1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tàu ngầm Kilo-636MV và sức mạnh của Hải quân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    " ouvrier là u-vờ-ri-ê chứ đâu có bồi thành ô vơ r"
    chị quen làm me tây rồi nên mới không biết tiếng tây bồi chị ạ. Có ai nói là cu li ê, bu li oong... đâu chị. Chị làm me tây thì ông tây vừa nhảy chị vừa nói tiếng tây xịn, có ông tây nào nói tiếng bồi. Ngoài ra, trong tiếng Tây xịn, ou có tiếng ốc tiếng ui, chị đánh đĩ với bao nhiêu ông tây rồi nên không biết điều đó ? Hay quyết chí làm nghề giang há, lại số hẩm, lại gặp toàn mấy lão Coóc ngọng giọng ốc nên chị mới lên đồng như con chó gió thế, giọng Coóc thì nặng ốc lắm, như tiếng Rùng nhà ta ấy. Nhớ mái hồi ở trường, có hai anh Rùng tâm sự với nhau trên bức tường hóng gió mà ai đi cũng phải bước qua lưng nhau, nên nghe thấy: "tiếng SG níu na níu nô, tiếng HN chọ chẹ khó nghe, tiếng Vinh còn đỡ, có mỗi tiêng Trùng nhà mình là dễ hiểu" .

    Thương was bà chị giang há, các bác Coóc kẹt hơn cả dân Rùng chị ạ. Thảo nào bà chị la liếm khắp nơi như con ốc thế.

    xem ra, để đủ độ tiếng tây, thì chị đánh đĩ thập thành cũng chưa đủ nhở, phải là con đĩ bách thành mới đủ trình. Học tiếng tây qua nghề giang há nó thế. Mà giang há thì em nghe các chị chỉ thạo mỗi tiếng Anh thôi, toàn yes out, yes out .....

    ==========







    ============

    Trên kia mình gõ nhầm đến ngược cả ý, thật ra He có nhiệt dung riêng đẳng tích rất lớn. xo ry bà con. Mình gõ đoạn trước quên đoạn sau do vừa gõ vừa làm vừa.... nhỏ thuốc đau mắt. Có khi sáng gõ chiều post. Sau đó đã có câu có ý đúng.
    ------------------



    http://ttvnol.com/gdqp/p-25316460#post25316460
    http://ttvnol.com/gdqp/p-25328475#post25328475
    http://ttvnol.com/gdqp/p-25375994#post25375994


    Chúng ta xuất phát từ một cái ******. Chúng ta thủ dâm là có hoàng trường. Chúng ta cắt lưỡi bò bằng ******. 636 Kilo là siêu phàm, có nó lập tức quân tầu khựa chạy mất dép.

    dạ thưa, chúng ta ctéo làm gì được thì chúng ta thủ dâm. Khi chúng ta thủ dâm, chúng ta phải có ******, và chúng ta phải đạt cực khoái. Trong quá trình thủ dâm, chúng ta phải trùm chăn kín mít, chỉ một chút ánh sáng sự thật lọt vào là chúng ta nhìn thấy nhau rõ ràng là nguyên hình quái thai thủ dâm. Vì vậy, khi chúng ta thủ dâm chúng ta vô cùng cực khoái và chúng ta cực kỳ sợ ánh sáng sự thật.

    Tầu khựa chạy mất dép ?. SỰ thật là, chính Trung Quốc là những người đã chọn cấu hình cho 636 = thiết kế cấu hình khai thác của 636. Họ có nhiều kinh nghiệm hơn người Nga khi "vận hành" các thủy thủ đảng viên cuả đảng chó dại, ba sẵn sàng chôn chặt khoa học kỹ thuật. Trong khi đó thì Ấn Độ chọn 877 rộng đường cải tiến cải lùi hơn.

    Chúng ta chó dại đến mức, chúng ta giơ một sản phẩm do Trung Quốc thiết kế làm ****** dọa Tầu Khựa. Có khác gì cái *******.org dùng cái máy tình Trung Quốc sản xuất lên cơn chó dại đòi bài hàng tầu, mở đầu cho các binh đoàn chó dại tấn công nông nghiệp 3 năm liền đến nay chưa hết. Thử hỏi, cái tội của các con chó dại đại diện là *******.org đáng giá bao nhiêu tiền, khi ngay lập tức các bạn Khựa đáp lễ, tôm hùm 3200->800, và trận đánh mở màn đó tổ chức được một quân đoàn chó dại điên đảo 3 năm liền, cuối hè sang thu 2012 riêng các doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp lỗ mỗi tháng 5 ngàn tỷ đồng, tương ứng 3-5 lần trong dân.

    Mỗi khi chúng ta nói về biển đảo, có lẽ chúng ta phải nhìn lại, chúng ta gào thét về biển đảo để thỏa mãn tính chó dại truyền đời, hay chúng ta đang đau đáu nghĩ xem tại sao chúng ta mất và được biển đảo ? Chúng ta nói về biển đảo, thì chúng ta có khác gì đám chó già bị đá ra sa mạc truyền đời, những con chó dại quá khứ theo thực dân cướp nước ăn thịt đồng bào.

    Thậm chí rằng, thưa các con chó dại, không có cái tầu ngầm nào tên là Kilo của Việt Nam Trung Quốc Liên Xô Ấn Độ Iran Nga.... cả. Kilo là mã tên NATO. Mã tên NATO, NATO Code Name, là tên của vũ khí Liên Xô-Nga do NATO đặt khi mới phát hiện ra chúng, khi đó, thông tin về chúng rất ít ỏi, phần ít ỏi đó rất mập mờ. 877 có mã tên NATO là Kilo, còn 636 có mã tên NATO là Improved Kilo, như vậy ngay cả Kilo cũng không phải 636 nhà ta mà là 877. Cách nói tầu ngầm Kilo Việt Nam bản thân nó đã là cách nói của lợn. Người ta phải gọi tên do bố mẹ chúng đặt ra, dù là bố mẹ nuôi hay bố mẹ đẻ, chứ không gọi tên là què cụt phò nghẹo do xã hội đặt ra. 877 và Paltus = cá bơn lưỡi trâu, thể hiện chiến thuật phục kích rải mìn = cắn trộm ỉa bậy của nó. Còn 636 là Varsavianka, viết kiểu mới theo tiếng Anh ngọng là Varshavyanka, có nghĩa là vác-sô-vi, vác-sa-va, thủ đô Ba Lan, có thể là tên một bài hát.

    636 không hề có tính tấn công mạnh, nó là một phương tiện chuyên chở vũ khí rất yếu chứ đừng nói là yếu. Tầu ngầm nói chung không mang được súng và radar, những vũ khí quan trọng nhất ngày nay, ngay cả đạn bay trên không như Kalibr cũng phải bắn nương nhờ radar đồng đội, nên tầu ngầm nói chung là vũ khí yếu. Công năng nổi trội chung của các tầu ngầm là ẩn mình kín, để mang đạn chiến lược, hoặc phục kích rải mìn = cắn trộm ỉa bậy, đánh du kích. Ngay cả hoành tráng như các tầu ngầm mang đạn chiến lược cũng là đánh du kích trong hàng đạn chiến lược. Chỉ riêng có loại tầu ngầm tấn công hạt nhân lớn chuyên đi theo dõi các tầu ngầm mang đạn chiến lược của địch để chờ lệnh đối phó, như Yasen, là có tính năng hơi khác thường, nhưng không còn vũ khí nào khác làm được việc đó, nên nó như thế. Các Yasen có vai trò quan trọng trong việc lấy mấu âm thanh các tầu ngầm, tầu nổi... của địch , cũng như vị trí các tầu ngầm chiến lược của địch trong thời bình, không một vũ khí nào thay thế được vai trò này. Khi chiến, các Yasen có thể yếu, dễ lộ, nhưng thông tin nó đem lại giúp các vũ khí khác, như Tu-142, hay các Kirov... tiêu diệt tầu ngầm chiến lược đối phương.

    Riêng với 636 là tầu ngầm chạy ắc quy, thì nó càng yếu, đừng nói là yếu vừa, đổi lấy việc nó rất êm, êm nhất trong các tầu ngầm trên thế giới ngày nay, chuyên trị cắn trộm ỉa bậy. Chúng ta đã biết tiền thân của các 636 là các 705, là lớp tầu ngầm tấn công được trang bị thật có động lực mạnh nhất thế giới, chỉ kém tầu thử nghiệm Anchar có duy nhất một chiếc. 636 hoàn toàn ngược với 705, có điều đó vì khi điện tử phát triển, các máy nhiệt chạy trong lòng biển dễ lộ, nên Nga tránh dùng các máy nhiệt. Mình đã ví dụ quá hài hước khi các chó dại nói Soryu mạnh nhất thế giới, trong khi khi đi ngầm công suất của nó bằng 1/100 lớp 705 Lira, thời gian lặn hết công suất của Soryu vài ngày so với 705 Lira 8 năm, còn kích thước Soryu gần gấp rưỡi Lira. (thật ra, Lira chọn 8-10 năm là vì chưa thử nghiệm nhiên liệu lâu hơn, nó hầu như không hao nhiên liệu và đủ chạy trong 40 năm hết công suất. 16SS hay S131 là mã số lớp Soryu). Và đương nhiên Tầu Khựa có hàng tỷ cái tầu ngầm không đến nỗi bằng 100 Soryu cũng bằng 30-50 Soryu , kính thưa các loại chó dại ạ.

    Ý kiến của mình ? Vì Trung Quốc đã thiết kế ra cấu hình 636, nên Việt Nam không dùng. Mả cái l mợ của bà tổ các chó dại. Nhà máy AK Thanh Hóa là do Trung Quốc viện trợ, vẫn đúc AK đánh Tầu Khựa đó có sao đâu. Không có nhà Triệu-Hán đô hộ thì dân ta vẫn thủ dâm với đồ đồng Đông Sơn mà chê kiếm sắt. 636 là loại tầu ngầm êm nhất thế giới hiện nay. Chúng ta đã biết, nó êm hơn các tầu ngầm Đức nhiều vì hình dáng tròn đều, được tạo bởi động lực mạnh mẽ có tỷ số nước dằn lớn, động lực đó có chìa khóa là cấu tạo vỏ tin cậy cho phép chứa nước dằn và khí nén tiết kiệm thể tích trong. Các tầu ngầm Đức thì luôn làm phương tây kinh sợ, kể cả phụ phẩm của Đức là tầu ngầm Gô Tích Gotland Class do hãng Kockums đóng, Kockums có cổ phiếu trong tay người Đức, cũng như Thales quân sự của Pháp cũng do Đức nắm quyết định cổ phiếu. Các chi nhánh đó của Đức có trách nhiệm làm ****** để chính hãng Đức không mang tiếng là ma cô. Điều đó cũng như Đức dùng các PazerFaust III nhái B41, còn Nobel Thụy Điển bán cho Singapore MATADOR hàng lởm, theo đường Do Thái về thủ dâm các chó dại Việt Nam, Nobel cũng đã được Đức tóm cổ phiếu.


    Nói Trung Quốc thiết kế ra 636 các chó dại rụng rời ?

    Thế ra, không có ****** thì chúng ta không lấy lại được hoàng trường, không cắt được lưỡi bò. À, 636 không phải là ******, AK TUL cũng không phải là ******. Mà TUL và 636 chỉ được copy hình ảnh làm mặt nạ rằm tháng tám để các chó dại lấy đó làm ******, bản thân chúng là các vũ khí danh tiếng.

    Và nói ra điều đó chỉ làm phân biệt rõ chó dại mà thôi.

    ================








    =========

    Chúng ta quay trở lại việc các chó dại đồng loạt sủa tung trời

    Ví dụ vài ba siêu cực khoái
    ""Nhật sẽ cho Trung Quốc biết thế nào là tàu ngầm AIP mạnh nhất thế ""
    "Uy lực tấn công tàu ngầm Kilo vượt trội tàu ngầm AIP"
    "Hàn Quốc hạ thủy tàu ngầm AIP đối phó Triều Tiên"
    ...........................











    ================


    Chúng ta đã nói về các máy nhiệt dùng cho AIP trên tầu ngầm. Những MESMA 250 triệu Mỹ kim / 200-300 kw / 300 tấn. Tương đương cái máy xe Way 110 cc 6 kw sẽ nặng 6 tấn và giá 6 củ Mỹ = 120 tỷ vnd, với 120 tỷ đó chúng ta chẳng cần phát minh cái mợ lợn gì, cứ bỏ tiền ra mua ắc quy mỗi ngày 40 tỷ vnd là chạy tẹt 1 tháng với công suất 6 kw. Còn Kockums V4-275R mềm mại hơn, 75 kw (100 ngựa) / 750 kg, nhưng là cái Stirling ****** truyền đời được hiện đại hóa bằng thép không gỉ, He, và màn hình LCD. MESMA cũng chẳng hay ho gì hơn, nó là tuốc bin..... hơi nước, thậm chí còn không khống chế được nhiệt, sợ cháy cốc lò, mới thay dầu bằng cồn cho êm. Ít ra Kockums còn biết thay hơi nước bằng He, vì Kockums đã học hết cấp III ở Việt Nam, nên biết hơi nước chỉ dễ nén dễ đun thời ông Nero thế kỷ thứ 1, nhưng có hiệu quả rất dở....


    Các chó dại nổ tung trời "Nhật sẽ cho Trung Quốc biết thế nào là tàu ngầm AIP mạnh nhất thế " =)). Cái siêu tầu ngầm Soryu tân thời nhất của Nhật Bản có công suất sinh năng lượng đi ngầm bằng chưa đến 1/100 (chưa đến một phần một trăm) cái AIP những năm 197x là Lira 705.

    trời đất ơi, cái máy hơi nước thế kỷ thứ 1 của ông Nero thanh Alexandri, cái máy đốt ngoài đốt đầu xy-lanh thế kỷ 16 của ông Papin’s Digester, 1680...., được các chó dại chế biến thành ****** phi lấy phi để vào l bà tổ các chó dại để cực khoái điên cuồng. Ối giời ơi là đỉnh cao công nghệ.

    Chúng ta đã biết. Với Việt Nam không có tầu hạt nhân thì một cái máy nhiệt cũng có vẻ có lợi, có điều cái lợi đó quá hài hước trước triển vọng thay thế bằng pin H2-O2 mà các nước lân cận đang tiến hành như Tầu Khựa. Nhưng các nước làm AIP nhiệt phi hạt nhân là Thụy-Pháp-Nhật-Ấn... đều là các nước có thừa hạt nhân và thậm chí là tầu hạt nhân.... nhưng vòng vo tam quốc, chúng đều phải dùng ****** phi hạt nhân vì chính sách hạt nhân của chúng bệnh hoạn. Còn lại, Tấy Bán Nhà thì chứng minh MESMA là loại máy đẩy cả những kẻ đóng tầu gần xong mới biết tầu không thể nổi được. Sao mà quá hợp đẳng cấp với chó dại Việt Nam.


    ngoài chó Việt Nam, xem chó dại thế giới sủa "Air Independent Propulsion (AIP) technology has arguably been the holy grail of submarine design."

    Nếu nhìn vào lịch sử. Tầu AIP nhiệt phi hạt nhân đâu có mới mẻ gì, mà các chó dại sủa tung trời như thế. Đức và Liên Xô đứng đầu về tầu ngầm thế giới, đã từng làm nhiều. Cả hai nước này đều không dùng các dạng động cơ đốt ngoài, thậm chí là hơi nước như là các ******. Cả Liên Xô và Đức đều dùng các máy đốt trực tiếp (pít tông là đốt trong hay mở rộng khái niệm cả tuốc bin). Đức đã chuyển giao đồ đó cho Nhật Bản trong thế chiến. Đương nhiên, các máy đốt trong có hiệu suất dễ dàng đạt 30-40% như máy diesel thông dụng chứ đâu như máy hơi nước hay máy đốt ngoài hiện đại hóa không dùng hơi nước, như tất tần tật các ****** của Thụy Nhật Pháp Tây Ấn Ma.....

    Nếu như không tính các phương án không được thử nghiệm từ tk19, thì có thể điểm hai chương trình lớn của Liên Xô và Đức.

    Đức có chương trình của Dr. Helmuth Walter . Năm 1934-1936 ông đã đề nghị mãu máy chạy bằng H2O2. Mẫu máy gần như tên lửa sủa dụng 3 thành phần, chất xúc tác có tác dụng giảm tốc phản ứng cháy, tránh quá nhiệt hỏng máy, đẩy trực tiếp tuốc bin. Sau các mẫu nhỏ, trong chiến tranh ông đã được thử nghiệm trên loại thân tầu mang tính cách mạng của Đức lúc đó là Type VII. Bên cạnh đó, các nhà khoa học Đức cũng thử nghiệm các máy đẩy diesel chu trình kín chạy oxy lòng nhưng không tiến xa sâu như H2O2.

    Liên Xô thì đã trang bị thật khoảng 30 chiếc tầu lớp 615 (проекта 615 ), chúng dùng động cơ đốt trong diesel chu trình kín chạy oxy. Diesel chu trình kín là điều mà các ****** ngày nay không dám sờ, vì không có những giải pháp mà mình đã nói đến, đó là quá nhiệt kinh khủng với oxy và nén CO2 đẩy ra ngoài hay ăn đi. Các 615 có mã tên NATO là Quebec Class, nhận nhiệm vụ lần lượt từ 10-12-1955 đến 20-8-1957, có 4 ống lôi 533, choáng nước lặn 504 tấn, độ sâu thấp chỉ có 100 mét, tốc độ 16 knot. Như chúng ta đã biết, chứa O2 rất khó nên ngay cả hiện nay các Lada cũng phải thu nhỏ so với Varshavyanka. 615 có 3 máy 3 trục, máy chính ở giữa có công suất 900 ngựa, 2 máy hai bên 700 ngựa mỗi cái, thêm máy phụ 100kw. Hai máy hai bên là hai máy tăng tốc khi chiến đấu có tuổi thọ thấp. Xem ra, con số 900 hp và 2400 hp (1800 kw) trên tầu 500 tấn, là vượt quá xa các ****** hơn 4 ngàn tấn như Soryu mạnh nhất thế giới của các chó dại, thứ ****** mang máy 300 kw.

    Nhà khoa học đã đề xuất diesel chu trình kín cho Liên Xô là S.A. Basilevskiy. 615 có mục tiêu là máy độc lập, tức là máy lặn máy nổi chung nhau. Tầu dùng vôi để hấp thụ CO2, đó là phương án dung dị cho tầu quá nhỏ, tầu có 8,5 tấn oxy lỏng và 14,4 tấn vôi. Lúc bấy giờ, các bình chứa oxy lỏng chưa chịu được áp cao và cách nhiệt như ngày nay, nên máy tỏ ra nguy hiểm. Có 3 tầu bị tai nạn 1 chìm đều do cháy khi áp suất O2 tăng.

    615 là thế hệ tầu ngầm đầu tiên của Liên Xô sau WW2, gồm các 611-817, chúng vẫn dùng vỏ tạo hình tầu nổi, chân vịt tầu thủy thường. Đương nhiên chúng dừng hoạt động vì các tầu hạt nhân đã xuất hiện nhiều. Chiếc cuối cùng giải ngũ trong 197x.

    Nguyên lý chiến đấu concept của các tầu này cũng là cắn trộm ỉa bậy là chính, bảo vệ các mục tiêu là chính, nhưng khả năng tấna công khá mạnh.











    ===============
    Trên kia mình có đề cập đến một trong hàng lô ví dụ về đám chó dại mới nổi quân sử nó sủa.
    "Hiện nay pin nhiên liệu đã chế tạo và sữ dụng thành công trong các chương trình klhông gian của Mỹ và đang được nghiên cứu tăng hiệu điện thế để trớ thành một trong những nguồn năng lượng chính của tàu ngầm."
    Đã là chó dại thì phải liếm đít Mỹ, đó là quy luật. Hồi này các chó dại liếm đít Mỹ từ trung ương trở xuống đang vỡ ******, nên sủa điên cuồng, để bán nước ta làm thuộc địa mạt hạng lần nữa trong hệ thống đế quốc- thuộc địa mới TPP.


    dưới là William Grove's 1839. Đừng tường là người ANh phát minh ra cái này, thề có bóng đèn Edison và máy hơi nước Watt của các chó dại. Christian Friedrich Schönbein là một nhà khoa học Đức đã mô tả các thí nghiệm của ông trên một tạp chí khoa học năm 1938, nên cái ông người Ăng Lê William Grove mới có thể đăng ký phát minh như James Watt hay Edison. Thật ra, như chúng ta đã nói chuyện, Patent chỉ là phát minh bởi các chó dại liếm đít Mỹ sủa rằng Mỹ có kho phát minh lớn nhất thế giới, nó là giấy phép sản xuất, được tranh nhau đăng ký độc quyền ở các xứ sở có pháp luật kiểu chó dại.
    [​IMG]






    Rất đơn giản, pin hydro-oxy là pin có điện cực là hydro và oxy H2 và O2, có điện thế khoảng 0,75 volt. Pin như pin volta là hai điện cực có năng lượng điện hóa khác nhau nhúng vào một dung dịch điện phân, như một thanh đồng và mộth thanh kẽm nhúng vào một dung dịch H2SO4. Mỗi thanh như thế sẽ có phản ứng khác nhau với dung dịch tạo nên một điện thế khác nhau, khi nối chúng vào nhau thì điện sẽ chảy. Ở pin Volta, thì ion kẽm từ điện cực kém tan vào dung dịch, để lại điện tử trong điện cực, vì điện tử và ion yêu nhau nên ion kẽm không rời xa điện cực, phản ứng không tiếp tục. Nhưng nếu nối mạch ngoài kẽm sang đồng, thì điện tử e- chạy sang đồng, hút các ion H+ vào đó tạo thành H2, các ion Zn+2 thế chỗ H+ , phản ứng tiếp tục với một dòng điện mạch ngoài.

    Rất hay ho, với một điện cực là H2 O2 không phải sắt đồng kẽm.... thì có thể bơm được như nhiên liệu xăng dầu. Với tầu ngầm thì không phải nổi lên chạy máy nổ diesel nạp ắc quy, đồng thời có thể lặn rất lâu.... Nhưng vấn đề là H2 O2 chứa thế nào. O2 đã được Liên Xô chứa trong tầu ngầm 615, sau đó được thay thế bởi hạt nhân, và nay thì đại hạ giá. Nhưng H2 rất khó chứa. Vậy là, mấu chốt của vấn đề là chứa O2 và H2 chứa không phải nguyên tắc pin.

    Nếu chỉ nói đến năng lượng. Pin H2-O2 có hiệu suất tối đa đến 50%, cũng không cao hơn máy nổ diesel khai thác thực được 40%. 615 đã chạy diesel như thế trong thập niên 195x, nên nếu nói về năng lượng, thì với Nga và Đức, chỉ là ******.

    Chúng ta đã biết rằng, Nga-Đức không hướng đến AIP, vì họ đã có AIP cả hạt nhân và phi hạt nhân từ lâu đời, mà hướng đến tầu ngầm chạy ắc quy. Việc hoàn thiện các bình chứa titan cách nhiệt vật liệu mới đã cho khả năng chứa H2 và O2 được dễ hơn. Như thế, pin H2-O2 nay đã bơm được như là bơm xăng bơm dầu. Một cái pin hiện dại tốt hơn nhưng một cái pin cổ điển cũng không to lắm với công suất vài trăm kw và cỡ vài ngàn tấn của tầu ngầm. Các bình chứa titan kỹ thuật gốc Nga là mấu chốt để trữ năng lượng cho tầu ngầm ngày nay lặn lâu, và được hội đồng chó dại toàn cầu mua về chế ******. Thử hỏi, trừ các bình chứa đó đi, thì các AIP Kockums và MESMA còn có cái gì, máy hơi nước từ tk1, máy đốt đầu xy lanh từ tk17.

    Liên Xô bỏ AIP thường dùng AIP hạt nhân. Rồi khi điện tử phát triển chuyển sang chạy pin. Lira gấp 100 lần Soryu mạnh nhất thế giới, còn cái chàng tí hon 615 cũng mạnh gấp 6 lần Soryu mạnh nhất thế giới. 1800 / 300 ko bằng sáu lần thì bằng cái l bà tổ các chó dại báo chí tiếng Việt chắc.

    ơn đảng, ơn chính phủ theo đế quốc Pháp Mỹ, báo chí tiếng Việt giờ đây mút chùn chụt cơ quan sinh dục của tất tần tật các thể loại thực dân. Thử hỏi đã bao giờ tiếng Việt của chúng ta chó dại đến như thế này chưa. Thử hỏi lịch sử 4 ngàn năm Rồng Tiên đã bao giờ hèn đớn như hôm nay chưa ?



    =====================

    pin nhiên liệu


    Thật ra. Pin nhiên liệu đã được các nhà khoa học Đức tìm ra từ thế kỷ 19. Tuy nhiên, việc ứng dụng nó vào thực tế yêu cầu những phát triển khác. Một mặt, phải đảm bảo pin có dòng điện-công suất đủ dùng với kích thước gọn, và bền. Một mặt, cần có những bình chứa hydro và oxy đủ dùng. Mặt thứ hai là các bình chứa do công nghiệp titan của Nga giải quyết, đến nay, chế biến titan bùng phát toàn cầu do những bí mật từ Nga chảy ra, nhưng Nga vẫn là nhà sản xuất lớn nhất thế giới, độc quyền gia công cho cả Airbus lẫn Boeing.

    Vấn đề tỏa nhiệt mạnh được Siemens giải quyết bằng tải nhiện H2. Các tấm pin mỏng, dòng H2 và o2 bơm điện cực đi trên bề mặt thấm vào các lỗ điện cực, hai cực âm-dương ốp bên ngoài chất điện phân ở giữa thành tấm mỏng. Mỗi tấm mỏng đó là một pin được bao ngoài bởi H2 và O2 lưu thông truyền nhiệt, và nước sinh ra được mút từ cực dương tích lũy vào các ống dẫn tế vi, tích dần vào ống to như rễ cây. Chìa khóa để giải quyết các gia công tế vi đó là tự động hóa với khoa học quản lý số lượng lớn các robot nhỏ, tạo thành một "phân xưởng" với đầy đủ các chức năng kho-vận-xuất-nhập-gia công-kiểm tra đanh giá sản phẩm-khám bệnh công nhân-chữa bệnh-đuổi việc-giao việc.... các robot nhỏ.

    Nói về mặt cấu tạo pin, thì có hai vấn đề. Một chấm một, đó là sự phân cực của pin, đòi hỏi một điện cực có khả năng trao đổi trạng thái các phân tử H2 thành các ion H+. Người ta sử dụng các kim loại có bề mặt hoạt hóa, như sắt, nikel, Ru, Rh, platin.... và một số nguyên tố khác, gia công chúng ở dạng có bề mặt lớn = dạng xốp tạo bằng mạ điện phân đặc biệt. H2 thích bám vào đó, tạo thành một điện cực có nhiều H+, tạo nên sự phân cực rõ ràng đảm bảo pin không bị "rò tế vi". Một chấm hai, đó là ngăn cản ion O-2 chuyển từ cực dương sang cực âm , tạo thành phản ứng (2H+) + (O-2) = H2O ở cực âm, mà chỉ cho H+ chạy sang bên cực dương, điều đó duy trì sự phân cực, đảm bảo sự sống còn của cực dương. Nếu nói về điện thế, thì ban đầu là tính hoạt hóa bề mặt của cực âm, như nikel xốp, sẽ tạo ra dòng điện tử đi vào dây dẫn mạch tải, e- chạysang cực dương làm ra điện thế bề mặt cực, tạo ra các ion O-2, các ion này tạo thành một điện trường hút dòng H+ đi trong dung dịch, đóng kín mạch.

    Mặt một chấm một là các kim loại hoạt hóa đã được giải quyết từ lâu với nhiều phương án cho từng loại dung dịch. Nhưng mặt thứ 2 gần đây được Siemens Đức phát triển nhờ các tấm có lỗ nano, nó cho H+ đi mà O-2 bị ngăn lại, tấm này được gọi là màng lọc proton. Nhờ màng lọc thế hệ mới nano, nên hiệu quả của pin tăng vọt.

    Dung dịch được lựa chọn theo từng loại màng lọc, còn điện cực âm lại được chọn theo dung dịch và khả năng chế tạo. .l Dung dịch thường thấy là axit phốt-pho-rích. Điện cực âm Siemens sử dụng Ru-Rh. Nói như sau là chó dại sủa tầm bậy: "khí hydro áp lực cao được đưa vào anode của pin, nơi thanh platinum làm xúc tác sẽ phân ly mỗi cặp phân tử hydro thành 4 ion H+ and 4 điện tử".

    Đến đoạn Mỹ phát triển pin hydro dùng cho tầu ngầm Mỹ thì bọn con lợn bên quân sử đã quá hóa chó dại. Hỏi các con chó dại bên quân sử là: tầu ngầm điện của Mỹ có hiệu gì thế ạ, hiệu "chó hóa dại" hay là hiệu "lợn liệt não", hay là hiệu "quân sử liếm đít Mỹ"... đấy ạ. Lớp máy bay tân kỳ nhất của Mỹ là Boeing 787 Dream Liner chỉ khiêm tốn sử dụng pin lithium của Nhật Bản, dừng nói là tầu ngầm Mỹ-nếu như có tầu ngầm điện của Mỹ.


    Thật ra, việc ứng dụng các pin hydro đã có từ lâu. Bên dân sự thường thấy các pin NiCd, Ni... là những pin hydro. Ví dụ, pin Ni là pin xạc có điện cực âm làm bằng hợp kim nicken chế tạo ở trạng thái xốp, nó có tuổi thọ và dung lượng khá, nhưng bị cạnh tranh bởi pin lithium của Nhật Bản. CHâu Âu và Liên Xô không chơi hèn hạ như NHật trong cạnh tranh, vì lithium là nguồn năng lượng nhiệt hạch tương lai gần, họ không tàn phá nó. Còn Mỹ uảt chó dại quân sử thì có cục cu't để cạnh tranh.

    Một phát triển của pin nickel là pin nickel-hydro đã được dùng từ lâu. Pin này đã dùng H2 nhưng chưa dùng O2, thay vào đó, nó trao đổi phản ứng NiOOH +- H2 Ni(OH)2. Vì vậy nó chưa có tính bơm đợc điện cực như bơm xăng dầu, nhưng dung lượng cũng lớn. Tất nhiên, các chó lợn như quân sử ăn cám wiki nên cái gì cũng Mỹ phát minh ra như là thề có bóng đèn Edison hay James Watt phát minh ra máy hơi nước. Năm 1977 vệ tinh đầu tiên của Mỹ dùng loại ắc quy này. Còn năm 1963, thì pin này đã được thử nghiệm cho vệ tinh Molniya, nhưng vì các ký do khác mà nó lên trời lần đầu năm 1965. Molniya là mạng vệ tinh thông tin - truyền hình vùng cực, năm 1967 nó là đài truyền hình vệ tinh thường xuyên đầu tiên của quả đất Orbita. Molniya cũng là các vệ tinh ổn định ba chiều bằng máy đẩy phản lực, lúc này Mỹ còn đang thủ dâm với các vệ tinh ổn định xoáy, mang lên quỹ đạo địa tĩnh 80 tấn tầu con thoi để triển khai thủ công 6 tấn vệ tinh, hậu quả cuả tiến trình thủ dâm này là ngày nay Mỹ tiếp tục thủ dâm trong Soyuz.

    Thật ra, người ta dùng NiOOH để thay thế O2 chủ yếu để giảm bớt sự phức tạp khi chứa O2 ngày đó thôi, chứ không phải vì bơm O2 khó hơn. Các Molnyia trên vũ trụ thì bơm các điện cực cho pin ở lỗ mũi.


    =============





    ===========


    Đó là các đặc tính của pin H2-O2, CHúng gồm:

    là các pin những xạc được như ắc quy và bơm được thay xạc như bơm dầu bơm xăng, không mất thời giạn xạc.

    dự trữ được rất lớn, trừ bì chỉ tính khối lượng H2-O2 thì chỉ gấp 1,8 lần khối lượng xăng dầu chạy không khí khi nổi. Thực tế vì H2 chứa rất khó nên các tầu dễ dàng đủ chạy 4-6 knot liên tục trong 25 ngày đi ngầm.

    chúng là đích của Nga-Đức, tầu ngầm chạy pin cho êm, chứ không phải AIP như các ****** lừa đảo. Pin cũng là AIP, nhưng cái khác là nó không có máy nhiệt. CÒn các AIP lừa đảo dùng máy nhiệt chẳng qua chỉ là trùm son phấn đồ cổ thời Nero lên kỹ thuật Nga là các bình chứa lạnh đời mới. Các bình này chứa O2 ở -180 độ C, chứa lâu mà tốn rất ít năng lượng làm mạnh.

    Pin H2-O2 đã có từ lâu đời chứ không mới mẻ gì. Nhưng đến nay được hiện đại hóa. Pin này được người Đức mô tả 180 năm nay và Liên Xô dùng trên quỹ đạo từ năm 1965 (thật ra là Molnyia dùng pin Ni-H gần giống). Cái chìa khóa để ứng dụng chúng trên tầu ngầm là bình chứa.

    Các máy nhiệt AIP đều là ****** được các chó dại tiếng Việt mút dái thực dân nổ tung trời. Soryu mạnh nhất thế giới của các chó dại có công suất AIP ngầm bằng 1/100 (một phần một trăm ) AIP hạt nhân Lira 705 những năm 196x, bằng 1/6 (một phần sáu) công suất cái tầu 615 AIP phi hạt nhân nhỏ bằng 1/8 (một phần tám) Soryu. Nga đã né các máy nhiệt này vì ồn.

    Các chó dại sủa Nhật hay Mỹ chạy pin..... Mỹ thì không có bất cứ cái l gì mặc dù bỏ tiền ra mua khá nhiều nhà bác học Nga. Bên Nga, không phải một ông bác học, hay thậm chí là một số cơ quan.... có thể làm nổi một vật, mà để vật đó cạnh tranh cần một hệ thống các cơ quan, hãng và các thành phố cố định. Điều đó đảm bảo các vật thể đó cạnh tranh từ từng chiếc đinh ốc. Điều đó cũng như là Siemens bên Đức chỉ là đại diện tổ chức thiết kế tổng thành khâu cuối vàn đứng bán, mỗi modul pin của họ cũng là thành quả của nhiều hãng. Những điều đó hoàn toàn khác xã hội các chó dại chỉ cần ý tưởng là thành ngay sản phẩm. Trong xã hội chó dại, dù có tập trung toàn quốc, thì cũng chỉ có cái tầu ngầm nặng gấp 8,5 lần và có công suất bằng 1/6 cái tầu thập niên 195x. Bên Nhật cũng có nhiều hãng rất cạnh tranh như ngành điện tử, nhưng các ngành quỹ công của họ thì Mỹ hóa hoàn toàn.

    Khác với Mỹ, pin Nhật có tí chút, đó là các pin lithium, đúng hơn là pin lithi-ion. Phì ra cười, chắc các bạn còn nhớ FCS, năm 1997 Mỹ đã thiết kế ra xe tăng FMBT , xe BMP/IFV FCS... dùng pin đó với tính năng siêu phàm vì tưởng pin đó siêu phàm tương ứng. Tất nhiên như thế thì Mỹ chẳng cần gì phát triển tầu ngầm làm gì, vì sau năm 1997 đã có siêu tầu chạy pin lithi-ion. Thật ra, pin hydro các thể loại cũng chỉ là một mặt, mặt về khả năng bơm được như bơm dầu bơm xăng. Liên Xô và Đức cùng các nước quanh Đức trước đây đã phát triển một số pin / ắc quy khác, đều có triển vọng nhưng bị gián đoạn tạm thời vì 199x. Li không được Xô-Đức phát triển vì bảo vệ các mỏ lithi của họ cho tương lai nhiệt hạch đã gần, Nhật Bản phá hoại tài nguyên chung thế giới và vì thế trong xã hội hiện đại nó không có đường sống, ít nhất là khối quỹ công. Chính vì thế Nhật Bản đã ăn cắp được khoảng hơn 10 năm phát triển pin lithi, thứ mà Xô chỉ hy vọng dùng cho vệ tinh, có điều các chó dại Nhật-Mỹ quen thủ dâm rồi nên ngỡ ngàng rằng là nó không đủ cho xe cộ nói chung đừng nói là xe tăng. Mỹ đã mất một thế hệ xe chiến đấu vì trò thủ dâm rất ngu xuẩn này.

    Pin S-Na Liên Xô bị đình đốn vô vọng vì thủ đô của nó là Kharcov bên Ucraina. Nga tụt sau Đức pin H2-O2 nhưng vẫn có phương án thay thế và hợp tác chặt chẽ với Đức. Pin H2-O2 của Siemens sử dụng các phụ phẩm khai khoáng mà các công ty Nga rất nhiều, là Rh Ru, Nga là trùm sò thế giới về khai thác quặng kim loại quý với tâm điểm là nickel, các công ty Nga quyết định giá nickel thế giới. Các phụ phẩm không dùng vào việc gì trên né tránh một số lượng lớn platin và nickel.

    ==============

    Cuối cùng về AIP, không khó để ông Hòa hay ai đó làm AIP chạy H2O2 hay O2 lỏng (LOX), hấp thụ vôi. Chỉ cần cải tiến chút cái máy công nông 12 ngựa giá đâu 6 hay 12 triệu vnd. Nhưng vẫn đề là các chó dại loàm ông Hòa phát ngượng vì chúng tưởng ông Hòa đua với "AIP mạnh nhất thế giới Soryu". Khổ thân, thế giới này có một tỷ thằng làm tầu ngầm home made, không tằng nào bị các chó dại tụt quần ra như ông Hòa.

    Mình phì cười, trong này có con chó dại điển hình nó liếm cái đồ chơi home made của ông Hòa làm tầu ngầm cảm tử đánh đòi hoàng trường, cắt lưỡi bò. Có dại ạ, tầu ngầm cảm tử Nhật Bản 1945 cũng khó làm ra tuồng, chứa không phải là ******. Ông Hòa chắc định chở con gái ông ấy đi ngắm san hô, nếu con chó dại nào ăn trộm tầu ngầm ông ấy làm cảm tử cắt lưỡi bò, thì cũng không khác gì lấy con vịtu con ngỗng đút vào l mợ các chó dại tìm cực khoái





    ==============

    Chúng ta lại chứng kiến một đợt chó dại mới Fuel Cell, tức là cái tiếng Anh lợn nó gọi pin H2-O2. Mỹ Nhật có cái mợ lợn gì, thế nhưng sủa rất to và chi nhiều tiền cho các chó dại như trên mút dái liếm l buôn dịch thủ dâm. Không tee tưởng tượng tiếng Việt có ngày hạ đẳng thế này, ơn đ&cp.
    Làm pin Hydro tại nhà (DIY)
    Cấu trúc xếp tầng giúp pin nhiên liệu hydro hiệu quả hơn
    toàn dân làm fuelcell

    lại hỏi các chó dại bên quân sử rằng, Mỹ có cái tầu ngầm chạy điện hiệu gì, fuel cell của Mỹ nhiều thế sao Boeing 787 Dreamliner lại mua của Nhật Bẩn pin lithi-ion dung lượng yếu và hay cháy để làm gì.

    Lùi lại 17 năm. Chúng ta cùng xóc lọ miết man thủ dâm. FCS và FMBT chạy pin lithi-ion lúc đó đang được Nhật Bẩn phát triển.
    http://www.fas.org/man/dod-101/sys/land/docs/4fcs97.pdf
    vãi đái xã hội chó dại =)):)):((>:), tất nhiên là chó dại kiểu Mỹ.

    Dạy cho các cho dại Việt Nam rằng: các bé còn non lắm, chống mắt lên mà nhìn chó dại kiểu Mỹ.

    Bây giờ các các bạn đã hiểu 3 điều về quân sự:
    tại sao qân Mỹ vẫn đi M113, tỷ lệ M3 rất ít. Trong khi đó M3 Bradley cũng quá yếu và lạc hậu.
    Tại sao quân Mỹ vẫn dùng xe tăng cổ lỗ nhái từ Leopard II đời đầu với máy tuốc bin nay đã quá lạc hậu
    tại sao Mỹ không có tầu ngầm điện báo hại Đài Loan khồng có tầu ngầm, Nhật Bản thì xdocs lọ với Soryu mạnh nhất thế giới bằng 1/6 chú tí hon 500 tấn thời 195x.

    Mất đến 20 năm Đại Ca Mèo xóc lọ với cái bào thai pin lithi-ion của tiểu đệ Nhựt Bửn, đến khi ông thánh chào đời thì hóa ra thánh cũng chỉ là xương là thịt, đủ để chay iPhone, chạy note book chỉ được 4 tiếng. Note book chưa đi đến Thanh Hóa đừng nói cái cỗ xe tăng 70 tấn chạy xích vào đến Đồng Hới.

    Đã xương thịt thân thiện thì chớ, thánh nổ tưng bừng từ điện thoại sang note book, cho đến 787 Dreamliner cũng nổ cũng cháy.

    trời đất ơi, các chó dại tiếng Việt ơi, nếu như thánh Lithi-ion mà nổ như ý, thì Mỹ Quốc thiếu gì tầu ngầm chạy điện, xe tăng Mỹ quốc sạch như điện gió Bạc Liêu, Kockums với MESMA làm sao dám hó hé liếm láp ngân sách các nước hạt nhân kiểu Mỹ. À, cái tầu ngầm Tây Bán Nhà cũng không đến nỗi đóng gần xong mới biết không nổi lên được.

    Xin Thánh Phồng bất hủ của các chiên ra thủ dâm vozer kết nạp
    "Thánh Li Ti Ai Ông" kiểu Mỹ.:))
    ========================









    Chẳng cần đọc đến đây các bạn đã quá rùng rợn về nghệ thuật nổ. Tại sao những nước văn minh như Nhật Bản, Pháp Quốc Phũ Lãng Sa, Thụy Điển lại phải dùng đến cái ****** như Soryu mạnh nhát thế giới thế kỷ 21, chỉ bằng 1/6 con tầu ngầm 195x có kích thước bẳng 1/8 nó.


    Nhưng câu hỏi là, tại sao nổ như thế mà cũng có người tin, không phải bố lẫn mẹ điếc của chúng ta ở nhà quê tin, mà đông đảo chúng ta học hết cấp III đàng hoàng cũng tin sái cổ. ?

    Mình không loại trừ một lý do là, đa phần chúng ta, tuy đã sống ở phố 3-4 đời, thì vẫn là dân nhà quê. Ở làng quê cổ truyền người ta chỉ cần có cái cơ quan tiêu hóa và sinh dục là đủ sống, có thêm cơ bắp là sống khỏe. Bởi vì cả họ chỉ cần một cái đầu biết nghĩ, cái đầu đó có thể coi khinh chó lợn trâu bò, nhưng vẫn phải lo nghĩ để bò trâu lợn chó có cái mà sống, thậm chí nếu chó lợn trâu bò không có tiền mua vải, thì sẽ được nhồi sọ là bò trâu lợn chó cởi truồng rất vinh quang.

    Nhưng đem cái cơ thể chó lợn trâu bò đó ra phố, có TV và internet, quảng cáo suốt ngày, thì chết ngập trong ******, nghiện truyền đời cực khoái.



    NHưng ở đây mình nói đến lý do khác, đó là chế độ giáo dục.

    =====================








    ========


    CHúng ta điểm lại máy hơi nước và ông James Watt.

    Ông Oát ấy không thể phát minh ra máy hơi nước, vì cả đời ông ta không biết tính chất và cách gia công các kim loại, nên không thể thiết kế máy móc, trừ những cái son phấn cho máy móc. Thế nhưng các chó dại hạng nhất được nhồi sọ là ông Oát phát minh ra máy hơi nước. Nếu các chó dại hạng nhất hơi tỉnh ra tí chút thì nó được giáo dục là ông Oát đã cải thiện máy hơi nước 7 lần. Trong trường hợp hầu như không có, là con chó dại đột biến gen, thấy vô lý, thì nó được giáo huấn là ông Oát chế ra những bộ phận quan trọng nhất của máy hơi nước.

    Đến đây nếu chó dại tỉnh tiếp thì sẽ bị đập ong sủ: ông Oát chế ra thùng ngưng ngoài nên tiết kiệm được 1000% nhiên liệu. Ông Oát chế ra bộ điều tốc quay ly tâm nên máy hơi nước trông sáng sủa bảnh bao.... Ông Oát đã làm thí nghiệm về công suất của máy hơi nước.... Và cả câu chuyện về copy thư của ông ăn cắp phát minh....

    Tóm lại, đã là chó dại thì 10 đời sau vẫn là chó dại. Như các bạn đã biết, đã học hết cấp III thì sẽ biết thế nào là hơi quá nhiệt, thế nào là Oát. Ông Fa ra đây thiển nghĩ, thấy liên quan đến điện từ trường thì nghĩ ra bàn tay-trái-phải, được đặt tên cho một đơn vị, bàn tay sờ khỏe được lấy tiểu thư làm vợ. Nhưng ông Mắc Xoen nghĩ sâu, đề xuất sóng điện từ làm bác học mấy thế kỷ điêu đứng, mở đường cho Anh xơ tanh, thì chẳng có dek j`. Nhưng dù thế nào thì chúng ta cũng biết Oát hầu như không để lại ấn tượng gì trong máy hơi nước cả.

    Thế nhưng, nhìn xem những cái tên lẫy lừng, rất nhiều Việt, rất nhiều Học, rất nhiều Thức.... ti tỷ những thằng Việt Học Thức đó đều chỉ là thỏa mãn tính chó dại, mà đã là chó dại thì trước mắt phải ngu hơn lợn, là liệt não trong hàng lợn. Cũng như rất nhiều bạn ở đây hô to biển đảo hoàng trường lưỡi bò vân vân..... chỉ thỏa mãn thú tính là xóc lọ miết man, phụt dịch thủ dâm vào Hòang Sa và Trường Sa.
    http://thuvienvatly.com/home/component/option,com_rsgallery2/Itemid,236/page,inline/id,853/
    http://phatminh.com/phat-minh-the-ky/nha-phat-minh/james-watt-cha-de-cua-may-hoi-nuoc.55177.html
    http://www.bachma.com.vn/Default.aspx#DetailProduct?IsParent=true&ProID=1459
    http://vietyo.com/forum/james-watt-cha-de-cua-may-hoi-nuoc/t440820/
    http://vi.wikipedia.org/wiki/James_Watt
    http://www.khoahoc.com.vn/sukien/cau-chuyen/1858_James-Watt-Y-tuong-su-nghiep.aspx
    http://www.khoahoc.com.vn/sukien/cau-chuyen/1767_James-Watt-Goi-y-tu-cai-nap-am-dun-nuoc.aspx
    http://vietsciences.free.fr/inventions/tauthuy.htm

    Wiki cả gan phong ông Oát là kỹ sư.


    Oát, nói cho chính xác, cũng là người hiểu biết về máy hơi nước, nhưng cái được của ông ta giới hạn ở việc đánh giá máy, chứ chưa phải chế tạo máy, và còn rất xa đến thiết kế máy. Nhiệm vụ ở ông Oát là giảng cho người mua thời đấy nên mua loại nào - khi mà dân Anh ngợp trong kỹ thuật nhập khẩu từ Đông Âu, xứng đáng là cái danh , nhân viên tiếp thị của thương hiệu máy hơi nước Boulton and Watt. Oát được học hành chu đáo về vật lý Niu Tơn nên cũng nói có sách mách có chứng, thuyết trình được các "phát minh" của ông... Nói Oát phát minh ra gì đó không khác gì Edison phát minh tra bóng đèn, Morse phát minh ra điện tín, hay ngày nay nước Mỹ phát minh ra toàn bộ ngoác ngách khẩu AK =))=))=)). Patent là gì, là giấy phép sản xuất được tranh nhau đăng ký bảo hộ ở mỗi địa phương để giành độc quyền như đi tìm vàng, chứ patent không phải bằng phát minh.

    Nếu nói cho công bằng, thì trong thế kỷ của Oát và ở nước Anh, Newcomen là công ty lâu dài nhất và đã đem đến Anh những cải tiến quan trọng nhất. Đầu tiên là bộ pít tông / xy lanh, sau đó là bộ chia hơi tự động có vai trò to lớn trong giảm ăn than. Khi Oát đã trưởng thành về sự nghiệp, thì Oát bận xóc lọ với mấy cái son phấn, còn Newcomen bận bịu với chương trình quan trọng nhất ngày đó, là nồi hơi. Newconmen không kịp đưa ra loại nồi hơi đầu tk18 đã đẩy các tầu thủy tầu hỏa, nhưng nồi hơi đáy xoắn ốc của hãng là tiến bộ quyết định nhất với giảm ăn than ngày đó.

    Việc cải tiến máy hơi nước có công lớn nhất là gia công kịm loại, đặc sản của Đông Âu. Nước Anh chỉ vượt lên ngắn ngủi trước 193x bởi chiến tranh Nã Phá Luân.... Chính vì tế mà Oat mới được mút dái truyền đời. Có thế thôi.

    Cái hủ nho truyền đời thì ta có lạ gì. Ví dụ thế này, các bạn đọc Đông Chu đều đã biết đến câu kết của cuốn chuyện, đó là nguyên nhân kết thúc chiến tranh: "hết thiếc bình an", tức là bắt đầu thời kỳ đồ sắt thắng hoàn toàn đồ đồng, thiếc là nguyên liệu quan trọng để làm đồ đồng ngày đó, nay hết thiếc đó là đất Vô Tích= ko có thiếc. Hủ nho thì những tan hợp, hợp tan.... nhân nghĩa lễ trí tín, trị loạn nhạc lễ.... thế nhưng mấy ngàn năm qua người ta vẫn phát triển khoa học thực sự, nói được câu hết thiếc bình an. Ông Oát khác gì hủ nho đó.

    Ông Oát cũng chỉ là loại sủa thuê như Vương Hữu Tấn, mặc dù ông Oát sạch sẽ hơn. Ông Tấn có công la liếm cái kế hoạch điện hạt nhân Phòng Thành nếu có nổ tan cũng chẳng ảnh hưởng đến Việt Nam, được làm cục trưởng cục an toàn bức xạ, để nhập khẩu hạt nhân kiểu Fukushima, và tiến đến nhập khẩu hạt nhân tầu khựa. Ông Phạm Duy Hiển lúc đó cãi lại ông Tấn, nhưng mới qua kia ống Hiển lại lên cơn sủa, rằng Việt Nam cần siêu máy tính để phát triển hạt nhân. Cái l con đẻ ra ông Phạm Duy Hiển, năm 195x 196x cả thế giới này tập trung lại cũng chỉ được cái máy tính bé bằng một phần triệu cái note book của ông ngày nay, mà bác học thế giới vẫn đẻ ra lò điện dân sự, mà các ông gọi là thế hệ 2, tức các lò dùng cây nhiên liệu hạt nhân làm bằng Zr, đựng viên gốm nhiên liệu làm bằng oxit. Các ông ấy sinh ra để sủa và vì thế.... phải sủa.


    Ông Vương Hữu Tấn và ông Phạm Duy Hiển đều không thể làm nổi một cái đinh ốc lò hạt nhân, chúng ta đều biết thế. Có khác gì ông Oát đâu. Nếu như nước ta đi buôn súng Lào Cam xâm lược châu Âu bằng máy hơi nước - máy chạy hạt nhân chẳng hạn, rồi truyền bá văn minh An Nam ở đó, nói rằng Cam Pu Chia là Đức Phát Xít, Lào là Nga Mọi Rợ, Tầu là Áo Đĩ Thõa, chỉ có An Nam là văn minh, như nước Anh nước Pháp nước Tay Bán Nhà Bồ Đào Nhà..... thì các ông Tấn Hiển thiếu gì patent hạt nhân để con cháu xóc lọ truyền đời.

    Nước Anh đến WW2 không nhái nổi cái động cơ nhiệt đơn giản nhất trong các động cơ nhiệt, là khẩu súng ngắn liên thanh MP/II năm 1928 của Đức.... phải tạo hình các chi tiết bằng đúc đồng cướp cuả thuộc địa, thế nhưng 240 năm qua vân xóc lọ với cái ****** James Watt phát minh ra máy hơi nước. Nước Phú Lãng Sa mẹ ta lên cơn chó dại Nã Phá Luân vén váy show hàng, rồi bị hãm hiếp tập thể nhục nhã tơi bời, phát điên lên trở thành nữ thần tự do vén váy soi đuốc chỉ cho nhân dân chỗ sung sướng.... cho đến nay vẫn tự hào là có cuộc cách mạng triệt để nhất quả đất, chỉ kém có hồng vệ binh tầu khựa đại ***************** vô sản một ít về sức mạnh, nhưng hơn xa về văn hóa.... .


    ============






    =========

    Như chúng ta đã bàn, ông Oát làm ra cái ****** của máy hơi nước, nhét vào l bà tổ các chó dại, đẻ ra các chó dại truyền kỳ 250 năm.

    Chúng ta đã thấy, có những cải tiến quan trọng trong thế kỷ của Oát
    Xuất hiện bộ pít tông-xi lanh
    Xuất hiện bánh đà và biên
    Xuất hiện bộ chia hơi tự động
    Cải thiện nồi hơi tăng diệt tích truyền nhiệt, tiến tới nồi hơi nhỏ nhẹ đủ để đẩy tầu hỏa tầu thủ đầu tk19.
    Cải thiện nồi hơi tăng quá nhiệt =m chìa khóa của tăng hiệu suất

    =))=))

    Ông Oát chẳng làm dek gì trong số đó. Ông ta có 3 dấu ấn lớn nhất. Oát một: tách chức năng ngưng ra khỏi xi lanh đi kèm với xi lanh được ủ nóng, được đăng ký phát minh. Oát hai, bộ điều tốc ly tâm được đăng ký phát minh. Oát ba, bộ pít tông-xi lanh 2 chiều, cũng được đăng ký phát minh.

    Ba phát minh đó được các chó dại truyền kỳ tuyên cải thiện quan trọng đến 4 hay 7 lần gì đó hiệu suất máy, mà bất cứ ai học đến cấp 3, cùng lắm là học nhiệt đại học, là biết Oát ******.

    Chúng ta biết, làm bình ngưng rời được coi là phát kiến quan trọng nhất cải thiện hiệu suất máy của Oát, thì chỉ 10 năm sau đó, khi đoàn tầu hỏa hơi nước đầu tiên chạy cho đến nay là 210 năm, người ta vứt mợ nó đi mà xả thẳng hơi ra ngoài cho sớm chợ. Ấy thế mà đông đảo lũ lĩ các chó dại vẫn mút dái Oát 210 năm qua đó. CHúng ta đã biết, trước Oát Newcomen ngưng trong xi lanh chỉ vì van hồi hơi đó hở quá, chứ không họ xả hơi ra ngoài cho nó lành mát. Vì thế, cái ****** bình ngưng ngoài của Oát là cái mặt nạ rằm tháng 8 , chất liệu xương cốt của nó là van hơi đời mới kín khít, và cái bề ngoài mặt nạ của ông Oát người ta sớm ném đi để sẽ toy được thuần chủng, để chó dại được tỏ mặt, tức là người ta ném mợ nó bình ngưng nhà Oát đi mà xả hơi ra ngoài.

    ==================




    Tại sao mình rất sớm đánh giá được ông Oát ? lúc đó mình 16 tuổi. Còn bình thường các sinh viên kỹ thuật đánh giá được ông ấy vào năm thứ 2. À, vì mình ham đọc sách khoa học, đúng lúc mình đọc "Oát thiết kế máy siêu áp tiết kiệm than", thì tình cờ ở trường học đến máy nhiệt, đến phần công dụng của quá nhiệt. May mà thời mình chưa có cải cách giáo dục liên miên, đại ***************** vô sản liên miên. Lúc đó các thầy cô cũng không phải 100% chó dại như ngày nay, vì đảng chưa thu đến thuế 150 triệu một cô giáo cấp một nhà quê, tuyển chọn thầy cô thuần chủng chó dại trung thành tuyệt đối với đảng, đơn giản vì chó lợn quá ctéo còn cách sống nào khác. Các bạn đang học cấp ba ạ, các bạn nhìn thầy cô các bạn đi, sự thật là như thế đó.

    Như mình ví dụ trên, nhan nhản những bài tập vật lý phần máy nhiệt kiểu như là nhiệt độ nồi hơi xxx áp suất yyy, nhiệt độ áp suất thùng ngưng zzz ttt thì hiệu suất máy nhiệt là bao nhiêu. Thậm chí nhan nhản đâu đâu cũng có cái zzz ttt đó là z = áp suất thường còn t=70 độ C như mình đã ví dụ.

    Ở đây mình nhắc lại là. Nếu không sử dụng hơi quá nhiệt, thì giả sử như không mất nhiệt qua thành ống thành nồi.... thì ông Oát càng tăng áp càng giảm hiệu suất. Bởi vì, hơi của ông ấy có nhiệt độ đúng bằng nhiệt độ sôi, nên nó chỉ sử dụng được phần nhiệt năng bay hơi. Nhắc lại là, nhiệt năng bay hơi là nhiệt năng làm nước ở nhiệt độ sôi không nóng lên nhưng bay thành hơi, ở vùng thường thấy trong máy hơi nước là khoảng 2200. Ví dụ, cũng là 100 độ C và áp suất thường 1 atm, thì khi lỏng hóa hơi nước thu 2200 j/kg, khi hơi hóa lỏng nước nhả cũng ngần ấy, mà không thay đổi nhiệt độ. Nhiệt dung riêng của nước, thật đáng tiếc, lại cao bậc nhất trong số các chất lỏng, hơn 4000, tức là nhiệt bay hơi tương đương khoảng nửa độ.
    http://www.engineeringtoolbox.com/boiling-point-water-d_926.html
    Người ta lúc đó nấu nước khoảng 1 atm so với thường (2 atm tuyệt đối), sôi ở 120 độ C. Chỉ dùng được nửa độ, cứ cho nhiệt độ thường là 50 độ C, thì chỉ dùng được nửa trên 120-50=70, tức tối đa cái trần xài được 1/140 nhiệt năng đã truyền cho nước. Trần hiệu suất đạt 0,7% trong tổng nhiệt độ đun nóng và bay hơi nước. Cộng thêm nhiệt năng do khí cháy mang đi chiếm đến 20-40% nhiệt năng than, thì hiệu suất chung chỉ 0,5%.

    Nếu nước không sôi ở 1 atm mà là 4 atm (5 atm tuyệt đối), 150 độ C, thì nhiệt độ phải nấu nước gia nhiệt là từ 50 đến 150 = 100 độ, nhưng chỉ xài được nửa độ, trần hiệu suất là 0,5%. Trần đó cộng thêm khí cháy mang nhiệt đi chỉ còn 0,3%-0,4%. Đó là kết quả "Lý thuyết mang tên James Watt".:))

    Cái hiện tượng diễn ra trong xi lanh lúc đó khác ngày nay. Một phần hơi nước ngưng tụ ngay trong xi lanh, đẩy nhiệt cho phần còn lại, giữ phần còn lại ở trạng thái hơi đẩy xi lanh. =)). Vì vậy cái thùng ngưng ngoài ****** của ông Oát có nhiệm vụ chính là cái chậu hứng nước trong xi lanh ra, chỉ một phần nhỏ hơi đến đó mới ngưng. =)). Chính vì thế cái thùng ngưng kỳ diệu ấy nó ko cần két nước, chỉ cần hình trụ bé tí ngâm nước mà ngưng được cho toàn máy đốt than ầm ầm.

    Sự thật là như thế, cái công dụng của ông Oát ấy ạ. :))

    Trong thực tế, chiến lược tăng áp của ông Oát lúc đó ban đầu thu được hiệu suất khá tốt. Các bạn còn nhớ, lúc đo xi lanh thượng ngay lên trên nóc nồi súp de vì van hơi lúc đó quá hở. Nếu như mà tăng áp, thì kích thước xi lanh giảm đi, vì phần lớn diện tích hao nhiệt qua thành ống thành nồi là xi lanh, nên xi lanh thu nhỏ thì tiết kiệm than. Ông Oát đã bị chính ông làm ảo thuật như thế, vì ông ngu, không biết làm tích phân.

    Nhưng vì thấy tăng áp mà có hiệu ứng ảo thuật trên, thì tức là hiệu suất của Oát lúc đó quá cực kỳ tệ so với con số 0,5% nói trên. =))


    =======


    Vậy hơi quá nhiệt là thế nào.

    CHúng ta giả sử lại trường hợp máy hơi nước sôi ở 1 atm (2 atm tuyệt đối), 120 độu C, không hề quá nhiệt tí ti nào, rất giống thời ông Oát. Giả sử nhiệt độ môi trường 50 độ C cũng là nhiệt độ ban đầu của nước.

    Chúng ta đốt nước từ nhiệt độ môi trường 50 độ C lên 120 độ C, mỗi kg mỗi độ mất 4 kj. Từ 120 độ C lại làm bay hơi đến 120 độ C, mỗi kg mất 2 kJ, tương ứng với nửa độ nhiệt dung riêng. Nhưng chỉ sinh công tối đa được năng lượng bay hơi-ngưng tụ 2 kj đó, trần hiệu suất 1/140.

    Bây giờ , chỉ cần quá nhiệt tí tẹo tèo teo lên 121 độ C so với nhiệt độ sôi 120 độ C, thì chúng ta sử dụng được những 1,5 độ C , giả sử như nhiệt dung riêng đẳng tích theo khối lượng của hơi nước bằng nước lỏng. Thực tế nhiệt dung riêng đẳng tích của nước hơi trong dải này khoảng 0,5 nước lỏng, tương ứng tổng trần hiệu suất tương đương 1 độ nước lỏng, hiệu suất tăng gấp đôi so với nửa độ bên trên.

    CHúng ta đã biết kể cả công thực tế lẫn công lý thuyết của hãng Newcomen từ lúc ông nội Oát còn chưa đẻ bố Oát, cho đến lúc Oát thành danh trên thương trường. Chỉ riêng cái nồi hơi đáy xoắn ốc đã tăng diện tích tiếp xúc truyền nhiệt lửa-nước lên 5-6 lần, tương ứng giảm kích thước nồi hơi, giảm hao nhiệt thành nồi. Còn các cải tiến bộ phân phối hơi tự động cho phép đóng ngắt đúng là tăng hiệu suất lớn nhất , sau đó là chỉ quá nhiệt tí ti bằng nồi hơi cải tiến như chúng ta đã nói. Nồi hơi kiểu đáy xoắn ốc được gia công y hệt loại cũ, đúc từng phần bằng gang, rồi tán đinh nối lại và xảm kín bằng đồng, không thay đổi nhiều cách sản xuất mà chỉ gia thêm vào đó tri thức của nhà thiết kế, ngược hẳn Oát.

    Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, sau khi Oát thành danh thì có thị trường hết sức bùng nổ của các nhà cung cấp các bộ phận khác nhau của máy hơi nước. Hãng Newcomen, nhà tiên phong của máy hơi nước bên Anh, kẻ đã đánh dấu vào lịch sử Anh Quốc bộ xi lanh / pít tông, đã phải lùi vào lịch sử. Cũng tuy nhiên, những gì Oát và hãng của ông đóng góp quá nhỏ bé và sai lầm, nếu so với hãng khác.

    Chúng ta nhắc lại rằng. Cái quan trọng nhất lúc đó là thu nhỏ nồi hơi và quá nhiệt. Thu nhỏ nhẹ nồi hơi đến đầu tk18 có tầu thủy và xe hỏa chạy hơi nước, chính thức khởi đầu cách mạng công nghiệp. Quá nhiệt chỉ cần tí tẹo tèo teo, thì so với con số không đã tăng vọt hiệu suất. Các nồi hơi ống lửa và ống nước đã giải quyết quá mỹ miều cả hai điều đó. Chỉ cần quá nhiệt rất ít bằng các nồi hơi ống lửa như tầu hỏa chạy than ngày nay, trần hiệu suất đã lên đến 7-10%, khai thác được 3-4%. Từ lúc máy hơi nước ăn quá nhiều than chỉ làm nghề bơm nước mỏ than, đên lúc đã khôn khôn một chút nhưng chỉ biết bám váy xưởng dệt, rồi đến lúc hút xình xịch chở súng trường đi xâm lược khắp thế giới.... là 100 năm. 3/4 thời gian và 9/10 công việc do Newcomen làm, 1/4 thời gian và 1/10 công việc là nồi hơi đi theo chiến lược của Newcomen. Còn Oát, ông ta là ******.

    Cho đến nay, các đầu máy xe lửa ở một vài tuyến vẫn hơi nước như Mãn Châu Lý vẫn là ống lửa, các nhà máy điện vẫn là ống nước, không khác gì đầu tk18, và không có đóng góp của ông Oát trong đó.

    Dẫn chứng đây. Đây là phát triển cuối đời huy hoàng nhà Newcomen, sau cái khởi thủy là bộ pít tông, sau cái bộ phân phối hơi tự động, chỉ riêng cái nồi hơi này đã tăng diện tích truyền nhiệt lên 5-6 lần, tương ứng với thu nhỏ nồi hơi giảm diện tích hao nhiệt.

    Nhìn lại nồi hơi 1720, 20 năm sau khi nhà Newcomen bán máy hơi nước có pít tông. Lúc này bà nội Oát đã đẻ bố Oát, nhưng bố Oát còn nhỏ chưa biết hưởng cái thú vui là tiến hành đúc Oát.
    [​IMG]




    và nhìn dưới đây là nồi hơi Boiler of Newcomen’s Engine, 1768. Lúc này Oát đã 32 tuổi, đã thành danh, và đã bận xóc lọ. So với trên, diện tích truyền nhiệt đã tăng 5-6 lần, hơi quá nhiệt đã quá con số 1 độ C chút ít, đủ để tăng hiệu suất gấp vài lần toàn bộ các ****** nhà Giêm Oát cộng lại. Hơi quá nhiệt sinh ra trong các khe hẹp, hơi này bật lên trên mà phần lỏng chưa kịp làm nguội hết nó.
    [​IMG]









    ^:)^
    Còn dưới đây, lúc này Oát đang ra rả tăng áp, đang xóc lọ với thùng ngưng rời, đang khoe khoang máy điều tốc ly tâm trông rất chi ảo thuật...... và có ma biết được Oát mỗi năm chén bao nhiêu bà bao nhiêu cô , khoa học trong sáng dâm học trong tối. Kể như Fa ra đây thì ai dám kiện là mượn khoa học lấy chỗ dâm đãng, thậm chí là Fa ra đây được kiện ngược lại nếu muốn, có cô quý tộc dê khoa học. Nồi hơi ống nước xoắn siêu hiện đại ngày nay, giải quyết đầy đủ yêu cầu nhỏ gọn và thật quá nhiệt đến 300-400 độ C, chí ít cũng được 200 độ C.... Nồi hơi này gẩy móng tay cũng có hiệu suất gấp 10 lần Oát không biết đến quá nhiệt - nếu như không đủ độ chó để sủa Oát phản đối quá nhiệt mà đi theo chiều ngược lại là tăng áp.

    Tuy nhiên, đây là một thách đố kỹ thuật lúc nó ra đời với các ống gang, kể cả khâu đúc lẫn khâu nối, còn rất lâu nữa mới có đủ các khớp ống gang, và còn những 60 năm nữa mới có ống thép đúc, 150 năm nữa mới có ống thép cán hàn. Vào thời điểm này đây chỉ là một đề mô kỹ thuật giá quá cao.

    Dễ hiểu, cấu tạo này là ngọn cờ dẫn dắt lớp lớp nhân loại tiến lên trong hàng thế kỷ, chứ không phải nữ thần tự do vén váy soi đuốc chỉ cho nhân dân chỗ sung sướng. 1,5 thế kỷ sau mới đến được ngọn cờ này, kể từ khi nó tỏa sáng năm 1787, trở thành ước mơ trong mỗi kỹ sư=những thủ lĩnh tiên phong của cách mạng thế giới.


    Fitch and Voight’s Boiler, 1787.
    [​IMG]



    Đồ thị áp lực thể hiệu ưu thế của bộ phân phối hơi tự động, tất nhiên hãng Newcomen đã lần đầu tiên bán bộ tự động này, do môtu em bé phát minh, nhưng được hãng tập trung trí tuệ hoàn thiện
    [​IMG] Fig. 28.—Expansion of Steam..




    ==========





    =============


    Bài toán

    Tại sao phần máy nhiệt này giáo viên phổ thông ngu đến thế. Ừ thì đành rằng giáo viên vật lý là bần cố của đảng mua chỗ 150 triệu, nhưng tại sao chỗ khác không ngu đến thế. Mình đã kiểm tra ở thành thị nông thôn, có lẽ chỉ 1% giáo viên vật lý hiểu được bài toán này. Vậy thì mình không dám động đến một chút kiến thức toán đại học.

    Số là, chương trình phổ thông cũ ko có tích phân. Phổ thông mới có tích phân, thì có các giáo viên 150 triệu của đảng, nên được ngu thoải mái, thậm chí là ngu đến sững sờ, nếu không đảng thu 150 triệu mỗi con bò làm cái gì. Buộc phải thế thôi, xóc lọ thế nào để các con bò 150 triệu của đảng học nổi một năm đại học để mà úp đa te kiến thức toán đại học. Đừng nói là toàn bộ bò của đảng.

    Mình ví dụ về bào toán nhiệt thế này.

    Giả sử như chúng ta có một khối hơi có thể tích đầu ttđ m3, ở áp suất asđ Pa (áp suất đầu đơn vị là Pascal, N/m2) , ở nhiệt độ nđđ độ K, khối lượng là kl kilo gram . Như thế chúng ta có một đại lượng hằng số không đổi, là asđ x ttđ / nđđ = hsđ, là không đổi khi các điều kiện áp suất thể tích khối hơi này thay đổi.

    Ta giả sử như thể tích đầu ttđ = 1 m3

    lại giả sử ban đầu đóng trong một cái thùng 1 x 1 x 1 m. Thế thì, nếu ta giả sử như một mặt của lập phương đó giãn nở tịnh tiến 1mm, nhỏ đến mức áp suất khối khí là không đổi, thì nó tăng thể tích lên 0,001 m3. Khi đó nó sinh được một công là 0,001 x asđ Jun. Số gia công sinh bằng số gia thể tích nhân với áp suất.

    lại giả sử ban đầu đóng trong một cái thùng cũng một mét khối, nhưng là 0,5 x 0,5 x 4 m. Bây giờ lại cho cái mặt 0,5 x0,5 giãn nở tịnh tiến 4mm, và tất nhiên vẫn giả sử giãn nở ít quá chưa thay đổi áp suất. Vẫn tăng thể tích lên 0,5 x 0,5 x 0,004 = 0,001 m3. Khi đó sinh công được 0,004 x asđ x 0,5 x 0,5 = 0,001 x asđ jun. Số gia công sinh bằng số gia thể tích nhân với áp suất.

    như vậy có kết quả đầu tiên: dù giãn nở thế nào thì công sinh ra ở một thời điểm cũng tỷ lệ thuận với lượng thể tích tăng lên. Số gia công sinh bằng số gia thể tích nhân với áp suất.


    Bây giờ, sau khi giãn nở số gia ví dụ trên , tính lại được nhiệt độ và áp suất của khối khí.

    Giả sủa như khối khí có nhiệt dung riêng đẳng tích trên khối lượng đồng đều ndrđt có đơn vị J / kg. Như thế
    tổng năng lượng ban đầu của khối là nđđ x lk x ndrđt .
    Sau khi sinh công như trên nó còn (nđđ x lk x ndrđt - 0,001 x asđ)
    Vậy nhiệt độ mới là [(nđđ x lk x ndrđt - 0,001 x asđ) / kl].
    thể tích mới là ( ttđ + 0,001 )
    áp suất nới là hsđ * [(nđđ x lk x ndrđt - 0,001 x asđ) / kl] / ( ttđ + 0,001 )


    mình đã nói ko động đến tích phân, ai động đến tích phân thì thay số gia 0,001 m3 trên là d thể tích.
    Còn nếu ko muốn động đến tích phân thì tương macro vào cell mà kéo.

    Chúng ta vẽ được đồ thị nhiệt độ-áp suất dài, và so nhiệt độ áp suất đó với bảng nhiệt độ sôi của nước. Chúng ta tìm được giới hạn nhiệt độ-áp suất phải bỏ hơi vào thùng ngưng vì không thể sinh công được nữa, vì nước bắt đầu ngưng giảm áp thu nhiệt, chứ không sinh công nữa. Với hơi quá nhiệt, thì bao giờ khi giãn nỡ sinh công thì tỷ lệ năng lượng quá nhiệt giảm nhanh, hơi nước đi qua ngưỡng trên ở nhiệt độ cao so với môi trường, mang đi nhiều năng lượng, tạo thành giới hạn hiệu suất tối đa.

    Lẽ dĩ nhiên, với hơi quá nhiệt, giả sử hai luồng hơi có cùng nhiệt độ, thì luồng có áp suất cao sinh công mạnh hơn, nhiệt độ hơi tụt nhanh hơn, hết sức hơi=đạt nhiệt độ ngưng khi hơi còn áp suất cao hơn, tức hơi còn nóng hơn, trần hiệu suất bé hơn.... Và hai luồng hơi có cùng áp suất, thì luồng nào có nhiệt độ cao sẽ có trần hiệu suất cao hơn.

    Vì bài toán này, mà năm 16 tuổi, mình học lớp 12 (nhầm giấy khai sinh sớm 1 năm), mình đã bị điểm bốn thì lão giáo viên lý tự thấy lão ngu quá. Mà, có gì cao xa ở cái bài toán này đâu nhở, về sau kể các bạn mình đều cười phá lên, có gì cao xa khó hiểu đâu.

    À, tại vì các bạn. Tại sao các bạn nhỏ cấp 3 không nhìn các cố các thầy 150 triệu của các bạn đi, mà phải xóc lọ với nhưng bài tập nhiệt độ hơi nước ra khỏi xi lanh 70 độ C của những ông bà 150 triệu đó, và bộ sách giáo khoa của bộ đại ***************** vô sản liên miên, do tiến sĩ ngành nhồi sọ học chế tạo.

    Không khi nào có hơi ra khỏi xi lanh như thế được. Mình nhắc lại ví dụ một vài kết quả. Tuy nhiên, ví dụ này chỉ là đơn giản hóa, bài toán máy nhiệt hơi nước còn rất phức tạp vì nhiệt dung riêng đẳng tích của hơi nước thay đổi rất mạnh, buộc phải tính kiểu tra bảng step by step.

    Với một cái máy 7 cân, quá nhiệt lên 250 độ C, thì qua máy hạ xuống được 150 độ C, áp suất qua máy 5 cân, là phải bỏ hơi xuống giàn ngưng. Mỗi mét khối hơi ban đầu có 377 KJ, sau còn 307 KJ, hiệu suất tối đa đạt 21%, khả năng khai thác được 13-17%.

    Cũng hơi 7 cân đó hiện nay các nhà máy nhiệt điện nguyên tử kiểu nước nhẹ nén, và đa phần các nhà máy chạy than, chạy 280-320 độ C, máy bền bỉ đỡ giảm thọ, nhưng hiệu suất kém tí, bù lại than rẻ hơn bèo. Với loại máy này, ví như nhiệt độ hơi 300 độ C, thì cho qua máy khi nó còn cỡ 4 atm-nhiệt độ 140 độ C là phải bỏ hơi. Mỗi mét khối hơi có năng lượng vào ra 410 KJ - 300 KJ, trần hiệu suất dến 27%, khai thác có phò phạch cũng được 20%. Đây là mức thường thấy ở các nhà máy điện.

    Một số nhà máy điện chạy hơi 400 độ C, trong điện hạt nhân có các lò AGR Anh Quốc. Tuy nhiên, điều này gây giảm tuổi thọ máy móc. Và vấn đề là than đá rất rẻ nếu như đốt than ở ngay mỏ, nên người ta không phải lúc nào cũng muốn chi thêm nhiều tiền đắp vào máy cho đỡ tốn than. Mức 7 atm + 400 C thì hơi thiếu áp thừa nhiệt. Hơi kiệt sức khi giảm xuống 3 atm 135 độ C . Mỗi mét khối hơi ra khỏi nồi hơi có 486 KJ, còn lại 294 KJ, trần hiệu suất 39,7%. Người ta có thể nâng lên 10 atm với nhiệt độ đó, hơi kiệt sức ở 5-150, trần hiệu suất giảm đi còn 37,3%, nhưng bù lại máy móc nhỏ hơn nhiều.


    Như vậy, thay cho các kỳ thi ngớ ngẩn ngu xuẩn Lên Đỉnh, bây giờ các bạn cấp 3 hãy nhìn xem cô thầy nào có nối ruồi ở đâu, và tương ứng nốt ruồi ở đâu.... sẽ thực tế ịch lợi hơn nhiều cho cuộc đời, mặc dù bị điểm bốn như mình.





    ========


    Thế thôi. ****** toàn cầu, ****** truyền đời, đã được di truyền ngàn năm trong giáo dục ngu dân hủ nho, và thể hiện trong tầu ngầm. Nó sờ sờ ngay trước mắt chúng ta như ông Giêm Oát, mà thực tế là 2/3 dân số đến hết đời chưa tự nhiên thấy hơi.... vô lý. Nó nhan nhản quanh ta mà ta ko quan tâm, như sách vật lý ra bài tập cho trẻ con có hơi nước ra khỏi máy ở áp suất thường và 70 độ C. Hay là cả cái bộ đại ***************** vô sản liên miên cũng nghĩ rằng, thầy Tây nói chênh nhiệt độ T-t là nhiệt độ nồi hơi và nhiệt độ thùng ngưng.

    Chỉ có thế mới đảm bảo rằng: cho hơi vào thùng ngưng của ông Giêm Oát, thì mới tăng được hiệu suất, hơn là vứt mợ nó thùng ngưng đi xịt hơi ra ngoài. Chỉ có thế mới đảm bảo những đất nước 9/10 dân số là chó lợn. Chỉ có thế mới có các công tử tiểu thư Bạc Liêu thủ dâm cho nhau khi ngắm nhìn các tuốc bị gió xanh sạch cực khoái. Chỉ có thế mới có bao cao su đi mua máy bay trực thăng mà chính nước Pháp đẻ ra nó đã khai tử. Chỉ có thế mới có Vinasat rúc háng có công suất nguồn 1,4 kw.

    Cũng chỉ có thế Soryu mới được hóa kiếp làm ****** tạo cực khoái trong l bà tổ đẻ ra lớp lớp các chó dại, ****** Soryu nặng gấp hơn 8 lần và có công suất chỉ bằng một phần sáu cái tầu ngầm bé tí tẹo tẹo teo thập niên 195x, là 615. Thậm chí 615 có đời máy cao hơn nhiều, Diesel đốt trong 40% chứ không phải đốt ngoài xịt đít xi lanh . 625 hồi đó có những 3 trong số 30 tầu bị tai nạn, là bởi vì bình oxy lỏng của nó không phải do Nga ngày nay chế tạo bán khắp thế giới làm ****** cho các tầu ngầm AIP, đến các bảo tàng hạ 615 xuống, lắp bình mới vào, là tha hồ siêu cực khoái.



    Cũng chỉ có thế dân tộc ta mới nắm tay nhau trở lại làm thuộc địa năm nay, bái bai lớp lớp các liệt sỹ ở chân các đài Tổ Quốc Ghi Công. Việc làm thuộc địa TPP ở mặt nào còn xa, riêng mặt thuốc thì đã cất cánh rực rỡ, và cất cánh chót vót nhanh chóng.

    Hãy nhìn rõ từng nốt ruồi trên gương mặt mỗi giáo viên, các bạn cấp ba ạ, các bạn ai ai cũng nhìn rõ được như thế, chỉ cần các bạn muốn, và các bạn hãy đọc sách để phán xem mỗi nốt ruồi tương ứng đó ở đâu. Các liệt sỹ đang trông chờ các bạn.
  2. tongcuc23

    tongcuc23 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2013
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    651
    Khói bốc lên cao, HQ 183 đã hoàn tất sửa chữa tiếp tục ra khơi thử ngiệm [:D][:D]

    [​IMG]
  3. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    HQ-184 Hải Phòng còn chưa dỡ giàn giáo thì làm sao đã hỏng được bác ơi?;)) Đây là hình của HQ-183 TP.Hồ Chí Minh bác ạ :)>-
  4. tongcuc23

    tongcuc23 Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2013
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    651
    Đã sửa mình gõ lộn đó mà [r23)][r23)]
  5. ALI3

    ALI3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    ở đâu cũng gặp ********* lợn này hết vậy, là con Chí Phèo Thị Nở mà lúc nào cũng thấy viết cái quái gì ngu như heo, dường như ở đây *** nhiều lắm nên gặp nó cả ngày
  6. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    262
    Cậu ali3 kia quote nhầm bài à. Mà thôi nếu định quote bài hp thì quote có văn hóa, đừng chép nguyên bài hắn làm gì. Hp cho rằng thiên hạ đều say mình ta tỉnh thì thôi cứ để cậu ta ngồi đó mà chửi trời, chửi đời rồi chửi cả cái làng Vũ Đại ttvnol cũng được, vì mọi người đều tự nhủ" chắc nó trừ mình ra" ấy mà.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    trên thư mục của mấy cái ảnh trên nó nói đến "các tầu của hạm đội Việt Nam trên sông Neva" và "3 tầu ngầm trên một khúc sông". Ngoài 2 chiếc 636 Việt Nam đặt hàng còn một chiếc Lada của quân Nga. Lada đã tiếp tục được đóng sau khi khắc phục những khuyết điểm trên thiết kế chiếc đầu mấy năm trước.



    ===========

    Các chó dại vẫn ngất ngây con gà tây với cái tầu ngầm AIP mạnh nhất thế giới cho tầu khựa biết thế nào là lễ độ=))=))=))


    Bên các bác quân sử sủa kinh quá nên người ta hiểu sai về sự hợp tác Nga-Đức trong vấn đề ắc quy. Sự hợp tác về vấn đề này được coi là sản phẩm quân sự đầu tiên trong mô hình tái lập các đế chế Đông Âu, sau 100 năm cái nôi khoa học thế giới này đánh nhau làm chao đảo toàn cầu. Sự hợp tác này thể hiện trong các nỗ lực quanh OSCE, tổ chức sẽ thay thế NATO kiểu Mỹ.

    Thật ra, ắc quy được nhiều nước trước đây trong đó có Liên Xô coi là một mũi nhọn khoa học chiến lược. Tuy nhiên, Liên Xô và Đức đi những con đường khác nhau, và Nhật Bản cũng có một con đường nay đã thành công là pin lithi-ion. Lithi-ion là sản phẩm của khối Anh-Mỹ, nhưng cũng như bán dẫn, được Nhật Bản thâu tóm. Chúng ta đã phì cười ra cái nguyên nhân chính làm nước Mỹ không có tầu ngầm, xe tăng, xe chiến đấu bộ binh hiện đại, mà cũng thật ra, cái nguyên nhân đó chỉ là cớ được các thế lực mafia quân sự Mỹ tóm lấy nhồi cho chó dại Mỹ, để né tránh việc thay đổi lâu đài quỹ công đang hoạt động nhộn nhịp của họ. Rửa tiền quân sự, trong đó hai mặt chính là kỹ thuật quân sự và quân sự nước ngoài, là nguồn rửa tiền lớn nhất nuôi nên tảng chính trị Mỹ với chế độ buôn vua. Sự thay đổi cơ cấu khoa học quân sự trong những thời điểm kinh tế "xuất khẩu quân sự" đang khó khăn, như hôm nay, rất có thể làm sụp đổ toàn bộ nền tảng chính trị Mỹ.

    Pin lithi-ion Nhật Bản bán không có sức cạnh tranh đáng kể. Một mặt, nó không hay ho về dung lượng và tốc độ xạc, số lần xạc.... quá nhiều so với các pin Ni và Ni-Cd thuộc chi dòng pin Hydro, kể từ tất tần tật các phân khúc tầu ngầm, vũ trụ, xe bộ hành, hay máy điện thoại. Mặt thứ 2, nó không chứa đựng những tiến bộ thật sự, nên dễ bị Trung Quốc nhái và giành thị phần. Mặt thứ 3 là nó quá hàng chợ, đắp đầy mình những tai tiếng về cháy nổ, cũng kể từ điện thoại, máy note book, cho đến máy bay 787 Dreamliner. Thêm nữa, nó gây thêm mâu thuẫn Nhật-Mỹ và phá hoại ngai vàng đế quốc Mỹ, vì Nhật Bản ve vãn các mỏ lithi nằm trong tay những giặc cỏ hỗn láo với Mỹ như Bolivia. Thêm thêm nữa, là điều này lại đặt cho Trung Quốc một vị trí xếp gạch đợi thời hớt trắng Nhật trong thị trường này, vì bản thân Trung Quốc cũng có mỏ, và các giặc cỏ trên rất kính trọng Mao Chổi Xuể, cũng y như đất hiếm ngày nay.

    Đức và Liên Xô cũng như đa phần các nước châu Âu đều phản đối việc lạm dụng nguyên liệu hiếm lithi. Li-6 là một nguyên liệu hạt nhân quan trọng hôm nay và là năng lượng tối quan trọng của con người trong tương lai gần, với vai trò chính là chất phản ứng nhiệt hạch trong bom khinh khí và lò tổng hợp hạt nhân kiểu Liên Xô Tokamak, lò này hiện nay đã được châu ÂU đầu tư lớn thử nghiệm. Liên Xô là nước duy nhất đi được con đường mà các nhà bác học hạt nhân đề ra 194x, là bắt đầu bằng lò phân rã loại 1, giữa đường dùng lò phân rã loại 2, và cuối là lò nhiệt hạch tổng hợp hạt nhân. Lò phân rã loại 1 là lò neutron chậm nhưng tách nhiệt độ chất phân rã sinh nhiệt và chất điều hòa, do đó điều khiển cân bằng phản ứng bằng nhiệt độ chất điều hòa, mà không ảnh hưởng đến nhiệt độ hơi sinh công, có các đại diện là CANDU Canada, RBMK Liên Xô, AGR Anh. Tuy nhiên do dự cạnh tranh hết sức chó má của ngành hạt nhân Mỹ nên thế giới chỉ trừ CANDU, tất cả quay lại nước nhẹ , là loại lò siêu đơn giản, rẻ tiền, ăn vã tài nguyên, ăn cướp thị trường. Lò phần rã loại 2 là lò tái sinh neutron nhanh, hiện chỉ còn Nga, Pháp và Tầu cùng vài lò nhỏ duy trì, nhưng cũng chỉ còn Nga đủ sức phát triển và duy trì quy mô lớn. Các lò phân rã neutron nhanh ăn được về lý thuyết 100% uran khoáng, chí ít cũng 60%, đủ sức đốt uran tự nhiên thỏa mãn nhu cầu con người trong 1500 năm xông xênh, chí ít cũng 500-1000 năm. Trong thời gian đó Tokamak sẽ được hoàn thiện. Tokamak là lò sử dụng điện từ trường làm bình chứa plasma mà không cần các thành bình bằng vật chất thường, nên chứa được chất khí có nhiệt độ cao hàng trăm triệu độ, tạo phản ứng nhiệt hạch, và thu nhiệt về qua sóng radio. Phản ứng nhiệt hạch cần đến deuteri và triti, deuteri lấy từ nước thường, còn triti được làm từ Lithi với chi phí hợp lý. Triti cũng được sản xuất bởi các phương pháp khác nhưng đều dẫn đến bất hợp lý về chi phí tiền bạc cũng như năng lượng.

    Liên Xô có nhũng chương trình ắc quy khác như Na-S nóng chảy, tuy nhiên sau đó nó ở bên Ucraina và đình đốn. Các loại ắc quy-pin dùng một lần có điện cực H2 đã được dùng từ lâu trên vũ trụ và đi đầu bởi Liên Xô, trước Mỹ hơn 10 năm lận, chứ không như cái wiki sủa là Mỹ dùng đầu tiên năm 1977. Vệ tinh đầu tiên dùng ắc quy Ni-H2 là Molniya=Tia Chớp dùng loai xe vũ trị ổn định 3 chiều KAUR-2.

    Như đã nói trên, một ắc quy H2-O2 có hiệu quả đầy đủ sẽ là một cái máy phát điện lý tưởng cho tầu ngầm khi lặn. Nó cực êm vì là pin không có máy nhiệt. Nhưng nó lại bơm được nguyên liệu như bơm xăng bơm dầu cho các máy nhiệt, mà không cần xạc lâu như pin và ắc quy thường. Mỗi cái ắc quy H2-O2 bao gồm hai khó khăn lớn nhất về kỹ thuật. Một là điện cực phân cực âm như trên, để dùng H2 làm điện cực. Người ta sử dụng các kim loại có bề mặt hoạt hóa, gồm các loại sắt Fe, Cobalt Co, nickel Ni, Rh Rhodi, Ru Rutheni , platin Pt, Palladi Pd, Lanthan La... Các bề mặt này hấp thụ H2 rất mạnh theo diện tích, trao đổi hydro ở 2 trạng thái H2 và H+. Mặt thứ hai là bảo vệ sự phân cực bên cực dương bằng cách ngăn ion O-2 khếch tán từ cực dương sang cực âm trong khối dung dịch điện phân. Như đã nói trên, Liên Xô và thế giới đã giải quyết được nhiều phương án cực âm, các phương án sẽ được chọn theo cấu hình dung dịch điện phân. Cho đến nay bên Đức đã hoàn thiện lớp ngăn O-2 khếch tán bằng màng nano gồm các lỗ-ống nhỏ, chỉ cho H+ đi qua.

    Các pin H2-O2 hiện đại được làm bằng tự động hóa , gia công phức tạp đồng loạt số lượng lớn các phần tử cell nhỏ, trong mỗi cell có các cấu trúc từ tế vi đến nano. Khi sử dụng, các cell này cũng được quản lý tự động hóa, kiểm tra và thông báo các cell hỏng, cách ly chúng.... để vận hành một số lượng rất lớn các cell nhỏ trong mỗi modul lớn. Siemens ban đầu đưa ra các modul 180 kw dùng cho tầu ngầm, nhưng sau đó hạ các modul này xuống 120 kw cho an toàn.

    Cũng như các mặt hàng công nghệ cao khác, bên Đức Siemens thâu tóm các li xăng, đứng ra thiết kế tổng thành và chào bán độc quyền. Nga hợp tác với phương pháp này trong lớp tầu ngầm Lada và các lớp sau, trong khi vẫn dự phòng phương án riêng-tất nhiên là tồi hơn. Cấu tạo các pjn Siemens là điện cực âm phân cực bằng Ru-Rh. Các kim loại này lại là sản phẩm của Nga. Nga là nhà quyết đinh giá Nickel trên thế giới, họ mua các mỏ khắp nơi từ Thụy Điển, Nam Phi, cho đến bên trong nước Mỹ, sống bằng nghệ thuật đãi vàng thừa kế và phát triển từ Liên Xô. Công nghiệp này cho ra rất nhiều loại phụ phẩm đa dạng trong đó có những nguyên liệu trên, Ru và Rh hầu như chỉ được tích trữ ít khi dùng vào việc gì, trước khi được tiêu thụ bởi pin H2-O2 Siemens. Có thể nói thế này, sắt, cobalt và nickel được sử dụng rộng rãi trước đên nay trong vai trò này vì chúng thông dụng đã được nghiên cứu lâu, nhưng hiệu quả thấp, chủ yếu do bó buộc thiết kế các chất điện phân, Pt được dùng trong thí nghiệm demo nhiều vì khá dễ thực hiện nhưng lại đắt, Ru-Rh là chất rẻ, thuận lợi, được Đức phát triển trong pin và được Nga phát triển khai khoáng. Ngoài ra bên Liên Xô cũng có những nhánh khoa học phát triển Palladi Pd cho vai trò này, nhưng nó là nhánh rẽ đã được đánh giá là kém triển vọng khi các nhánh khác có kết quả, nay thì có một ông xưng là bác học Liên Xô được Mỹ tậu về đang sủa inh bên Mỹ.

    Cũng có thể đánh giá trên quan điểm khác thế này. Trong hai giải pháp then chốt về vật lý, thì từ lâu Liên Xô đã đi xa về phân cực cực âm với các kim loại hoạt hóa như trên, họ đã đầu tư khảo sát rộng rãi các phương án, nay Đức dễ dàng phát triển nối tiếp với đầy đủ các thuận lợi về kiến thức, kết quả khảo sát nghiên cứu. Và cũng như thị trường, trong đó có những cái tối quan trọng như đánh giá trữ lượng khoáng, tích trữ gối đầu từ lâu, các phương án có thể vượt mặt trong cạnh tranh. Cũng như các phương pháp khai khoáng và các công ty đầu tầu khai khoáng đi kèm, vì các khoáng này chỉ là các phụ phẩm hàm lượng rất thấp, nằm trong các mỏ kim loại đắt giá khác, không ai cho khai riêng chúng, và cũng không thể khai riêng chúng vì quá đắt. Tất cả những điều đó đảm bảo sự cạnh tranh tuyết đối khó có thể vượt qua trong tương lai gần, hoàn toàn khác pin lithi Nhật Bản.

    Nền tảng mà Liên Xô bỏ lỡ vì 1991 đó được Đức thừa kế bởi có cô gái mới lớn tươi mơn mởn thơm tho tho không thể từ chối nổi sự giao hợp, đó là cái lưới lọc proton được Đức phát triển chế tạo bằng kỹ thuật nano. Nano là kỹ thuật mới có, Liên Xô chưa đi được nhiều, và Nga lỡ thì 199x do đói, Nga cũng là nước đầu tầu về nano, nhưng chưa có sản phẩm nào xinh tươi khó cưỡng trong mặt tầu ngầm như Siemens, nên Gấu đành phải đi theo tiếng gọi nơi sinh dục. Có rất nhiều phương án thay thế các lưới này, nhưng lại không ai tốt bằng nó. Và không còn có gì chống nổi sự cạnh tranh khi hai mặt then chốt kỹ thuật kia giao hợp với nhau. Do đó, dễ dàng nhận thấy sự kết hợp Nga-Đức trong vấn đề pin H2-O2. Đó là sự độc quyền. Như đã nói, ở các AIP hiện đại ngoài các ****** còn lọt ra một vài chú Isrtael và Nam Hàn dùng pin này một cách sáng suốt, nhưng đó là sáng suốt trong tầm phủ sóng Nga-Đức, không thể thiếu một trong 2. Và còn khướt các nhược tiểu do thái hàn xẻng mới có thể tự chủ nổi khâu này.

    Rốt lại, pin H2-O2 nay có 1,5 khuyết điểm. 0,5 là phần chưa ổn định thiết kế nghe đâu nay đã khắc phục sau khi Siemens giảm từ 180 kw xuống 120 kw. 1 khuyết điểm lớn là nó khá phức tạp về cung cấp H2 khi cần bơm như bơm xăng bơm dầu, đó là độ sạch. Trên tầu khi tự xạc bằng máy nhiệt lúc tầu nổi, thì H2 và O2 được chế tạo bằng máy riêng chứ không cắm vào bộ phát điện (pin). Các chai H2 cũng có thể lạnh hoặc chỉ dùng áp lực, nhưng hiện chứa ở thể khí chứ ít tầu chứa thể lỏng như chai O2.



    Cũng chính vì sự liên quan đến Nga nên không dễ gì để Nhật Bản công khai cắn Mỹ thay cho liếm, không như Nam Hàn đã mua T-90/Mi-17 và cả tên lửa vu trụ Nga. Đó là nguyên nhân Nhật Bản phải mua ****** Kockums. Tại sao Thụy Điển có cái Stirling 200 năm ****** đó. Thì đó là Ag42. Thụy Điển có truyền thống tôn sùng vũ khí Nga, nhưng lại tìm kiếm một giải pháp ******. Nghe thì vô lý, nhưng đó là hợp lý với Thụy Điển. Ag42 là khẩu súng trường phát một tự động có máy móc y đúc SVT, trỉ có khác mỗi trích khí cực kỳ dễ làm là trích khí trực tiếp kiểu Pháp, ngay sau chiến tranh nó được thay bởi FN FAL cũng cực kỳ giông SVT kể cả trích khí. Thụy Điển chỉ cần một thứ họ có thể dễ dàng làm được một cách độc lập, và có một phần các tính năng chỉ cần đủ cực khoái, để đảm bảo độc lập giữa hai ông lớn là Nga và Đức. Thật ra, liên minh Đông Âu trước đây là Nga-Đức-Áo Hung, nhưng Thụy Điển có vai trò to hơn Áo trong khoa học, Áo được nói đến nhiều vì sự nghiệp đẩy lùi Ottoman và đàn đệ tử đông như kiến, còn Thụy Điển không có ai để đánh nhau và thu nạp làm đệ tử, nên không có băng đảng nào tung hô vạn tuế. Ag42 nhanh chóng được đánh giá cái trích khí kiểu Pháp (và sau đó bỏ thừa sang M16 Mỹ cho đến nay =))), nhưng Thụy Điển làm được một cách độc lập trong quy mô một nước nhỏ, không phải mua cái đinh ốc nào của Đức hay Nga, mà mua của thằng nào là bị thằng kia nó xử tử ngay.

    Thật ra, ngày nay nói độc lập là rất chi tương đối, vì cái hãng Kockums ấy nó bị Đức mua quyết định cổ phiếu. Nhưng thôi, về hình thức thế là được. Kockums chúng ta đã biết, cái bình chứa oxy lỏng được phát triển từ thời Project 615 195x và nay đã hoàn thiện, và như thế là đủ. Các pin H2-O2 cần đến những phân cực âm, lưới lọc proton, bình chứa H2.... cao siêu mà làm gì, Kockums chỉ cần cái bình chứa O2 lòng LOX bán đầy thị trường, thế là đủ, và càng đủ đẹp với cái Stirling ế chỏng 200 năm được son đỏ chót bằng 100% thép không gỉ.

    Chúng ta đã nhìn rõ độ hài hước của các ****** đó, chúng ta không nhìn vào đó để bĩu môi chê Nhật-Thụy hay liếm láp Nga-Đức mà làm cái gì cả, mà chúng ta nhìn vào các ****** đó để quan sát độ chó má của báo chí và giáo dục nhà ta, chúng quyết tâm làm dân ta ngu hơn con lợn điên hơn loài chó. Thử hỏi xem, từ 615 đã dùng bình oxy lỏng, ngày nay Nga vẫn chế tạo bình oxy lỏng bán cho các ****** đó - bán trục tiếp hay bán gián tiếp cũng thế, thì có khác gì nhau. Trừ đi cái bình oxy lỏng hiện đại hóa cho an toàn đó, thì các ***toi Kockums và MESMA còn cái gì nữa đây ngoài những cái tuốc bin nơi nước của Nero thế kỷ thứ 1 và đốt đầu xi lanh của Papin’s Digester 1680.. Thử nhìn xem, các chó dại tuyên Soryu mạnh nhất thế giới 300 kw/4200 tấn so với 615 1800 kw/504 tấn. Thử nghe các chó dại sủa tầu ngầm AIP đầu tiên trên thế giới là tầu ngầm Gô Tích Gotland Class 1996, so với các 615 1955 phi hạt nhân và so với hàng ti tỉ con tầu hạt nhân khác (Gotland chạy thử 1995, các tầu ngàm thường đóng trên bờ cho đến xong, hầu như không có quá trình hạ thủy rồi đóng tiếp dưới nước, nên thời điểm hạ thủy chỉ trước thời điểm chạy thử rất ngắn với các công việc phụ, ngược lại là các tầu thủy hạ xuống nước phần thân dưới để giải phóng âu tầu, đóng tiếp dưới nước). Đó là nói các tầu đã được trang bị thật sự chứ không phải là các chương trình thử nghiệm.

    Nhục nhã cho tiếng Việt có loài chó dại thủ dâm
    Trong khi, so với Lira 705 197x thì Lira nhỏ hơn nhưng có công suất gấp 100 lần, Tầu Khựa tuy không có Lira nhưng có hàng tỉ con tầu mạnh gấp 30-50 lần cái ****** Soryu mạnh nhất thế giới. Các chó dại không muốn tin tầu hạt nhân là AIP, thế tầu hạt nhân có tội gì mà không AIP. AIP là hệ thống đẩy độc lập với khí quyển, không cần hút không khí để đốt lấy nhiệt, thế thì tầu ngầm hạt nhân cần đến oxy hay ni-tơ để đốt uran lấy nhiệt chạy tầu hả các chó dại.

    Mà nếu như không tính đến hạt nhân, thì 615 của 195x choáng nước 504 tấn, tầu ngầm tí hon có công suất đi ngầm 1800 kw, gấp sáu lần 300 kw của siêu tầu ngầm mạnh nhất thế giới AIP tân kỳ nhất thế kỷ 21 choáng nước 4200 tấn. Hai tầu to bé quá khác nhau, nếu tính tỷ số công suất / choáng nước thì 615 gấp đến 8,5x6=51, năm mươi mốt lần soryu ****** của các thể loại chó dại.



    Ở đây mình nói rõ thêm về cơ chế vận động dưới nước của lớp 615. 615 là lớp tầu ngầm tấn công, tức là tầu ngầm chuyên đi diệt tầu đối phương, cũng như 636 Varshavyanka ngày nay. Thiên hướng của 615 là tầu nhỏ, khỏe, lặn rất xa, nhưng tầm chiến đấu chung ngắn hơn các tầu lớn, lặn nông, nó chuyên dùng để bảo vệ các mục tiêu bờ biển như cảng. 504 tấn là quá bé nhỏ với tầu mang 4 ống lôi, các tầu đó như các tầu châu ÂU hay Amur 950 hay Amur 1650 cũng chí ít 950 đến 1650 tấn. Về thế hệ, vào thời đó các 615 là thế hệ tầu ngầm đầu tiên của Liên Xô sau WW2, không khác gì nhiều nguyên tắc cấu tạo của type VII Đức trong chiến tranh. Tầu có vỏ tạo hình bên ngoài giống tầu thủy nổi, mũi lái cao, chân vịt cũng kiểu tầu thủy chưa dùng chân vịt kiểu tầu ngầm sau này, vì cũng như Type VII, 615 là tầu tác chiến chủ yếu khi nổi, cần ổn định hướng bắt ngư lôi không điều khiển, mặc dù lúc đó đã có khá nhiều ngư lôi có điều khiển các loại nhưng tính chất còn kém. Cũng như Type VII, bên trong vỏ tạo hình như tầu nổi là vỏ chịu áp hai lớp hình xì gà tròn đều, tầu có 2 sonar mũi giúp định hướng tiếng vọng bằng tai thủ công tốt hơn khi đeo bám và bắn ngầm. 625 có 3 máy mỗi máy kéo một trục một chân vịt. Máy chính ở giữa 900 ngựa, 2 máy tăng tốc hai bên mỗi máy 700 ngựa, cộng lại 1750 kw, thêm 1 máy phụ 100 kw.

    Máy của 615 được thiết kế kiểu "động cơ thống nhất", tức nổi chìm đều dùng được máy này. Khi chìm máy chạy bằng oxy lỏng, CO2 không bơm ra ngoài mà được hấp thụ bằng vôi. Tầu mang 8,5 tấn O2 đủ đốt tối đa khoảng 2,5 tấn dầu diesel. Tuy nhiên, khi lặn tầu đốt thừa dầu để tiết kiệm CO2. Khí cháy rồi gồm chủ yếu là hơi nước và CO2 được làm nguội và hấp thụ. Một phần CO2 quay lại trộn với O2 tránh quá nhiệt hỏng máy.

    Điều hài hước là. Lúc đó 615 không an toàn vì bình chứa O2 lúc đó còn tồi, trong quá trình phục vụ , có 3 trong 30 tầu đã cháy, 1 trong số đó chìm. 615 bị dừng phụ vụ trong 197x vì lúc đó các tầu hạt nhân đã nhiều. Tuy nhiên, sau này các ****** AIP nhiêt trên lại mua các thùng oxy lỏng đời sau cũng gốc Nga để tự sướng. Các Kockums và MESMA đều có đẳng cấp máy quá thấp, hiệu suất thấp, vì đều là đốt ngoài, nếu so với 615. Mặc dù vào thời của nó và kích thước quá nhỏ của nó, 615 phải đốt thiếu O2 cho tiết kiệm, nên hiệu suất và công suất khi lặn đều thấp hơn các máy đốt trong thường, nhưng cũng hơn chán vạn đốt ngoài.

    Kockums và MESA đều phải đốt ngoài vì không giải quyết được 2 vấn đề, một là quá nhiệt khi đốt O2 làm hỏng máy, và bơm sản phẩm cháy ra ngoài tầu. Tệ hại nhất là MESMA, đã chạy hơi nước siêu cổ thì chớ, nó lại không dám dốt dàu trong oxy vì sợ quá nhiệt, chuyển sang đốt cồn, làm phức tạp cấu hình nhiên liệu và giảm cả trữ năng cũng như hiệu suất. Cái giá phải trả là MESMA 200-300 kw / 300 tấn /250 triệu đồng Mỹ, tương đương cái máy Way 110 cc 6 kw nặng 6 tấn giá 6 triệu đồng Mỹ, bằng 120 tỷ đồng An Nam. MESMA ngu đến nỗi, với 4 tỷ đồng An Nam trên 6 kw mỗi ngày, thì mua pin con thỏ chạy cho đỡ phải động não phát minh và động dâm xóc lọ với tri thức, được luôn cả tháng cực khoái.





    Cũng như Janes Watt với máy hơi nước, Edison với bòng đèn, và tỉ con chó dại lợn thối với AK 7,62mm... Bên Mỹ có hàng tỷ hãng tranh nhau đăng ký patent pin H2-O2, từ pin đã có nhiều người ký, battery đã có nhiều người đăng, thì nay có trào lưu cell, fuel cell. Apple cũng có mặt. Cái Pd sau khi được Liên Xô trồng thử thấy kém cất kho cũng sang Mỹ xí patent. Đến mức có phong trào nhà nhà làm fuel cell, người người phát minh fuel cell. Thật ra, pin H2-O2 đã được một ông Đức đăng trên tạp chí chuyên ngành năm 1838 lận, cách đây những 180 năm, nên trẻ con cũng làm được. Nhà khoa học đầu tiên phát hiện và khảo sát sơ khai pin H2-O2 là Christian Friedrich Schonbein người Đức nhưng hộ khẩu Thụy Sỹ=một bang Đức không chịu bị Bismarck thôn tính cũng như Đan Mạch.

    Chúng ta ai ai cũng có thể làm pin H2-O2 home made , bác Hòa cũng có thể khảo sát để làm AIP tầu ngầm và là AIP xịn chứ không phải máy nhiệt. Việc làm home made này không cần tính cái sự đi mua H2 hay O2 ở đâu, chứa thế nào, vì trong thí nghiệm hoime made thì tự sản tự tiêu tại chố. Cần một đồng hồ đo điện, vài ba ống nghiệm-chuông-lọ penicilin như hình, mỗi pin một cái cốc cách điện đựng nước điện phân, dây điện có bọc cách điện, lõi than chì từ pin con thỏ cũ. Điện cực dương làm bằng lõi pin con thỏ cũ, nếu như muốn tốt bạn có thể giữ lớp than hoạt tính bên ngoài, ngâm lớp than đó nửa nổi nửa chìm, điện cực dương lõi than này có thể để ngoài không khí hay cũng có thể đặt trong một chuông riêng. Điện cực âm bên Mỹ làm bằng Pt sang quá, ta nhà nghèo dùng thép không gỉ, đặt trong chuông chứa H2. Chất điện phân là H2SO4 loãng nước ắc quy xe máy. .Ban đầu, các pin này được xạc bằng mỗi pin một nguồn xạc pin máy ảnh trên 1 volt, khi nhìn thấy chuông H2 đã hòm hòm thì tháo nguồn ra, lấy đồng hô đo volt xài sản phẩm.

    Nếu như gia đình có ai làm nghề mạ, thì có thể nhờ họ mạ một lớp nickel xốp lên cực âm , khi đó cường độ tối đa của pin khá đáng kể, 2 pin nối tiếp có thể làm sáng đèn led nhỏ 30 mA. Nếu chỉ có thanh thép không gỉ thì đành tự sướng từ từ với volt kế.

    =================

    Điều đáng chú ý là, gần đây pin H2 O2 và máy đốt ngoài đều có triển vọng sáng sủa đáng quan tâm với các nhà đầu tư.

    Với máy cầm tay, thì sức cạnh tranh thuộc về pin lithi, nếu như Bolivia tuyên theo Nga-Tầu tăng giá lithi, thì vẫn còn thiết kế pin Ni-H rất cạnh tranh. Việc Apple tuyên bố sẽ kiếm cái bikini thời trang là fuel cell chỉ là gợi dục lợn. Nhưng các xe cộ từ xe đạp điện, ô tô hybrid, xe nâng tải trong xưởng.... thì ắc quy chì đã nên được thay bởi các pin H2-O2, đừng nói là tầu ngầm. Thật ra, ắc quy chì không phải là quá độc, vì xã hội đã khép kín quy trình tái chế chúng trong các nhà máy chuyên dụng sạch sẽ, không còn các cái Cầu Nôm đốt lò chì thủ công bán cho Tầu Khựa, nhưng vấn đề là pin đó có tuổi thọ thấp, dung lượng / thể tích và khối lượng bé, công suất tối đa / thể tích bé. Với các trạm bơm H2-O2 dọc tuyến thì xe bus hay taxi thỏa thích chạy pin này, điện ăn từ than đốt ở Quảng Ninh vừa hiệu suất cao lại vừa sạch.

    Thậm chí, một chu trình khác là dùng máy nổ chạy H2 cũng được xem là một triển vọng, chỉ vì 5 năm qua bác Mèo khủng hoảng giãy đạp khắp hoàn cầu mà đình đốn. Nay châu Âu đã hồi, BRICS tiến mạnh mẽ, người ta đã không cần chờ bác Mèo khỏi ốm. Khi các ngân sách tươi trở lại là các tấm lòng sạch sẽ lại động đậy ngọ nguậy. H2 công nghiệp được chế tạo rẻ hơn điện phân, hay vẫn dùng điện phân cho sạch, chạy máy đốt trong xe bus, chỉ xả ra nước, các thành phố trong lành. Giải pháp này có hiệu suất máy đốt trong 30-40% thấp hơn pin H2-O2 50%, nhưng cực kỳ dễ triển khai trong điều kiện hiện tại. Chính vì thế, việc áp dụng pin H2-O2 bị nghi ngờ. Nhưng các xe hybrid đi đường trường thì không ai ngờ gì về pin H2-O2.






    =====


    Trên mình sai một số chỗ. Xo ri bà con.
    " với 120 tỷ đó chúng ta chẳng cần phát minh cái mợ lợn gì, cứ bỏ tiền ra mua ắc quy mỗi ngày 40 tỷ vnd là chạy tẹt 1 tháng với công suất 6 kw" dễ hiểu là 4 tỷ mỗi ngày.
    " 615 có mục tiêu là máy độc lập, tức là máy lặn máy nổi chung nhau. " thực ra là " 615 có mục tiêu là máy thống nhất, tức là máy lặn máy nổi chung nhau động cơ. "
    "Christian Friedrich Schönbein là một nhà khoa học Đức đã mô tả các thí nghiệm của ông trên một tạp chí khoa học năm 1938, nên cái ông người Ăng Lê William Grove mới có thể đăng ký phát minh như James Watt hay Edison." thật ra là "Christian Friedrich Schönbein là một nhà khoa học Đức đã mô tả các thí nghiệm của ông trên một tạp chí khoa học năm 1838, nên cái ông người Ăng Lê William Grove mới có thể đăng ký phát minh như James Watt hay Edison."
    " CÒn các AIP lừa đảo dùng máy nhiệt chẳng qua chỉ là trùm son phấn đồ cổ thời Nero lên kỹ thuật Nga là các bình chứa lạnh đời mới. Các bình này chứa O2 ở -180 độ C, chứa lâu mà tốn rất ít năng lượng làm mạnh." = lạnh
    "Việc cải tiến máy hơi nước có công lớn nhất là gia công kịm loại, đặc sản của Đông Âu. Nước Anh chỉ vượt lên ngắn ngủi trước 193x bởi chiến tranh Nã Phá Luân.... Chính vì tế mà Oat mới được mút dái truyền đời. Có thế thôi." =183x.
    ===============




    "Tây Phú lang sa chia ouvrier ăn lương thành hai loại cổ trắng/col blanc và cổ xanh/col bleu, tức thầy và thợ. Sau này tây lông còn dùng từ người lao động/travailleur để chỉ chung những người làm công ăn lương trong công nghiệp hoặc tiểu chủ thủ công nghiệp và công nhân nông nghiệp. Còn cu-li/coolie là thợ ở xứ thuộc địa bị trưng dụng làm phu phen phục dịch chiến tranh cho mẫu quốc. Từ thân phận cu-li phục dịch cho chủ tây bỗng chốc trở thành u-vờ-ri-ê chủ nhân của nhà máy, công xưởng, có tiền cho con cái vào Cung Thiếu nhi múa hát thì chẳng phải ơn Đảng ru?"
    =))

    mắt toét nhèm bây giờ mới đọc đến cái độ ngu của bà đĩ bách thành

    Bà chỉ quen làm đĩ, me tây, hầu hạ la liếm tây Coóc.... nên một là không biết tiếng tây bồi, hai là không biết ngôn ngữ của đảng. Đảng ta coi cu li "cánh áo nâu" mới là công nhân, bà chị có thể đọc những vùng mỏ hay những giáo khoa thư khác trong sách phổ thông Việt Nam. Bà chị mải đánh đĩ bách thành quá nên không kịp học phổ thông mà thôi.

    Nếu nói cho đúng, Ô vơ rê là công nhân đã có nghề, cu li là công nhân chưa có nghề. Ở châu Âu, người đã có nghề, sang hèn gì cũng là nghề, nếu là nghề công nghiệp, thì được mặc áo xanh hay áo trắng, đội mũ nồi hay mũ phớt, được đi tán gái chén gái vì đã có lương bảo hiểm cho cái sản phẩm chơi gái, gọi là người thành đạt. Còn chưa có nghề, cánh áo nâu cu li vẫn mặc áo nông dân, coi như lao động thời vụ.


    Bà chị bận đánh đĩ, không có thời gian học cấp 3, để hiểu thế nào là quan điểm công nhân của đ. Bà chị lại học tiếng tây qua nghề me tây đánh đĩ và wiki, thì với bà chị quan đểm của đ không có, của công nhân ko có, mà bà chị nhìn công nhân từ quan điểm wiki chuyên thủ dâm, rằng công nhân cũng là đánh đĩ như bà chị.

    Bản thân các công nhân đã làm ra cách mạng hiện đại hóa xã hội. Ban đầu các công nhân là những người làm thuê, ông chủ là các quý tộc tăng lữ. Dân Gotland là dân siêu đẳng về kiến trúc sư cũng như nghệ thuật, nhưng lúc đo họ chưa được gọi là các kiến trúc sư, các nghệ sỹ... các kỹ sư hay các công nhân, bà chị ạ, mà họ là "rợ Gốt". Tuy rằng thế, nhưng La Mã nghiện ngập thủ dâm ngàn năm với "nghệ thuật Gô Tích", "Kiến trúc Gô Tích", kể cả "kiểu chữ Gô Tích" và ngày nay Mỹ xóc lọ với tầu ngầm Gô Tích Gotland.

    Người Gốt lang thang khắp đế quốc Ma Lã xây nhà, vẽ tranh, viết nhạc.... thuê, tất cả họ may mắn lắm mới được gọi là người làm thuê chứ không phải là "rợ". Nhưng rồi, cùng với những công nhân Hungari khác trong nghề kim loại, họ đã làm nên cách mạng công nghiệp từ miền Nam Đức và Hungari cổ. Ban đầu, cách mạng công nghiệp có tổ chức tế bào là các tổ thợ. Mỗi tổ thợ gồm có một nhóm đứng đầu có khả năng buôn bán các món thầu, nhận việc... gọi là thợ cả Một nhóm khác có tay nghề như nhóm trên đi làm thuê trong vai trò chuyên gia sau này, nhận lại từng phần việc các món thầu đó, gọi là thợ bạn. Thợ cả và thợ bạn thuê thêm cánh áo nâu không có trình độ để phụ việc, gọi là phu = cu li. Trong các món thầu lớn như lâu đài thành quách thì nhà nước hay chủ công trình tự mộ phu giao cho thợ. Các người được gọi là thợ đó là ô vơ rê ô vơ rô... tức là người thành đạt.

    Cách mạng công nghiệp phát triển. Còng nghiệp mua được từng cửa hàng, rồi các dãy phố như lò đúc lò rèn....rồi các thành phố tự do, rồi các nước cộng hòa, rồi đến toàn châu Âu.... Lúc đó các ô vơ rê phân hóa. Một phần có nhà máy xí nghiệp là các tư bản. Một phần phải bỏ học tập làm xiếc sớm như Degtriarev là các công nhân lành nghề. Một phần nghiên cứu khoa học chế tạo máy chuyên sâu là các kỹ sư. Một số xưởng thợ được chuyên môn hóa chuyên huấn luyện, đó là các viện nghiên cứu tiến lên thành các viện hàn lâm. Không có sự phân biệt đẳng cấp giữa công nhân lành nghề và kỹ sư, vì đó là phân công vị trí, ngày xưa cả hai nghề đó đều phải được huấn luyện từ nhỏ. Ví dụ, Degtriarev và Fiodorov là một cạ không thể thiếu nhau. Fiodorov dùng toán học thiết kế ra được súng, nhưng không biết chọn thiết kế nào để gia công cho dễ rẻ, vì Fiodorov không biết gia công. Degtriarev không thể học toán vì năm 11 tuổi phải đi học làm xiếc, quá tuổi đó thì xương cơ đã cứng không theo nghề xiếc được. Degtriarev cứ theo mô tả của Fiodrov mà làm thủ công ra mẫu thử trình lên Hội đồng Súng Trường Nga. Hai ông tiến lên, thì Degtriarev cũng có cái bằng tiến sỹ, nhưng quan trọng hơn là không ai thay ông thành lập Kovrov. Fiodrov có cả một quân đoàn làm mẫu thử cho ông,m nhưng không ai thay ông tính toán ra nguyên lý AK, việc ông đã làm trong 33 năm trời, từ 1906-1949.

    Trên thế giới này cho đên snay súng trường chỉ có 2 nhóm cỡ đạn. Từ Hồ Nguyên Trừng là đạn phát một, đường kính 17mm, nặng 8 đồng cân trọng bát tiền diên tử, bằng chì, hình cầu, sức giật 300 m/s x 30 gram. Cho đến Mauser-Mosin vẫn thế, 9,5 gram x 800-900 m/s. Chỉ đến AK là Fiodrov thay đổi.


    NHư vậy chị ạ, những tư bản, thợ lành nghề, kỹ sư... đều có chung nguồn gốc, đều là những người làm thuê, những "rợ Gốt". Chỉ nở cái nước An Nam man di mọi rợ mới gọi anh thợ máy engineer là thầy, cho đứng cao hơn các ô vơ rô. Dạ thưa chị, nhắc lại cho cái nòi đĩ nhà chị rằng, ô vơ rô bao gồm cả nhà tư bản. Ở bên họ, những "bậc thầy" là những ô vơ rô quá giỏi, có thể là "bậc thầy nhận thầu" chỉ tư bản, "bậc thầy làm máy" chỉ engineer , hay là bậc thầy về tánh đinh chẳng hạn là các công nhân.

    Bên Âu cũng ko phải chỗ nào cách mạng công nghiệp cũng đến cùng lúc. Thế mới có thầy áo trắng Giêm Oát thủ dâm ra oai với những người đã làm ra máy hơi nước, trong đó có em bé nhà Newcomen đã chế ra bộ chia hơi tự động, thành phần cải thiện hiệu suất quan trọng nhất sau này.

    Bên Âu, có công nhân sang, có công nhân hèn, thì cũng có kỹ sư sang hèn, tư bản sang hèn.... tư bản sang đương nhiệh khinh tư bản hèn và công nhân hèn, nhưng không ai cho tư bản hèn khinh công nhân sang, chị ạ. Đó là ngày xưa. Nay ÂU nó đã giầu lại giỏi, nó tự động hóa gần hết, còn tí chút nó mộ phu đen vàng, bên nó đã gần hết là engineer , nhưng không phải là hết công nhân, để cái đạo lý đó bị ****** che đi, chị đĩ bách thành ạ.

    Có sự đó ở xứ mọi An Nam là do hủ nho để lại. Bên Âu người ta học là khổ học, là luyện tập khổ luyện. An Nam học cho sướng cho nhàn. Bên Âu học để làm, bên Nam học để ăn trên ngồi trốc. Bên Âu giỏi là sang, dốt là hèn, bên Nam có bằng là sang công nhân là hèn.... Bên Âu ăn bám là nhục nhã, ở Nam làm giun sán giòi bọ được xã hội la liếm. Chị cũng vậy thôi, bên ÂU tự do làm phò, nên phò rẻ mạt, còn ở Nam chị đánh đĩ được sang giầu coi khinh kẻ đổ mồ hôi làm ra của cải nuôi chị và toàn bộ giun sán giòi bọ. Bên tây thằng sinh viên buồn rủ bạn cùng lớp ra đục nhau cho thỏa, bên ta chị ctéo cho đục chị, mà chị về lấy dưa chuột thủ dâm, vừa thủ dâm dưa chuột vừa chủi bọn trai trên gái dưới là phèo nở bệnh hoạn.








    ===========
    Bà chị đem thứ tiếng tây hiện đại ra nói về thời cách mạng. Áo xanh áo trắng là sau này bà chị ạ. Bà chị quen làm me tây đánh đĩ thập thành, nói về công nhân cứ như là con lợn nó chửi con bò cày ngu si không biết tự sướng với chậu cám như nó, cả đời cày cuốc khổ sở. Nó cũng như đàn đàn lũ lũ các bà chị nhan viên nhà nước được tuyển vào theo kiểu đua phiếu bầu lấy thịt đè người, bị cấm đẻ, thừa hoóc môn sinh dục, luôn ba sắn sàng cỡn lên bùng nổ thùng hoóc môn sinh dục đó, nồi cơm ctéo biết nấu, cơ quan không việc làm, cả ngày đọc nét ăn cắm miến phí sủa vào mọi chuyện. Đó là hình ảnh của các chó dại hồng vệ binh đã 3-4 đời thuần chủng.

    Vào cái thời đầu thế kỷ 20 ở Hồng Gai, cũng như 1900 của Degtriarev, thì làm công nhân như là làm xiếc, ví như dùng kìm tung hứng dây chuyền các ri-vê từ cái lò đặt trên mặt cầu Long Biên lên nóc cầu trước khi ri-vê nóng đỏ nguội đi, để tán gắn nối các dầm cầu, hay trồng cây chuối trong cái lỗ nồi súp de tán các xảm đồng vào các khe nồi như nhét dây đay sơn vào khe thuyền gỗ. Lúc bấy giờ dọn phoi bê phôi cho thầy 5 năm may ra mới được mài dao, mài dao cả năm may ra được vặn vít me máy cắt gọt. Vậy nên Degtriarev phải đi làm thợ từ năm 11 tuổi, quá tuổi đó xương cơ cứng rồi không tập làm diễn viên xiếc được nữa.

    Như thế, lúc bấy giờ đi học nghề thợ không đi học bàn giấy là một nghề cần nhiều năng khiếu và cha truyền con nối, không đủ trình làm xiếc, hay không phải dòng dõi nhà làm xiếc nên không xin được chỗ học, mới phải cầm bút. Lúc bấy giờ ở Hồng Gai các ông chủ đi nhà hàng có phòng riêng, còn Cao Lâu là quán bình dân. Cao Lâu (lầu gác cao) là loại quán có 2 tầng , có thang máy. Thang máy kéo bằng tời sức người. Người ta làm cái thang máy do anh cu li kéo để các anh cu li khác có theo hầu chủ thì cũng biết ý mà ở tầng dưới. Lên tầng trên, thì chỉ có 2 thứ bình dân là áo xanh và áo trắng, áo xanh là khách sộp, được trọng vọng, còn áo trắng là khách thường. Áo xanh thường bắn a lào điếu bát, thói quen trong các xưởng nhiều đồ dễ cháy cấm hút thuốc, ngồi vào bàn là có bồi bưng ngay điếu bát, lau có lệ một cái tỏ ý chăm khách, mời kêu món. Áo trắng vào bàn bồi ngó lơ, vì áo trắng tiết kiệm móc hộp thuốc lá quấn ra mời nhau, có gọi món cũng móc chai rượu uống dở ra không phiền nhà hàng. Còn áo anh đợi khách đến đủ bao giờ cũng kêu bồi ra nổ sâm-banh lấy tiền bo, rồi kêu cốt-nát.

    Bấy giờ ở An Nam cùng là đi làm thuê, trên văn phòng là áo trắng, nhưng không có ai là kỹ sư cả, cao lắm thì là các thông, phán, đến bang, tá. Áo xanh thì đứng đầu là chú khách Tầu Khựa được các chủ Tây trọng vọng nhưng thường từ Thượng Hải Hồng Công sang làm cuốc lẻ rồi về. Đa phần áo xanh vẫn là dân An Nam, chức lên đến đốc công bây giờ, tức là trưởng ca, lúc đó gọi là cai các loại. Khoảng cuối tk19 khi An Nam mới ra Hồng Gai thì cai toàn chú Tầu. Khi đã là áo xanh rồi thì đương nhiên có thu nhập trung bình rất cao so với nhà quê lúc đó, đem cả vợ con ra Hồng Gai tậu nhà thuê con ở, con cái được đi học chí ít là hết cấp một đúng tuổi, ở quê cả tổng chỉ vài người học hết cấp một khi đã 18-20 tuổi. Nhìn chung, áo xanh đi làm từ sớm, nhưng khi đã có nghề thợ tương đương thang bậc 3 sau này, được coi là thành đạt, cỡ 18 đôi mươi, thì bắt đầu có thu nhập cao hơn bình quân áo trắng. Khoảng hơn 30 thì thành các cai lớn cai bé, được chủ giao cho tuyển phu trả lương. Ví như áo xanh hàn vỏ sà lan thì phu cạo gỉ mài ba via, áo anh khóa lại thì phu đẩy thùng đất đèn chai oxy đi cất. Có ai đãi bữa Cao Lâu thì phu được đi điếu đóm nhưng chỉ ở tầng dưới.


    Bên An Nam xã hội hơi bệnh hoạn, chia ra tây ta, nên chị me tây mới nhìn con mắt như thế. Chị quen me tây la liếm tây rồi mà. Nhưng cỡ như chị, thì khi ông Tây Coóc về nước với vợ với con, đánh đuổi thằng bồ của vọ, thì ông ấy vứt cho chị nắm tiền, rồi đá chị cùng con chị vèo ra đường, trả nhà cho sở. Nhiều chị cũng có phúc có phận, được đưa về Tây, hay được đá lại cho căn nhà lúc đó tiền đất bằng 1/10 tiền xây.... nhưng riêng cái con mắt của chị thì đúng là chưa từng sống trong xã hội người Tây với nhau.

    Điều hay là, dù là dân mọi vàng mọi đen ở An Nam, thì nếu là áo xanh, vừa đến Mạc Xây, đã ngạc nhiên, vì áo xanh Tây rất nhiều, và coi áo xanh An Nam cũng là.... tây vàng. Bên An Nam chỉ thỉnh thoảng có áo xanh Tây và hách dịch khác thường cũng như dek hiểu tiếng bồi. Vì là toàn vô nghề nghiệp cu li tây mới sang An Nam làm thực dân/

    Bên Tây áo xanh áo trắng nó hoàn toàn khác cách chị hiểu trên góc nhìn của một con đĩ bách thành xứ mọi. Những cổ trắng cổ xanh chị nói đó là sau này.



    Cổ sử xã hội Tây là từ khoảng 12xx, chiến tranh Mông Cổ đem đến những phường thợ lớn, các phường thợ này được tâpoj trung tinh hoa khắp thế giới, nên rất cạnh tranh và là những bộ máy thống nhất, các bộ phận gắn bó không thể thiếu nhau. Những binh đoàn công nghiệp này như những nhà nước cộng hòa di động. Khi nddaoj quân viễn chinh mở các đế quốc mới, những nước cộng hòa di động này thường chọn được các mảnh đất tốt, gàn các mỏ, đường vận chuyển , ... cũng như có nhưng vùng ngoại vi nông nghiệp trù phú để bóc lột. Mỗi khi chiems được một đất nước phồn vinh, thì các nhà nước di động này lại được bổ sung các tinh hoa công nghiệp thế giới. Lụa và máy cửi Tầu, gia cồng đồng và gỗ của Tây Hạ, người Kim Liêu làm đồ da, rồi các lò chế thép bằng sa thạch Ấn Độ (bao gồm cả Afghan và Pak ngày nay), cắt gọt thép Ấn Độ, thuốc súng của Tây Nam Á... Họ chế ra mọi sản phẩm công nghiệp của đoàn quân viễn chinh, từ giấy cho đến sịp gấm của các hoàng hậu, súng và cung tên, mũi tên, dao kiếm, cho đến dao thái thịt..... yen cương ngựa, đinh móng ngựa, giáo, giáp....

    Các nhà nước cộng hòa di động này khi cùng đoàn quân Mông Cổ có vùng đất mới thì cũng lại chia tách kẻ ở người đi, trở thành những vùng cồng nghiệp trung tâm của các đế quốc, như Kazan xưa nổi tiếng cung tên tốt, bay có Tu, hay lụa là gấm vóc và các lâu đài Teheran.

    Xã hội các nước đó siêu hiện đại so với ngày đó, tương ứng với siêu trình độ công nghiệp được tuyển chọn nhân giống từ tinh hoa khắp thế giới. Trong xã hội đó, có chia dọc chia ngang. Ngang là sực độc lập của các ngành nghề, tôn trọng không xâm phạm nhau giữa các ngành nghề chốn chợ búa, và độc lập tương ứng độc quyền khi xâu xé ngân sách quốc gia. Bằng kiểu tổ chức được thừa kế từ đó, 17 ngàn tù bịn An Nam đã trở thành trùm của nền công nghiệp lớn nhất thế giới ngày đó, trờ thành giai cấp quý tộc mới trong nước Trung Quốc mới, với các mặt hàng nổi tiếng Á Âu, thoát xa cái Thắng Long có địa thế quần ngư tranh thực ai ai cũng nghiện thủ dâm đâu đau cũng là ******.

    Về dọc, các ngành nghề được tổ chứng như đoàn quân Mông Cổ, có trên dưới thứ bậc.


    Ở châu ÂU quân Mông Cổ không thành công lắm mặc dù họ đã nỗ lực hàng trăm năm với nhiều lần đổ quân, đó là do địa thế đặc biệt của châu Âu. Nó cách ly về quân sự khỏi lục địa Á Âu nhưng lại không quá xa xôi cách ly văn minh. Giữ châu Âu là Alp, xung quanh là các bán đảo và đảo, đảm bảo không có đế quốc nào độc chiếm được toàn châu Âu. Chính địa thế đó đã làm châu ÂU né được những cuộc chiến tranh phá hoại kinh dị bên châu Á thời lập Minh. Các cuộc chiến tranh đó đều là hậu duệ của khoa học nhà nước và công nghiệp thời Mông Cổ , hóa kiếp lại. Quân Minh đánh nhau tranh ăn và ăn thịt người nghĩa đen, Dương Châu không còn tiếng gà kêu chó sủa nghĩa đen, Đại Lý tuyệt diệt, VIệt thụt lùi hàng trăm năm..... Nhưng bên Âu thì Ottoman chỉ chiếm được Constantinople, không chiến được Roma.

    Giữa hai đợt đại chiến thế giới đó, Đông Nam Âu, vùng Áo-Hung sau này, đã trở thành đất tốt để công nghiệp đỗ lại và mọc mầm, ven các Địa Trung Hải và Biển Đen thông thương, có sông Da-núy sâu vào nội địa, có nhiều mỏ khoang đa dạng, thác nước chạy máy, và gần các đế quốc châu Âu để bán hàng, cũng như nằm giữa con đường Á-Âu buôn hàng.

    Đến cuối 13xx thì bắt đầu thời súng phổ biến phủ sóng toàn cầu. CHìa khóa là các nhà khoa học Hồi Giáo. Họ đã dưa ra phương pháp chế thuốc sung quy mô lớn sản lượng cao. TRước đó thời đệm là súng hiếm, KNO3 thật sạch đủ cho thuốc súng có sản lượng rất ít, được chế tạo bằng kết tinh rất chậm trong các lọ gốm nơi sa mạc, thành các tinh thể to bằng nửa nắm tay nhặt ra, rửa sạch. Nay thì KNO3 làm chu trình đó trong phễu. Ven Đia Trung Hải là nới có nhưng mỏ KNO3 lớn, thuận tiện để nảy mầm các đế quốc quân sự và các binh đoàn công nghiệp. Tuy nhiên, hậu quả Á-Âu khác nhau ta đã biết, Á thụt lùi với những đô thành và văn minh tan hoang, Thăng Long sạch bách văn minh còn toàn chó dại, còn Âu thì các phường thợ bùng nổ. Thời súng hiếm bắt đầu trước cả chiến tranh Mông Cổ, nói thế để so sánh thời phôi thai của cồng nghiệp giữa hai kỳ "đại chiến toàn Á Âu".

    Cách mạng công nghiệp được đánh dấu bởi Đại Pháo Thổ Nhĩ Kỳ Vĩ Đại bắn sập thành Constantinople 145x, khẩu pháo được đúc 143x ờ vùng nay là Hungari. Những phường thợ lớn được thành lập trong nghề gia công kim loại để làm các mẻ thép rèn lớn, làm nên những "pháo đai thùng" có cái hàng chục tấn. Đáng tiếc lúc này Đại Ngu đã diệt, Hồ Nguyên Trừng đang làm thứ trưởng phè phỡn bên tầu với gái đẹp rượu ngon, triều Lê đang chém giết tranh nhau ******, hủ nho viết thơ chĩa xxx căm thù công nghiệp.

    Đại Pháo Thổ Nhĩ Kỳ Vĩ Đại làm bằng đồng, nhưng thép kiểu Ấn Độ mới là gieo mầm cách mạng công nghiệp. Thép đó là thép rèn ủ. Ban đầu quặng sắt tốt được khử oxy trong các lò sắt xốp không nóng chảy, CO+FeO (FE2O3, Fe3O4....) ->Fe + CO2. Lò này đơn giản, năng suất cao, thế giới có nhiều nơi dùng, nó gồm một lò đốt than riêng, có thể đốt than đá hay than củi, thép công cụ thường là than đá, những đồ thờ thường dùng than củi tạo phốt pho chống gỉ. Lò có hai phần đều là hai ông đứng dẫn lửa từ ống than sang đáy ống quặng. Lò than khá cao ủ nóng than phía trên chưa cháy vì thiếu oxy, khử ngược hầu hết CO2 đã cháy thành CO nóng khoảng 600-800 độ C. Loại lò này không cần quạt hay thông phong quá cầu kỳ vì nhiệt độ đốt than cũng tầm thường, mà là cần nhiều CO chứ không cần đốt sạch tiết kiệm than. Không khí đã cháy chiếm khoảng 1/3 CO được dẫn đến ống đứng chứa quặng sắt. Cả hai phần của lò đều có thiết kế hoạt động liên tục, năng suất sản xuất sắt xốp rất cao, cản trở lớn nhất không phải ở khâu lò, mà là khâu đào than, nên chúng thường xử kiểu chở quặng sắt đã tuyển đến gần mỏ than.

    Sắt xốp được nung đập rèn dính vào nhau thành các thanh, thường là dài khoảng 50 phân - 2 mét, không dầy lắm , khoảng 2 phân thép làm dao kiếm, dầy hơn với thép nòng pháo, mỏng hơn với đò gia dụng. Các thanh sắt xốp này được thấm carbone bằng lò thấp kiểu xi măng.

    Lò thấm kiểu xi măng có cấu tạo lửa cháy cũng như các lò lửa quặt khác, như lò Mác Tanh ngày nay, nhưng nhiệt không dủ làm chảy thép, chỉ khoảng 800-1100 độ C. Lửa được đốt cũng trong lò than riêng, nhưng có ống khói và cửa lùa đàng hoảng để đảm bảo cháy gần hết CO thành CO2 , nhờ thế nhiệt độ cao hơn lò sắt xốp, nhưng tiêu thụ than không nhiều, mỗi mẻ vài ngày, có những lò to mỗi mẻ cả chục tấn tháp. Phần nồi lò là các bể, các thanh sắt xốp đã rèn được xếp vào đó bọc trong hỗn hợp đát sét và bột bồ hóng, hoặc đơn giản là hộp đá có nắp đá trát kín - trong là các thanh sắt đã lèn chặt bột bồ hóng, tùy từng vùng. Bột bồ hóng sạch cho ra thép tốt, dai, nhưng có đất sét thì phổ biến ở Anh sau này do dễ làm nên được gọi trong tiếng Anh là chu trình kiểu xi măng. Carbon thấm vào sắt mềm trở thành các loại thép khác nhau tùy mẻ.

    Thép làm kiểu này khó nấu chảy, nên mới có pháo đai thùng, là loại nòng pháo làm bằng các thanh thép rời nhau rèn sắp vào nhau như cấu tạo đai thùng. Cả châu Âu chạy đua vũ trang sắn sanh các siêu pháo cấu tạo này, cũng chỉ yếu để làm ******. Hài hước là công nghiệp bắt đầu nảy mầm sau 3 thế kỷ gieo ủ, đã biết lừa đảo thủ dâm mà sống như thế, nên ngày nay có những M16, Vinasat.... thì cũng không lạ.

    Cả hai lò trong dây chuyền đều làm bằng sa thạch. Điều đáng chú ý là, công nghiệp luyện sắt khổng lồ của Hồ Nguyên Trừng rất khác chu trình này, và kém hơn nhiều, mang tính Trung Quốc khác tính Ấn Độ. Bên Trung Quốc, gang được nấu từ các lò cao, có nhiều carbone , nhiệt độ nóng chảy thấp 1100 độ C. Gang này có thể hòa với sắt xốp để giảm các bon ra thép, nhưng vì cái hợp chất các bon trong gang vẫn còn đó, nên thứ thép này bở không tốt. Để làm ra thép, gang được nung đỏ, đạp dẹt, gập lại, lặp lại nhiều lần, các lớp gang gần không khí cháy bớt carbone trả lại nguyên tử sắt, thành thứ thép làm dao kiếm. Đến kiếm Nhật cũng làm từ gang như vậy. Do đó, gang nhà Trừng thì nhiều, tổng sản lượng sắt đứng đầu thế giới, nhưng thật ra thép tốt thì ít.

    Phương pháo gần giống trên ở châu ÂU có nhiều tên khác nhau, đều là các tên du nhập từ châu Á qua nhiều thời kỳ.... Nhưng các lò cỡ lớn thì chỉ xuất xứ từ Ấn Độ. Chúng cho sản lượng thép tốt khổng lồ so với nhu cầu thời đó. Đến đây chắc các bạn đã biết, cách mạng công bnghieepj châu Âu là họ hàng gần với Ăng Co, đều là các công trình siêu nghệ bằng sa thạch. Thành nhà Hồ cũng là sa thạch, nhưng hỡi ôi, đâu chỉ có lần đó hủ nho nhà ta quỳ gối bán nước, văn minh tụt lùi hàng trăm năm.

    Dân thợ không bao giờ ngu xuẩn đi viết sách hay đăng ký phát minh như các Edison, Watt.... vì các bằng patent đó khồng phải là phát minh, mà là xác nhận độc quyền như ta đã bán. Vậy nên những người thật sự đã làm ra máy hơi nước không ai có tên tuổi trong làng phát minh. Tuy nhiên, kiểu học vấn công nghiệp cũng giao hợp dần với kiểu học vấn nhà thờ. Rất nhiều giáo sỹ và quý tộc thích thú với các xưởng thợ, thì đã nói kia, công nghiệp vừa mới nảy mầm đã biết thủ dâm thuê mà đục khoét ngân sách. Năm 157x có nhà sách ở Praha in sách về kiểu lò trên đem bán kiếm xiền.

    Thời kỳ nảy mầm của cách mạng công nghiệp kết thúc bởi 1601. Ở Nuremberg, một cái lò to tướng kiểu tên được làm để chế loại súng siêu ******, đánh dấu một bước tiến xa trong kỹ nghệ gia công thép, đánh dấu tuổi nhi đồng của cách mạng công nghiệp 100 năm, cho đến khi Newcomen bán pít tông 1702 chúng ta đã nói. Như các bạn đã biết, 17 ngàn tinh hoa dân tộc Rồng Tiên đi theo Hồ Nguyên Trừng đã biến mất ở Trung Hoa. Sau khi cha con Hồ thôi làm thứ bộ trưởng, độc tài công nghiệp kim loại bên Tầu KHựa, thì 17 ngàn người đó đã đông đàn lũ rồi, và cái thủ đô Bắc Kinh, cùng biến chế nhà nước.... và ngân sách.... đã khá là chật với họ. Triều Minh bỏ lênh cấm các địa phương đúc súng, lệnh này được ban ra thời Hồ Nguyên Trừng với lý do không thể cho súng rơi vào tay mọi rợ (!). Không chỉ làm súng, mà từ đào than, chủ mỏ, chủ lò nấu gang, chủ hiệu rèn kiếm, hay là đạo trưởng một đạo học đúc súng nấu thuốc, người Nam ta ra trong xã hội Tầu đi làm ông chủ và chuyên gia khắp nơi. Tuy nhiên, trong suốt tk16, thì súng trung ương vẫn là đạn 17mm trọng bát tiền diên tử của Trừng, không chấp đạn cầu đá địa phương thuộc đẳng Minh Hồng Vũ, 2 súng dùng 2 thuốc riêng.

    Bên Âu cũng thế. Cái thể loại lai tạp chủng các thợ thuyền khắp thế giới tan vào châu Âu, với đủ thứ nghề. Vùng đất họ ưa là dân Đức, cái "rợ Gốt" ngàn năm thủ dâm văn minh La Mã. Toàn đế quốc La Mã ngàn năm khinh bỉ ngoài mặt "rợ Gốt", nhưng lại thèm khát cực khoái với "văn hóa Gô-tích", đến nay Mỹ vẫn xóc lọ với "tầu ngầm Gô Tích". Nói cụ thể hơn, dân Gốt là dân chuyên đi làm thuê, ngoại đạo so với La Mã, cũng như dân châu Á ở Hungaria, họ hợp nhau trong các thành phố, xưởng thợ... Điều này cõ lẽ may mắn cho công nghiệp hơn ở những vùng mà quân Mông Cổ thành công, như Kazan, Iran.... các binh đoàn công nghiệp nhanh chóng biến thành các thành phố chuyên trị dệt lụa mài nhọc xây nhà thờ..... nói chung là các nghề ma cô xóc lọ miết man rất vinh quang truyền đời với các dấu ấn ngập lịch sử, như Taj Mahal . Cả hai giông dân "rợ" này gặp nhau, giao hợp hòa vào nhau, ở Nam Đức-Hungari ngày nay, bám trụ ở đấy mà đi làm thuê cho các vương triều khắp châu Âu với đủ mọi sản phẩm, từ châu báu cho đến thành quách lâu đài và súng giáo. Không phải mọi thành quả giao hợp đều hay cả, Digan chẳng hạn thì không nấu thép xây thành.


    Nuremberg làm súng gì thế.
    À, trước đó súng vẫn là súng mổi thừng lửa hỏa thằng câu thương. Khi vnj hành súng lắp thừng cháy nghi ngút, khi bóp cò thừng bập vào cốc mồi. Súng thì oai, nhưng ai lại đút thừng lửa cháy nghi ngút vào túi đi tán gái. Nuremberg chế ra súng đá lửa đời đầu, có bánh xe như bật lửa. Ồ khiếp, các chiến binh tha hồ ra oại khi đi đánh chiếm các mục tiêu nằm giữa hai chân các quý cô chủ lâu đài đồng ruộng. Súng "Nuremberg Pistol" nạm đầy vàng bạc châu báu xuát khẩu khắp châu Âu. Thậm chí triều đình Madrit còn tậu hẳn một xưởng thợ về Tây Bán Nhà, phong đất cấp tiền nuôi, để tự trồng ******. Trong các đồ cổ có những khẩu chứng minh chủ nhân của nó cao mưu không khác gì bàn tay Michael Faraday. Này nhé, chàng dũng sỹ mặc quần bó quý tộc châu Âu lòi cả 2 súng ra trông rất hấp dẫn. Chàng ta rút súng không cần châm lửa bắn bòm một phát làm tiểu tư giật bắn mình, rồi há hốc mồm ngạc nhiên, không cần lửa vẫn nổ súng, dựa dẫm vào chàng này quả thật an toàn. Nàng mới tò mò lật xem khẩu súng ngắn, thấy cái hình này, gái khuê phòng đang tuổi thục nữ đỏ chín mặt lên.... 2 tháng sau bố mẹ nang mất một lâu đài và 9 tháng sau được một cháu ngoại. Tất nhiên cái kẻ được bạc kia cũng không hề tiếc rẻ gì với cái công nghiệp chế súng.

    Lúc này, làm ra thép ủ thấm không còn là đỉnh cao kiếm ăn, mà đã chuyển sang gia công cắt gọt. Các lò này mọc lên như nấm khắp châu Au. Trong thế kỷ 18, các lò này bùng phát ở Anh cùng với pít tông nhà Newcomen hút nước mỏ than nuôi lò.



    Từ nhi đồng cách mạng công nghiệp chuyển sang thiếu niên 1700 và kéo dài 1,5 thế kỷ cho đến 185x.
    Đánh dấu thời kỳ này không phải là pít tông máy hơi nước của Newcomen bên Anh. Anh là xứ mọi rợ, nó chỉ khá lên bởi chiến tranh Nã Phá Luân tàn phá lục địa Âu và Anh lại trở lại thành mọi rợ 183x. Cái pít tông Newcomen chưa có vai trò đang kể, vì nó còn ăn than khủng khiếp như các máy kiểu Watt sau này, chỉ có thể phục vụ trong nghề bơm nước mỏ than và các công trình nhà vua vàng xúc bằng xẻng.

    Mà đánh dấu thời kỳ này là súng độc tôn trong vị trí vũ khí, giáo về hưu vĩnh viễn, đánh dấu bởi kỹ thuật cắt gọt kim loại mới mà phụ phẩm của nó là pít tông Newcomen. Thời kỳ này được điểm trong chính trị bởi một siêu cường mới nổi là ước Nga, nhờ Piotr Đại Đế, mà liên minh Đông Âu chính thức xuất hiện, đẩy lùi tàn dư La Mã. Các phường thợ cuối thời kỳ này đã có các nhà nước liên bang là Đức, đã biết tiến hành đại chiến thế giới. Triều đình phong kiến La Mã cổ truyền chính thức bị đánh bại.

    Thời kỳ này nước ta các cụ đang bận tranh nhau ******, những Lê Mạc Trịnh Nguyễn. Vùng công nghiệp Đông Bắc của ta có hàng gốm xuất khắp bốn bể sang tận châu Âu biến mất, mà than và quặng sắt tốt ở đó không bao giờ có thể làm ra những Tula / Xanh Ê Chiên / Portsmouth. Từ việc Đại Ngu thất thủ, 17 ngàn tinh hoan lẽo đẽo theo Hồ NGuyên Trừng sang Tầu, hủ nho chó dại nhà ta thịnh trị, cứ có dịp là hủ nho bán nước chôn dân. Quận Huy tài giỏi như thế cũng chỉ biết bám váy con đàn bà ranh mà chết. Nếu không có tk18 đó, nếu không có hủ nho 4 ngàn năm mút dái liếm l thủ dâm.... thì cái bến 1 cảng Cái Lân ngày nay sẽ là nơi cái lò sắt xốp quy mô lớn đầu tiên ra đời, Bãi Cháy sẽ là Nuremberg. Và Cam sẽ đóng thuyền sanh Anh đô hộ, Lào chiếm Thái. Dân Thái dân Anh sẽ biết nước ta có đàng ngoài là Đức Phát Xít, đàng trong là Nga Mọi Rợ, văn minh Thái Lan ngưỡng mộ nữ thần Lào vén váy soi đuốc chỉ cho nhân dân chỗ sung sướng, văn minh Anh học thuộc lòng Xiha_bala bên Cam phát minh ra máy hơi nước.... và các nhà bác học ta đang dâng thư lên nữ thủ tướng Nguyễn Thị Ken, rằng đừng có móc túi dân chi tiền cứu Lào Cam khủng hoảng nợ công.... hay là dân Cam dang đóng tầu ngầm chạy máy hơi nước MESMA đóng gần xong mới biết không nổi lên được. Hay dân Lào đang lắp máy Stirling Kockums bán cho siêu tầu ngầm mạnh nhất thế giới bên Pháp...


    Trên kia có link Ag m42. Nó nói đến cuối thế kỷ 17 bên Thụy Điển có xưởng làm súng nòng khoan. Trước đó, súng trường nặng khoảng 10 kg, không thể tự vệ, được bảo vệ trong hàng giáo, có vai trò trợ chiến như là trung liên ngày nay. Thời kỳ đệm từ 193x=súng phổ biến, đến đây là súng cùng với giáo đều là vua chiến trường. Từ nay, súng trường không đúc nòng gang nặng 10kg, mà dùng nòng thép khoan, cả súng có lê dài 2 mét, nặng 5 kg trở xuống, súng dùng làm cán lê thay giáo, giáo về hưu hẳn. Những cái nòng súng khoan ban đầu dài đến 1,4 mét bên Ottoman, có lỗ nòng từ 17-22 mm và hơn nữa.... Nhưng dần dần kỹ thuật phát triển, lỗ khoan thu bé còn 17mm, bắn đạn chì Hồ Nguyên Trừng "trọng bát tiền diên tử", đúng vừa sức giật hợp người, cỡ sức giật này còn lưu cho đến khi AK xuất hiện 1949 thay thế Mosin-Mauser. Hồ Nguyên Trừng có đạn 30 gram sơ tốc 250-300 m/s, thì Mauser-Mosin đạn 9,5 gram bắn 800-900 m/s, đúng cỡ sức giật đó. AK bắn liên thanh trên tay nên từ đây, sau 550 năm, mới từ giã sức giật này năm 1949.

    Một cái nòng như thế còn khoan được, trách gì Newcomen có pít tông xi lanh đem bán.

    Nếu chỉ nói về nòng. Kỹ thuật khoan này có nguồn gốc Ấn Độ cùng với loại súng như thế. Có điều, khi chưa đến châu Âu thì các kỹ thuật này phập phập phù phù dưới chân các đàn lũ ****** ở các triều đình châu Á. Có thể ví dụ, năm 1453 một người xưng là lái buôn Bồ Đào Nhà khi đi Trung Quốc gặp bão lạc vào Osaka, chỉ mấy năm sau NHật Bản đã tràn ngập loại súng nòng khoan, lỗ nòng dài mét mốt đường kính 11mm (giống hệt súng cổ Việt Nam). Thời điểm này sớm xa so với châu Âu, nên kiểu súng đó không thể là súng Bồ Đào Nnà hay súng châu Âu. Thực tế, Ottoman lú đó mâu thuẫn với các nước Tây Bồ Pháp.... lấy đâu ra thằng nào đi buôn qua Mũi Hảo Vọng từng cây súng. Mà thật ra Đông Ấn Hòa Lan và các thành bang rải khắp bờ biển của nó đều là các lái buôn ven biển châu Á, vừa buôn vừa cướp, có nguồn gốc Âu, nhưng rất ít liên lạc với châu Âu. Họ dựng thành nhà nước mà nay là Timo của Indonexia. Người Hà Lan cũng đã sớm hơn làm ra một thành bang như thế ở Nam Phi tồn tại đên tk19 mới bại trận thất thủ trước Anh Quốc. Nếu như không có văn minh châu Á khá mạnh thì các vùng đất đó cũng trở thành tràn ngập người Âu như Mỹ Úc. Người Ấn Độ vẫn còn những bíc họa mầu vẽ cảnh súng này tk16. Trong suốt các tk16-17, kiểu súng này được trang bị ở Ottoman và tham chiến ở Hungari.... nhưng tỷ lệ số lượng còn ít và cấu tạo còn chưa thể đâm lê.

    Nếu như nói về cò, thì lúc này xuất hiện bộ máy cò đá lửa thứ 3 mà chúng ta hay gọi là Flint Lock. Máy cò mồi thừng gọi chung là Matchlock . Cái bánh xe đá lửa nạm ngọc nói trên của Nuremberg là Snaphaunce. Một đời đá lửa đã có búa là Snaphaunce tồn tại rất ngắn trước khi có Flint Lock. Lại phát minh, dân Pháp lại xóc lọ phát minh ra Flint Lock. Thạt ra Snaphaunce Flint Lock không khác nhau nhiều, nói thực ra là một cũng chẳng quá sai, Snaphaunce có thêm cái nắp trượt mở cửa cốc mồi, còn Flint Lock thì múa đánh bật nắp cốc mồi ra cùng với đánh lửa.

    Trong gia cồng tạo hình kim loại, thì một số lớn thợ rèn tay nghề cao đã xuất hiện để làm đồ tinh xảo này. Nó tính xảo về thép, mà không hề nạm ngọc vàng, điều này chứng minh súng đá lửa đã đi từ thời kỳ hiếm sang thời kỳ pổ biến, từ ****** sang súng chiến.

    Trong chất liệu kim loại, thì cái vươtu trội của máy này là lò xo lá, chứng minh trình độ nấu sắt đã tăng vọt, ổn định thành phần, không lôm côm như sắt xốp thấm các bon. Lò xo súng mồi thừng không đủ mạnh để đánh đá lửa, được làm bằng thép lởm.

    Khác với nòng là thép đen, bộ cò có khung ốp là thép trắng theo ngôn ngữ ngày đó. Thép này là thép nấu chảy chứ khồng phải là sắt xốp rèn thấm carbon, thép nấu chảy đồng đều, kết tinh tốt, dai ít bở vỡ, và ít gỉ đàn hồi.... Sản lượng cái chìa khóa kỹ thuạt này tăng rất chậm. Dầu tk17 ANh Quốc nhập nguyên cây súng Thụy Điển, sau đó tự khoan được nòng, nhưng đến đầu tk19 Anh mới tự chủ được bộ máy cò. Do đó máy có ANh có dáng búa hình đầu chó của máy cò Thụy Điển dopglock. Cạnh đó lại, máy cò cò của nhà phát minh Pháp Lãng Sa có hình đầu thiên nga của Ao có nguồn gốc Ottoman. Từ Đức sang Áo-Hung thì dần chuyển từ chó sang chim. Tầu Khựa chắc là gặp súng Pháp trước nên gọi chung Flintlock là điểu đầu súng.

    Để nấu chảy thép ra cần nhiệt độ rất cao trên 1500 độ C chứ không như gang xám 1100 độ C. Thêm nữa nấu chảy mà không hóa thành gang rất khó, thép chảy ra sẽ hòa tan carbone trong lò thành gang luôn, thế cho nên 2 ngàn năm người ta dùng thép không nấu chảy và coi gang và thép là hai nguyên tố khác nhau, hất từ Ấn Độ trở đi. Cho đến lò mà ngày nay gọi là Mác Tanh thì cái lò nấu lửa quặt mới hoàn hảo 185x. Trong suốt quá trình 1,5 thế kỷ trên, cái lò lửa quặt này tiến dần, ban đầu là dùng những loại than khoáng cực tốt, sau đó thì biết làm than cốc.


    Lúc bấy giờ, Đông Âu vẫn thừa kế cục diện các quốc gia từ sau khi Mông Cổ Kazan rút lui. Đế Quốc La Mã, Ottoman và các chi nhánh của nó cai trị toàn bộ dân Đông Nam Âu. Nga mất vào đó toàn bộ Belorussia và Ucraina, kể cả Kharcov. Ottoman xưng là Mông Cổ mới chiếm toàn bộ Nam Âu. Vua Ba Lan là Augustus II the Strong được bầu là Hoàng Đế La Mã, Ba Lan cai trị toàn bộ các nước Đức, phần Đông Nga. Sính hoạt chính trị bầu cử quý tộc này đã dần dần thành hội kín chính trị và trở thành hội tam điểm, có cả nắm các ông ngời Việt Nam tham gia tam điểm (đây là nói các ông đảng ta, chứ còn chó già ngu hơn lợn thì tam điểm nó ỉa vào), nói chúng đó là hội của các đế quốc và các thực dân.

    Nga thừa kế Đông La Mã Byzantine từ 1453 khi Konstantinople thất thủ vào Ottoman, Byzantine sụp đổ. Từ tk10 thì Đông - Tây La Mã có Đại Ly, chia thành 2 giáo phái, là Cơ Đốc Tây La Mã và Chính Thống Byzantine. Nga trở thành thủ đô mới của Chinh Thống. Hai giáo phái này không công nhận phép thông công của nhau. Vì vậy, Nga và Ba Lan là cừu thù. Tuy nhiên, tôn giáo bao giờ cũng chỉ là cái cớ.

    Cuối tk17 Nga tìm cách có một chút biển Baltik và Biển Đen. Nếu không có các cửa khẩu này, Nga chỉ có Biển Trắng ở Bắc Băng Dương, buôn bán với cả Âu lẫn Á đều rất xa xôi. Nga đã gây chiến với Ottoman đang nắm biển Đen, chiếm được một mẩu Biển Đen và đặt pháo dài Azop bảo vệ cửa biển quý giá đó. Nhưng miền đất đầu tiên của người Rus khi đổ bộ từ Scandinavia về lai giống với người Slave đẻ ra dân Nga là Baltik, nằm trong tay Ba Lan.

    "Hoàng Đế La Mã" Augustus II the Strong gây hấn đòi cấm vận Thụy Điển, rất giống bác Mèo hiện nay. Như đã nói trên, lúc đo Ottoman văn mình nhất châu Âu, con đường thông thường từ Ottoman quan Baltik là con đường buôn bán chủ yếu của Bắc Âu cho đến Anh và Bắc Pháp. Vua Các Lơ 12 của Thụy tẩn Ba Lan. Nga vốn liên minh với Ba Lan khi đánh Ottoman nên chi tiền viện trợ . Nhưng Augustus II the Strong "Hoàng Đế La Mã" lại có một con phò người Áo nó tiêu hết số tiền đó. Ba Lan thua trận chỉ trong 2 năm, báo hại Nga thua theo. Ba Lan lại lên cơn chó ký đồng minh với Thụy, thế là toàn bộ láng giềng của Nga về một phe đánh Nga, chỉ vì sự lật lọng của Ba Lan.

    Piotr khinh bỉ Ba Lan tột độ đến hôm nay. Sau chiến tranh năm 1720, Ba Lan tan vỡ, Thụy Điển bại trận, nhưng Nga bỏ trống mặt Biển Đen, Ottoman chiếm lại Azop. Các nước Đức vùng dậy thoát khỏi Ba Lan và đánh lùi Thụy Điển. Cuộc chiến còn kéo dài cho đến hết thế kỷ 18, Ba Lan phải trả cho các nước Đức hầu hết số vùng Đức, Nga tiến chiếm toàn bộ Biển Đen kể cả Crimean và Kavkaz.

    Phổ Prussia là nước Đức sát cạnh Nga Russia, thủ đô của nó là Konigsberg. Thành phố này nay là Kaliningrad của Nga, để giải quyết các vấn đề dân tộc sau WW2, Liên Xô xóa bỏ "hành lang Ba Lan" chia cắt Đông Phổ với Đức bằng cách di dân đổi đất Nga-Ba Lan-Đức. Như chúng ta biết, "rợ Gốt" tài giỏi đến mức tuy bị La Mã coi là rợ ngoại đạo nhưng ngàn năm La Mã thèm thuồng thủ dâm với "văn minh Gô Tích", từ lâu đài "Kiến trúc Gô Tích" cho đến "chữ viết Gô Tích" và nay hải quân Mỹ xóc lọ với "Tầu ngầm Gô Tích". Thật ra, "rợ Gốt" là dân Scandinavi di cư vào lục địa châu Âu nói chung, bao gồm cả tổ tiên Nga và Đức+Thụy , còn ngày nay Gotland là hòn đảo trên Baltik thuộc Thụy Điển. Piotr Đại Đế thì 100% tôn kính "Gốt" mà không liên quan đến chữ "rợ" nào. Ngay cả St. Petersburg cũng do các kiến trúc sư người Đức "rợ Gốt" xây nên, Piotr kính trọng họ giao cho họ đặt tên thành phố tối quan trọng với Nga, họ không dám thất kính với Đức Vua, nên đặt theo tên thánh của Piotr, nhưng bằng tiếng Đức, rồi người Nga lại đọc ngọng tiếng Đức, Piotr Grad thành pi-tơ-buốc rồi pê-téc-bua-r-g.

    Phổ là môt vương quốc, nhưng quý tộc các cấp của vương quốc này khác với Tây Au, các quý tộc Tây Âu là các dòng họ phong kiến truyền đời, còn vua Phổ đến các nam tước đều là thành phần chính quyền dân chủ. Vua Phổ được bầu lên, tuy là không bầu từng ồng nhưng bầu người đứng đầu dòng họ, và ngôi vua này truyền cho con theo phong tục Tây Âu, để được công nhận, và triều đình sẽ chỉ định các quý tộc khác cho đến nam tước, nam tước Phổ như là một huyện trưởng hoặc khâm sai=đại diện chính quyền trung ương. Dưới Vua về mặt hình thức và là Vua thật sự của đất nước là Quốc Hội gồm đại diện các bang, Quốc Hội bầu ra Thủ Tướng như bà Nguyễn Thị Ken nghiện hiếp dâm Pháp-Ý. Khi thông tin phát triển thì sinh hoạt chính trị mở rộng , thành lập các đảng. Đảng của bà Ken là "xã hội dân chủ thiên chúa giáo", 2 tay 5 súng , thiên chúa giáo là gồm cả Do Thái, Hồi Giáo, Ki-Tô giáo=Cơ Đốc+Chính Thống, còn xã hội dân chủ là thể hiện đảng Mác-Xít. Vậy ra đảng này thờ tuốt tuồn tuột các thánh: Jê-hô-va, Jesu, Mô-ha-mét, và Các Mác = Karl Marx. Mỗi đảng có vùng phủ sóng toàn liên bang, tạo sinh hoạt chính trị thống nhất cộng sinh với sinh hoạt chính trị địa phương.

    Một thời gian sau chến tranh thì Công chúa Phổ làm vua Nga, đồng thời anh em con chú bác của bà làm Vua Thụy. Vậy là tình đồng minh Nga-Đức-Thụy lại thắm thiết, tuy cho đến nay anh Thụy vẫn hờn lắm, suốt ngày chế ******, như Tầu ngàm Gô Tích hay Ag m42.


    Phổ đã xây dựng mẫu mực Liên Bang khi thành lập liên bang với Brandenburg. Brandenburg có thủ đô là Berlin. Từ mẫu này, Liên Bang Đức được thành lập, cho đến đầu WW1 Liên Bang Đức vấn có tên chính thức là Đế Quốc Phổ dứng đầu là Vua Phổ. Vua Phổ xưng vua là xưng quốc gia của mình là Vương Quốc khi Thụy Điển đánh Ba Lan, lúc đó Ba Lan đang cai trị các nước Đức. Nhưng chỉ đến năm 1713, khi quân Nga chia hai đường đánh tàn quân Thụy Điển trên lục địa, ký hiệp ước liên minh với Phổ, thì các nước Tây Âu Pháp-Tây Bán Nhà mới nể Nga mà công nhận Phổ. Từ đó đến 1720 các nước Đức được giải phóng, cùng Nga tấn công đập cho Thụy Điển chết hẳn.

    Tuy trong chiến tranh là cừu thù, nhưng mục đích của Nga-Đức-Thụy là chung trong chiến tranh Bắc Âu, đó là đánh tan tàn dư La Mã mà các đại diện là Ba Lan, và sau đó Pháp. Cũng như đẩy lùi đế quốc đầu tiên của Tây Âu là Ottoman

    Tuy nhiên, đỉnh cao của liên minh Đông Âu là 1870.

    Cho đến dầu chiến tranh Napoleon thì cục diện Nga - Đức- Áo-Hung đã hình thành. Trong suốt tk18 Phổ vừa thống nhất các bang Đức vừa đời Ba Lan trả lại quyền cai trị các vùng Đức khác. Nga đẩy lùi Ottoman. Các nước Nam Âu theo Nga đẩy Ottoman, nhưng Áo khon kéo cho vay tiền làm các cuộc cách mạng giải phóng nho nhỏ, rồi siết nợ như thường thấy xã hội đen Hà Nội, thành Đế quốc Áo-Hung sau này. Cuộc cách mạng xã hội ở Đông Âu kéo theo suy giảm cạnh tranh bên Pháp, và dân Pháp bế tắc khi triều đình thối nát. Tuy nhiên, chúng ta ở Việt Nam và Trung Quốc đã quá rõ các cuộc cách mạng chó dại. Bên Pháp có Thế kỷ Ánh Sáng, nữ thần tự do Pháp vén váy soi đuốc chỉ cho nhân dân chỗ sung sướng. Sinh viên Pháp theo Ánh Sáng âm hộ nữ thần nổi lên chặt đầu vua Pháp. Nhưng chặt xong rồi chẳng biết dùng chính quyền làm việc gì, đành dùng làm ******. Chính quyền Pháp không có lực để hoạt động ngoài lực chó dại đàn áp khắp nước, vì thế làm tàn hại nước Pháp, các hủ nho và quý tộc cũ dần dần vô hiệu hóa cơ bắp chính quyền Ánh Sáng, chặt đầu chính quyền theo đường lối Âm Hộ Nữ Thần, nhưng nước Pháp càng rối ren hơn. Lúc này, giun sán giòi bọ bâu quanh 9 cái quân xưởng lâu đời của Pháp tự nhiên được béo mẫm vì chiến tranh, họp nhau lại, bầu ra Hoàng Đế Nã Pháp Luân, có nhiệm vụ mua thật nhiều súng pháo đạn dược thuộc hằng lởm với giá trên trời. Napoleon đến lượt nó tàn phá nốt tàn dư La Mã ở Ý và Ba Lan. Chiến tranh Napoleon diễn ra đúng vào thời điểm cách mạng công nghiệp đang vị thành niên, đã làm điêu đứng công nghiệp cho đến 183x. Chiến tranh này làm nước Anh mọi rợ tự nhiên tươi hơn hớn, đầu tầu khoa học trong khoảng 30 năm.

    Rốt cuộc. Các nước thắng trận mà quan trọng nhất là Nga-Anh, đã cùng với dòng họ siêu dĩ điếm chuyên chiếm đất bằng công cụ giữa hai chân, là Hoàng tộc châu Âu đại diện là Áo, đã tìm cách chế ra cơ chế buôn vua làm vô hiệu hóa nền dân chủ Pháp. Rồi sau đó Pháp bán cái cơ chế đó cho Mỹ. Ở Pháp có 2 cuộc bầu cử, bầu tổng thống và bầu quốc hội, suốt ngày hai ông vua đó đánh nhau, vô hiệu hóa nhau. Sau này Mèo siêu phát triển thành những 2 viện quốc hội và một ông tổng thống, cùng với cơ chế đại cử tri buôn vua. Có thể so theo tình hình nợ công hiện nay, hoặc so vằng tỷ số luật sư trên đầu người xếp thứ tự giảm dân Mỹ-Pháp-Đức, Đức băng 1/10 Mỹ. Bên Mỹ không hề có ai nhớ nổi 3 ngàn điều luật , nên các luật đá nhau chan chát, và luật bị vô hiệu hóa, chính quyền nằm trong tay mafia xuy nguyên giục bị. Cái hài hước là điều này đã được moiotju nhà xã hội học Pháp tiên đoàn từ 200 năm trước, theo mô hình Ai Cập cổ đại và nước Pháp lúc ấy.

    Sau chiến tranh Napoleon thì coi như Ba Lan đã là nhược tiểu như ngày nay, ngày đêm dân Ba Lan giở bàn đồ cũ ra liếm mút. Nhưng Pháp-Anh còn ủng hộ Ottoman đánh Nga, chiếm Crimean. Kết cục cả chiến tranh này là Công Xã Paris, nước Đức chính thức được thành lập sau khi hiếp dâm Pháp 1870.


    Nếu nói xa hơn, thì đến đây nước Nga thối nát. Các hợp đồng quân sự bị lột khoi9r các quân xưởng như Tula hay đồng minh Đức / Áo-Hung, ném sang Anh PHáp Mỹ. Đỉnh cao là Pháp lại bắt chước Ba Lan 1700 và Mỹ ngày nay cấm vận hPhoor không có thuộc địa, Phổ đanhg Pháo 1914, Nga tấn công vào thằng Đông Phổ cứu Pháp. Cả 3 đế quốc Đông ÂU đều tan vỡ và chiến tranh tàn phá. Sau đó Đức lên cơn điên báo thù Liên Xô. Xô và Đức về đại thể vẫn còn, tuy có vài vùng không chịu ngoan, như Thụy Sỹ hay Đan Mạch với Đức, Ucraina với Nga.... Nhưng Áo Hung thì chia thành hàng tỷ nước bị Anh-Pháp-Mỹ đốt đít quanh năm.

    Như vậy, viecj Nga-Đức-Hung ngày nay âu yếm nhau tái lập liên minh bằng đường OSCE là chuyện bình thường. Tầu ngầm Nga mang pin Siemens có lẽ là sản phẩm quân sự chung đầu tiên.




    Trong suốt lịch sử đó, kỹ thuật thay đổi rất nhiều. Vào đầu tk18 thì Vô Băng bên Pháp viết sách dạch dân các làm thành =)). Còn Nga thì cuối tk18 bỏ thành ra công sự dã chiến ở Azop. Trận chiến Poltava là trận chiến dã chiến. Có được điều này là nhờ súng pháo tầm xa, gọn nhẹ, công được thành và kéo được dã chiến. Súng pháo Nga phát triển nhảy vọt thời Piotr.. Đàu thời này là súng pháo cổ truyền. Nhưng cuối thời này đã có các loại pháo Lân Binh Nga, tức pháo dã chiến do bộ binh kéo đi, chia làm pháo kéo theo tấn công và pháo trận địa.

    Cối Nga cũng tăng tầm nhờ bỏ buồng đốt thắt cổ hũ trước đây thay bằng buồng đốt chữ V. Cối và pháo Nga chính xác hơn nhờ dạng xoắn kiểu lăn theo nòng. Đến cách mạng Pháp thì Pháp theo đại thể Nga thành hệ "súng pháo Napoleon".

    Ngay trước chiến tranh trong thời Piotr thôi, thì Nga vẫn nhập khẩu pháo từ Baltik.

    Những năm 169x thì ghi chép ở Tuyn Pháp cho thấy các đơn hàng máy cò súng trường kiểu mới bắt đầu thay thế hết máy kiểu cũ. Năm 1717 Pháp có súng trường tiêu chuẩn noingf khoan cho toàn quân, chính thức chia tay toàn bộ giáo. Năm 1847 đến lượt Anh có model súng trường tiêu chuẩn đầu tiên.




    Nếu như nói về kỹ thuật, thì từ năm 1700 đến 1870 là hoàn thiện cái lò nấu thép nóng chảy, lò lửa quặt, mà đại diện là lò Mác Tanh ngày nay. Như đã nói trên, vào những năm 1700 khì đã có lò lửa quặt nấu được thép nóng chảy ở trên 1500 độ C, làm ra thép đồng đều hơn là sắt xốp thấm các bon trong lò xi măng. Ban đầu, các lò này phát triển nhờ biết cách cốc hóa than đá, cho ra thứ than có nhiệt năng cao, và thừa kế các bễ máy chạy thác nước thời Mông Cổ.

    Anh Pháp vẫn theo truyền thống nhập khẩu thứ thép đó từ Đông Âu. Chủ hàng lớn nhất của Anh là Thụy. Anh đã "nội địa hóa" dần dần súng trường. Đầu tk18 nhập toàn bộ súng Thụy, sau đó khoan nòng, sang đầu tk19 thì tự chủ máy cò trong chiến tranh Nã Phá Luân. Sau cách mạng Pháp cũng tự chủ toàn bộ súng trường dẫn đến cơn điên của 9 cái quân xưởng truyền thống. Trước khi tự chủ thì Pháp nhập từ các vùng Nam Đức và Áo Hung.

    Nguyên tắc ban đầu của lò nấu thép nóng chảy là thế này. Thạt ra, không cần phun oxy và vớt nhiệt, thì nhiệt năng của than đã tự nhiên tốt ăng-tơ-ra-xít đủ để đốt không khí dến 3 ngàn độ C, than cốc cũng thế. Than cốc ứng dụng tốt vì nó sạch không có phốt pho lưu huỳnh làm giòn bở thép. Kỹ thuật cần có đê4r có nhiệt độ cao chỉ là lò cách nhiệt tốt ít hao và quạt mạnh nhưng đúng liều. Nếu thiếu không khí thì sinh CO giảm nhiệt đã biết, còn nếu thừa không khí thì cũng nguội. Các buồng đốt kiểu này nay vãn dùng kể cả loại bếp than tổ ong tốt, là chia không khí ra làm 2 đường lưu lượng bằng nhau, một đường thổi vào than, một đường thổi vòng quanh lò than cho được sấy nóng, rồi nhập hai đường làm một, O2 đót CO vừa đúng đủ. Các buồng đót than nói trên đặt dung quanh bên dưới nồi lò với cấu tạo vỏ lò như là lò thấm carbon trước đây.

    Yếu quyết quan trọng thứ 2 là làm sao cho thép trong nồi không nóng chảy không bị hòa tan bồ hóng mà thành gang. Người ta tìm ra các thứ đá chịu nhiệt làm nồi lò và nắp đậy nồi lò. Nhưng quan trọng nhất lúc này là tạo được màng xỉ che thép nòng chảy. Màng xỉ thay đổi thành phần theo từng giai đoạn nấu, có thành phần chủ yếu là cát thạch anh, tro, một vài thứ khoáng, xỉ lò. Ban đầu cacts thạch anh và tro dùng để hút hết các kim loại tạp, sau đó xỉ được thay bởi vôi hút các tạp chất á kim như phốt pho lưu huỳnh. Sau cùng quyết định chất lượng thép nấu là lam dụng quặng măng gan, kỹ thuật này còn được Anh và Tầu tàn phá thiên nhiên cho đến cuối tk20. Quặng măng gan hút sạch phốt pho lưu huỳnh và tiêm vào trong thép măng gan kim loại, làm thép dẻo dai, mà không cần ky thuật đo đạc phức tạp.

    NHững lò ban đầu đó kéo máy bế bằng thác nước, dần dẫn bễ thụt được thay bằng bễ quay. Bạc bế ben đầu làm bằng loại gỗ chọn lọc ngâm dầu mỡ. Truc bế băng gang, các khung cánh lắp ghép bằng thép tán đinh, cánh gỗ. Đến 185x thì có dầu mỡ bôi trơn nguồn gốc khoang thay cho mỡ động vậy, bạc đồng, trục tiện và đánh bóng, dây cu roa, máy hơi nước, và có cả vòng bi lác đác rồi.

    Vào khoảng 1700 thì chênh lệch giá thép trắng nấu chảy khá cao do nó nấu lên tốn than tốn lò kinh khủng.



    Những năm 185x thì cách mạng công nghiệp đầy 18 tuổi.

    Nga là nước đem kỹ thuật khai dầu và chưng dầu cho dân da trắng, học từ Hồi Giáo. Nga bắt đầu khai mỏ dầu chưng lấy dầu tây thắp đèn trong nửa đầu tk18. Đầu tk19 Nga khai mỏ Baku. Nobel nhà Thụy có công lớn bên Nga là đầu tư khai dầu và thuốc súng hiện đại. Họ đã tiến hành các tiến bộ như cần khoan kim loại, ống dẫn dầu, tầu chở dầu... Đến 185x mỏ dầu mới được phát hiện ở Đức và Nam Đức. Đồng thời cũng lấy nhiều thứ hơn từ dầu mà quan trọng nhất là các loại dầu mỡ môi trơn máy móc thay cho mỡ động vật. Tuy vậy, cho đến cuối tk19 Nga vãn chiếm cả nửa sản lượng dầu thế giới. Đến nay bất cứ giàn khoan nào trên thế giới cũng có thể thấy các thành phần mũi khoan cần khoan đường ống mua từ Nga.

    Quan trọng hơn là đến 187x người ta đã có máy đốt trong và từ đó tìm cách chưng các loại dầu khác nhau chuyên dùng cho máy này, mà nay là xăng và diesel, dầu nhớt bôi trơn và mỡ vòng bi.... Máy đốt trong ban đầu thử nghiệm bằng gas than (hỗn hợp chứa CO).

    Chỉ trong 185x-186x, từ Đông Âu, các giếng khoan dầu đã nở rộ ở Mỹ.



    Nhưng cái quan trọng hơn đốt trong năm 187x là gì ? Đó là các bài toán nhiệt. Động cơ đốt trong thể hiện khoa học chế tạo máy đã không còn là bí truyền của thợ, mà phải được các tuyển thủ quốc gia tính toán bằng toán học, và truyền bá công khai tham khảo nhiều nhà khoa học khác cùng tính, xây dựng nên các sản phẩm chứa nhiều thứa khoa học từ nhiều nguồn... Mông Cổ tập hợp tinh hoa công nghiệp thế giới cũng vậy mà thôi.

    Vấn đề là, từ nay máy móc không thể xây dựng hàng trăm năm mới xong một cách tù mù thử sai... và giữ bí truyền. Khoa học công nghiệp phải giao hợp với khoa học kiểu nhà thờ, với in sách công khai, và các buổi giảng đạo. Thợ chế tạo máy không thể được cha truyền con nối "truyền tử", mà phải tuyển khắp thế gian ra những tinh hoa để "truyền hiền". Chính thức khoa học chế tạo máy đã trở thành một đạo. Đạo này thực chất hơn nhà thờ, vì các giáo sỹ có con đâu mà chẳng phải "truyền hiền". Và chẳng mấy chốc mà các nhà nước đua nhau tổ chức huấn luyện thi tuyển công phu toàn dân để có đội tuyển, đó là các viện hàn lâm. Khoa học đã trở thành sức mạnh cạnh tranh nuôi sống xã hội, cũng như chiến tranh.

    Quá trình làm ra máy đốt trong ở Đức hoàn toàn khác Watt. Như chúng ta đã biết, Watt tầm bậy, chỉ là sủa thuê quảng cáo, giải pháp của ông ta thì trước ông, sau ông, và đương thời ông Watt người ta ném bố nó cái bình ngưng tiết kiệm than đi. Watt hoàn toàn sai lầm khi ra rả sủa tăng áp làm tăng hiệu suất, thực chất có tăng được tí ti nhưng là ảo thuật do xi lanh nhỏ đi đỡ hao truyền nhiệt, còn thực chất, tăng áp mà không tăng quá nhiệt là giảm hiệu suất. Watt hết sức bố láo ăn cắp.

    Và thực chất, chính những nhà khoa học Đức mới là những người hiểu rõ mô hình máy nhiệt. Như chúng ta đã rõ, nên Anh các hãng như Newcomen cũng thạo hơn ****** Watt về mặt hiệu suất máy nhiệt, nhưng họ chưa có nghiên cứu công phu, tỷ như đo nhiệt dung riêng đẳng tích của ty tỷ loại chất khí trong các điều kiện khác nhau.... Chính vì thế, máy đốt trrong bên Đức ra đời hết sức khoa học và nhanh chóng, chứ không phải hàng trăm năm tìm tòi. Bác học vật lý có bài toán hiệu suất chính xác. Bác học khoáng vật đã nghe lời Lomonoxop nói trong dầu mỏ có nhiều thứ abc... Họ giao hợp với nhau, và chẳng mấy chốc mà có xăng với deisel, dầu lỏng, mỡ rắn....




    Tức là 185x có bi, bạc, trục.... được gia công cắt gọt và bôi trơn bằng dầu mỡ gốc mỏ. Thép thì vẫn là thép cũ, thép thấm các bon giá rẻ và thép trắng nấu chảy giá cao. Tức là có quạt lò chạy bằng hơi nước công suất lớn. Lại còn có điện, và quan trọng hơn là có bác học, bác học công nghiệp, bác học của cánh áo xanh, chứ không phải các tu sỹ hay ****** Giêm Oát.

    Một ông bác học như thế đã nghiên cứu nhiệt dung riêng các thể loại, tốc độ truyền nhiệt các loại thể, năng suất tỏa nhiệt của than, cũng như thử chịu nhiệt của tất tần tật các vật liệu xây lò. Hì, ông ta cũng có công lớn trong máy đốt trong. Nói cho đúng, Carl Wilhelm Siemens là người đã viết cuốn: Nguyên lý của động cơ đốt trong, được dịch ra tiếng Anh là theory of gas engine.

    Nhưng ta đang nói đến việc ông ta thiết kế ra các lò vớt nhiệt. Hơi nóng từ lò đáng ra thải đi, thì được cho qua các hầm chứa đầy gạch chịu nhiệt. Bây giờ chỉ cần vài phép toán là tính được kích thước và tỷ lệ xếp gạch. Hơi này làm gạch nóng trắng lên, khi gạch đã nóng trắng thì người ta lái hơi sang hầm khác, dẫn không khí nguội qua gạch nóng trắng rồi mới tọng vào hầm đốt than. Nhờ đó lò nấu được thép ở 1800 độ C trong thời gian dài 24 giờ với giá rẻ. Người ta thoải mái đo thành phần thép cho như ý, rồi mới tháo thép ra.

    Cái ông này còn cẩn thận chế thêm những chi tiết như máy đo nhiệt quang phổ đo nhanh nhiệt độ lò ko cần tiếp xúc.

    Đố là cái lò Carl Wilhelm Siemens. Ngày nay người ta gọi là lò Mác Tanh, lại Martin của Pháp phát minh như Edison, Morse, hay James Watt. Thật ra Martin biết cái mẹ gì, khác gì James Watt. Lò mang tên ông ta vì ông ta đại diện cho các chủ thầu đứng ra chỉ huy xây dựng lò, mua li xăng của Siemens. Đức lúc đó không có nhiều quặng sắt.



    ============


    =))=))=))

    sặc dịch thủ dâm à.
  8. Merkava

    Merkava Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ở Việt Nam mình cũng lạ , trình độ bóng đá thì đứng gần cuối thế giới nhưng khi xem các câu lạc bộ hàng đầu thi đấu thì lao vào bình luận phải thế này hoặc thế kia , rốt cuộc mà để mấy ông làm thì xuống hạng khẩn trương .
    Việt Nam không phải nước có công nghệ cao mà mang cái kỹ thuật đóng tàu ngầm ra mà quảng cáo làm gì . rồi tranh cãi cái nào tốt hơn cái nào chỉ tốn tài nguyên diễn đàn .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ở Việt Nam mình cũng lạ , trình độ bóng đá thì đứng gần cuối thế giới nhưng khi xem các câu lạc bộ hàng đầu thi đấu thì lao vào bình luận phải thế này hoặc thế kia , rốt cuộc mà để mấy ông làm thì xuống hạng khẩn trương .
    Việt Nam không phải nước có công nghệ cao mà mang cái kỹ thuật đóng tàu ngầm ra mà quảng cáo làm gì . rồi tranh cãi cái nào tốt hơn cái nào chỉ tốn tài nguyên diễn đàn .
  9. VietPlus

    VietPlus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2013
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hồi trc còn hay hóng ở Tóp này. Dạo này ko dám vào nữa vì đau mắt. Ông Phuckov viết dài quá. Mà có phải ai cũng hiểu đc điều ông nói đâu. Chốt lại là tàu ngầm Nga tốt hơn Mẽo có nhanh gọn hơn ko? Topic tàu ngầm VN chứ có phải Topic giới thiệu lịch sử và nguyên lý hoạt động tàu ngầm Nga , Mẽo ctéo đâu. Thích thì ông lập hẳn 1 thớt riêng mà giới thiệu với bà con dân tình. Vài lời nói thật.
  10. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Ở đời đàn ông cần làm ba việc
    Có 1 đứa con trai
    Trồng 1 cái cây
    Viết 1 quyển sách
    --
    Trình độ fuk thì viết được luôn cả bách khoa toàn thư chứ điếu phải sách thường, nhưng con fuk mà lỡ đọc sách bố viết thì liệt cmn não!

Chia sẻ trang này