1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nàng ỡm ờ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi leavemehere, 14/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào nhỉ? nàng bảo..dạo này em không thích nhắn tin nữa. Thông thường chỉ gặp nhau vào ngày cuối tuần thôi, đưa nàng đi học rồi rủ đi ăn tối. Cũng ko rõ được nàng có thích mình hay không, mình có thể chỉ là búp bê trong tay nàng. Nàng có thể muốn lâu hơn ..cái tình bạn này, nàng ỡm ờ cho lòng mình tương tư.

    Tìm cách trị nàng thế nào đây, mình cũng già rồi, nàng thì đang SV năm thứ 3. Mình chỉ cho phép 2 năm..để chốt hạ, thời gian cũng không còn nhiều. Nếu nàng không thích nói sớm để mình giải tán..nhưng nói thế là quit ngay. KHỔ.
  2. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    đã theo đến 2 năm mà nó vẫn còn ẫm ờ...tức là bác mới chỉ là dự bị động viên..
    ẫm ờ là vì vẫn muốn tìm người khác tốt hơn khi không còn ai khác thì nó sẽ chọn bác...còn nếu bác nghĩ là nó chưa tin bác là sai...vì không bồ kết thì có thằng nào theo nổi 2 năm (chỉ cần 4-5 tháng là đã biết rõ tình ý của một gái rồi)...
    p/s ẫm ờ nghĩa là chưa yêu...nguyên tắc là không theo đuổi quá lâu...tuỳ bác tự xử
  3. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình đã theo đuổi 2 năm, mình già rồi..chỉ cho phép mình 2 năm để cưới vợ. Còn nàng đã theo được 2,3 tháng rồi đứt quãng 2 tháng..rồi lại theo được hơn 1 tháng.

    Ai lại dành 2 năm để theo đuổi mà ko bit ng ta thế nào? mà ko ai theo lâu thế cả.
  4. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Xin chia buồn cùng chủ thớt. trường hợp của bác là hết thuốc chữa rồi. Trừ khi có sự cố đặc biệt xảy ra và bác vẫn còn ở lại. Còn không thì bác nên tìm một cơ hội khác và làm lại từ đầu. Đã sai rồi thì chấp nhận và rút kinh nghiệm chứ đừng bao giờ cố sửa, sửa được thì cũng chỉ là một sự chắp vá thiếu hoàn thiện thôi. Bác có bao giờ nghe những chuyện kiểu như lúc yêu đương hẹn hò con gái còn chủ động hơn, máu hơn con trai ko? Đấy không phải là tự nhiên đâu, nghệ thuật đấy, quan trọng là bác phải làm cho nó yêu bác lúc nào cũng ngóng, lúc nào cũng muốn gặp thì mới bền được còn nếu chỉ là có cũng dc ko có thì thôi thì sớm muộn nó cũng chán hẳn luôn thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Còn làm thế nào để nó yêu mình thì nó là nghệ thuật của nghệ thuật, có những người thì có căn và hầu như không phải học hành gì cả, cứ làm là đúng còn đa số thì phải học và rèn luyện.
  5. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như đứt vì nàng chả nhớ nhung gì. Mình cũng không có gì quá ấn tượng với nàng, ..mình vẫn cố gắng thôi, làm sao cho con tim nó đập là được. Xôi hỏng bỏng không cũng được...

    Mình cứ yêu cho tới khi chán chả buồn tán nàng thì thôi. Có thể vì nang ko thích thôi, con gái yêu vào cũng..nhớ nhung chả kém.
    Thôi sống cho chị em cũng được.
  6. murom123

    murom123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    cũng có những thằng điên cuồng theo hơn 2 năm...thằng pạn em theo một con 8 năm...từ khi còn đi học đến khi nó lấy chồng...đúng là thằng điên không tả mà khuyên kiểu gì nó cũng ko nghe...cái gái kia cũng ác...nó ko dứt điểm thằng này mà cứ mặc kệ thỉnh thoảng lại nhử cho đỡ buồn
  7. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nhặt dép đi về thôi bác em. :)
  8. leavemehere

    leavemehere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chiến đấu chứ..mặt dày cũng phải chiến.
  9. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này vì mót vợ nên cố đấm ăn xôi. Chiến thuật này đúng rồi đấy bác ạ. Cứ hôm nào trăng thanh gió mát, giữa 2 chu kỳ, ta làm 1 phát là xong. Không phải ngợi nhiều.

    Nhớ canh lịch chuẩn nhé, cơ hội không có lần thứ 2 đâu.

    Good luck!
  10. technician_alone

    technician_alone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bạn tôi nghĩ là thiếu chút nhiệt tình, nhưng mà biết mình biết ta mới có thể chiến thắng đc, còn như lời bạn nói thì quả là bạn cũng có vẻ như là được thì được không được thì thôi vậy.
    Thế nên muốn có kết quả mình phải dốc sức chiến một lần, đầu tư thì mới có kết quả, chứ hời hợt thế em nó ỡm ờ cũng ko trách em nó đc. Chắc bạn cũng cùng một lúc tia nhiều đối tượng nên bì phân tán hả?
    Nhiều khi ác liệt một chút có khi lại mang kết quả bất ngờ. cố gắng thử xem?

Chia sẻ trang này