1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hôm nay bạn cảm thấy thế nào ???? (Nhà số 12)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Dumuc_kt, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_moc

    thao_moc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/01/2011
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm! Nhưng ngày mai sẽ vui thôi!
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
  3. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    buồn, vui, xui, tình, bạn
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    quên điện thoại, quên ko tắt MVT :)) quên hết nhớ mỗi anh :(( buồn quá, sao mình lại gặp lại ng dưng chứ :( đời buồn
  5. .ovalove

    .ovalove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    0
    Bàn tay em thật mềm mại,mồ hôi trên làn da ánh lên như đôi mắt lấp lánh của em :x!
  6. troichieu

    troichieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2010
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    .
  7. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn vẫn cứ âm ỉ
  8. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    gặp 2 chuyện bực mình, sáng mình gây sự với người ta, chiều bị kiếm mối lại
  9. MeiHe

    MeiHe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    05/05/2011

    Cảm nhận Hà Nội theo những cách khác : đi xe điện và đi bộ.

    Gửi xe và đi bộ vòng vòng phố cổ, thấy một Hà Nội khác, khác rất nhiều khi đi xe máy hay ô tô, cảm giác đi bộ chỉ có ở Hà Nội, không thể thấy ở HCM city hay bất

    kì thành phố nào khác. Trời gió và mát nữa chứ. Đường không đông. Lâu rồi mới lại được đi bộ nhiều như vậy.

    Ăn bò nướng và đi xe dọc hồ Tây... nhớ ra là chưa kịp đi đạp vịt và chèo thuyền, còn muốn đi ice skating và đến trạm thiên văn ngắm sao nữa...

    Tự hỏi đến bao giờ lại có thể yêu nhiều và thật lòng như vậy nữa... hay là cố chấp, và yêu cái hình ảnh lý tưởng trong tâm trí mình thôi... buồn cười nhỉ,

    ngốc nhỉ...

    Lượn lờ với P nốt mấy ngày, mua được đồ là lại vui, nhận điện thoại đi pv cũng vui...

    Không quá hi vọng, và làm quen với sự thất vọng...
  10. missh2p

    missh2p Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Vô trách nhiệm vs bản thân quá! Lười nhác! Hzzzzzzzzz...Ko thể thế này đc!

Chia sẻ trang này