanglan đã viết bài góp ý, nói nhiều một chút không sao đâu, nghe vui tai lắm.
    Thân mến.
  4. mlnhthanh79

    mlnhthanh79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha này không phải người Đà Nẵng rồi, Lãnh sứ quán Lào mà hắn dám dời xuống đường Trần Phú không thèm xin phép ai cả rứa à trời???
  5. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cái thang nay, bat be ghe nhi, thi cat ngang voi Tran Phu, ai cung biet vay. Bo khi. Chu mi co ve hoi bi ranh day nhi, moi ra truong tim duoc viec lam chua cu, chac la roi hoi qua day ma. Haha.
  6. cuoibk

    cuoibk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Ơ hay, cái cậu @vinasat này cứng đầu nhỉ? Ở cái nơi mà cậu bảo là lãnh sứ quán Lào ấy là lãnh sứ quán Nga, còn lãnh sứ quán Lào thì không đụng chạm với đường Trần Phú một tý tẹo nào cả, nó ở đường Trần Quý Cáp kia. OK?
  7. hoanglan151dn

    hoanglan151dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    im back. post bài xong rồi mò lên mạng mấy lần không thấy ai ý kiến gì nên "giận" quá, chuyển qua làm việc hăng say, hôm nay mới vào lại. thanx vnsat ha, super soi bài viết của mình nhẹ nhàng mà reply cũng rất tinh tế, đọc chỉ muốn reply vì hơi bị akay...hihi
    thôi, mình không muốn bàn về chuyện tìm việc nữa đâu, "mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh", nói linh tinh một lúc không khéo lại được "mời ra" khỏi forum thì tiêu.
    hehe, Dn bữa nay nóng rồi, chuẩn bị đi biển thôi ( lạc đề kinh khủng ) lại chợt nảy ra một ý tưởng, forum dnu tổ chức một buổi dã ngoại đi, bữa nay bên Bãi Bụt, Bãi Rạng, Bãi Con, khu du lịch sinh thái Tiên Sa...đẹp lắm, mát lắm, rất lý tưởng, mọi người cho ý kiến đi, đây xin ủng hộ hai tay ( trừ ngày đi làm ra nha).
  8. vinasat

    vinasat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng vui hỡi, vì được quen thêm một người bạn, làm ở tổng đài của Vinaphone, chỗ đấy cũng có hai đứa bạn làm đấy ạ. Là Phan Huy Thạch và Nguyễn Minh Tuấn (sém nữa trùng tên với Phạm Minh Tuấn). Nghe Lan nói đi Bãi Bụt mà ghiền, hồi năm 12, có đi Bãi Bụt 3 lần với mấy đứa trong lớp, hồi đó còn bày đặt mỗi đứa có yêu ai thì viết vào tờ giấy nho nhỏ, bỏ vào cái chai rồi chôn xuống dưới đất. Không biết đến bây giờ cái chai đó ra sao rồi, giờ mà đến BBụt, đào được cái chai đấy lên thì vui hỡi. Giờ thành phần đi BBụt hôm trước mỗi đứa mỗi nơi, đứa thì làm ở Uniliver ở SG, đứa thì vào Viện Kiến trúc ở ĐN, đứa thì làm ở Vietel, đứa thì đang dạy ơ Duy Tân, đứa thì đang học mãi tận Hà nội. Nghe Lan rủ đi chơi mà buồn ơi là buồn, vì đang ở HN, không thể nào đi offline được, mình đã trễ không biết bao nhiêu cái offline của room rồi, chỉ tại ngăn sông cách chợ thôi. Thôi thì mình cho ý kiến nè, rất hoan nghênh, mong là các bạn có sức để đi đến bãi nuôi tôm luôn, ở đó nước mát và rất là trong, có đều san hô hơi nhiều, đi xuống dẫm phải hơi bị đau đấy. Nhưng tiếc quá không họp mặt được. Thôi hẹn khi nào đi làm ở sân bay thì mình tham gia tích cực hơn nhé. Thân mến.
  9. Overheat

    Overheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ông Vinasat này thì hồi học ĐH đã có tiếng rồi, học thì ra ngoài quán Sinh viên, đánh baì uống cafe thì trùm luôn, đến nỗi mấy cô trong lớp đặt là siêu sao đánh bài mờ. Vậy mà đến cuối kỳ, khi nào cũng rinh học bổng về khao anh em, vậy mà hồi đó nó không mời mình một tiếng, nếu biết hôm nay mình khen nó chắc là nó đã mời mình rồi. Haha, mi học ngoài đó lâu quá nhỉ, khi mô thì xong mi? Tau làm ở bệnh viện 199 chán quá mày ơi.
  10. bion

    bion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chao anh vinasat công nhạn là dọc cai cai chu de nay em thay hay qua(het 11 trang ) thu that em la dan CD cong nghe ma lai hoc tin nua. thay may anh chi o day deu hoc bach khoa ca em thay cung hoi ngai. khong biet cac anh chi hoc o bach khoa ra sao chu bon em hoc o truong co the duoc co la con nuoi cua ca dai hoc da nang nen tinh trang cua bon em duoi nay con chuoi hon may anh chi hoc o tren do nua. ma thay may anh chi hoc nhu the ma con kho khan chu huong chi bon em.ma cung la duong nhu la tat ca nu cua nganh tin truong em deu di hoc them tai chuc kinh te het tron.ha ha vay la ra truong hau het tui no deu lam ke toan vay la trai tay van on tuy khong ngon lanh nhu may anh chi o tren. co lu con trai tui em thi tu su ha ha noi vay buon qua

Chia sẻ trang này