1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội chuột vàng và những bà mẹ chuyên nói xấu (con) sau lưng!!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cachuabi2707, 17/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    @Borin Axon: 2 mẹ có vẻ lo lắng quá cho các con nhỉ?!!! Cũng không thể làm khác được khi mà công cuộc đấu tranh "đi học" này nó cứ kéo dài mãi mãi cho tới khi con trưởng thành đấy! Vì tớ chẳng ở nhà, không cho con đi học trường công lập nên cũng chẳng nói gì được, chỉ nói được cái cảm giác lo lắng cho con như thế nào thôi!

    - Mẹ Borin này, ngày ở nhà TĐ đi học trường tư, gần sát nhà, việc kiểm soát thực phẩm là mình có thể làm được vì ngày nào chả xông vào bếp. Tuy nhiên, công đoạn nấu và khi cho các con ăn thì mình không thể. Vì thứ nhất, lớp đông, các cô không thể kè kè từng đứa một như ở nhà. Thứ hai, có nhiều chế độ ăn khác nhau: đặc, loãng, chan canh, cơm khô ... nên đầu tiên chị rất sợ khi thấy bát cơm, thịt và chan canh của các con. Thực sự ở nhà chả bao giờ mình cho nó ăn thế! Nhưng ... con mình vẫn ăn, và ăn hết! Để thấy rằng, việc chúng nó có ăn hay không? Việc cơm chan canh nhã hay không? và việc có thịt hay chỉ rau thì đúng là do các mẹ nhìn ra chứ bọn trẻ con nó chẳng để ý gì! Nó chỉ biết đấy là cháo và cơm thôi! Điển hình là TĐ nhà chị! Đến bây giờ khi bạn ấy lớn rồi thì mới biết phân biệt cháo, cơm, bún, thịt lợn và thịt gà ... chứ các món khác như cá hay lươn hay cua gì gì bạn ý chưa biết gì hết!

    Khi sang bên này, đồ ăn thường là bánh mỳ và nui hay súp! 2 tháng liền con chỉ ăn một miếng bánh mì bơ ở trường cho cả ngày! Nó không uống nước, không uống sữa, không ăn cái gì hết! Túm lại là sau 2 tháng gần như tuyệt thực ở trường thì giờ nó đã chịu ăn! Chị chỉ biết bằng cách bù ở nhà thôi! Mà cũng chỉ được cuối tuần vì trong tuần mẹ đi học từ 7h sáng tới 7h tối mới về. Bữa sáng bố con lo cho nhau, ăn được bao nhiêu đâu! Bữa tối ép được 1 bát cơm! Và nó vẫn có năng lượng, nghịch như giặc!

    Tý nấm còn biết là thích và muốn học ở đây! Con thích là được! Cứ nghĩ thế cho đơn giản và giúp con phần nào về việc ăn uống ở nhà hoặc cuối tuần vậy! Trước đây ở nhà chị có dùng cái dung dịch bôi muỗi của J@J. Em dùng thử xem. Cái đó là dạng nước, mùi thơm nhẹ và bôi lên những chỗ da hở của con! Còn đâu thì toàn Sudocream thôi, chẳng có gì khác!

    @Axon Nhà này ý kiến bố to lắm nên mình chẳng dám khuyên là cứ mạnh dạn mà làm ... hì hì ... Hay cho con học trường tư thêm một năm nữa, khi con cứng hơn thì cho học trường công cũng được!
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là trông em to béo, nói tinh vi mạnh mồm thế thôi chứ gan em chỉ bằng gan con thỏ chị ạ. ;))
    Em cứ hãi hãi cảnh nhồi nhét con em vào trong 1 lớp học như thế. Em lại nhớ ngày bé 4t đi học, sáng thì đc chơi mấy cái vỏ hến vỏ trai, sỏi, chiều uống ca nhôm nước đậu nành xong là xếp hàng ngồi trên ghế chờ bố đón. Mà hồi ý bạn nào trót dại " hái quả" ở lớp thì đc cô tặng cho cái chổi xể. ^:)^ . Em nhớ là chưa bao giờ dám trót dại như thế, mà cô ngày ý có 2 cô thôi cũng trông đc cả lũ chúng em.
    Bây giờ cuộc sống tốt hơn, có điều kiện một tý thì lo lắng đủ thứ. [-(
    - Mai off nhà tớ có 2 chị em nhé.
    - Cà rốt, heo, với ngong, vân... thế nào nhỉ? Chị cachua ở xa gửi ít mắm tôm với bún sang nhé :x
  3. cachuabi2707

    cachuabi2707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nói thật là cái cảnh chen lấn xô đẩy ấy ai cũng sợ, chứ chẳng riêng mẹ nào!!!! Chị vẫn cứ thắc mắc sao ở bên đây, trẻ 3 tuổi thì chỉ học tuần 2 buổi, mỗi buổi có 3h. Trẻ 4 tuổi thì học tuần 3-4 buổi. 3 buổi thì học từ 9h-3h, 4 buổi thì học nửa ngày! Cho nên ngày thường, ra các shopping center đầy rẫy các bà mẹ và trẻ em! Đúng là người ta có điều kiện thì một người đi làm, một người ở nhà trông con cũng có lý của nó. Vì vậy mà phí gửi trẻ đắt dã man con ngan! Mình ì ạch làm cả tuần cũng chỉ đủ tiền cho con đi học tuần 3 buổi!

    Nếu có điều kiện về kinh tế (vì nhiều nhà không có đk, cho con đi học trường công rẻ hơn!) thì tìm trường tư tốt, để con học cũng được! Vì hiện giờ có nhiều "giai thoại" với trường, với thầy cô , với thực phẩm, với đủ thứ chứ đâu "an tâm" như ngày xưa đâu! Ngày xưa tớ đi học, nửa chừng còn lê la bò về nhà vì trường đối diện nhà cơ mà! Giờ mắng con đi học vì khóc chẳng thấy mình quá vô lý sao?!!!!

    P/s: Tớ đang thèm chả cá đấy! Đừng khiêu khích tớ! Đợt này tớ ko có tâm trạng nấu nướng gì nên chả có món gì mà khoe cả nhà hết đấy!
  4. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật là mình thấy món chả cá anh vũ nó ko ngon như lão ngư chả cá ở Thái Hà, các mẹ có cân nhắc lại ko????
    Rù rì thì mai mình cũng sẽ đi gặp các mẹ.
    Bạn Bắp hôm qua trộm vía ko còn ho nhưng vẫn mũi, hôm nay tiếp tục cho ở nhà với bố để bố còn nhỏ nước muối, hút mũi , cho uống Bạch Long Thủy.
    Về chuyện đi học, ở nhà tớ, tớ thuộc dạng cứng rắn, cứng rắn để làm gương cho bà nội, ngoại.... đỡ xót khi cho bạn Bắp đi học, nhưng thực ra nhiều lúc tớ thấy lòng cũng rối bời lắm, thấy suất ăn của con ko được đầy đủ như ở nhà, thấy lớp con học ko được mát như ở nhà, thấy đủ thứ nữa nhưng rốt cuộc là cũng chẳng thể giữ con ở nhà với mình suốt được. Thôi thì tặc lưỡi, chép miệng (kiếp sau có khi mình thành con thạch sùng- sếp mình bảo mình thế),.... mọi thứ sẽ ổn thôi.
  5. ngongbeohd

    ngongbeohd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    tình hình là tớ đang bị đái tháo đường thai kì :D nhục quá, tuần này bác sĩ bắt ăn uống kiêng khem hẹn thứ 7 khám lại nên tớ bóp mồm bóp miệng để cuối tuần đi test cho lành, hix, chửa tôm có vấn để j đâu mà lần này lại ĐTĐ mới đau, chắc tại cái bọn nhãn nhủng nó hại mình rồi :(
  6. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    mai chj Cà chua lại làm món chả cá cho cả nhà thèm nhờ chị nhờ....
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Èo ơi hnay mưa to kinh thế, có khi ngập ở trong phố ấy nhỉ.
    - Cà nhắc cái Lão ngư mới nhớ ra nhà mình mới ăn ở đó 1 lần có chị Poh với Heo thôi nhỉ. Hay cả nhà chuyển sang đó ăn thử, nghe đâu có cả cháo lòng cá.
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Cái Lão Ngư ngon, chị thích ăn cháo của nó. move qua Lão Ngư nhé
  9. carot47

    carot47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.070
    Đã được thích:
    0
    Đấy, hóa ra mình cũng sành ăn phết, biết là Lão Ngư ngon hơn Anh Vũ đấy. Thế mai sang Lão Ngư nhá, mình đi gần hơn tí rồi.
    Chị Poh nhớ nhiệm vụ đem men tiêu hóa đi nhá, khéo lại mải chỉ nghĩ đến ăn mà quên thì xong, mình phải rút xiền để mai trả tiền men. Hị hị.
  10. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Zồi. Move qua đó, mà Carot or chị Poh đặt bàn đi nhé, em chưa ăn đó bao giờ. Bạn Heo hàng xóm với mình chả thấy lên tiếng gì? Măm ko?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Người đẹp đi bộ cho váy nó được tung tăng. :-" , mang hàng họ đi nhá .

Chia sẻ trang này