1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của mình giờ bế tắc wá. Mong các bạn giúp đỡ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jerry_XO, 12/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thanks a đã phân tích cho e hiểu. E còn fải học thêm rất nhiều điều từ cuộc sống này. Khi nào a rảnh vào đây cho e vài câu a nha.
  2. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Em sốp phơ này làm anh nhớ mấy con bé người Thái, đồng nghiệp của anh, xinh nhưng già mõm rồi và chưa lấy chồng. Hôm qua nó hỏi anh là vợ chồng mày buổi tối hay ...làm gì, có gì vui khi hay đứa ở chung phòng buổi tối không?

    Anh trả lời nó rằng chả vui gì đâu mày ạ. Tối về ăn cơm, nói chuyện xong là bọn tao lướt face, vào web, học hành, khi nào có chương trình TV ưa thích thì cãi nhau chí choé để giành cái remote.

    Với xã hội bọn Thái, single là chuyện bình thường, bạn lớn của nó 36 tuổi rồi mà nhìn như 28, tất nhiên là nhìn ổn và vẫn single.

    Chúng nó xinh và muốn single tự bản thân, chứ không nói mấy em VN đã ế lại còn giả vờ kiêu, đêm về lại zấm zứt khóc.
  3. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em là male nha anh...
  4. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác ken cả ngày ko thấy lên vấn véo gì ấy nhỉ?
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    :)):))=))

    Hôn nhân nó là cái gì đó ràng buộc được 2 người? 2 người cưới nhau rồi thì sẽ hạnh phúc hơn 2 người không cưới nhau sao?
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Dạo này anh bận rộn quá, phần vì công việc, phần vì gái, phần vì học hành. Cốc này anh thật đầy cao nhân, mà chả ai buồn chữa bệnh cho chú, anh cũng lấy làm tiếc.

    Thế bây giờ chú muốn gì cái đã, rồi anh ngồi bày mưu tính kế cho chú. Chú phải ấp đít tình hình đã, rồi các bác trên này mới đọc vị được, rồi mới bốc thuốc cho chú [:D]
  7. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0

    Hôn nhân không phải ràng buộc, cũng không chắc là hạnh phúc hơn hai người không cưới nhưng ở chung.

    Đám cưới là thể hiện sự đàng hoàng, nghiêm túc hiểu và biết khi quyết định gắn bó với bạn đời, và nó chỉ như một cái lễ kỉ niệm thôi. Còn đứa nào cưới xong mà vẫn cãi chửi nhau thì đó làm muôn mặt của cuộc sống, thể hiện ra ngoài sự chínhh chắn nhưng hoá ra vẫn còn non nớt. Nhưng không vì thế mà được phép coi thường đám cưới.

    Anh nói cho cô biết là xã hội khỉ vượn nó mới không có hôn thú, còn bọn thoáng như Tây nó cũng có đám cưới thề nguyện đàng hoàng và giá trị gia đình của bọn nó cũng rất cao.

    Còn nếu đứa nào tự tin sống chung với một đứa không muốn làm đăng ký kết hôn và sẵn sàng ghánh chịu hậu quả có thể sau đó thì đó là sự lựa chọn của nó, anh không quan tâm.

    Chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng nếu thầy tu không mặc áo nhà chùa thì liệu còn ai gọi đó là thầy tu... lúc đó đơn giản chỉ là bọn ....đầu trọc
  8. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ờ, nghe xong mới giật mình thon thót, hoá ra hôn nhân chỉ là nâng giá trị nghiêm túc của một mối quan hệ lên tầm cao hơn, cũng nhằm đảm bảo cho con cái sau này ra đời có giấy tờ đầy đủ.

    Chỉ có một chữ nghiêm túc nhưng gói gọn được nhiều vấn đề, cũng là cái giấy bảo hiểm cho hạnh phúc gia đình. Sau này có ly dị cũng chia đôi, hẳn thế, hay thằng nào quất ngựa truy phong thì có ngày mọt gông, phỏng các bác.

    Vả lại đơn giản yêu nhau lâu, đám cưới cũng là thủ tục hợp thức hoá chuyện cặp đôi, ấp grết lên thành vợ chồng từ người yêu. Đi đâu cũng hôn hít, ôm ấp mà éo phải là gì của nhau thì ... hơi trơ trẽn quá, ta làm hẳn một nghi thức trịnh trọng hợp thức hoá chuyện hếp sếch, chém giết không đi ủng [:P]

    [:D]
  9. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    À thì nói chung thế này a xem làm thế nào thì tốt. Sau vài ngày sau nghĩ thật sự e cảm thấy mình đã sai. Sai rất nhìu. Vài ngày wa đối với e thật tồi tệ nhưng cũng nhờ vậy mà e thấy đc điểm chưa tốt trong con người mình : e nóng nảy và mún làm việc gì cũng mau chóng với lại thêm tâm lí chủ wan vì khi có nó e cũng nghĩ nó yêu e vậy nên sẽ chẳng thể nào wen người khác. Theo e wen nó bik tính nó thì e nghĩ khả năng nó còn tc vs e là rất cao. Thằng kia vớ vào ngay lúc nó cãi nhau với e, lúc nó đg mek mỏi vì e. Lần đầu tiên nó nhờ thằng kia chở về e bắt gặp. Nó cúi mặt khi đi ngang wa e. Lúc đấy thật e chỉ mún lấy ống tuýp trong xe ra phăng cho thằng kia vài cái nhưng rồi tự dưng e lại ko làm thế vì e nghĩ giờ có đánh thằng kia chết chắc cũng chẳng giải quyết đc jì. E đứng chờ thằng kia chạy ra rồi e vào nc với nó ( lúc đó e đem đồ sang cho nó ) E vẫn cố gắng nc vui vẻ và ko hỏi jì đến chuyện lúc nãy. Chuyện đấy kéo dài đến tận bây h e ko đt cũng chẳng nt jì cả. ~X
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ở Mỹ 50% các cặp vợ chồng ly dị, cho dù giá trị gia đình của bọn Tây rất cao như bác nói.

    Ở VN, em dám chắc hơn 80% phụ nữ sống mà không thấy hạnh phúc với chồng mình. Tỉ lệ đàn ông không hạnh phúc có thể thấp hơn đôi chút. Tỉ lệ ly dị của VN mình không cao như bọn Mỹ không phải vì người VN mình hạnh phúc hơn mà vì pháp luật VN không bênh vực người phụ nữ bằng pháp luật Mỹ và phụ nữ VN cam chịu hơn.

    Em không bảo là em phản đối chuyện lập gia đình, hay ủng hộ là 2 người cứ sống 10 năm - 20 năm với nhau mà không kết hôn.

    Nhưng em không ủng hộ việc nghĩ rằng hôn nhân là một cái gì đó bắt buộc, rằng ai đến tuổi nào đó phải lấy chồng lấy vợ, rồi từ đó tự tạo áp lực đối với chính bản thân mình, dẫn đến việc ra quyết định sai lầm, không hạnh phúc trong hôn nhân. Còn em dám chắc là cho dù quen người đàn ông 10 năm mà chưa bao giờ về nhà ở chung 1 ngày nào với họ thì vẫn chỉ hiểu được quá lắm là 50% con người họ thôi. Cho nên là em vẫn khuyên là 2 người trước khi quyết định cưới hãy dọn về ở chung với nhau 1 thời gian khoảng 5-6 tháng ,thấy ok rồi hãy cưới. Xem quyết định ở chung với nhau là quyết định quan trọng như chuyện cưới xin vậy (chứ không phải đùng cái quen nhau 1-2 tháng rồi dọn về ở với nhau luôn).

Chia sẻ trang này