1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để dạy bảo người yêu mà họ không cảm thấy bị mình áp đặt

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vohinh84930, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aube84

    aube84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có hai cách hướng tiếp cận: động viên, khích lệ, thấy cái gì gái làm đúng, làm hay thì khen, khích lệ, dần dần nó sẽ quen, hai là tàn nhẫn, để đời dạy. Còn cố dạy bảo, khuyên răn thì đảm bảo thất bại.

  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    câu đúng phải là
    Đường đời gian khổ nuôi ta lớn
    Lòng người gian dối dạy ta khôn
    [:D]
  3. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi, tạo ra hậu quả cho em nó nhìn thấy , vài lần thì sẽ tự ý thức được thôi mà ^^!
  4. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Bác nói cụ thể giúp em xem, nếu như cáo cứ thậm thà thậm thụt với người yêu cũ (chỉ qua di động, không gặp trực tiếp) thì xử lý thế nào [r2)][r2)]
  5. koconcodon

    koconcodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    ơ thế thì thôi bác àh, em nó đã thế thì bác ko giữ lâu dc đâu !
    Còn chuyện "dạy bảo" ( từ này nghe ghê wa') thì ko cố dc, nhu bác aube84 nói đó, em nó yêu bác thì em nghĩ sẽ thay đổi dc tí. Đã là bản chất thì khó lắm !
  6. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Tôi chưa hiểu từ "dạy bảo" của chủ topic có nghĩa thế nào, nhưng tạm hiểu là chủ topic muốn người yêu mình làm theo ý của mình (cho dù trái với ý của cô ta) mà cô ta vẫn thoải mái phải không?
  7. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    em ko bắt cái gì cáo cũng phải theo ý mình, nhưng cái gì đúng thì cáo phải theo. Cáo có 2 vấn đề, 1 là cứ thậm thụt với người yêu cũ (dù chỉ là qua di động), 2 là tiêu tiền ko biết nghĩ, cứ hết là lại xin bố mẹ. 2 cái đó bác thấy có ổn ko?
  8. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Bạn có tư cách để dạy bảo cô ấy chưa?
    Dạy bảo cô ấy đến lượt bạn sao?
    Tại sao người ta lại bảo trước khi kết hôn nên "tìm hiểu" nhau trước?
    Theo tôi là phải tìm hiểu, và nếu như cảm thấy có thể chấp nhận đc nhau thì hãy tiến xa hơn. và sau khi xác định quan hệ thì hãy nghĩ tới việc làm sao để cả hai hòa hợp với nhau, không ai tốt đẹp hoàn toàn, và khi hiểu được mong muốn của nhau thì vì tình yêu vì cuộc sống của hai người mà cùng cố gắng tiết chế bản thân mà thôi.
  9. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là không ai hoàn hảo. Em cũng có những mặt xấu, nhưng những mặt mà em yêu cầu cô ấy thay đổi em đủ tự tin là mình đủ tư cách để ''dạy'' cô ấy. Còn nếu nói về lý trí thì đúng là nên bỏ, nhưng tình cảm lại không muốn thế
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    em ko bắt cái gì cáo cũng phải theo ý mình, nhưng cái gì đúng thì cáo phải theo.

    Câu này chính ra nên viết lại là Em ko bắt cái gì cáo cũng phải theo ý em, nhưng cái gì em cho là đúng thì cáo phải theo thì mới chuẩn.

    Bạn chủ topic hình như chưa hiểu được rằng mọi người đều làm những gì họ cho là đúng. Còn chuyện bạn (người dưng) thấy chuyện đó có đúng hay không thì là chuyện khác.

    Bạn cho là cô ng yêu thậm thụt với ng yêu cũ, còn chính cô ấy lại làm vậy vì nghĩ "chỉ là liên lạc hỏi thăm tình hình với ng cũ chứ có ngoại tình gì mà sai trái." Bạn cho rằng cô ng yêu tiêu tiền vô tội vạ rồi lại xin bố mẹ là không tốt, cô ấy là nghĩ "Vì cần mua cái X cái Y nên phải xin bố mẹ giúp đỡ + bố mẹ cũng có khả năng và cũng vui khi giúp con gái."

    Đó, mỗi ng sống theo cái mà họ cho là đúng. Bạn muốn ng ta sống theo ý bạn (ý bạn chưa chắc là "đúng") thì bạn phải có tài thuyết phục người ta. Khả năng thuyết phục người dưng là một khả năng không phải ai cũng có.

    Tôi nghĩ trong TH của bạn, để cô kia làm theo ý bạn, thì cần có 3 điều kiện sau:
    1/ Tuy có lúc vô tâm, nhưng cô gái kia vẫn là ng biết suy nghĩ.
    2/ Bạn là một ng sống tốt. (Nhiều thói quen tốt hơn thói quen xấu.)
    3/ Cô kia yêu bạn thật nhiều. (Trong cái yêu có cái quý mến, nể trọng.)

    Nếu may mắn, có cả 3 đk kia, thêm vài ba thứ may mắn khác, cộng với sự biết nghĩ của cô ấy, cộng cả cách ứng xử khéo léo của bạn, cô ấy sẽ dần dần TỰ NHẬN THỨC và TỰ THAY ĐỔI. Chứ không phải là thay đổi theo lời chỉ bảo của bạn nhé.

    Tôi nhớ lại 1 chuyện này: Tôi có một anh bạn hay thức dậy sớm, rất sớm, sớm như cái thời tôi còn đi học Trung học ấy. Lúc đầu nghe qua tôi giật mình kinh ngạc. Sau khi đã chấp nhận thông tin này, thì tôi nhìn lại mình, thấy mình sao mà đi ngủ trễ và dậy trễ như vậy. Rồi tôi từ từ chỉnh lại giờ giấc của mình. Tôi chỉnh là do tôi chỉnh, chẳng ai bảo tôi, anh kia cũng không hề biết trước đây giờ giấc tôi thế nào và bây giờ giờ giấc tôi ra sao. Chẳng qua là tôi nhìn vào một thói quen tốt của người tôi quý mến thì tôi sẽ học theo.

    Mqh của 2 bạn như thế nào? Bạn có sống tốt không? Cô kia có đủ yêu mến và nể trọng bạn để sửa chữa bản thân cô ấy theo gương bạn không?

Chia sẻ trang này