1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của mình giờ bế tắc wá. Mong các bạn giúp đỡ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jerry_XO, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chuyện là vầy : mình có cô bạn gái wen đã được 2 năm rồi tính cho đến ngày 10/3. Nhưng mà từ trước đó mấy tháng mình có cảm giác cô ấy chán mình rồi. Thế nên cách đây khoảng 1 tháng mình mún nc cho rõ ràng. Sau 1 hôm đi xem phim vs cô ấy về mình mới hỏi thì cô ấy nói là ko mún wen nữa. Mình rất bất ngờ và thật sự cũng ko tin nữa. Mấy hôm sau mình mới sang nhà nc với cô ấy vì bận học. Nhưng mình thấy cô ấy xài đt mới và cả sim mới nữa nên mới thắc mắc, hỏi thì nó ko nói. Rồi sau này sau vài chuyện mình mới bik là có người khác thật. Từ trước h nó là người trọng tc nên chuyện nó thay đổi và có người khác đúng là 1 chuyện ko thể tin đc. Hoàn cảnh của nó từ xưa đến h sống rất thiếu tc của cha, mẹ nó thì lo cho nó đầy đủ nhưng tối ngày chỉ bik vùi đầu vào cờ bạc mà ko 1 lần dạy nó cách sống cách đối xử mọi người trong xh. Mặc dù vậy nhưng nó chưa bao h bậy bạ hay ăn chơi bất cứ thứ gì ( ko fải nó là bạn gái mình mình mới nói tốt cho nó mà thật sự là như vậy ).Thời gian wen nó cả 2 đều vui vẻ hp nhưng cũng đồng thời có rất nhìu sự cãi vã vì tính tình 2 đứa giống nhau : cứng đầu và ko ai chịu nhịn ai. Khi có nó bên cạnh thật sự mình nghĩ nó sẽ ko bao h có thể iu 1 ai khác ngoài mìh và đó giờ thật sự là 1 sai lầm của mình, thế nên mình hay có ý nghĩ kiểm soát nó rồi hay quát tháo nó ầm ĩ vì mình thật sự rất nóng tính, nóng 1 cách ngu ngốc. Đã nhìu lần ct rồi way lại nhưng mình thật sự ko thể sữa đc cái tính tình gàn dở của mình. Tới bây h thì wá sức chịu đựng và nó đã tìm đc 1 người có thể mang lại cho nó sự vững chắc sự tin tưởng. Tính mình còn con nít và nông nổi wá. Bây h mình fải làm sao đây. Gia đình mình và nó đã bik nhau rất nhìu và nó đã cho mình tất cả những gì nó có kể cả thể xác. Gia đình mình ko thua kém ai mình cũng ko thiếu thứ gì. thứ gì mình có mình đều cố gắng để nó có. Vậy mà sao bây h như vầy. Thật sự mình bế tắc lắm rồi ko thể nào tìm ra 1 lối đi đúng. Khó để chấp nhận. Mình 20 tuổi từng yêu nhìu người rồi trải wa nhìu chuyện rồi mà sao bây h mình ko giúp bản thân tìm ra lối thoát.
  2. moveback7

    moveback7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    nhảy cầu đi em, biết đâu vớ đc nàng tiên cá nào đó
  3. ranchoith

    ranchoith Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn muốn quên thì mình chỉ cho . quan tâm nhiều hơn tới bạn bè , hãy đi chơi với bạn bè thật nhiều là bạn sẽ quên dc ngay ,có khi còn gặp dc 1 mối tình mới .
  4. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    oẹ mới có 20 tuổi...có gì đâu mà tư vấn..tạch rồi...tuổi trẻ nên yêu cho vui vẻ thoải mái...đến đâu thì đến...mất đi ko ân hận gì...vì quãng thời gian vui vẻ ai cho mình...xác định làm cái gì cho mệt mỏi, đau khổ, vỡ mộng...khi nào chú tầm 26 trở nên hẵng xoắn kiểu đấy
  5. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thanks a đã cho e 1 ý kiến tốt nhưng vì tính e thật sự ít yêu ai lắm. có chăng cặp cặp như kiểu cho vui cho có cảm giác vs lại bik mùi con gái là ntn. wen nhìu gặp nhìu trường hợp rồi mà giờ tới mình thì ko bik làm ntn.
  6. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    20 tuổi thì còn thiếu gì cơ hội. Bỏ qua đi cưng.

    Mà hình như đa số trai lúc yêu vào đều nghĩ như cưng hay sao ấy "gái mà không yêu mình thì không yêu được nguời khác.".

    Ex của chị ngày xưa mấy anh cũng bảo chị vậy "em bỏ anh thì không tìm được ai yêu em bằng anh". Các anh ex ấy toàn suốt ngày quát tháo chị phải thế này phải thế kia. Chị mà bảo "anh yêu em thì anh phải mua quà tặng em, phải đưa đón em, phải thế này thế kia" thì các trai bảo "em quá khó chiều". Chia tay rồi đến giờ vẫn chưa thấy anh nào có vợ cả, vẫn thế, ba mấy bốn mươi tuổi đầu chẳng anh nào có vợ cả. Chỉ được cái giàu hơn đôi chút so với thời quen với chị. Anh gần nhất còn bảo "tại vì em không có lựa chọn nào tốt hơn nên phải quen anh, còn không em bỏ anh lâu rồi.".=)) Các ex không biết là chị đi ra sân bay, đi vào quán ăn, đi vào quán uống cà phê, đi bar thì có cả đống trai Tây Tàu đủ cả đến xin số điện thoại của chị. Chia tay ngày hôm trước, hôm sau chị có thể đi chơi với trai khác ngay lập tức. Bản tính chị thì chịu đựng vả lại là rất cứng đầu, hay có kiểu thương ex cô đơn này nọ cho nên đã không quen thì thôi, đã quen rồi thì bao giờ ex chị mà mở lời chia tay thì chị mới chia tay. Mà bao giờ chia tay ngày hôm trước thì khoảng 1 tuần sau là chị có trai mới ngay, mà đã có trai mới thì tuyệt nhiên không bao giờ quay lại với trai cũ. Mà người sau bao giờ cũng chiều chuộng chị hơn và giàu hơn ex trước cả. Mà chị cũng không như các gái khác, trai sau bao giờ chị cũng yêu hơn trai trước. Càng lớn tuổi thì lại càng dễ yêu hơn hay sao ấy.
    Gái mà hiền quá thì trai nó đâm hư.

    Nói tóm lại với em trai là em nên giải tán, tìm gái khác đi. Cho gái nó yên ổn em trai ạ.
  7. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thanks chị đã chia sẻ với e. Bây h e đg pùn và hụt hẫng nhìu ghê lắm. Đêm nằm xuống ngủ đi thức lại 2,3 lần vẫn ko sao mà nhắm mắt đc cho trọn 1 đêm
  8. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Và cho đến giờ thì chị Gassgoper vẫn cứ "chống ề"
  9. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Chú chưa trải qua nhiều chuyện lắm đâu.

    Nếu còn giữ suy nghĩ mình đúng, mình đã từng trải, mình không thể chấp nhận được vì gia đình mình không thua kém ai...... thì thôi, anh không nói nữa.

    Còn nếu muốn tìm câu trả lời thì chú phải tìm nguyên nhân trước đã, phỏng ạ?

    Theo anh chú cứ để 1 thời gian khoảng 1 tuần cho chuyện nó nguội bớt, gọi cho gái, bảo anh không hi vọng nối lại như xưa, nhưng anh chỉ muốn em nói cho anh biết lí do vì sao em chia tay anh, có điểm nào anh làm em thất vọng...

    Nếu tình hình thuận lợi, và chú tỏ vẻ thành khẩn, anh dự kiến là gái sẽ nói vài thứ liên quan đến thất vọng, mệt mỏi, hết kiên nhẫn, tình cảm mất... nguyên nhân sẽ là do chú trẻ con, hay cự lại gái..v...v...

    Chú hãy lắng nghe, yên lặng và về suy ngẫm lại nhé. Tuyệt đối tránh cự cãi đổ lỗi cho nhau.....nhớ, chỉ yên lặng, lắng nghe, cảm ơn em và về suy nghĩ gái nói sai chỗ nào, mình sai thế nào...

    Anh chắc chú sẽ khá hơn sau chuyện này.
  10. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thanks a đã chia sẻ với e. Vì cuộc sống e chẳng đáng tin ai để có thể chia sẻ mọi chuyện hết. Bạn bè e nhìu nhưng e chẳng tin 1 ai. Và có thể nói người mà e chia sẻ duy nhất là gái. Có thể e nói vài lời trên có vẻ hơi cứng đầu, cứng nhắc 1 tí mong a bỏ wa. Ý kiến của a e sẽ tiếp thu và e sẽ cố gắng đứng dậy. Mặc dù bik là vậy nhưng tính e hay giải quyết mọi việc bằng tình cảm nên hay yếu lòng. E bik con trai thì ko nên có cái tính đó. Đó cũng là lí do e mất gái vì gái cần 1 chỗ dựa vững vàng. Nó là 1 người nhìu suy nghĩ và rất sâu sắc tuyệt đối ko chấp nhận đc cái tính trẻ con của e. Tc nó dành cho e ko fải đã mất nhưng cái vấn đề chính là nằm ở bản thân e thôi. Người kia xuất hiện chỉ là 1 việc tất yếu để lấp vào khoảng trống mà nó cần thôi. Có lẽ thời gian này e nên bình tâm suy nghĩ lại mặc dù rất khó khăn với e. Cứ ngày là e đi đâu đó ko mún ở nhà ko mún vùi đầu vào suy nghĩ việc gì tới nó. Nhưng đêm đến mọi thứ vẫn đâu vào đấy nhớ thì vẫn nhớ vẫn trằn trọc ko sao ngủ đc. E bước xuống giường mở cửa đi ra ngoài đường mà thật sự e cũng ko bik là fải đi đâu, đi hết 1 vòng e way về cũng ko ngủ đc. E còn có trách nhiệm với gia đình với việc học hành nữa, thấy e như vầy chắc nó cũng pùn lắm. E đg mún cố mà ko bik fải bao nhiu lâu e mới thoát khỏi tình trạng như bây h

Chia sẻ trang này