1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngoại tình trong tam tưởng có được coi là ngoại tình

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tuvantamly1900571263, 14/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuvantamly1900571263

    tuvantamly1900571263 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta vẫn thường hay nghĩ rằng, anh ấy hay cô ấy ngoại tình vì có quan hệ với người khác. Nhưng chúng ta lại quên mất vẫn có mọt kiểu ngoại tình không liên quan đến thể xác. Đó chính là ngoại tình trong suy nghĩ, trong tình cảm mà gọi chung là ngoại tình trong tâm tưởng.
    Ngoại tình trong tâm tưởng là khi chúng ta đã có tổ ấm riêng, có một người bạn đời để bàu bạn và sẻ chia những vấn đề trong cuộc sống nhưng ta lại vẫn nhớ, nghĩ, tưởng tượng về hình bóng của một người khác, không phải là chồng hay vợ mình. Mà điều này lại làm cho họ cảm thấy ấm áp, hạnh phúc dù không được sở hữu nhau một cách tuyệt đối.
    Lý giải về điều này, có thể thấy, khi một trong hai người có thiên hướng luôn nghĩ đến người khác là lúc đó họ không hài lòng với cuộc sống hiện tại hoặc có thể đòi hỏi của họ cao hơn mức bình thường mà bạn đời không đáp ứng. Hoặc giả là họ bị vỡ mộng vì người chồng không giống như những gì họ vẫn nghĩ. Hay có trường hợp ngoại tình trong tâm tưởng là để giải tỏa những áp lực, căng thẳng và mệt mỏi. Số khác ngoài tình trong tâm tưởng là vì họ bị lệ thộc quá nhiều vào cảm xúc, vào những tình cảm trước đây với người yêu cũ mà giờ bị ám ảnh, không sao quên được.

    Một câu hỏi được đưa ra là như vậy có được xem là trong tâm tưởng không?
    Tôi rất thích bài thơ của tác giả Thuận Hữu khi viết về “Những phút xao lòng” thế này:
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng

    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn

    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng

    Nói như vậy để thấy rằng ai trong mỗi chúng ta đều có những phút giây “ngoài chồng ngoài vợ”. Nhưng hãy điều tiết ở một mức độ vừa phải và cũng phải nhìn nhận một thực tế là trong cuộc sống vợ chồng đang có những vấn đề cần phải được xem xét để kịp thời khắc phục, tránh để những điều đáng tiếc xảy ra.









  2. canginick

    canginick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thật ngớ ngẩn khi hỏi ngoại tình có phải là ngoại tình không :))
  3. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Nói như bác thì đúng là ngoại tình, nhưng mức độ nguy hiểm ở cấp thấp. Thực tế là có rất nhiều đàn ông hay đàn bà khi quan hệ với vợ/ chồng và tưởng tượng với người khác :D
  4. canginick

    canginick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vậy nên hỏi là : Ngoại tình trong tâm tưởng thì có lỗi không ? hoặc có đáng lên án không ? đại loại là vậy :)
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có lỗi nhưng không đáng lên án ( chắc vậy :-")
    Còn tuỳ vào mức độ.
  6. ohoh_mygood

    ohoh_mygood Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
  7. sutivnn

    sutivnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cái vẫn đề này nó sẽ chi phối chúng ta khá nhiều . yêu mà không thực sự yêu hết mình . do gia đình chẳng hạn . lấy ng khác hoặc chồng ( vợ ) không đáp ứng đủ ...
    nhưng tốt nhất bạn lên trở về với thực tế . không lên tưởng tượng quá nhiều sẽ càng làm bạn lún sâu




























    ______________________________
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Sản phầm ghe van phong 190 cùng ghe xoay 190 2 sản phầm ghế văn phòng 190ghế xoay 190 rất phù hợp cho mọi người sử dụng .
  8. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    ngoại tình là có lỗi rồi, có đáng lên án chứ, nhiều hay ít tùy từng TH :D
  9. canginick

    canginick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  10. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay thật . Nghe giản dị và cũng rất chân thành

Chia sẻ trang này