1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay ko nên tặng ? - cáo thuộc đối tác làm ăn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bigchild, 16/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Mịa , mấy thằng đẹp giai như Minh , như Bảo hay xèng nhiều như thằng Cường Obama , Thiều Nokia.....nó vẫn phải nai lưng ra nâng khăn , đỡ váy ,hay méo mồm múa mép lấy lòng mấy con chân dài thì mới được pháo .
    Không dại gái mất tự chủ , không chém gió quá đà . Nhưng cư xử đẹp với phụ nữ là hành động văn minh của thằng đàn ông .

    Đằng này thường thường bậc trung , lại còn bày đặt khệnh khạng thì mút đời máy tay thẩm du đúng tinh thần như con dấu chủ tịch bên trên .
  2. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    hjhjhj, bác nam cao ở trên tự dưng bảo em có kinh nghiệm làm em cũng chột dạ.
    nhân đây em cũng xin báo cáo với cả nhà là chiều tối hôm qua, em cong đuôi lùng sục tất cả những chỗ mà thằng bạn chỉ cho. nhưng đúng như mợ Anxeity nói. toàn đồ lởm khởm. (các shop ở SG ko chuyên bán khăn quàng = len), mệt phờ ...

    tối thứ 2 cáo đi. trưa thứ 2 em thử ghé 1 chỗ chuyên bán bao tay, kiếm cái bao tay hồng hồng như bác gì nói ở trên xem, nếu có thì mua, ko có thì thôi. hẹn cáo đi ăn trưa, rồi giao cái biên bản luôn. hjhj, (cái biên bản hủy hóa đơn nên ko gấp lắm, em cũng vin cớ này để gặp lại cáo).

    chuyện ăn trưa chém gió thế nào hồi sau em kể chi tiết cho các bác nghe. nhưng về lâu về dài tính sao đây hả các bác, đánh địch cánh tả hay cánh hữu, hay cứ trung lộ mà đâm thẳng vào.
  3. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    đồ xin có khăn voan Thaí Tuấn, lụa đẹp lắm
    mà mới quen với con gái không nhất thiết phải tặng quà đâu, chỉ cần nhắn tin thăm hỏi quan tâm người ta sẽ cảm động hơn
  4. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Tặng thì nên, nhưng nên tặng với danh nghĩa cảm ơn đối tác đã mua hàng.

    Món quà găng tay thì lại không hợp với ý nghĩa trên lắm vì nó hơi mang tính cá nhân. Tặng kiểu sổ sách hay bút thì lại nhàm quá, không để lại ấn tượng.

    Nếu là anh thì bọn anh có cái khung ảnh kỹ thuật số in logo công ty, không biết bên đồng chí có gì thú vị hơn không?
  5. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Muốn tán thì quên cái trò quà cáp đi. Sau này quen nó sinh thói, siêng thì mua cái gì đặc sản Hà Lội, như sấu, hay cái giề cũng được. Quà gì mà sau một thời gian sẽ tự tiêu huỷ ấy, còn quà nào mà để hoài là dại. Tiếp cận thì đa số classic, trừ khi chú ngẫu hứng muốn tiếp cận đối tượng bằng cảm giác mạnh: tông xe, hay bốc đt lên chửi sa sả: anh nhầm. Tất cả cái đó sau này sẽ là kỷ niệm đẹp cho các em gà lớ ngớ mới vào đời [:D]
  6. bigchild

    bigchild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    update:truyện dài: con cáo và chùm nho hay thợ xúc và mỏ than [:P]
    sau ngày đêm suy nghĩ vs chuẩn bị cho buổi ăn trưa với cáo.
    10h hôm nay, em gọi cho cáo, thông báo là khoảng trưa trưa gà có công việc nên sẽ chạy ngang qua công ty cáo, nhân tiện sẽ đưa cái biên bản cho cáo luôn. gà chẳng đả động gì đến ăn trưa ăn triết gì cả ợ. :-"

    em dự rằng công ty cáo 11h30 sẽ nghỉ trưa, từ chỗ em chạy sang mất khoảng 30', vậy là 10h45 bắt đầu chạy sang là vừa. tới nơi lúc 11h15 trao đổi cv 1 hồi rùi rủ đi ăn cơm luôn.


    trên đường đi đi gà em đã nghĩ về các chủ đề để sử dụng lúc ăn cơm với cáo: ban đầu sẽ là chủ để về cái triển lãm sắp tới sau đó sẽ tám về Hà Nội [:P] , lâu lâu bồi thêm về chủ đề thức ăn nước uống, địa điểm thì gà em đã tia 1 quán cơm văn phòng gần đó, vừa có máy lạnh, vừa lịch sự.

    trời nắng chang chang, mồ hôi ướt trán mà lòng thì bồi hổi bồi hồi các bác ạ. đúng 11h11 , con xe ghẻ của em đỗ xịt trước công ty cáo (chắc tại em phi nhanh + với lòng lâng lâng vui sướng nên sớm hơn bình thường vài phút) đứng trước cty cáo mà tự dưng lòng hồi hộp lạ các bác ạ^:)^ . Gà của các bác vào lốp bi và bốc máy gọi cáo (.... giọng cáo nghe dễ thương lắm ợ) một lát sau cáo bước ra. hixhix cho phép em xuống dòng, tương 1 đoạn tả về cáo nhé.

    Cáo bước ra, may mà em đeo kính nếu ko cũng đưa tay lên dụi dụi dụi vài cái rồi ạ. hôm nay cáo xinh thế, tóc uốn lọn, đen lay láy xõa gọn gàng trên vai. mặt trang điểm nhẹ nhìn rất đậm đà, chín chắn. cáo mặc bộ đồ văn phòng, rất vừa vặn người, vòng nào ra vòng ý, hí hí.Cáo vừa thấy em đã ban cho 1 nụ cười kodak rất chi là gợi cảm hichic>:D<, gà của các bác đơ gần 5s. chắc mặt em lúc đó ngu lắm huhu. quả là nhan sắc đàn bà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình, giờ trong lòng gà, cáo đã hóa thành Tây Thi rùi, hichic[:D], dẫu bác nào ác mồm bảo em nó là chung vô diệm em cũng mặt kệ. em yêu cáo mất rồi [:D]

    trao đổi công việc xong, tới phút quyết định em bảo: khi nào thì công ty cáo nghỉ, cũng tới giờ trưa rồi, đi ăn cơm với gà cho vui.
    cáo giả lời: 12 h tụi cáo mới được nghỉ gà ạ ~X
    ối zời ới vừa chán, vừa tức, vừa buồn cười. chán vì ko vời được cáo ra khỏi hang, tức vì công sức chuẩn bị công cốc, buồn cười vì bao nhiêu công sức bỏ ra lại bị be bét bởi 1 câu của cáo. hichic.

    ruột đau như cắt, nước mắt đầu đìa, gà của các bác ba hoa thêm vài câu nữa, rồi ko biết nói gì hơn, đành chào cáo, lủi thủi đi về. hichic

    Mưu sự tại nhân - hành sự tại thiên hay gà em gặp phải con cáo cao tay ấn hả các bác.

    các bô lão vào giúp gà với. gà kết cáo lắm rùi, gà sắp điên vì cáo rùi ợ [:P]. các bác bảo gà tiếp theo nên làm gì đây. forum dạo này ko vâu sao được, khi nào hết lỗi này em hứa sẽ vâu, vâu nhiệt tình ạ [:D]

    P/S: cáo đi Hà Nội 1 tuần, tức là thứ 3 tuần sau mới về ạ.
  7. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    trông vào may rủi khó lắm, lên hẹn trước, chọn một địa điểm lịch sự (vì đi ăn chưa mà không có nhiều thời gian) không quá vắng nhưng cũng đừng ồn ào nhạt mất câu truyện, câu truyện bắt đầu bằng xã giao hỏi thăm tình hình công việc, nói chuyện phải thật tinh tế (vừa thể hiện sự hiểu biết, vừa hóm hỉnh tự tin), dần dần tạo thiện cảm, như vậy mới nhiều hy vọng...làm quen với người đi làm khác đi học, e nó ngưỡng mộ bạn là người hiểu biết, chín chắn thì e nó mới cho có cơ hội, chịu khó đọc nhiều topic trong này lấy kinh nghiệm, muốn làm việc gì hiệu quả cũng phải trang bị cho mình kiến thức, ngồi chờ xung rụng thì...đi câu thì cũng phải đầu tư cái cần, rồi xem mồi, móc mồi...đầu rỗng tuyếch thì ai vẽ gì cũng làm sai hết đường lối thôi

Chia sẻ trang này